Tìm kiếm bài viết theo id

ChaN' và nẢn: làm gì bây giờ các bác ~~!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kenlove520, 6/8/11.

ID Topic : 3644857
Ngày đăng:
6/8/11 lúc 02:00
  1. quangvult Thành Viên Bạch Kim

    mình vừa bị lun,chán nản mún nhảy cầu nhưng nghĩ lại nhảy cầu để con bồ mình lại thằng nào nó nhảy vào thì chết trong tức tưởi hehe.nghỉ vậy thôi ráng sống.ChaN' và nẢn: làm gì bây giờ các bác ~~!)
     
  2. bamboo101989 Thành Viên Cấp 3

    đi nghĩa vụ đi bạn,mình cũng sắp đk 1 vé đây,chán wa' rồi
     
  3. meomeo_tran Thành Viên Cấp 4

    Nghĩ tới chuyện vui hay trong thời gian đó mình nghĩ cách nào để thay đổi mình để sống phù hợp trong hoàn cảnh đó.Lúc đó bạn sẽ thấy bt trở lại
     
  4. _Promise_ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ai chán chán vô đây mún tự sát lun , hixx..
     
  5. trandai_777 Thành Viên Cấp 1

    đơn giản bởi vì nó là cuộc sống! cuộc sống nó là như vậy đấy bạn.cứ cố gắng hết mình đi.mọi nỗ lực đều được đền đáp mà.vấn đề chỉ là ít hay nhiều thôi bạn.cố lên
     
  6. i_dont_know Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mỗi khi người khác gặp khó khăn, chán nản trong cuộc sống thì mình hay khuyên họ thế này thế nọ lắm. Nhưng khi chính mình rơi vào cảm giác đó thì lại thấy hoàn toàn bế tắc. Cảm giác mình vô dụng, cảm thấy mình đã phụ lòng ba mẹ. Họ thương và lo lắng cho mình, mình lại luôn không được như họ trông đợi. Nhìn quanh mình không có một người bạn nào để chia sẻ. Ngồi trong căn phòng một mình, nghĩ đến mọi thứ đã xảy ra. Thấy mình lạc lõng đến tội nghiệp. Không ai trong phòng này ngoài mình cả, nên mình có thể khóc. Khóc đến mệt lã thì ngủ. Ngủ ngon lạ lùng. Sáng hôm sau lại là một ngày mới. Xách xe chạy ra đường vào buổi sáng sớm. Chạy rất chậm trên con đường không phải là con đường hàng ngày mình thường qua. Điện thoại của ba, giọng nói trầm và nhẹ. Nghe giọng ba tự nhiên thấy lòng vui lạ. Nhớ về những ngày còn bé được ba chăm sóc. Ký ức ngày đó ùa về mà quên mất cả cuộc trò chuyện hiện tại. Off máy. Cảm giác của ngày hôm qua dường như đã không còn quá nặng nề nữa.
     
  7. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    ChaN' và nẢn: làm gì bây giờ các bác ~~!
     
  8. ku.bu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nhieu luc buon muon chet, nhung moi lan sap chet lai so. dai' ra quan. Nen luc nao ma buon qua thi` dai' ra quan la het muon chet (phep' giao hoan').
     
  9. behongshop Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nuôi 1 con vật, cá, cây cảnh hoặc rủ bạn bè cafe, xem phim --->hết chán
     
  10. 11thaonguyen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nằm nghe nhạc đi bác ui, nghe nhạc thiếu nhi là vui à
     
  11. N_v_N Thành Viên Cấp 4

    chán và nản... bia rượu sẽ giải quyết dùm bạn
     
  12. letme721989 Thành Viên Kim Cương

    1/ Coi phim hài trên youtube đó bạn===> bảo đảm cười như điên ChaN' và nẢn: làm gì bây giờ các bác ~~!

    2/ Áp dụng pp về NLP, lập trình ngôn ngữ===> bảo đảm thay đổi tinh thần trong 5s tic tak

    ( có gì mình viết 1 bài giới thiệu về NLP cho anh em )
     
  13. Nhok9xkaka Thành Viên Cấp 1

    Cuộc sống mà có lúc này lúc khác:angry:, nhiều khi mình thấy pùn, xách xe đi dạo, ăn uống, rồi cũng vơi, ngủ. 1 ngày mới lại bắt đầu
     
  14. MMKC_IT Thành Viên Cấp 3

    Rất đơn giản ChaN' và nẢn: làm gì bây giờ các bác ~~!. Bởi vì cậu vẫn chưa có mục tiêu đặt ra cho mình
     
  15. iamcoma Thành Viên Cấp 2

    Có tội ChaN' và nẢn: làm gì bây giờ các bác ~~!
     
  16. tuyentran219 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    jống e nè hết chán chuyện này tới chuyện kia lại chán chuyện tiếp theo. Hận đời vô đối
     
  17. jay2008 Thành Viên Cấp 4

    Làm người....là ko bao giờ được nói 2 chữ chán nản....mà phải sống sao cho đời nó nói...chán mình.ChaN' và nẢn: làm gì bây giờ các bác ~~!
     
  18. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    ít ác quá ha...

    dạo này đường CMT8 có nhìu xe ben chạy đổ đất cát gì
    gần Thiên Hòa đó, chủ thớt hay ae nào cảm thấy chán đời
    cứ việc ra đó, trước sau gì cũng được lên báo, coi như là
    lấy thân mình góp 1 tiếng nói nhỏ cho việc hung thần xe ben
    chạy trên đường, đó là việc tốt nên làm (giống Bồ tát thích quảng
    đức ngày xưa vậy á...)

    trước khi ra nằm dười bánh xe ben, alo anh em coi còn tài sản nào
    quý giá qua lụm dùm bro, coi như anh em làm việc thiện giúp bro
    ra đi thanh thản vậy.

    Ôi sao hum nay mình từ thiện thế nhỉ...sắp thành chánh quả rồi ChaN' và nẢn: làm gì bây giờ các bác ~~!
     
  19. lamtruong1989 Thành Viên Cấp 5

    Đang đau đầu vì mưu sinh và gia đình đây, chỉ cần có 1 ít vốn mà ko bik xoay ai. Nhiều lúc cũng mún die ghê =.=
     
  20. Database error Thành Viên Cấp 3

    muốn chết thì mua thuốc chuột hoặc thuốc rầy đi bạn . nam nhi nói là làm đi . chứ mún chết rồi thì sống chi nữa . haizzz. Thanh niên gì nhục chí @ @