Tìm kiếm bài viết theo id

Cảm nhận 1 ngày đi nghe đã cấp bà con đọc và phòng ngừa nè, lại bành trướng !!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi anhtuNat, 5/8/11.

ID Topic : 3642089
Ngày đăng:
5/8/11 lúc 14:20
  1. anhtuNat Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    28/2/11
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    152
    Hôm qua 4/8/2011 tui có lời mời của 1 thằng bạn rủ đi làm giàu gì đó ,lúc đầu cứ nghĩ nó mời mình vô uống cà phê bàn chuyện ai ngờ lát sau vỡ lẽ ra là chuẩn bị dự hội thảo của bọn đa cấp .Chúng đang đống đô tại 1 địa điểm là quán cà phê Thảo nguyên xanh nằm trên đường Thống Nhất quận gò vấp ,vừa vô đó là mình đã nghi nghi rồi vì ngó qua ngó lại toàn bọn ăn mặc bóng bảy áo vét cà vat nhìn phát chán .


    Thôi dù gì thằng bạn rủ nên cứ vào koi thử chứ không là về rồi .Mà nói thiệt chứ bọn này được dạy ăn nói cũng ghê ,cũng hên tui là người cứng cỏi do đã tìm hiểu qua hình thức đa cấp này rồi nên chẳng dẫ bị lừa . Vô ngồi koi cái VCD của tụi nó chiếu cho mọi người koi mà trong đầu tui cứ nghĩ , mịa chắc nguyên cái Ekíp của tụi bây dựng lên lừa đảo đây ,cái gì mà doanh số 1 tháng 770 tr ai tin không ,ngồi koi mà tui chẳng thèm để tâm tới định bỏ về mà nghĩ lại thôi vậy bất lịch sự lắm ráng koi hết lun , rùi có 1 thằng dẫn chương trình lên làm mấy thử nghiệm trẻ kon bằng máy Ozone ,eo nhìn buồn cười ...


    Rùi hết chương trình ra hội lại ngồi ,5 người mới tụi tui nghe 1 thằng nhìn lúa vãi đạn mà tụi nó tôn sùng giảng đạo mà quanh quẩn cũng là tiền và tiền ,còn cái lũ bu quanh thì cứ mỗi câu thằng đó nói hay là la lên " Đúng rồi ,đùng rồi " nghe mà nhức cái đầu ,mà cũng phải công nhận tụi nó có những chiêu đánh vào tâm lý khá hay ,có 1 anh nhìn khù khờ thấy ớn mà tui nghi chắc bị mắc câu rồi ,tụi nó bắt mua cái máy oZone giá 4tr560 ngàn rùi được làm nhân viên kinh doanh .Hj tui ngồi nghe thì nghe ,gật đầu và vỗ tay thôi chứ biết là lừa đảo rồi ,mà mặt tui lầm lầm lì lì nữa chắc biết khó dụ nữa ,nên lát xong tui bỏ ra thì thằng bạn kêu ngối với 1 thằng và 1 con nữa được coi là cấp cao .Nó lại giảng đạo là công ty nó không phải đa cấp lừa đảo rùi dùng mọi chiêu nói cho tui tin tưởng , mà tui cũng phải vừa cứ nói hiểu rồi hiều rồi cho tụi nó tin vậy thôi ,đâu dễ dụ .


    Cuối giờ cũng gần 11g đêm rùi 2 tụi đó hẹn sáng hum nay lên quận 6 dự hội thảo lớn nữa và nhớ mang theo "money " ,gì cũng tiền nghe phát chán , rùi tui đâu có đi ...Ôi thôi cái bọn đa cấp thấy chúng bành trướng quá mà thấy nguy cho các bạn sinh viên ,công nhân ...vì ham lợi do tụi nó nói ra trước mắt mà đánh mất bản thân mình .Vô con đường đó đi rồi biết ...Haizzz!!!Cảm nhận 1 ngày đi nghe đã cấp bà con đọc và phòng ngừa nè, lại bành trướng !!!(nhiều lắm nhưng mình chỉ tóm ngắn gọn thôi kể ra méc công nhức đầu thêm ,lên cho anh em Govấp cảnh giác quán cafe đó là địa bàn của chúng )
     
  2. Laroscope Thành Viên Kim Cương

    Đa cấp là gì hén?
     
  3. tronghieupc8x Thành Viên Cấp 1

    đa cấp là a chém !!
     
  4. thuanthanhhung Thành Viên Cấp 2

    Đa cấp lá đấp ca
     
  5. hidronak Thành Viên Vàng

    lại đa cấp, q6 thì chắc Thiên Ngọc Minh Uy rùi.
     
  6. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Kêu tới q6 coi chừng gặp thằng chó TNMU cùi bap
     
  7. vietthang Thành Viên Cấp 6

    sao nghe tới đa cấp hoài ,
     
  8. trinhut Banned

    thấy thằng lô hội bị ae chém dữ quá mà nó vẫn sống ta, chắc cây nha đam mang lại hiệu quả cho người tiêu dùng quá hix Cảm nhận 1 ngày đi nghe đã cấp bà con đọc và phòng ngừa nè, lại bành trướng !!!
     
  9. NgocGold I'm Broker

    đa cấp là cấp đa. cấp đa là ma cắp.
     
