Mình có 1 người bạn thân, là con trai, tuy nhiên người này không quen ai mặc dù có rất nhiều người yêu quí. Ban đầu mình cứ nghĩ bạn mình là... con gái mang hình dáng con trai! Tuy nhiên gần đây mình mới biết nó bị bệnh độc đáo quá : Vừa viêm gan B, vừa viêm gan C. Vì bác sĩ khuyên nó không nên lập gia đình, không nên có bạn gái làm gì vì các bệnh này lây qua các con đường của Sida, và nó cũng chẳng thể có con vì nếu có con thì vợ n1o cũng bệnh và con nó cũng bị bệnh như nó. Thông qua đó, mình thắc mắc 1 điều rằng: Nếu là nó thì mình có nên có bạn gái, có vợ và có con không nhỉ?! Mình thì nghĩ hên xui, biết đâu có người con gái nào giống nó thì sao? Vậy còn bạn, bạn nghĩ sao?! Chúc các bạn 1 tuần vui vẻ. Thân
Khó xử ah. Nếu quen người nào đó.lỡ như nguoi con gái đó yêu thật lòng thì sao? Bỏ ko dc, ko bỏ cũng ko xong. Mình ko rành mấy bệnh này. mấy bệnh này chữa hết ko ta ?
dù có được 1/2 giống mình thì cũng không thể để cho đứa con ra đời mang bệnh tật được, vậy là ích kỷ lắm T_T. Đúng là tiến thoái lưỡng nan nhỉ, không có gf hay gia đình thì buồn chết được >_<, mà bệnh này không trị dứt được hả ta?
cố tìm một ngừoi hiểu mình , lập gia đình xong khi QH thì sử dụng BSC là không lây thôi , sau này có nhu cầu thì nhận con nuôi , chứ đã bệnh tật còn sống một mình sau này ko biết trông cậy vào ai, như thế còn khổ hơn nhiều bạn àh !
mình cũng bj viem gan B mah hết roy`... đa số là khi bạn bước vào tuổi trưởng thành là nó tự khỏi hết ah... một số khác thì biếng chứng thành sơ gan mãn tính => die
Bác khuyên bạn bác tìm 1 võ sư nào đó rồi tầm sư học đạo, võ thiếu lâm hay bình định là tốt nhất. Vừa tập vừa tu vừa có sức khỏe, biết đâu ch lạ xảy ra sao....
tội bạn của bro thiệt.mà nếu yêu nhau mà tới lúc cưới mới nói là mih` có bệnh thì thiệt tội cho GF nếu vậy thì trước khi wen nhau hãy nói mih` có bệnh đó trước rồi hãy wen
hix, viêm gan B, C hầu như rất nhiều người bị mắc, ko lầm thì 60%. Nó lây qua rất nhìu đường bạn ạ (lây lan hơn cả sida) như qua đường ăn uống (do thực phẩm bón bằng phân có chứa virut viêm gan), qua hít phải virut, do ăn chung với người bị nhiễm (đường nước bọt). Bệnh này chữa khỏi rất khó, 70% tự khỏi và 30% biến chứng xơ gan => die. Cái này chỉ có phòng chứ chữa rất khó, đi chính ngừa là ok (khoảng 5-600 gì đó). Kì thị những người này là ko thể vì có thể chính chúng ta cũng mang trong người mà ko biết (time để nó biến chứng tới mấy chục năm lận) thành ra thôi kệ cứ vô tư mà sống đi =)
Nếu đối phương không xem nặng chuyện đó thì quen bình thường thôi.Quan trọng là khi quen mình và người ta có cảm thấy hạnh phúc không kà.
Nói sida nghe ghê quá đó bạn. người bạn này mấy tuổi thế bạn ? Và nguyên nhận bệnh này là như thế nào ? vấn đề này không phải là hết cách và nếu muốn có vợ thì cũng có thể QHTD an toàn ... Nhưng điều quan trọng đó là ra bv gặp bác sĩ hỏi kỹ càng đã. Tình trạng bệnh ntn ? Khả năng chữa trị ? Khả năng lây lan ? Khả năng phòng ngừa cho con ? Phải hỏi kỹ lại bác sĩ mới đc. Vấn đề cần thiết và chuyên sâu mà. Chứ không phải nói bệnh này là hết thuốc chữa và cũng không đc yêu thương ai đâu. Mình có quen vài người bệnh này - vẫn sống vui tươi khỏe khoắn có gì đâu... Cố gắng hé. Phải tìm hiể kỹ càng đã. Bổ sung thêm : Hỏi thêm BS trường hợp này - nếu người nữ / người vợ tim ngừa đầy đủ phòng các bệnh này rồi thì ntn ?