Tìm kiếm bài viết theo id

Giúp đỡ không đúng lúc sẽ.......

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi XiaoSinKFC, 6/8/11.

ID Topic : 3648719
Ngày đăng:
6/8/11 lúc 21:47
  1. XiaoSinKFC Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    8/11/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    2,230
    Một người nọ tìm thấy một cái kén của con bướm . Anh ta nhận thấy cái kén này bắt đầu được cắn rách, sâu bướm bắt đầu bò ra. Quan sát một hồi lâu, anh thấy con sâu bướm cố hết sức lách thân mình qua lỗ hổng mà không được. Rồi con sâu có vẻ ráng hết sức mà không lọt ra nổi và nằm im như chịu thua. Động lòng thương, người nọ muốn giúp con sâu bướm, anh ta lấy mũi kéo nhỏ cắt vết rách của cái kén để sâu bướm ta vuợt ra ngoài dễ dàng. Sau khi sâu bướm ra khỏi kén, thì thân hình lớn ra nhưng đôi cánh thì lại nhỏ. Người nọ cố chờ xem con bướm có thể phát triển thêm ra không? Mong rằng đôi cánh kia có thể nở rộng thêm để đủ sức bay đi.

    Than ôi! Vô ích! Con bướm đã bị trọn đời tàn tật, lê lết với chiếc cánh nhỏ bé không thể bay đi được.

    Người nọ vì lòng thương mà hấp tấp làm hỏng cuộc đời con bướm. Anh không biết là luật tạo hóa bắt buộc con sâu bướm phải tự phấn đấu để vượt ra khỏi lỗ nhỏ của cái kén. Trong lúc phấn đấu đó, huyết mạch sẽ được luân lưu từ thân mình cho đến đôi cánh và sau khi vượt ra khỏi chiếc kén, bướm ta mới có đủ sức vuơn đôi cánh lớn ra mà bay bổng.

    Ngày nay nhiều bậc cha mẹ cũng làm theo kiểu anh chàng kia khi làm hết mọi sự cho con cái mà không để chúng tự lập. Hoặc chúng ta, những sinh viên giúp bạn bè theo kiểu "mớm tận răng" mà không để cho họ tự lập, họ sẽ bị què quặt trong cuộc đời.

    Trong cuộc đời giúp nhau là cần thiết, nhưng phải suy nghĩ và có nghệ thuật khi giúp đỡ người khác bạn nhé.
     
  2. XiaoSinKFC Thành Viên Cấp 5

    Nhân nghĩa chưa phải giúp cho nhiều mà phải giúp cho đúng lúc.

    ------- La Bruyere -------
     
  3. cuong9999 Thành Viên Cấp 5

    Tôi cũng đồng quan niệm như bạn. Giúp đúng lúc đúng người công việc từ thiện mới có ý nghĩa. Trước đây mình thấy vài trường hợp đi từ thiện còn bị dân địa phương cười cho. Vì không đúng người ....
     
  4. shinichivn1983 Thành Viên Cấp 2

    Muốn giúp và có lòng giúp thì mình sẽ có cách để tìm hiểu và giúp. Và dĩ nhiên khi giúp sẽ gặp người này, người kia, trường hợp này, trường hợp khác hoặc đôi khì mình giúp không đúng đối tượng. Nhưng cứ hành động thôi, ngồi mà suy nghĩ tìm hiểu kỹ quá, sợ cái này, sợ cái kia thì biết tới khi nào mới giúp được.
    Ví dụ: một ngày khi mình đi ra đường trên tay đang cầm 2 cái bánh bao và mìn chỉ cần ăn một cái cũng no rồi, thế rồi tự nhiên có một em bé chạy tới nói chú ơi cháu đói quá cho cháu xin cái bánh. Nhìn đứa bé thấy nó ăn mặc không rách rưới lắm nên nghĩ thằng này chắc dụ ăn thôi chứ đói gì. Để mình đi hỏi lòng vòng mấy người ở đây xem biết nó không, hoàn cảnh nó thế nào. Hỏi mãi tới sáng mai mới biết đúng là nó khổ thật, bộ đồ nó mặc đó là người ta mới cho nên nhìn ko rách lắm, thế là kiếm thằng bé để cho nó cái bánh bao kia. Tuy nhiên khi đó cái bánh bao hư mất tiêu rồi và điều quan trọng là đứa bé đã không chịu được cơn đói mấy ngày nên đã đi ăn cắp và bị người ta đánh chết đêm qua!
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ
Tổng: 928 (Thành viên: 4, Khách: 876, Robots: 48)