  10. behieu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    THẬT sư những thằng đa cấp nó quá giỏi lừa
    còn người bị nó dụ thì toàn thứ NGU DỐT và HAM TIỀN ! điên cuồng !! Cảm nhận 1 ngày đi nghe đã cấp bà con đọc và phòng ngừa nè, lại bành trướng !!!
     
  11. anhtuNat Thành Viên Cấp 1

    a e thất nghiệp hay sv nghèo đừng nền nghe những cái này nghen kẻo tiền mất tật mang đó ,cái bọn đa cấp rởm đời
     
  12. zbuonviyeuz Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mà tụi nó lừa ntn em vẫn chưa hiểu .
     
  13. lucke01 Banned

    Nói chuyện lúc nào cũng vẽ ra 1 tương lai sáng lạng, ca ngợi sản phẩm trên mây...
    Đặc biệt điều này, chúng rất hay dùng những câu răn dạy của người xưa, những slogan, khẩu hiệu "đúng" đối với những trường hợp khác trong kinh doanh truyền thống để nói với bạn. Cái này rất nguy hiểm vì trong tâm trí và kiến thức của bạn những lời nói đó là đúng làm bạn nhầm tưởng đó là đúng và rất khó phản bác.
    VD như: sơ đồ hình cây có lẽ sinh viên kinh tế nào cũng học qua các bước lợi nhuận của nó là có và đúng nhưng mọi người quên là nó chỉ xét khi trong "thị trường hoàn hảo" - ko biết mấy anh đa cấp biết thị trường hoàn hảo là gì ko nữa ^^. Những điều kiện để có thị trường hoàn hảo được chứng minh là ko có trong nền kinh tế thị trường......
     
  14. 20giay Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình có quen thằng em của 1 thằng bạn , tình cờ ngồi nghe nó nói với bà già nó lý do nó bỏ học , ( đang là sinh viên ) lý do là học xong ra làm 1 tháng 9 , 10 tr học làm gì , em nghe mà chân tay bủn rủn , muốn lượn rồi , nhưng ráng nghe thêm 1 tí , hóa ra chú này có thâm niên 1 năm dính vào đa cấp nên nó vẽ cho bà già nó 1 bức tranh rất ư là đẹp , 1 tương lai rất ư là sáng lạng nên bà già nó ngồi nghe răm rắp , mở công ty này nọ hoành tráng , em nghe tới đây ko biết nói gì nữa , xách dép , lấy xe phắn gấp , chứ 1 hồi em nó dụ mình nữa Cảm nhận 1 ngày đi nghe đã cấp bà con đọc và phòng ngừa nè, lại bành trướng !!!) , đi trên đường về suy nghĩ lại những câu nó nói , chóng mặt , cười quài Cảm nhận 1 ngày đi nghe đã cấp bà con đọc và phòng ngừa nè, lại bành trướng !!! - 1
     
  15. I_Van ...

    Đã edit nội dung giúp chủ topic,lần sau post bài nên chú ý cách hành văn nhé, đọc muốn đui mắt luôn, haizzzzzz

    Anh em lên google search xem thử,nhân viên đa cấp Hưng Thời Đại và Mặt trời đánh nhau dẫn tới chết người vì lôi kéo nhân viên về Cty của mình kìa

    Nghe tới đa cấp là nản
     
  16. Kimi Thiết Kế Website & SEO

    Mới đọc tưởng chủ topic ngồi cùng quán cafe với mình.

    Hôm qua ngồi quán Tuệ Mẫn trên đường cây trâm , gò vấp. Cũng 1 đám đa cấp , áo vest bảnh tỏn nông dân vào chiếm hết nguyên một phòng.

    Mình đang ngồi làm việc mà nghe chịu không nổi phải đi chỗ khác luôn.
     
  17. jimmyquynguyen85 Chuyên Bán Trái Vanilla

    sao ko ai rủ mình vô đa cấp ta
     
  18. Nhok9xkaka Thành Viên Cấp 1

    Mà công nhận tụ này ăn nói tâm lý lắm đó nhen , cách giao tiếp của nó rất là hay, đánh trúng tim đen :angry:
     
  19. conitech.jsc Thành Viên Vàng

    mai em ghé đó đem bão ra chém cho tụi nó ớn
     
  20. fashionLive Thành Viên Cấp 4

    Án mạng từ bán hàng đa cấp Thứ bảy, 30/07/2011 06:53
    (CATP) Nguyễn Văn Linh (SN 1989, ngụ P3Q.Gò Vấp) cùng Ngô Mạnh Tuân, Nguyễn Thị Muộn là nhân viên bán hàng đa cấp ở Cty Hưng Thời Đại; Dương Phú Minh bán hàng đa cấp ở Cty Mặt Trời. Cuối tháng 3-2010, Minh nhắn tin rủ chị Muộn bỏ làm ở Cty Hưng Thời Đại về Cty Mặt Trời. Nhằm ngăn chặn không cho Minh lôi kéo chị Muộn, tối 1-4-2010, Tuân hẹn Minh ra công viên Gia Định để đồng bọn đánh dằn mặt. Khi Minh đến, hai bên lời qua tiếng lại, Linh rút dao đâm khiến anh Minh tử vong.

    Sáng 28-7-2011, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Linh 20 năm tù. Các bị cáo Đoàn, Mạnh, Tuấn bị phạt từ 3 đến 6 tháng tù về tội “gây rối trật tự công cộng”.

    http://www.congan.com.vn/vie/news/news_printpreview.php?catid=704&id=367338