Tìm kiếm bài viết theo id

Ai lận đận trong việc kiếm việc làm thì vào đây tâm sự

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thattiennu, 2/8/11.

ID Topic : 3628110
Ngày đăng:
2/8/11 lúc 22:11
  1. vlcm2009 Thành Viên Cấp 6

    Quá ghê, quá ghê, sướng vậy còn làu bàu gì nữa:beauty:
     
  2. robinxxx Thành Viên Bạch Kim

    thấy trình bấc vậy mà lương có 5 tr thôi ah?
    thời buổi khủng hoảng khó khăn thật .
     
  3. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    thời buổi khó khăn, thật sự là không đào đâu ra mức lương cao hơn
    nhân công VN rẻ mạt...bằng cấp giớ TN 12 ko biết có cho đi bán bánh
    mì không nữa...buồn và nản lắm bro.

    Gọi DT cho chị Nhân sự, nói 1 câu chết lặng gần nữa tiếng, ở đây 3 năm
    xét tăng lương 1 lần .... mình nói sai lời nào chết thảm thiết...

    Thôi ráng làm kiếm cơ hội chứ biết sao giờ, 3 năm sau anh em lên 20-30
    chai hết, lúc đó mình lên được 5tr5 chưa nữa, buồn muốn khóc, tự an ủi
    thôi chứ biết sao giờ
     
  4. Wa[T]eR Thành Viên Vàng

    đúng là thời điểm lạm phát, kỹ thuật khó sống hơn kinh tế ...
     
  5. kebattri Thành Viên Kim Cương

    Nhờ hồi xưa chưa có kinh nghiệm ra đi xin việc bị chê này chê nọ ... lương thì bèo nhèo .... phải ráng chấp nhận để có kinh nghiệm thôi .
    Giờ có chút kinh nghiệm nhưng vẫn thất nhiệp lên xuống .............
     
  6. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    đó, như bạn gì nói học Cao đẳng kế toán ra vào làm 4t2 đó...

    mình kĩ sư DT, ra làm có 5tr đó, mà mình mất 4,5 năm lăn lộn
    kinh nghiệm đầy mình rùi đó, vô PV ko có gì là mình ko biết..

    3 năm sau bạn kia chắc lên lương 15 triệu, còn mình hy vọng
    5tr5, tạ ơn thánh thần!
    có bác nào hoài nghi về Kĩ Thuật - kinh Tế thì lấy em ra làm
    bằng chứng sống hùng hồn nhất nè
     
  7. robinxxx Thành Viên Bạch Kim

    sao làm kĩ thuật lại bèo nhèo thế không bik? 3 năm tăng lương 1 lần cứ y như là xét lên quân hàm vậy pro?
    không bik mình có thật sự sai lầm không khi hồi xưa bỏ kinh tế để theo kỹ thuật k, giờ sắp tốt nghiệp rồi nghe pro nói mà thấy ân hận quá !
     
  8. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    uhm, bạn lên mạng search 233 Đồng Khởi (tòa nhà Bảo Việt), gọi đến gặp chị Ngọc nhân sự, hỏi thử xem mức lương của Trưởng ca hiện tại là bao nhiu, và đối với 1 trưởng ca thì thời gian tăng lương là bao nhiu mới xét...mình đau có nói xạo...
    thằng bạn mình tốt nghiệp cùng khóa mình nè, loại Giỏi luôn, ra ngoài làm được gần 4t...mà KCX nó tăng lương thì :too_sad: mình làm việc ở đó 4,5 năm nên ko ai rành hơn mình đâu

    CHỉ hận đời là sao ba mẹ mình ko quen biết cỡ lớn, như vậy thì cs mình chắc ko chật vật như vậy roài...
     
  9. TRACY56 Thành Viên Cấp 5

    Theo quan điểm của mình, bạn nên tìm chỗ khác, công việc với trách nhiệm nặng như vậy mà lương 5tr tháng, thấy fí lắm bạn ah, bạn nên đầu tư thời gian và tìm 1 chỗ khak xứng đáng hơn.Theo mình là z.
     
  10. babysword Thành Viên Cấp 1

    Hic em đang tính nghỉ việc công ty đang làm để tìm chỗ khác (do công ty hiện thời lương bổng bèo quá). Nghe các pác than thở em cũng chột dạ sợ ở nhà ngồi ngó tivi mấy tháng wá.

