Tìm kiếm bài viết theo id

dành cho ai đã và từng là sinh viên! và những bạn tương lai có thể là sinh viên:((

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi friendvip, 26/5/11.

ID Topic : 3290846
Ngày đăng:
26/5/11 lúc 22:17
  1. thienson23 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    các bân muốn thầy cô dạy nhiệt tình thì nên tránh các trường thuê giáo viên. vì họ thix chấm điểm cao để còn đc giữ lại trường mà dạy dài dài.
    trường lạc hồng nghe nói dạo này xì căng đan nhìu lắm. bạn tớ học ở đấy than thở hoài. nào là biểu tình... @@
    tớ học kiến trúc. mọi thứ thấy cũng ổn. ngoài việc tỉ lệ học lại cực kì cao. mà phí học lại cũng tăng theo từng ngày. hiện nay la 150k/chỉ hixhix
    thầy cô cũng có thể gọi là đủ sức nhiệt tình. trừ mấy thằng làm quản lý. nó tường nó là cha là mẹ mình ko ah. vãi!!!
     
  2. shady Thành Viên Bạch Kim

    vậy là còn ít đó trường tui nè 65k/chỉ nghe mà oải mọi năm có 55k.chỉ nè
    được cái là trường con kưng của thành phố nên cái gì cũng được ưu tiên hết hehe
    vote cho SGU nhiệt tình
     
  3. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    Chà, thế à, tui Giang lớp trưởng đây, hehe, lớp mình còn bao nhiu đứa tham gia 5s nữa nhỉ
    Ờ, tài liệu XLA thầy Hùng gửi tui share cho lớp roài, mà biết địa chỉ mail có mấy đứa à, hy vọng tụi nó sẽ gửi link cho ông kịp trước CN
     
  4. vlcm2009 Thành Viên Cấp 6

    Sáng chủ nhật gặp lại nhá! dành cho ai đã và từng là sinh viên! và những bạn tương lai có thể là sinh viên:((
     
  5. nhattruong4191 Thành Viên Cấp 3

    đồng môn rồi, em nói chứ cái trường hoa sen niềm vui của nó là làm cho sv ức chế là nó vui lắm.
     
  6. winterpalaces Thành Viên Mới

    Cho tui tham gia với. Tui đang là sinh viên liên thông bên trường DH Hoa Sen. mẹ nội ơi, cái trường giống quỷ dễ sợ. vô học rồi giờ thấy hối hận quá. tiền học đã mắc thì chớ, đã vậy trưởng khoa còn yêu cầu sinh viên ngành của tui (ngành ngoại ngữ) phải có chứng chỉ IELTS 6.5 mới được tốt nghiệp huhu. phải chi nói từ trước khi đóng tiền vô học đi, đợi người ta vô học rồi mới ra thông báo. có khác gì lừa đảo đâu chứ. mà mấy ba nội này nghĩ gì vậy trời!!!!!!!!! tui mà được điểm đó thì tui đi du học cho rồi, hơi đâu ngồi đây mài mặt chứ trời huhu. đã vậy tiền học phí đi luyện IELTS là cả 1 vấn đề. không lẽ bỏ tiền học đại học cho đã rồi bị giam bằng vì cái chứng chỉ vớ vẩn này sao? ai có cao kiến gì thì chỉ với. tui đang muốn nghỉ học mà nghỉ học thì lại tiếc tiền học kỳ vừa rồi. biết làm sao đây???????????
     
  7. friendvip Thành Viên Cấp 1

    9 xác! e đang luyện 450d đây pác!còn pằng b thì e có oy`dành cho ai đã và từng là sinh viên! và những bạn tương lai có thể là sinh viên:((
     
