Tìm kiếm bài viết theo id

Cần lắm 1 lời khuyên...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguyen_ngoc1210, 3/8/11.

ID Topic : 3631125
Ngày đăng:
3/8/11 lúc 13:49
  1. nguyen_ngoc1210 Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    14/9/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    335
    Mọi người ơi, em đang rơi vào tình huống stress wa trời. Mong mọi người cho vài lời khuyên:sad:
    Chuyện là vầy, mình và anh yêu của mình quen nhau hồi mình còn làm cty cũ ở Trà Vinh. Quen được hơn 2 tháng thì mình chuyển chỗ khác, mình trở lại SG làm việc, anh vẫn ở đó làm. Hồi mình đi, anh có nói với mình là em lên SG trước đi rồi để anh 2 anh xin cho anh vào TH cáp rồi anh lên với em. Mình đi đc 1 tháng thì cty đó kêu mình về làm lại nhưng lúc đó 2 đứa cùng quyết định là lên SG nên mình k về.
    Sau đó thì anh 2 anh yêu mình kêu anh yêu mình đi học thêm 1 lớp CCNA thì sẽ đưa vô. Anh yêu mình cũng đi học nhưng mà vì đường xa (t7 anh chạy từ TV lên SG học, chiều cn về), với thêm fan anh yêu mình là dân tự động, nên anh mình nghĩ lại đi lên xuống xa xôi, cộng với jo làm lại 1 cái hoàn toàn mới cũng hơi nản trong khi ở cty đang làm thì anh mình cũng thành pro rồi, lương bổng cũng ok. Anh yêu khuyên mình thôi về lại Trà Vinh làm. Vừa thanh thản vừa đỡ tốn kém nữa. Mình nghĩ anh cũng fai, vả lại đã lỡ thương rồi thì chồng đâu vợ đó, tụi mình dự định cuối năm này cưới.
    Và mình xin về cty cũ làm lại nhưng người ta nói jo đủ người rồi, thế là mình xin đc chỗ khác. Từ đó, sóng gió bắt đầu nổi lên. Ông sếp công ty đó gặp anh yêu là nói "Con N (tên mình) hồi đi k suy nghĩ gì tới con hết, nó đi cho đã rồi mới thấy con là tốt nhất thì mới chịu quay về" rồi "con đẹp trai, giỏi giang, con nhà đàng hoàng chỉ cần wo tay là có cả nắm, có gì con fai lo" và "con k được đề nó control, con hiền quá, mà chú thấy người đàn ông bị fu nữ control không bao giờ thành công được"
    Tính mình thì sôi nổi còn anh yêu mình thì hiền, ít nói. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ là mình ăn hiếp anh k thôi nhưng mấy ai biết được người quyết định giữa 2 đứa mình là anh chứ. Ngày xưa, cũng chính anh kiu mình lên SG trc, rồi cũng chính anh kêu mình về. Vì thương anh, mà ngay cả nhà mình còn nói là mình chưa j hết mà đã nghe lời anh wa.
    Chú giám đốc đó còn nói "chú nói tới khi nào con bỏ nó (là bỏ mình đó) hay cưới thì thôi" Anh kể mình nghe, ổng vừa nói giỡn mà nói thật, chứ bây jo mà cưới cũng k yên với ổng đâu.
    Anh nói đường cùng đuổi thì nghỉ nhưng mình biết anh k thích sống ở SG. Đó cũng chính là 1 trong những lý do ảnh hưởng mạnh đến chuyện anh kêu mình về lại Trà Vinh. Quê mình thì ở VL, còn anh thì ở BT
    Giờ mình cũng k biết sao, cực kỳ stress. Anh bảo anh chỉ mún yên thân làm việc thôi mà gặp thì ổng cứ nói hoài. Nhiều lúc mình mún nhường anh cho ổng cho rồi, nhiều khi cũng mún đi xin bùa ngãi ếm cho ổng đừng có nói nữa. Anh chị em nào có kinh nghiệm sống xin chỉ dạy em với. Giờ em đang rất mệt mỏi.....
    Cần lắm 1 lời khuyên...
     
  2. kellyvinh Thành Viên Kim Cương

    có cái gì đâu mà mệt mỏi ? đã iu nhau thực sự thì ai nói gì kệ tía họ , nghe làm gì cho mệt ?
    họ phá ==> mình mệt mỏi ==> họ đắc ý thêm . 2 người thương nhau là được rồi , còn chuyện ai nắm ai hay ai dẫn dắt ai không quan trọng , quan trọng quá coi chừng bị người ngoài dựa vào đó mà tọc mạch .
    @ : văn phong lủng củng quá hơi khó đọc nàng ơi T_T
     
  3. vuilong_nhau Thành Viên Cấp 4

    Chào chị. Kể ra thì theo e thấy trong chuyện này chị kể vẫn chưa rõ ràng tình tiết.