    Thời buổi vật giá leo thang, cuộc sống thì khó khăn mà hổng có tiền ko bít sống seo đây.Ai lận đận trong việc kiếm việc làm thì vào đây tâm sự
     
  11. koolpixel Thành Viên Cấp 3

    Tùy ngành nghề mà thôi..Thực tế thì nếu bên kỹ thuật có kinh nghiệm và kiến thức chuyên ngành tốt + ngoại ngữ thì lương không có tệ.

    Các ngành kỹ thuật càng làm lâu lương càng tăng theo số năm Kn ví dụ như xây dựng, cơ - điện , kiến trúc .v.v.

    Nếu bạn có thêm ngoại ngữ ( giao tiếp tốt , writing ok ) thì vói tầm 5 năm kn trở lên + ngoại ngữ làm cho các cty lien doanh hoặc nước ngoài lương tầm 700-1000$ . . Nếu càng về lau dài làm tới Project Manager or Project Director thì có thể vài ngàn $ là bthuong. Còn nếu làm cho các cty vn thì chỉ tầm 10tr-15tr mà thôi.
    Còn lại cùng số năm kn đó thì bên khối kinh tế lại có vẻ hên xui hơn là bên kỹ thuật. Có người hên làm duoc chỗ ok lương bổng rất khá , ko thì lận đận làm chỗ ko vừa ý .

    Ngoài ra đánh giá thêm về mặt bằng chung của ngành nghề mình như thế nào ? Nếu thấy lương mình thấp hơn cả mb chung thì cần phải xem xét lại bản thân tại sao lại như thế ??? Thiếu những cái gì mà lại thế cần bổ sung cái gì? ?

    Các vị trí tuyển dụng mà lương khá thì yêu cầu các kỹ năng gì thì các bạn hãy tham khảo nghiên cứu và bổ sung kỹ năng còn thiếu đó rồi dần dần sẽ có 1 bản lĩnh thật sự thì đi đâu chả sống được.
     
  12. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    Uhm, thật sự lương quá thấp so với mặt bằng chung, nhưng hiện tại
    mình ko tìm đâu ra được chỗ tốt hơn bạn à, mấy chỗ tốt ko tự vận
    động mà có dc đâu, phải có quen biết này nọ đưa vào...
    Mình nghĩ nếu cố hết sức, thì cũng chỉ kiếm được tầm 7-8tr , nhưng
    nó lại trả luong Gross thì trừ lại ra Net cũng ko hơn 5tr là mấy, vả lại
    mấy chỗ đó chạy tới chạy lui nhiều, ko ổn định bằng làm việc 1 chỗ
    ở tòa nhà, mình ko sợ cực, chỉ mong kiếm được lương khá, nhưng với
    tính hình hiện tại, thì ko thể làm theo ý mình được rồi.
    bây giờ trong lúc ngồi chờ đợi gọi để đi làm, mình sẽ tích cực kiếm việc
    khác, nếu vẫn chưa có thì trong thời gian đó tranh thủ hoàn thiên mình
    hơn bằng các khóa học ACad chẳng hạn...đến khi có 1 CV thật sự tốt
    hơn hiện tại, thì trước khi bước, sẽ đề nghị thẳng thắn : nếu tăng lương
    thì mình sẽ ở lại, nếu ko thì mình sẽ bước. Nếu thật sự cái tầm công ty
    đó có thể khiến mình làm việc lâu dài, họ khắc sẽ thỏa hiệp xứng đáng,
    còn như quá cùi bắp, thì mình ra đi ko chút hối hận.
    Làm KT thì ko lo đói, chỉ là không biết sống thế nào thôi, có đi nộp đơn
    xin việc, có đi PV và chờ đợi này nọ, như mình,mới thấy ý nghĩa của việc
    xin việc biết bao, chứ ngồi mà tính lí thuyết (KN 5 năm, TD : KS, bằng C
    AV.... mà lương chỉ có vậy, lẽ ra với trình như vậy phải 10-15 chai..)
    thì ko được rùi, vì hiện tại chỗ đó đã có 1 trưởng ca, mình vào là người
    thứ 2, người ta cũng như mình, cũng nằm trong cái barem đó, thì mình
    ko thể hơn người ta được, trừ phi mình thật sự giỏi hơn người ta rất nhìu.

