Tìm kiếm bài viết theo id

Chia sẽ những trò chơi hồi nhỏ mà bạn chơi có tính chất nguy hiểm cao độ =))

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Nhóc Toàn, 6/8/11.

ID Topic : 3649075
Ngày đăng:
6/8/11 lúc 23:40
  1. Nhóc Toàn Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    4/10/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    216
    Để mở màn em xin chia sẻ 1 trò chơi của tụi em và mấy đứa em họ Chia sẽ những trò chơi hồi nhỏ mà bạn chơi có tính chất nguy hiểm cao độ =))

    - AE biết "thuốc bồi" ko ? em ở lâm đồng chỗ em ngày xưa đi lụm đầy luôn , có nhìu chỗ dày đặc tha hồ lụm , lụm về vo vo lại thành đống rồi bỏ vô đám lữa , 1 hồi nó cháy bay vèo vèo , mấy thằng bị phỏng =)) có thẹo tới tận bây giờ Chia sẽ những trò chơi hồi nhỏ mà bạn chơi có tính chất nguy hiểm cao độ =)) - 1
    Giải thích 1 chút : thuốc bồi là tên gọi của tụi em , thực chất nó là tàn dư còn sót lại của boom đạn nó là 1 dạng thuốc súng đó anh em

    - lớn lên tí nữa sau này công nghiệp hóa hiện đại hóa nó ủi hết san lấp mặt bằng làm mất chỗ tụi em lụm thuốc bồi , chơi sang cái khác , ae biết chai xịt kiến ko ? cứ đè nút xịt rồi bật quẹt ga cho nó cháy dài , có lần chơi dại cháy cái quần con kia ,thế là nó mét , về mấy thằng no đòn =)) , chả sợ xịt hết rồi còn cái chai ko , thế là bữa nọ má em đốt rác , tụi em máu quá chạy vô lấy cái chai thuốc xịt kiến đó , quăng vô , hồi dô nhà coi tivi , tự nhiên nghe tiếng cái đùng đùng, nhìn ra cửa , mẹ ơi nguyên 1 vùng sáng rực rở , cái chai bay mất luôn cái đít dẹp lép ôi vl thế là bị thêm 1 trận nhừ từ Chia sẽ những trò chơi hồi nhỏ mà bạn chơi có tính chất nguy hiểm cao độ =)) - 2

    -Chia sẽ những trò chơi hồi nhỏ mà bạn chơi có tính chất nguy hiểm cao độ =)) - 3 lần nọ có ông cậu vứt cục pin nokia hư ( chai rồi ) thế là tụi mình xin được , thế là đem ra sân banh đốt ( hồi đó sân banh đất nhìu lém ) thổi lửa phù mỏ nó chả chịu nổ tức , vứt đó đi vô nhà chơi , vừa tới cửa nó nghe đùng đùng , mà ơi tưởng đại liên róc két thằng nào nã chừ , ôi vl sợ rung chym luôn Chia sẽ những trò chơi hồi nhỏ mà bạn chơi có tính chất nguy hiểm cao độ =)) - 4 cái miếng kim loại bắn sang nhà hàng xóm , găm dính vô tường ( = ván nha ) kinh may mà nó ko găm vô người ko thì bỏ mịa

    update : ae nhắc mới nhở trước hồi nhỏ hay đi bẫy chym , bắt chym lắm , có 1 lần thấy cái tổ gỉ mà ko biết cứ tưởng tổ chym , vác cục đá ném cái ào , chym đâu ko thấy , 1 đám ong vò vẻ nó dí chạy từ lô về nhà , hụt mạng thế mà vẫn bị chích sốt mấy ngày luôn Chia sẽ những trò chơi hồi nhỏ mà bạn chơi có tính chất nguy hiểm cao độ =)) - 5)

    trên đây là 1 số câu chuyện điển hình ,còn nhiều cái zui lắm ,anh em chia sẻ thêm nha =]]
    Chia sẽ những trò chơi hồi nhỏ mà bạn chơi có tính chất nguy hiểm cao độ =)) - 6
     
  2. djkhung Thành Viên Cấp 4

    hồi đó hay chơi trò vợ chồng con cái gì gì đó ... cứ dụ 2 đứa kia ăn xong đi chơi ... còn 2 vợ chồng nhảy dây ...
     
  3. chinh_rider Thành Viên Cấp 6

    công nhận chủ topic chơi ... dễ sợ =))
     
  4. big_bear9999 Thành Viên Bạch Kim

    chơi chọc mèo mới đẻ... @_@
     
  5. pirate Thành Viên Cấp 3

    nấu đèn cầy trong cái nắp chai rùi bỏ 1 sợi tim vào đốt lên cho lửa cháy trong nắp màu xanh thì tạt nước vô cho lửa bùng lên,hoặc đi chọc ổ ong
     
  6. tuniti13x Thành Viên Mới

    thuốc bồi chơi vậy chưa sướng đâu bạn . lấy cái ống nhôm của cây anten , bỏ thuốc bồi vô đó lấy kiềm bớp chặc 2 đầu lại , đốt nó vừa bay vừa hú .
     
