haiz... mệt mỏi vì chuyện tình của nhỏ bạn thân.:nosebleed_002:. chàng thì quá yêu nàng.. mặc dù bik nàng hog iu mình, hog quan tâm đến mình nhưng vẫn ss chấp nhận tất cả.. còn nàng hog iu chàng, vẫn iu và qua lại vs ẽ cũ nhưng vẫn hog mún để mất chàng... chàng nói chàng chấp nhận làm con giun, con dế miễn sao nàng đc vuiudency:.. chàng tin là sẽ bù đắp cho nàng đc tất cả.. nhưng vấn đề ở đây là hog thể nào đc... nàng đang lừa tình.. haiz... các bác nghĩ sao?? sao trên đời lại có ng luỵ tình như thế nhỉ??? các mày râu vào cho nhận xét coi.... nên làm gì vs trường hợp trên???
trường hợp này giống mình hồi đó , cứ quen nhỏ đó , chủ yếu lợi dụng rồi quen nhỏ khác xong cho nó bấm
Người con gái này đang bắt cá 2 tay - và tương lai có thể bắt thêm nhiều nữa. Thế nhưng có ng lụy vì tình như vậy thì chắc là cũng xinh mà. Thằng kia trót dại rồi thì phải chịu thôi. Còn người con gái này cứ sống và làm những gì mà mình thích. Chỉ nên nhớ " gieo nhân nào / gặt quả đó " có điều là sớm hay muộn thôi. Nên nếu được thì dứt khoát để khỏi tội nghiệp ngta cũng như tội nghiệp chính bản thân mình sau này. Không biết bạn tin không.Nhưng trong tình yêu có " gieo nhân nào / gặt quả đó " đó nhe.
:smile: Trường hợp là bạn cô này (thân): Nếu nó là con gái quậy quen 1 lúc 2 3 thằng quen rồi thì kệ bà nó, rồi nó sẽ thấy hậu quả Nếu là dạng gái ngoan, nhưng bị cái bệnh ko rõ ràng thì chửi cho nó 1 trận, bao hàng, chửi xong sẽ tỉnh ra ngay Còn ko thân thì i don't care ! Trường hợp là bạn anh này: Ko thân: Phân tích giải thích, ko nghe thì thôi Thân: Có cách khác Gieo nhân nào gặt quả đó, ngu thì chết chứ bệnh hoạn gì. Nhưng trên tinh thần là 1 đứa bạn, chúng ta chỉ có thể gặp riêng khuyên nó, còn nghe hay ko là chuyện của nó thôi
ai lừa tềnh thì lừa tềnh, ai bị lừa tềnh thì bị lừa tềnh còn mình thì khoái cái bạn trong avatar của chủ topic