    Mà có chắc sau 2 tháng thử việc có ổn không ? Haizz
     
  13. squall88 Thành Viên Cấp 5

    cty tớ 1 năm tăng có 2 lần nè. buồn ghê gớm Ai lận đận trong việc kiếm việc làm thì vào đây tâm sự
     
  14. koolpixel Thành Viên Cấp 3

    Vẫn còn nhiều chỗ tốt lắm chứ chả đến nỗi đâu..trước giờ mình toàn tự thân vận động quăng CV lên vnwork rồi đi PV ..Rồi vô làm , có cần gì phải wen bít này nọ đâu . Đâu phải cty nhà nước này nọ đâu mà thế ? À mà nên tìm ở nhưng trang web uy tín nhé : ví dụ vnworks thì sẽ có các cv tốt hơn , chứ các cty khác mà dăng tuyển ở web khác thì ko tốt bằng đâu. vì phí bên vnwork cao hơn nên các nha tuyển dụng cũng pro hơn .

    Nếu có thực lực thì chả sợ thất nghiệp , còn nếu tại sao vẫn ko tìm duoc việc thì hãy coi lại còn thiếu cái gì thì bổ sung. Ngành của bạn thì mình ko biết, nhưng đối với xay dựng, M&E và kiến trúc thì đúng như mình đã nói ở trên.

    Còn cái công ty mà bạn applied vô làm rồi thì phải chấp nhận , còn không thì pv cty khác , tìm kiếm cơ hội khác . Bạn là nguoi đi bán chất xám thì hãy xem ở đâu mua dược giá thì bán. Chứ phá giá như thế thì càng làm cho mb chung đi xuống đấy .
     
  15. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    I have no choice any more, sir !
     
  16. vlcm2009 Thành Viên Cấp 6

    Ừ, chán thiệt <- spamAi lận đận trong việc kiếm việc làm thì vào đây tâm sự
     
  17. letme721989 Thành Viên Kim Cương

    Mình nghĩ điều quan trọng ko phải là nghành nào dễ kiếm hay ko ? Nếu dễ kiếm thì thị trường ai cũng đổ xô hết và dĩ nhiên mức lương sẽ ko cao, và yêu cầu đòi hỏi sẽ càng cao hơn.
    Điều quan trọng là bạn nên biết mình đam mê điều gì rồi từ đó sống chết theo đuổi nó, thì may ra bạn mới chịu đầu tư để rèn luyện, chứ ko phải nghề mình thích thì đi làm ko hứng thú mấy, nhiều khi stress điên lên nữa là :cold:

    Mình có đứa bạn tên Nhung, nó theo đam mê nghề múa từ hồi cấp 3 đến giờ, ba má nó hắt hủi quá chừng, nhưng tại nó thích quá nên nó cũng chấp nhận theo luôn. Đi học múa mà còn bị bà cô sỉ nhục nữa là Ai lận đận trong việc kiếm việc làm thì vào đây tâm sự - 1

    Hiện giờ nhỏ bạn múa 1 show thì được khoảng 800k-1tr5,mà tuần nào cũng 2-4 show rồi tham gia dựng bài cho các ca sĩ nữa. có 1 nhóm múa riêng, theo mình nhầm tính tháng chắc cũng 1000usd.
    Nhiều khi uống cafe chung mà cảm thấy tủi, hix hixAi lận đận trong việc kiếm việc làm thì vào đây tâm sự - 2
     
  18. letme721989 Thành Viên Kim Cương

    Bây giờ muốn có được mức lương cao thì ít nhất mang trong người 2 ngôn ngữ trở lên đã, tính luôn tiếng mẹ đẻ (nhìn chung thì mức lương cũng tăng dần theo vốn ngôn ngữ mà bạn sở hữu nữa). Còn ko thì miễn bàn, các kỹ năng, kn khác thì vô cty nó đào tạo lại hết ah.
    Giữa 2 đứa cùng tốt nghiệp dh ra trường mà đứa nào có ngoại ngữ thì thôi rồi, lên vun vút.
     
  19. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Làm cho Nhật mà biết Nhật là sướng nhất. Bằng cấp VN nó coi như giấy rác, biết tiếng nó trôi chảy có hiệu quả làm việc là OK rồi Ai lận đận trong việc kiếm việc làm thì vào đây tâm sự
     
  20. VitConChayLonTon Thành Viên Cấp 2

    Làm tín dụng ngân hàng và làm cho 1 công ty Logistics thì cái nào ngon hơn các bác nhỉ? E thì đang làm Logistics, tín dụng ngân hàng thì có 1 vé vào rồi nên còn đang lưỡng lự? Các bro có kn chia sẻ e với