Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện thật tự kể - Vong hồn & tâm linh quanh tôi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bocap2duoi, 19/10/08.

ID Topic : 512382
Ngày đăng:
19/10/08 lúc 01:22
  1. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    tiếp đi bạn , hay quá là hay luôn.
     
  2. soc_nau Thành Viên Cấp 6

    ong Ngoai minh cung hap hoi ca thang troi ,ong con noi voi me minh " bua 17 ,ong noi ( la ong co^' cua minh ) may ve ruoc ba di luon ".Roi dung hom ,dang cung gio cho ong co minh ,thi ong mat...
     
  3. tanu Thành Viên Cấp 4

    vợ dượng mà kêu là bác.......chồng bác mà gọi là dượng .................botay bạn lun
     
  4. TojTjnh ¶Đời ¶Là ¶Bể ¶Khổ ™

    lúc truớc mình mù mờ nhưng h mình đã giác ngộ ra rồi, hy vọng các bạn chưa giác ngộ ra rồi dần dần sẽ hiểu hết, quy luật nhân quả luân hồi.
     
  5. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Hôm nay là đám giỗ lần 4 của Bà Nội, cách đây vài tuần Chị mình nằm mơ vài lần thấy Bà nhắn lại là con cháu phải đốt thêm giấy tiền vàng bạc, quần áo, nhà cửa... Đã làm rồi, Bà báo cho Chị mình biết là đừng đốt nữa, nhiều lắm rồi.
    Thật là khó tin phải không
     
  6. JupR74 Thành Viên Kim Cương

    hay quá bạn ah.. thanks
     
  7. truongthanhthuy Thành Viên Cấp 6

    cai nay k biet rui ......the gioi tam linh co nhieu dieu khoa hoc chua the giai thich duoc
     
  8. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    @@ nhớ tới nôj mình hiện về đòi bộ đồ treo trong tủ... khi mấy cô bác gom đồ để đốt mah kg thâý... sau khi liệm xong... tối đó nội về đòi... rốt cuộc kím lại thấy còn sót bộ đồ
     
  9. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    chuyện rất thật ,0 thêm mawsm muối như đa số mọi ng khi kể lại.
    Sao các bác 0 đặt ? khi dượng 5 ,anh 4 0 đòi hỏi nhà cửa ,tiền vàng ? Trả lời dc thì sẽ hiểu
     
  10. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    Người con gái của Bà vào chơi mà không chịu thấp nhan cho Bà là ai??? Bác 4 gái của mình, cách đây hơn chục năm, là một Phật Tử rất trung thành với đạo, nếu có ai nói gì thì câu cửa miệng của Bác là "Mô Phật". Sau khi đi Mỹ vài năm, sang đó ở chung nhà với người theo đạo Tin Lành, thì gần như Bác đã thay đổi 100%. Lúc Bà mất, Bác về chịu tang, mình thấy Bác có cầm theo cuốn sách, mở ra đọc thì đó là bài giảng kinh Thánh... mình cũng không hiểu gì hết. Bác luôn nói về Chúa Trời... Sau này, Bác tuyên bố "Chết là hết, không có đốt nhan gì nữa hết, từ nay tao không đốt 1 cây nhan nào nữa hết".


    Đạo TIN LÀNH cải đạo trùm thật .Tất cả là nhờ hứa ace sẽ lên thiên đàng
     
  11. thunglungnho Banned

    sao mà khiếp quá, hic
    thanks chủ topicChuyện thật tự kể - Vong hồn & tâm linh quanh tôi
     
  12. kayzinious Thành Viên Vàng

    Dài wá... up để dành đọc !
     
  13. TaiVietEDM_168 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ĐÁNH DẤU MAI ĐỌC, GIỜ 12H òi, hỏng dám hix
     
  14. Ibox_buds Thành Viên Cấp 4

    bạn kể nghe ghê quá ...thank
     
  15. behieu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hồi đêm có đọc .... Mình còn trẻ k tin mấy cái này vì chưa gặp . Nếu đã là ý trời thì chạy sao cũng k thoát . đến đâu hay đến đó Chuyện thật tự kể - Vong hồn & tâm linh quanh tôi
     
  16. anh_thong Thành Viên Cấp 5

    đánh dấu mai đọc, mỏi mắt quá Chuyện thật tự kể - Vong hồn & tâm linh quanh tôi
     
  17. ChaienMap Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Dài wá đọc hk nổi
     
  18. lightofwinvn Thành Viên Cấp 4

    topic này nhiều lượt view gớm
     
  19. King Of Men Thành Viên Cấp 6

    hix ghê quá vậy chủ topic
     
  20. quankhu7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    quote lại từ từ đọc
     

Tình hình diễn đàn

  1. banhbao621,
  2. vuleanh1234,
  3. hoangmain,
  4. Muatruyentranhcu,
  5. xetaimoi,
  6. passio
Tổng: 887 (Thành viên: 7, Khách: 853, Robots: 27)