    Người ta thường nói ko có lữa thì sao có khói mà.
    Ông kia tính ra cũng đáng tuổi cha chú - lại là sếp. Giám đốc này / phó giám đốc nọ. Nói chung là người giỏi và có học thức phải ko chị.
    Không lẽ tự dưng người ta lại ăn ở không mà muốn chia rẽ hạnh phúc của gia đình chị như vậy.

    Nếu là bà 2 bán cá - chị 6 bán dừa - hay là cô 7 mua ve chai thì còn được ... còn này là ông sếp mà.

    Nên chắc chị còn che đậy chuyện gì đó không nói ra.E nghĩ chị nên nói ra hết mới được. Để có hướng giải quyết ok.
    Em có thể giúp chị nhiều hơn nếu hiểu rõ câu chuyện.
    Hoặc nếu chị không che đậy gì - thì chắc chị cũng có làm gì/ hoặc vô tình làm gì đó mà khiến ông kia rất không thích.
    Thì mới nói vậy.

    Thêm nữa. Em muốn hỏi thêm 1 câu hỏi là : chị nghe những lời này trực tiếp từ ông ta lần nào chưa hay là trước giờ vẫn nghe a yêu kể lại.

    Chị trả lời rõ những cái này. Mình cùng nhau giải quyết tiếp nhé.
    Mong chị sẽ được hạnh phúc.
     
  4. 01222.23.11.87 Thành Viên Vàng

    đọc muốn hoa mắt thiệt, nên chỉnh sửa lại >_<
     
  5. SpeedStar Thành Viên Bạch Kim

    Cũng có khi là ông sếp xấu tính, tự nhiên chị bỏ việc, làm ổng bực mình, kêu về không về, nên giờ trả thù, cộng thêm sợ anh yêu của chị đi theo chị lên SG luôn thì ổng mất đi 1 pro, nên ổng tìm cách làm cho anh yêu bỏ ý định lên SG, bỏ chị luôn.

    2 người cứ đến với nhau thui, có gì đâu, mặc ổng muốn nói gì nói. Nếu anh ấy yêu chị thì sẽ không quan tâm tới những lời ông sếp nói đâu.
     
  6. djkhung Thành Viên Cấp 4

    nhường ổng cho em đi ... sếp bê đê giàu lắm :">
     
  7. ThinhMarten6886 UY TÍN NHÀ MAY TÈO

    Đi Tour với Thím Hưng không ? nếu muốn đi qua kiếm mình Cần lắm 1 lời khuyên...
     
  8. djkhung Thành Viên Cấp 4

    hưng đàm cù loi ah ... ứ chịu ... bé thích thị hà cơ
     
  9. ThinhMarten6886 UY TÍN NHÀ MAY TÈO

    chị Hà em cạch mặt lộ quá . nên oãi lắm Thím Hưng thì ok . hom qua thím Hưng làm 1 Tour đi Đà Nẵng tính kiếm 1 BaBy giải sầu . Cần lắm 1 lời khuyên...
     
  10. djkhung Thành Viên Cấp 4

    ừa ... tại đang làm nên chả đi đâu dc ... bữa nào có kèo thơm thơm gần gần sg bác cho em tham gia với .. làm 1 wả lên báo chơi =)) ...
     
  11. ThinhMarten6886 UY TÍN NHÀ MAY TÈO

    hhehee bác cứ quan trọng . báo chí gì cơ ? quan trọng là cao 1m75 đẹp trai da trắng là có thể ok rồi . 1 SHOT với thím 200$ đó nhé. thôi không nói nữa loãng Topic người ta
     
  12. nguyen_ngoc1210 Thành Viên Cấp 2

    Thật sự mình k có giấu j nữa, ổng chỉ đánh ja trên những gì ổng nhìn thấy, với lại nghe ngóng xung quanh, chứ từ hồi nghỉ việc (trước tết) tới jo mình đâu có gặp đc ổng. Hồi mình đi thì mình với anh cũng mới quen thôi.
     
  13. lmdt Thành Viên Cấp 5

    nhìu khi ổng "chấm" a người iu của chủ topic rùi, nên cố tình phá cho "đứt" rùi "gài" người của ổng vô ....
     
