Tìm kiếm bài viết theo id

Có nên để mất tình bạn này không?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi iloveu_mummum, 5/8/11.

ID Topic : 3643097
Ngày đăng:
5/8/11 lúc 17:01
  1. iloveu_mummum Banned

    Tham gia ngày:
    30/11/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    924
    Em có 1 nhỏ bạn thân từ hồi cao đẳng đến giờ. Thân với nó lúc mới vào cao đẳng. Quê nó ở Đồng Tháp, em ở Sài Gòn. 2 đứa cùng sinh tháng 12, em sinh trước nó 4 ngày, tính tình và sở thích có rất nhiều điểm tương đồng. Lúc chưa chia chuyên ngành thì 2 đứa gắn bó với nhau như hình với bóng, đến nỗi bị hiểu nhầm là... less, hic. Khi chia chuyên ngành, em học QTKD, nó học TMĐT thì tình bạn của tụi em bắt đầu có dấu hiệu rạn nhưng chưa nứt.

    Vì nó có boyfriend học cùng, nên 2 đứa em không còn đi chung nữa. Lúc trước hay đi đi về về trên xe bus với nhau, rồi chỉ còn mình em về về đi đi trên xe bus, nó có boyfriend đưa đón, rồi ngủ nghỉ ở phòng trọ boyfriend của nó luôn. Cảm giác của em lúc đó rất là hụt hẫng. Tự dưng bao lâu nay đi đâu, làm gì cũng 2 đứa đi chung mà rồi chỉ mình em thui thủi, nhưng cũng ráng chấp nhận, vì nó đâu thể lúc nào cũng đi chung với em được, nó cũng có tình yêu của mình. Nó quen thằng kia được 2 năm. Những lúc cơm lành canh ngọt thì không nhớ đến em, lúc bị đánh bầm tím cả người thì mới đt cho em. Em thấy nó yêu mà cứ bị hành hạ như thế nên khuyên nó chia tay, mà nó không nghe, để mọi chuyện cứ tái diễn, rồi lại đt cho em những khi bị đánh.

    Nhưng cũng may là đến giờ nó chấm dứt với thằng đó rồi, giờ đang quen thằng khác. Em cũng có boyfriend, và cũng đi làm, nên không liên lạc với nó nhiều. Tình bạn giữa 2 đứa nhạt dần, nhưng cũng tồn tại. Thì giờ xảy ra 1 chuyện mà theo em thấy thì không có gì to tát. Hôm trước em và nó mua hàng trên mạng, nó không có sẵn tiền nên mượn tiền em, chỉ 80k thôi. Lúc đi mua là em lấy xe em chở nó đi. Thực sự lúc đó tiền mặt của em ở ngoài chỉ đủ để trả 2 cái áo (220k) + 50k tiền đổ xăng. Về là chỉ còn vài đồng tiền lẻ trong túi. Tối đến em cũng được cho thêm tiền xài (vì đang thất nghiệp, phải làm nhà báo dài hạn) nhưng sáng ra lấy xe đi mua đồ ăn thì xe bị bể bánh, phải gửi sửa, hết sạch tiền, không còn 1đ để mua đồ ăn nên nt nói nó qua trả. Nó nt nói là em lấy xe qua nó lấy đi, có 80k mà em làm như là 800k không bằng. Rồi cãi nhau, nói em chỉ biết có boyfriend em thôi, những lúc buồn mới nhớ đến nó. Hôm nay em đi rút tiền trong ATM của em, có tiền xài rồi, thì nó nhắc lại, nói chắc không cần qua trả liền vì em đã có nhiều tiền rồi phải không? Em mới nt lại, nói là đúng là 80k với em rất ít nhưng nếu đúng vào lúc cần thì cũng có giá trị tương đương 800k thôi. Nó nói em vì tiền mà thay đổi, em cũng không giải thích nhiều nữa, nói nó khỏi qua trả, vì chuyện thành ra thế này thì em gặp nó cũng không vui. Giờ em không biết phải làm sao nữa.
     
  2. kellyvinh Thành Viên Kim Cương

    bạn bè . nên suy nghĩ cân nhắc coi đó là bạn hay là bè
    đã lâu rùi không có đứa bạn thân nào là con gái .......
     
  3. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    cái vụ nuôi chiên dẹp òi hả ?
     
  4. MrSheva Thành Viên Vàng

    tiền bạc - bạn bè 2 vấn đề muôn thuở.

    ko cho mượn tiền cũng mất bạn, cho mượn cũng mất bạn. từng bị nên rất thấu hiểu Có nên để mất tình bạn này không?)
     
  5. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bỏ, cả tiền lẫn bạn
     
  6. clinh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tiền luôn là vật cản giữa mọi thứ tình cảm. ngày trước mình cũng đã mất 1 đứa bạn thân chỉ vì nó xem "5000đ" như bánh xe bò. nhưng nếu chơi với nhau như vậy mà vì chút tiền nghĩ mình là người xem trọng tiền bạc thì có lẽ ko nên níu kéo tình bạn này nữa.
     
  7. kellyvinh Thành Viên Kim Cương

    eo , tình hình là dạo này em bận bù đầu , cả trăm việc nên hok có time :angry: ,nhưng hok có dẹp đâu , từ từ nó cũng nhừ Có nên để mất tình bạn này không?
     
