Tìm kiếm bài viết theo id

Du Lịch Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi redblackmax, 13/1/11.

ID Topic : 2718465
Ngày đăng:
13/1/11 lúc 22:33
  1. ThiNoY2K Thành Viên Cấp 6

    Trùi ui, rủ nhau đi thứ 7 cn hết hả cho`y, mình cuối tuần cũng đi nè. Chiêù gọi 2 chỗ, Đăng Khoa vơí gì quên rùi, báo giá phòng đơn 500k và 350k, đắt lòi. Ko gọi nưã, xún dươí tìm, chỗ mình hay ở thì hết phòng.
     
  2. heoquay Thành Viên Cấp 1

    Nếu không bị ràng buộc cuối tuần thì các bạn nên đi ngày thường: giá cả ăn uống, phòng ốc sẽ mềm hơn - giảm cảnh "rừng người" trên biển cả, bớt cảnh rác rến gây phản cảm...
     
  3. becks1989 Thành Viên Cấp 6

    Mấy bạn ở thì cứ ở KS sài gòn (địa chỉ hình như là 85 thùy vân thì phải). Phòng t7-CN khoảng 250k/phòng (phòng thường). Được cái là nếu trả phòng 12h trưa,mà bạn muốn ở đến 5h chiều thì thêm 50k,còn ở đến 2h cũng 50k Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D. KS này hình như của nhà nước nên khuôn viên rộng lắm, mình thấy nội quy ko cho nấu nướng nhưng nhiều nhà họ mang cả bếp GAS lên,nấu rồi nhậu nhẹt luôn cũng ko thấy nhắc nhở Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 1
     
  4. .annie Thành Viên Cấp 3

    Vậy là đường đi hết xấu rồi huh bà kon?
     
  5. anhsapdien Thành Viên Cấp 3

    Hay quá. Phải làm một chuyến ko thôi hết hè !
     
  6. shopgaubong.com Thành Viên Cấp 5

    ae cho mình hỏi bây giờ đường lên VT đã ngon lành cành đào chưa ? với lại nếu đi xe máy thì khỏang bao lâu đến? (vận tốc trung bình thôi ạ, em ko chơi tốc độ cao)
     
  7. soibang Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đường xấu
    chạy trung bình 2,5 tiếng là tới
     
  8. luuphong4930 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    t7 này làm 1 chuyến nưa, lần này làm 1 chuyến về Bình Phước choi với thằng bạn, sau đó chay lên vũng tàu. 4ngày 3 đềm.
     
  9. pink_vo Thành Viên Cấp 4

    đi đường trong thì ok rồi nhưng ra tới ngoài ql51 vẫn còn đang làm đường nên khá bụi vận tốc trung bình 60km/h tầm 3 tiếng là tới nha bạn
     
  10. ThiNoY2K Thành Viên Cấp 6

    Đường đi ko xấu lắm nhg đường về thì tệ, hic. Tội nghiệp con xe hết sức. Gía cả có tăng chút đỉnh vì đang trong hè, vài tuần nữa có thể sẽ giảm bớt. Tổng chi phí cho 2 vc tụi mình kì này là tròn 1 chai. Mình ở ks Hoàng Dũng đg Nguyễn An Ninh giá 300k, 2 lần ở đây mình đều hài lòng, chú chủ nhà dễ chịu ks có thang máy, nệm rất êm, nước mạnh. Lúc đầu hỏi giá thì chú đó bảo ở trễ thì tính 20k/1h nhưng lúc mình trả phòng lúc 2h30' thì chú ko tính, chỉ tính giá phòng 300k và 2 chai nước 20k nữa thôi.
    2 ngày ở đây mưa suốt ko đi được nhiều nhưng cũng khá thú vị. Lúc về có ghé qua chợ bà rịa mua khô bò, ăn cũng được, mình mua 1 kí giá 330k, các bạn cứ đi dọc các sạp bán dọ giá, ăn thử, thấy ưng thì mua. Vì khô bò ở đây cũng có nhiều loại lắm. 1 kí to đùng luôn, ăn đã đời, ox mình thích món này lắm.
    Tuy có nhiều người chê VTau mắc, chặt chém khách nhưng mình nghĩ Vtau vẫn là 1 nơi đến lý tưởng, thuận tiện để có thể xả stress vào cuối tuần mà ko phải đi quá xa. Cứ tìm những chỗ ăn phù hợp, vừa túi tiền, mình chủ yếu đi xả stress đổi gió chứ ko để ăn nên cũng thấy hài lòng.
     