  8. clinh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mấy cái vụ này phải kể đến CĐ Công nghiệp thực phẩm ở quận Tân Phú nữa, giờ lên ĐH rồi. tui học khóa 09, học ngành Hóa phân tích. haizz, kể thấy mà nãn, giáo viên thì quãi lắm, ông dạy môn Vật lí đại cương - suốt ngày vào kể chuyện ăn nhậu rồi về; bà cô dạy Vẽ kĩ thuật - suốt ngày trù ẻo ở lại, nói móc nói khóe SV; mọi năm thì tiền học Quốc Phòng đóng chung với lúc vừa nộp HS trúng tuyển, tới lúc học thu thêm 300k/người, SV la lối ỉ ôi mới chịu lấy tiền đó bù vào học phí học kì sau; điểm thi thì nhập bố láo, trên web trường nhập 8d, bảng thông báo ở khoa nhập 0d, thằng bạn đi lên khoa hỏi, kêu vào phòng đào tạo, rồi kêu nó đóng 30k phúc khảo, đóng tiền xong nó lên web thấy 8d, đi hỏi lại thì PDT nói tại nó ko nhìn kĩ, đi lên Khoa xin lấy lại tiền pk thì ko cho; đi học phòng thí nghiệm thì dụng cụ cũ xì, thiếu tùm lum; giáo viên đa số toàn trẻ, ít kinh nghiệm (mấy anh chị năm 2, năm 3 nói vậy, vì lúc dạy sai, mấy ac đó lên hỏi lại thì nói ko biết); cái bà dạy toán cao cấp thì coi SV như trẻ lên 3, bắt ngồi theo sơ đồ lớp, mà lớp thì tùm lum ngành khác học chung; còn anh văn thì ác nữa, mình học ở Việt Úc lên tới lớp Trung cấp B, ở trường thì chia ra AV0A, 0B, AV1, 2, mà cái giấy chứng nhận điểm của mình bên VU tương đương AV1, xin xét lên AV2 thì ko cho, nói ko bảo đảm, mà giáo viên dạy AV phát âm ko chuẩn, phát âm sai, mình giơ tay hỏi lại thì nói kiểu "tôi dạy như vậy nếu em thấy ko học được thì đừng học"; nó đưa điều kiện bảo lưu, mình đủ đk, xin bảo lưu thì ko cho, viện đủ lí do bắt mình phải học, quãi quá học hết học kì 1 năm nhất chán quá, cố gắng đợi hk2, ai dè cũng y chang, quyết định nghỉ luôn ... haizz, tiếc thời gian đó quá chừng
     
  9. ducpt1012 Thành Viên Cấp 3

    Đó là xưa ròi. và đối vs CĐ.
    Giờ làm gì còn giá đó... đóng tiền mà đói lun.
    Nhưng nói chung học tạm ổn..... csvc đc, đặc biệt ok vs khoa CNTT. dành cho ai đã và từng là sinh viên! và những bạn tương lai có thể là sinh viên:((
     
  10. k9. Thành Viên Mới

    Chòy!!! Tính xét nv2 zô trường DH công nghiệp mà nghe mấy anh nói thấy nản wá zậy trờidành cho ai đã và từng là sinh viên! và những bạn tương lai có thể là sinh viên:((....Em thi có 10d tính xét nv2 vào hệ cđ nghành Nhiệt Lạnh trường này....Phải lúc trước đk ngành Nhiệt Lạnh bên cao thắng là ok rồi đk thi Cơ khi bây giờ phải chạy đôn chạy đáo kím trường....hjxhjx....Ko biết cuộc đời em sẽ đi đâu về đâu...:too_sad::too_sad:
     
  11. mình mới xong luận văn, đang chờ lấy bằng đây. hehe, mình học Tôn Đức Thắng. Rắng đi nào, rồi cũng sẽ qua thôi.
     
  12. hithithophop Thành Viên Kim Cương

    DH dân lập HÙNG Vương nhớ lại còn gặp ác mộng dành cho ai đã và từng là sinh viên! và những bạn tương lai có thể là sinh viên:((.tàn ác vô nhân đạo
     
  13. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    em CN đây, các bác đừng chê nó chứ..cứ tượng tượng mình đang rơi
    vào 1 cái hầm phân (xin lỗi Mod và ACE) mà trong tay không có cái gì
    để có thể trồi lên và tồn tại, thì hãy nhân sự thối tha và kinh khủng đó
    lên 100 lần. vâng, đó chính là DHCN thân yêu mà mình, và 1 số bạn ở DD
    này đã, đang và có lẽ sắp bước vào...
    (giống như ai đó ví BK như 1 cái WC công cộng : người ngoài thì muốn vào, nhưng người bên trong lại muốn ra càng sớm càng tốt mà ko biết dc ko nữa)
     