  8. CCTC Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mượn thì phải trả, đòi mà còn nói này nói nọ
    Phắn cho đẹp trời
     
  9. iloveu_mummum Banned

    tình hình là em mới đăng topic này lên mà sao thấy ai cũng nói là em nên bỏ bạn em hết. em không muốn chỉ vì 80k mà bị xem là coi trọng tiền bạc hơn bạn bè. mà giờ gây nhau thế này muốn làm hòa cũng khó, hic
     
  10. kellyvinh Thành Viên Kim Cương

    đối với những nàng mới động đến 1 chút là hờn lẫy , tự ái cao vun vút thì rất khó chơi bạn ạ . bạn bè thì phải hiểu thông cảm lẫn nhau chứ không phải mới nói đến tiền là giãy đạch đạch lên . không bỏ , nhưng nếu chơi lại thì liệu có vui vẻ như xưa hay là trong đầu bạn cũng có cái vết về nàng ấy rùi ???
     
  11. 3mjnj Thành Viên Cấp 1

    thì cảm thấy còn chơi được thì nên chơi ko dc thì thui, hixx mình từng lâm vào tình cảnh giở khóc giở cười.... mình chơi thân với thằng bạn từ hồi học cấp 3 đên giờ (mjk la girl) cũng khá lâu rùi... hiểu hết về nhau và giờ thì đang học cũng gần nhau,... chỉ vì 1 chuyện cũng liên quan đến vật chất .... hôm đó mình mượn cái điện thoại nó để chụp hình xin việc vì đt nó chụp hình rõ, chỉ có thế thui mà viện đủ lý do hok cho, đã thế còn nói shock này nọ rùi nói chụp bao nhiu cũng ko xin đc đâu (nó có 3 cái đt) vậy mà nói ko có đt 1 ngày với t là cả 1 vấn đề..., lần trước mượn thì nói là cho bạn mượn oy` bữa sau cho vậy mà đến khi mún mượn thật sự mà chỉ mượn có mấy tiếng,,,, nếu mà ko cho mượn thì nói ko cho còn nói đủ lý do làm mình tức ko chịu nổi,,, thế là mình nói là gì mà ích kĩ quá zzi... thế là nó nói xem lại mình đi ai ích kĩ hơn.... mình tức ko chịu bạn bè chơi với nhau mà tính toán ích kĩ còn chữi ng khác.. thế là mình tức quá kiu uk tui ko có hào phóng hơn ông zậy mình đừng bao giờ gặp nhau nữa vĩnh biệt... thế là từ đó chấm dứt mối quan hệ bạn bè này ..mà người chấm dứt chính là mình.... khoảng mấy tuần sau thấy 1 số đt lại nt chữi mình mình nghĩ ngay là nó... nhưng gọi điện thoại ko nghe chỉ bit nt chữi mình thui... hixx giờ thĩnh thoảng vấn nt chữi mình nhưng mình mặc kệ ko trả lời... bạn bè mà chơi xấu quá ah`... chán..........
     
  12. minhlap Thành Viên Cấp 2

    vì tiền quên bạn, thôi thì chấm dứt đi
    có tình quên luôn bạn bè, mình thì k chơi với hạng này
     
  13. iloveu_mummum Banned

    khi viết ra những dòng chữ tạo nên topic này thì tâm trạng của mình có hơi bức xúc vì bạn thân của mình nghĩ mình như thế. giờ cũng bình tĩnh hơn 1 chút rồi thì thấy chuyện cũng không có gì to tát. nhưng giờ bạn mình nói để bạn mình qua trả tiền và không còn muốn nói chuyện với mình nữa. mình không biết làm sao nên đành dùng kế hoãn binh là không có nhà. sau đó có nt nói là mình không cần lấy tiền nữa, qua chỉ mất công thôi thì bạn mình nói là, tình bạn này có còn hay không là do mình. không hiểu bạn mình muốn gì nữa. và mình phải làm sao? vì đâu thể hoãn binh mãi được. mà gặp trong tình cảnh này thật không biết xử sự thế nào
     
  14. conan261190 Thành Viên Cấp 3

    thích sòng phẳng,mọi cái khác xếp sau 2 chữ này
     
  15. zbuonviyeuz Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình rất ghét chơi vs những người tính toán . Nên bỏ đi bạn àh .
     
  16. vuilong_nhau Thành Viên Cấp 4

    Bản tính con người là ích kỷ.
    Bản tính con gái lại càng ích kỷ hơn.

    Nếu muốn chuyện hóa lớn -> bỏ -> cũng ok.
    Nếu muốn chuyện hóa nhỏ -> nhỏ thành không -> cũng ok.
     
  17. vuilong_nhau Thành Viên Cấp 4


    Mọi người đều chỉ cần 1 câu xin lỗi và ôn hòa giải quyết là không có gì để bàn cãi.
    Nhưng câu nói này rất khó mở ra được vì có rất nhiều lý do.

    Cho đi -> thì sẽ nhận lại nên hãy đừng sợ cho đi là mất mát
     
  18. kzam Thành Viên Cấp 6

    thôi kệ nó đi,chuyện xong òi
     
  19. pemum_mum Thành Viên Cấp 5

    dù có bạn bè thân đến mấy, dính đến tiền là thế... m cũng từng có đứa bạn rất thân, cũng chỉ vì tiền bạc mà mất tình bạn rồi... giờ chỉ là quen xã giao thôi
     
  20. 11thaonguyen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thích thì đến, không thích thì chia tay thui. Bạn bè gì mà chỉ lúc cần mới đến thì chơi làm nỗi gì!
     

Tình hình diễn đàn

  1. hcumi,
  2. Anh88,
  3. 01256100000,
  4. Muatruyentranhcu,
  5. MCT,
  6. DucLe
Tổng: 637 (Thành viên: 7, Khách: 614, Robots: 16)