Tìm kiếm bài viết theo id

Châm ngôn cho cuộc sống !!!!!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi viettel.hochiminh, 3/8/08.

ID Topic : 367620
Ngày đăng:
3/8/08 lúc 12:45
  1. viettel.hochiminh Thành Viên Cấp 4

    Nếu không với tới mặt trời thì cũng chạm được vì sao!
     
  2. gocot Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hè hè : tui khoái câu nì : mọi sự giả dối đều ẩn chứa một sự thật . câu nì của Vonte thì phải
     
  3. tai1680 Thành Viên Bạch Kim

    Vì Sống Là ko chờ đợi
    Châm ngôn cho cuộc sống !!!!!!!!!!!!!!!
     
  4. leduan Thành Viên Cấp 4

    cơ hội tạo được à??
     
  5. dungvttv Cứ đi, sẽ thành đường

    chắc chắn là được, không điều gì tự nhiên tới cả, đó cả 1 nghệ thuật...:byebye:
     
  6. kiekro Thành Viên Cấp 5

    ko ai VÔ TỘI
    -> câu này của Final Stage
     
  7. Sonlovelife Thành Viên Vàng

    No Sacrifice , No Victory !
     
  8. Harry123 Thành Viên Cấp 4

    "Tuỳ cơ ứng biến" bởi vì chẳng có cái gì là toàn diện cả
     
  9. kidphima Thành Viên Cấp 2

    Tương lai do ta tự tạo ra
     
  10. kerdi Thành Viên Cấp 2

    Kinh nghiệm là thứ ko ai học được từ người khác mà buộc phải trải qua!
     
  11. kubu Thành Viên Cấp 4

    "sống trên đời cần có 1 tấm...bằng để jó cuốn đi" Châm ngôn cho cuộc sống !!!!!!!!!!!!!!!
     
  12. quangtrung1789 Thành Viên Cấp 4

    Châm ngôn cho cuộc sống !!!!!!!!!!!!!!!
     
  13. dolotre.com Thành Viên Vàng

    Rất nhiều tiền mua hem đc thì mình mua = đô la Châm ngôn cho cuộc sống !!!!!!!!!!!!!!! - 2

    Có mấy câu học đc của ngta nè :

    1. Trong cái SAI cũng có cái TÌNH (của thằng bạn PNAT).

    2. Đức năng thắng số (ba mẹ dạy).

    3. Tiền bạc phải phân minh - Ái tình lem nhem chút cũng đc (tự chế).

    4. Hum nay ăn mặn ngày mai khát nước.

    5. Ăn đc ngủ đc là tiên.

    ... còn nữa
     
  14. davidd BẮC CÁI

    thích nhất - cũng là phong cách của mình

    thích thì chiều, chiều thì chít
    sướng chiều xui chịu, chơi xọp mau xẹp
     
  15. viettel.hochiminh Thành Viên Cấp 4

    mod này chơi câu lạ nhỉ?
     
  16. kerdi Thành Viên Cấp 2

    Có những thứ tiền ko thể mua được. Cho những thứ còn lại đã có Master card!
     
  17. XAM 5s Thành Viên Cấp 1

    Trên bước đường thàng công , không có dấu chân ...thằng nào lười biếng!
     
  18. viettel.hochiminh Thành Viên Cấp 4

    cứ đi rồi sẽ thàng đường!
     
  19. heartkiller Thành Viên Cấp 1

    Mình vì mọi người, mọi người coi mình như mọi
     
  20. nguyenquoctuan Thành Viên Cấp 6

    "nếu anh mong muốn anh có 1 chiếc xe hơi, thì ít ra anh sẽ được chiếc xe đạp"
    (châm ngôn Pháp)