  14. quangtheman Thành Viên Cấp 4

    hêh hê đồng môn đây rồi,học ngành gì khóa nào,tớ CĐ 2008 thi lại lấy 100% điểm mà bro
     
  15. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    theo iem thỉ thằng HB mới là hãi hùng nhất, iem mới nghe tiếng đã nổi da gà rồi, vãi HB
     
  16. vlcm2009 Thành Viên Cấp 6

    Bác đừng lo, lời đồn có đúng có sai. Bên CN mấy ngành như cơ khí, nhiệt lạnh,... hoành tráng lắm.
     
  17. vlcm2009 Thành Viên Cấp 6

    Pa này giờ phẻ re, có việc làm hơn 5 chai rồi, chừng nào mới khao đây?dành cho ai đã và từng là sinh viên! và những bạn tương lai có thể là sinh viên:((
     
  18. denise_synh_dep1 Thành Viên Bạch Kim

    mình hok cần phải thực tập..sướng...hỹ hỹ
     
  19. doicodonkhicoem Thành Viên Vàng

    ngày xưa trước khi đi thi ĐẠI HỌC Má em có nói , ráng thi đậu đại học Công Lập nha con , nếu không đậu công lập thì đậu dân lập cũng được . nhưng có 2 điều kiện , nếu đậu Công Lập thì má còn có tiền nuôi con ăn học . còn nếu rớt Công Lập mà học Đại Học Dân Lập thì Má phải bán 1 căn nhà nhỏ ở Sì Gòn để lấy tiền cho con học đó (ở Sì Gòn Má em có 2 căn nhà nhưng nhà nghèo lắm).
    cũng may số hên và may mắn thi Toán được 9 điểm ( bài Bất Đẳng Thức 1 điểm em làm hoài không ra), Lý được 7,75 và Hóa được 6,75 nên đậu Đại Học Công Lập . nên Má không bán nhà nữa .

    Đây là tấm hình em đã học quân sự ( giáo dục quốc phòng ) ở dưới Thuận An Bình Dương nè anh em , anh em ai đã học ở đây thì sẽ biết tấm hình này thôi . gần hồ đập đá đó .
    mời anh em chiêm gưỡng , em chụp bằng điện thoại cùi bắp nha . nên hình không rõ lắm .


    dành cho ai đã và từng là sinh viên! và những bạn tương lai có thể là sinh viên:((

    dành cho ai đã và từng là sinh viên! và những bạn tương lai có thể là sinh viên:(( - 1

    ở đây có 2 căn tin to và lớn lắm , nhưng thức ăn thì tồi tệ , gạo thì như cho Heo ăn . nuốt không vô nổi . có điều mấy em học quân sự dưới đây xinh quá nên thời gian qua cũng mau . học xong thằng nào cũng đen xì xì như Dân Tộc .
     
  20. dragon1604 Thành Viên Cấp 3

    Công Nghiệp muôn năm (vì năm nào cũng có rất nhìu xì căn đan mà vẫn dập tắt ngủm ^___^).
    Phải nói là các bác ở đây rất "bờ rồ" - Hình như gần đây nhất là vụ thầy hiệu trưởng "ấy ấy" :">
    Nhà D bây giờ lên mười mấy tầng rồi ấy nhỉ??? Những ai hồi trước chứng kiến nó xây lên chắc đi ngang cũng phải né né. hehe
    Có vài đứa bạn ra trường bằng cách nào đó được ở lại khoa dạy, giờ mà vô tình gặp lại chắc cũng ko nhận ra bạn bè cũ, vì toàn nhìn thấy "trần - và trời" ko à. Gặp vài lần trên khoa (mềnh đi rút bằng), mình cười chào mà thấy các "thầy - cô" mặt lạnh tanh, vừa đi vừa xem trên trần nhà có bị nứt ko =.="