  11. kuku123456 Thành Viên Cấp 5

    mấy a cho hỏi nhà nghỉ vs KS ngta có để giá như ở tp mình ko hay là pải vào hỏi?.e định cuối t8 đi nên a nào rành KS giá mới nhất chia sẽ dùm e nha
     
  12. louis.kora Thành Viên Mới

    Mình mới đi VT hôm bữa về nè 30-31/7. Cũng vui, mà cũng có cái hông dzui (đường xá).
    Giá cả thì các bạn trên này report cũng đầy đủ hết ùi, mình chỉ bổ sung thêm vài cái thui:


    Hotel: Mình ở một nhà nghỉ (guest house) trên đường Hạ Long, ngay cạnh Lan Rừng. Nhà nghỉ tự kinh doanh, hông phải là công ty nên phòng ốc ko được đẹp, nhưng vẫn sạch sẽ gọn gàng, view nhìn ra biển đàng hoàng luôn (vì ở trên đỉnh dốc, leo dốc mệt nghỉ). Giá cả là 350k/night (phòng một giường đôi). Mình với bạn gái đi xe máy xuống nên cũng không thích chỗ nào đông người quá. Ở ngay phía dưới nhà nghỉ, đi bộ xuống có một bãi tắm nhỏ - nhưng mà chỉ tắm được buổi sáng thôi, buổi chiều thủy triều lên nên ko tắm được – nhưng cũng tiện, đi bộ xuống, tắm biển xong thì lên phòng luôn ^^.



    Ăn uống: mình có ăn mì thảy (mì Nghiệp Ký) đường Ba Cu, 35k/mì hoành thánh, quán rộng rãi sạch sẽ, chủ quán thảy mì coi zui zui Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D. Mì ăn cũng được, hoành thánh tiệm làm, khá ngon.
    Mình cũng có đi ăn lẩu cá đuối 120k, 2 người thì tạm no. Mà cái lẩu này địa chỉ là 40 Trương Công Định, tới nơi thì thấy 3 tiệm mang số 40 (wth!), thôi thì chọn đại quán ở giữa ăn cho rồi, trời lạnh lạnh, ăn lẩu cá đuối chua chua nóng nóng, ngon Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 1
    Ngoài ra thì còn kem Alibaba’s ở ngay cái ga cáp treo, đông nghẹt các em teens, 15k kem ốc quế, cũng được.
    Hải sản thì lần này không ăn cái gì hết trơn nên ko biết giá Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 2



    Chơi: mình với bạn gái ko thích đông đúc, náo nhiệt nên chủ yếu là đi dạo ngắm cảnh, enjoy VT thôi. Chiều tối thứ 7 thì đi dạo dọc đường Hạ Long và Trần Phú, ngó người ta đi qua đi lại, hehe. Sáng chủ nhật thì lên ngọn Hải đăng nhìn xuống toàn cảnh VŨng Tàu. Rồi vác xe máy ra một quán café lề đường, ngay gần bãi trước, vừa uống café vừa ngắm biền + núi lớn + đường sá VT, 18k cho 1 ly đen + 1 ly cf sữa.



    Đường đi về: lúc đi thì okie, mình từ Gò Vấp, đi theo hướng phà Cát Lái, xuất phát khoảng 5h45, tới VT khoảng 9h30. Mình chạy chậm thôi, cỡ 40kmph (vì hông có bằng lái, ko giấy tờ nên hông dám chạy nhanh). Nói chung là đoạn từ Cát Lái ra tời QL 51 thì ok, đường đẹp. Nhưng từ khi ra đến QL 51 đến TX Bà Rịa thì đường xấu thôi rồi … Nhưng lúc đi vẫn còn đỡ, lúc về mới là ác mộng. Đoạn về QL 51 đường cực kỳ xấu, và bị kẹt xe hết gần 1h (chính xác là vẫn chạy được, nhưng luồn lách đủ kiểu).