  7. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    lấy s.h.t người ta quăng ở bãi rác (hùi xưa ít nhà có hầm tự hoại, thường
    giải quyết nhanh trong bao nylon rùi quăng ta bãi rác..) chọi nhau chơi..
    ko thì đem về nhét vào lon sữa bò, rùi cắm 1 viên pháo nòi vào, lấy nhang
    chích cái tim..lát nó nổ cái đùng...sh.t văng tứ tung, vui ơi là vui!
     
  8. conmeo111 Banned

    đi bấm chuống với đâp cửa nhà người ta @@
     
  9. GiaKhang.com Công ty viễn thông Gia Khang

    * hùi nhỏ rủ mấy đứa lấy trái dừa khô, đổ xăng vào
    lấy vải với giấy bít cái miệng lại, châm lửa đốt vào vải,
    mỗi đứa cầm 1 cây , đánh qua đánh lại
    lửa cháy ngày càng lớn, em wuoc' cái zô căn nhà tranh kia
    cháy mất góc trước >.<
    hên mà mấy người lớn dập lửa kịp ko là có chiện rồi
    => tổng thiệt hại chia đều cho ông bà già có con tham gia game show -'.'-

    * mỗi khi đi ăn đám cưới, mọi ng thường dẫn theo con nhỏ.
    có lần 3 dẫn y ăn đám cưới, em kiu có cái này ngon lắm
    rồi hú mấy đứa nhỏ kia lại.
    sai tụi nó đi tìm bia, rượu , coca , numberone , fanta , .... gom cũng cả chục loại
    trộn chung lại nó ra cái nước gì dòm ghê ghê.
    em kiu ngon lắm mà tụi kia ko tin nên ko dám uống.
    liều uống thử rồi khen ngon cho tụi nó tin,
    mấy đứa kia tin theo, mỗi đứa làm 1 ly
    => kết quả nguyên đám ói mửa tùm lum, có mấy đứa phải nhập viện cấp cứu xúc ruột >.<
    em ún ít nhất nên chỉ bị ói thôi

    * hùi nhỏ , ít ngủ trưa.
    nhà có vườn cây mát mẻ
    trưa trưa hay rủ mấy nhỏ trong xóm qua chơi 5 10 trùm mền
    nói gì tụi nó cũng nghe và làm theo mới chết chứ >.<
    hum đó dẫn 1 nhỏ về, cả nhà ngủ hết trơn ùi,
    em dẫn ra ngoài sau chơi ... zụ này kể típ chắc bị anh em chọi gạch quá
     
  10. seachsim Thành Viên Cấp 5

    thằng chủ topic chắc sao này đi làm thợ phá đường toàn dính tới boom min`
    cha poorguy chơi dơ VL eh hồi đó em chơi tới nước pee là hết mức rồi =))=))
     
  11. utsinhon Thành Viên Vàng

    Hồi nhỏ có 1 lần mua pháo tiểu , xong rồi đốt lên bỏ vô túi thằng bạn :41_002: thế là nổ cái ĐÙNG ! xong má nó lên thưa C.A phường :matrix: cuối cùng 2 chú C.A đến nhà mình túm mình lên phường và mẹ mình đi theo , mình bị phạt 100k tiền ngu :too_sad: lúc đó mới 11t @@
     
  12. seachsim Thành Viên Cấp 5

    =))=)) thằng đó chắc vô sinh luôn wa.tro chơi trẹ dại mang độ nguy hiểm cao
     
  13. NEWLIFE ALL PRODUCTS IN ONE

    Mình ko chơi mấy trò đó,chỉ hay chơi trò : ném đá giấu tay,qua cầu rút ván,gắp lửa bỏ tay người,lợi dụng sương mù quăn lựu đạn......
     
  14. minhduc153 Thành Viên Cấp 3

    *hồi đó cũng cái thuốc bồi đó.lấy giấy bạc quấn nó vào trong gùi cho vào lửa thì no bay tùm lum.xong gùi ông già em thấy em chơi như vậy mới bảo em là quấn chặt một đầu giấy bạc thui còn một đầu thì mở ra.em làm y như vậy gùi cho vào lửa.ôi mẹ ơi nó bay như máy bay.cái đầu ko quấn chặt thì nó xẹt lửa ra y như là báy may chiến đấu ấy mà bay cao lắm.bay lên cả nóc nhà lá của ông kia mà may sao ko cháy nhà.hix
    * hùi lớp 6 coi phim hành động thấy bắn nhau hay hay.rủ cả đám trong xóm lấy giàn ná thum bắn nhau.hậu quả là em bị con rít ngay đầuChia sẽ những trò chơi hồi nhỏ mà bạn chơi có tính chất nguy hiểm cao độ =)))
    *bắt nguyên cả đống tắc kè,thằn lằn cho vào cái lon sữa ông thọ gùi quăng viên pháo vào...bùm một cái là thấy ko con nào toàn thâyChia sẽ những trò chơi hồi nhỏ mà bạn chơi có tính chất nguy hiểm cao độ =)) - 1)
     
