TÌnh hình là mình mới đi pv và đc nhận vào làm công việc quản lý tại bến xe, cụ thể là sẽ phân lịch cho mấy chú tài chạy xe hàng ngày và xử lý các sự cố ...Vấn đề sẽ ko có gì nếu bên tuyển dụng ko đòi nộp kí quỹ 8tr và cả bằng gốc ... bằng gốc thì có thể ko nộp nhưng 8tr là phải nộp ...Mình cũng chưa hiểu làm cv này tại sao lại kí quỹ nhiều đến thế, hỏi thì cứ nói là để tạo niềm tin cho cty :| ... Nghe gia đình nói cv ở bến xe cũng phức tạp vì toàn dân anh chị, nhưng h mình cũng bấn quá, thất nghiệp cả tháng nay nó nản gì đâu nên tính đâm đầu vào làm luôn , có gì ko đc thì lấy lại tiền kí quỹ rùi chuồn ,kko biết có ổn ko nữa ....Ai từng làm qua việc này cho mình xin ít kinh nghiệm nha, t2 này là phải hoàn thành hồ sơ cho ng ta roài
đã đóng tiền chưa? nếu đóng rồi thì xong! http://www.baomoi.com/Lua-dao-bang-tien-ky-quy-tuyen-dung/146/6757168.epi
Nghề này lạ quá chắc ACE 5s ít ai làm qua. Nhưng "nghề dạy nghề" (câu nói của cánh tài xế ) nên bác đừng lo. Thời buổi giờ tìm việc khó khăn lắm, có việc thì cứ xông pha.
Tiền thì chưa đóng nhưng cũng ko biết làm sao đây, tại thấy chỗ này nó cũng đc , lại đòi bằng ĐH đàng hoàng chứ k phải tầm xàm ba láp rảnh ko đi lừa ng ... Thậm chí nó còn kiu mình chuyển vào cty ở cho tiện cv nữa ...Với lại mình thấy đặc thù ngành này nó cũng thế, tài xế là kí quỹ 20tr rồi , nv thì ít hơn vì liên quan đến tiền bạc, hàng hoá nhiều , chả biết nên liều làm thử hay xin việc khác nữa đây
Nó sợ bro chuyển đi nên bắt ký quĩ 8tr đó.Khi nào muốn đi thì nó lại gây khó dễ.Luôn luôn nhớ rằng ko được nộp bằng gốc mà chỉ nộp bằng công chứng thôi.
Cái này chắc chua lắm nên nó bắt nộp tiền cầm chân sợ bro chuồn .Làm cái này cũng có chấm mút ở mấy bác tài
Nộp bằng gốc là việc hoàn toàn không nên. Lỡ sau này muốn đòi lại cũng phiền phức, nếu lỡ nó làm mất thì coi như tiêu.
Anh chị hay em út gì kệ nó. công việc mình mình làm . lương thực là chính . bác nói chuyện dễ thương . hiền lành . và biết điều là sẽ đâu vào đó hà . càng anh chị càng biết cách sống . môi trường nào cũng vậy bác lanh lẹ là bác sống được thôi. thích nghi nhanh để hòa đồng nhanh. nhưng đừng hòa tan .
hix, mình thì ko ngại chuyện tiếp xúc với mấy anh chị, sợ là nó lừa đảo thui ... 8tr chứ đâu có ít, thà là tiền của mình thì còn đỡ đây tiền xin cùa gia đình ...Tính làm ít tiền lo cái tết đang hoàng cho gia đình, h lỡ ko đc làm rùi mất tiền kí quỹ chắc phiu diu luôn
Vấn đề là bro cần hỏi rõ lại vấn đề tiền ký quỹ xem rơi vào trường hợp nào thì ko lấy được. Chứ ký quỹ rồi thì sau thời gian thử việc sẽ phân công cụ thể công việc, chế độ, lương...Ko lẽ nó ép mình đi giết người mà mình ko đi thì nó bắt chẹt tiền ký quỹ àh. Tóm lại ý mình là cứ đóng đi nhưng phải nghiên cứu kỹ điều khoản hợp đồng.
haha . chắc trùng hợp thoai bác, mà nghĩa 2 nick này cũng khác nhau mà để bữa nào mình lên hỏi cho kĩ lại xem thử chứ đọc bài của bro kia xong thấy nguy hiểm quá chừng, chả trách chạy quanh bx miền đông thấy toàn trung tâm giới thiệu việc làm miễn phí, h mới hiểu ...