Vui lắm, vào đó mấy chục em PR cao ráo Sexy thích em nào là hú em đó qua đừng sờ soạng thoải mái. Nếu chơi đẹp, bo hậu hĩnh thì khuya rủ 1 phát là mấy em đi Ăn Khuya với mình thôi rồi cái gì đến cũng đến ăn xong là buồn ngủ thế là kiếm cái KS nào nghỉ đã rồi xyz gì gì đó nữa. P/s: nhớ dưỡng sức không hôm sau đầu gối lỏng không leo cầu thang đi làm được đâu
chuẩn . Bar VN thôi đấy bar ngoại (ko có chân dài PR ) còn zui gấp trăm, mấy em vào chơi đẹp như hoa hậu , thích em nào thì lại làm quen , chẳng cần boa hay trả tiền nước , ok là tới luôn ,sáng hôm sau hợp thì tới "married" lun, ko thì xem như "one night scene" . P/S: Tiền hotel cũng share nữa đó .
hay à, Bữa nào đi Bar ngoại chơi, có cái chưa học được mấy Điệu Nhảy cặp sợ khó kiếm được mấy em trẻ đẹp, dính toàn Máy Bay Tấn Công không thì toi
Có lần đi uống caf ở cầu vượt Củ Chi ở quán caf tên gì quên mất rồi. BAn ngày tới 7h tới thì quán caf bình thường, 7h -9h thì hát với nhau, còn từ 9h trở lên thì dẹp bớt bàn ghế qua 2 bên mở nhạc dancer lên = dàn máy tính + loa công suất lớn, đèn chiếu te le hột me màu, rồi đua nhau nhảy quằn quại lun. Uống caf nước ngọt thôi mà nhảy thấy ghê. Ngồi nhìn thôi k dám cười
chủ yếu cho vui thôi.đám cưới dưới quê có cái này thấy vui chứ Kệ nông thôn chơi theo kiểu nông thôn mà có gì đâu
hồi về quê e đã đc chứng kiến rồi =)) ngồi xem mà ko dám cười.Có cả mấy đứa con nít chừng 6,7 tuổi vào nhảy nữa.hajz,tập hư cho tụi nhỏ
ý e biết cái bar này ở đâu nà ... mấy lần xuống bình dương có đi ngang qua ... bar của mấy a rân chơi miệt vườn ... nhìn hài vãi ... ngay góc ngã tư phải ko huynh ... bar SG thua xa =))
Nói cho vui vậy thôi, lỡ mai mốt trời xe duyên cưới ngay vợ nông thôn mà gặp cảnh này lúc đó thì cười trừ.