  15. Xeon Core2Quad Thành Viên Cấp 3

    Hồi đó còn pháo nhiều trò vui

    Đi học thì chơi bắn bì mà ko chơi bằng giấy, về bẻ kẽm chơi mới ghê

    Phóng phi tiêu nữa

    Lắm trò
     
  16. daicatruong82 Thành Viên Cấp 4

    hồi nhỏ thấy đốt pháo, hè pháo là nguy hiểm nhất
     
  17. a_cheng Thành Viên Mới

    nhét pháo vô đống phân trâu,nổ bắn tùm lum như pháo hoa,tít đầy tường hàng xóm.thằng em nấp vào 1 chỗ mà vẫn bị 1 miếng bắn vào giữa túi áo Chia sẽ những trò chơi hồi nhỏ mà bạn chơi có tính chất nguy hiểm cao độ =))
     
  18. dinhletan Thành Viên Cấp 3

    Trò mà theo tui nguy hiểm nhứt là : Rình chị hàng xóm tắm => Bị phát hiện 1 phát về nhà ông bà già cho nằm sấp với khỏi ngồi cả tháng
     
  19. ngu,xấu,ít nói Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lấy dây thun buộc vào con c..
     
  20. quytocdo_tl Thành Viên Cấp 2

    Chia sẽ những trò chơi hồi nhỏ mà bạn chơi có tính chất nguy hiểm cao độ =))Cái này mới nguy hiểm nè,mie hồi nhỏ vì nó mà lủng 1 lỗ trên cái đầu cũng may là bị thương nhẹ chứ ko thui giờ đâu còn ngồi mà comment 5s dc,
    cái thứ 2 là "thuốc tống",tên địa phương gọi là vầy chứ ko bít tên thật nó là gì nhưng nó là thuốc nổ chứa trong bom đạn và trái phá của lính Mỹ ngày xưa,nhà mình gần sân vận động- nơi mà hồi đó là trại chiếm đóng và kho đạn của Mỹ ,sau này khi giải phóng thì ở đó mặc dù đã rà soát hết bom đạn nhưng mấy cái viên thuốc tống này vẫn còn,vì đơn giản nó nhỏ xíu cỡ đầu chân nhang thui,nhưng uy lực thì khỏi nói,bọn mình hay trốn học ra đó đào về chơi,mỗi lần đào cả kg nhưng về sau có nhìu người đào quá nên dần dần hết.

    Cách chơi thì lấy giấy bạc vấn viên thuốc này vào hình viên kẹo,nếu vấn khoảng 2-3 viên thì cực vui,chơi thì cứ châm lửa nó cháy và chạy vèo vèo như con rắn vậy,sau khi gần hết thì nó bốc lửa cháy,mùi nó rất độc ai mà hửi vài phát là xây xẩm mặt mày ngay. Hôm đó cả bọn làm cho 1 bọc ra gần tiệm hớt tóc ngồi,đốt lên nó chạy vèo vèo,mấy bà cô ngồi xổm tán dóc gần đó nó chạy vô đáy quần mấy bả chạy toán loạn la hét om xòm..Sau bữa đó thằng nào thằng nấy hôm sau khoe chiến tích là số vằn roi trên mông!Từ đó ko dám chơi cái trò nguy hiểm này nữa.Đặc biệt lửa nó chứa photpho nên khi cháy lỡ phỏng 1 phát thì khỏi nóki.Chia sẽ những trò chơi hồi nhỏ mà bạn chơi có tính chất nguy hiểm cao độ =)) - 1

    Cái trò cuối cùng thì khỏi nói nguy hiểm cực kì,đó là bom khí đá.Các bạn bít khi đá CaC2 rùi chứ,cho nó vào lon sữa bỏ,xong chôn xuống đất,bên trong cho tí xíu nước,khoét 1 lỗ trên lon sữa và làm dây nối cháy,đốt lửa nó làm cái "bùm"y như lựu đạn vậy,thằng nào đứng gần nó nổ trúng là xám mặt lun,nhưng cả bọn hay chế ra là trên đó hay để phân bò,khi nó nổ phân bò văng tứ tung nhìn rất ....là tởm!
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 586 (Thành viên: 0, Khách: 513, Robots: 73)