    Nói túm lại là kỳ này đi vui, tốn kém cũng không bi nhiu, chỉ có điều thời tiết hông đẹp lắm + đường về quá kinh khủng… Chỉ cần đường xá okie hơn là cuối tuần nào cũng đi đổi gió liền ^^
     
  13. kekk Thành Viên Bạch Kim

    Bài viết hay quá, đáng để tham khảo ^^
     
  14. bkhcm2 Thành Viên Mới

    bác này report kỹ ghê, rất chi tiêt, thnksVũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 3
     
  15. abu_2510 Thành Viên Mới

    em thì mới zề bữa nay.đi 2 ngày 3,4 /8. tụi em đi nhóm 8 người
    Đường đi : em đi đường Cát Lái, đoạn Cát lái thì ok, đúng là rất gần, đường đẹp chạy ok lắm, em hên ko gặp chú police nào hết. còn đoạn quốc lộ 51 thì ...hic, còn xấu lắm, ổ gà, bụi,... (nhất là đường zề đó)
    Khách sạn : ra tới đó, đang đi đường Thùy Vân thì ôi thôi...rất nhìu xe ôm tới mời mọc với giá rẻ cực. mấy thằng xe ôm này láo lắm, lúc mời thì năn nỉ ngọt xớt, mình coi xong ko ưng ko mướn là làm khó zễ...nhưng mình cứ làm zữ lên là họ cũng im re.hehe...cúi cùng chọn đc Motel Cát Tường - 34 Phó Đức Chính ( 064 3561 999 - 0913 185 054 ) với giá 250 k/ phòng 3 giường (tụi em ở 8 đứa nên phụ thu thêm 50k chứ đáng lẽ là 200 k à, ngày thường vắng khách là zậy chứ phòng này thứ 7 là 1trieu, ko nói láo).phòng có đầy đủ máy lạnh, tủ lạnh mini, tivi 24inch, 1 cái tủ gỗ bự đựng đồ. phòng tắm chung wc rộng rãi sạch sẽ, wifi....chủ + nhân viên vô cùng lịch sự thiệt thà, ko chụp giựt kiếm lợi như nhìu chỗ khác... fòng rất xinh và sạch sẽ, nệm + ra trắng, chăn đắp lông đỏ thơm phức + khăn bông + kem bàn chải đánh răng...,bọn em ở từ 10h sáng mùng 3 tới 12h trưa mùng 4 mới trả fòng.hehe. chỉ tội là view cửa sổ hơi bị xí. vì nhìn ra toàn nóc nhà thoy
    Ăn uống ::
    Tới motel này có cô nhân viên tên NGỌC - cô rất tốt và nấu ăn rất ngon, rẻ nữa. Bữa đầu tiên tới đi đg hơi mệt, nắng nôi nên chẳng mún đi đâu nữa ---> ăn Lẩu canh chua cá lóc zới cá lăng kho tộ của cô Ngọc. 235 k/8 dua ---> no nê
    Lẩu cá đuối 40 Trương công định + cá đuối chiên giòn + lươn xào lăn.
    lẩu cá đuối tùy độ lớn có 3 giá 120-160-180 k ---> ăn cảm thấy hơi thất vọng, vì ko đc như mọi người ca tụng (cảm giác chủ quan thui ha, mỗi người có 1 cách nghĩ khác nhau, nhưng nhóm em 8 đứa hết 6 đứa jống em) ;
    các món chiên xào (mực, lươn, cá đuối, tôm...) 60 k ---> ngon ngon^^
    Kem alibaba ngay trc cáp treo rẻ 20 k/ 1 ly nhựa 2 viên + bánh quế --> kem ngon lặm, béo, dẻo, thơm...chua từng ăn kem nào ngon như zậy^^
    Ra bãi biển nhậu hải sản : tụi em ăn ở ở ngoài biển ướp dở lắm, nhìn thì thấy ướp sa tế mà ăn zô chả có mùi vị gì. ---> zề kể cô Ngọc ở motel cô mới chỉ chỗ cho mua bia zới hải sản ngon, rẻ, tươi ---> ngu qá (hình như có quán nướng CÔ NÊN nghe nói ngon đó ace)
    ....
     
  16. ThiNoY2K Thành Viên Cấp 6

    Cuối tuần mình lại đi Vtau nữa, kaka. Đuối ghê!!!!!!!!
     
  17. DuongDung Thành Viên Cấp 3

    chu nhat nay di day ,khong biet ae co ai di k, ra do alo nhau nhet giao luu choi
     
  18. muaban5giay88888 Thành Viên Cấp 3

    2-9 này đi chơi hahaha vũng tàu thân yêu
     
  19. o98779732o Thành Viên Cấp 2

    8-8 mình đi ra vũng tàu chơi đến 11 về.hok biết có ai đi hok nè...nếu có ai đi thì alo nghen
    01687623771
     
  20. ZzWinerstzZ Thành Viên Cấp 3

    ai có website hay là bài viết về khách sạn nào ổn định với dể nhìn mà giá phải chăng (chừng 300k đổ lại) thì giới thịu mình cái đi. T7 này mình làm chiến rùi ^^