  14. vuilong_nhau Thành Viên Cấp 4

    Thế thì bận tâm chi nhiều chị.
    Vậy nói chung ổng xấu tính giống như a speedstar nói rồi.
    Có lẽ là do ghét chị ( theo ổng nghĩ nhất định là chị " ăn cháo đá bát " nên ổng mới kiếm đủ thứ chuyện phá như vậy )
    Đàn ông mà ích kỹ thế nhỉ. Ghét cái kiểu gọi như là ổng kêu về mà không về/ dám cãi lời sếp nên sếp đì đó mà.

    Nếu vậy thì có cách ok nhanh gọn và làm ổng không nói được nữa là đám cưới đi chị.
    Ngoài ra chị không nên nghe lời của ng khác nói nhiều quá. Vì nếu đúng như vậy thì ai cũng thấy và chồng chị cũng phải thấy được ổng là 1 người xấu xa.

    E nghĩ 2 người nên đám cưới nhau sớm đi cho ok ổn thỏa mọi chuyện.
    Ổng cũng không thể nói hoài được. hà hà.
    Còn trong thời gian chờ đám cưới. Nếu chị muốn ổn thỏa chuyện này và làm ăn yên ổn cho cả chị và anh thì chắc chỉ có cách chị nên xuống nước đi năn nỉ ổng thôi.

    Vì ổng bực là vì giống như nghĩ chị là cào cào mà dám đá voi như ổng đó mà.
    Chẳng qua ổng chỉ cần khẳng định được bản thân / giá trị trước mặt chị. Cho chị biết thế nào là lễ độ thôi.
    Thỏa mãn được cái sĩ diện đó. Ai mà rãnh đâu phá nữa.

    Kế hoạch như thế này : ( cũng không gọi là năn nỉ ổng hay gì cả mà là vô tình thôi )
    Chị và a nên sắp xếp 1 buổi ăn nhậu gì đó. Có thể là a rủ ổng đi 2 ng thôi.
    Sau đó thì chị tới mà không cho ổng biết trước. Dù ghét dù bực thế nào không lẽ ổng thất lễ đến nổi bỏ dậy đi về.
    ( chủ yếu là lý do mà a mời ổng đi là ăn mừng hay gì gì đó để ổng không về đc).

    Rồi vô chị phải làm sao cho ổng thấy não nề - buồn chán - tâm sự ngây ngất đau khổ trên khuôn mặt - ăn uống không ngon lành gì cả...
    Rồi sau a giả vờ đi nghe đt - hay đi đâu đó.

    Lúc này là lúc chị nc đây. Chị than van nói là a dạo này hay khó chịu/ chửi bới/ cải vã với chị vì những lý do chị không biết đc ...
    Hỏi thử ổng xem biết lúc đi làm a có chuyện gì bực bội hay áp lực k... nói chung là cứ mây mưa vào.
    Sau đó thì mây mưa tiếp tới chuyện công ăn việc làm... dạo này khổ quá - tiền bạc k ổn định làm chổ mới ko ngon = chổ ổng/ đối xử tệ / lương thấp ...

    Nói chung nâng chổ ổng lên. Rồi nói " tiếc là trước đây con ngu dại quá. Chú kêu về mà ko về - giờ thì ngon biết mấy. Với làm chổ cũ quen hơn/ chú cũng thương hơn ...
    Vậy mà con không nghe. Đúng là trứng đòi khôn hơn vịt ... đi cho đã rồi về tan nát. Phải cháu nghe lời chú về làm thì hay quá rồi... "

    Nâng ổng lên. Và hạ mình xuống tuyệt đối. Làm cho ổng mát lòng mát dạ vào. Đố ai mà ghét chị nữa.
    Rồi khóc nữa. E nghĩ kịch bản chị nên tập kỹ.

    Nếu đóng đạt thì không còn gì để nói.
    Ổng mà còn nói xấu chị nữa e cũng không biết sao nữa luôn à. Lúc đó thì chắc chắn chị có làm gì sai rồi. Hè hè.

    :beauty::beauty::beauty:
     
  15. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    chax ông đó thấy anh yêu chị giỏi giang hiền lành nên mún làm mai cho con gái ổng đó sis Cần lắm 1 lời khuyên... cũng có thể là con gái ổng iu anh kia oy` Cần lắm 1 lời khuyên... - 1
    em đoán vậy thui...
     
  16. Mr.Kul ™† Kul Kháu Khỉnh †™

    Trời,nói anh yêu của bạn phải có lập trường chứ,iu rồi mà còn phá đám thì đập ổng luôn,người gì kì,ổng là giám đốc chứ có phải cha mẹ ngăn cản đâu mà sợ
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234,
  2. KHO XƯỞNG ĐIỀN THỊNH
Tổng: 1,110 (Thành viên: 2, Khách: 1,102, Robots: 6)