Tìm kiếm bài viết theo id

Giảng viên bị tẩy chay & trách nhiệm người đứng đầu

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi shforever, 6/8/11.

ID Topic : 3648644
Ngày đăng:
6/8/11 lúc 21:22
  1. shforever Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    5/8/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    0
    "Xin tiến sỹ Lê Văn Thanh, hiệu trưởng và các lãnh đạo của Đại học Mở HN, ông ơi, ông hãy nghe bằng hai tai và đọc kỹ những lời của sinh viên các khóa học khác nhau tại khoa Tạo dáng Công nghiệp", bình luận của sinh viên trường này làm đau nhói tâm can."

    "Họ không bịa chuyện đâu. Xin những con người có quyền lực lãnh đạo và có nhiều tiền đừng vì thế mà quên đi rằng bản thân mình chỉ là thiểu số. Quan nhất thời, dân vạn đại, lãnh đạo nhà trường,và các khoa ngắn, không dài đâu. Hãy để sinh viên nhìn vào tối thiểu cũng là sự tôn trọng. Hãy chứng minh các thầy nói và làm có đi đôi với nhau không. Bênh nhau cũng chỉ là tạm thời. Trong sinh viên K14MT và một vài sinh viên cá biệt tại các khóa học ở khoa TDCN chúng tôi có những người được chịu ơn, ăn lộc, làm tay sai bẩm báo, nịnh hót, vuốt đuôi cho bộ 3H. Họ đã được 3H gọi lên và viết những tờ giấy với nội dung rằng chúng em không kiện, không phải là chúng em làm việc này, rằng đó là giả mạo...Họ không đại diện hết cho K14MT. Một vài người bênh vực cái sai về lý, trái về đạo... là những người "mù mắt" vì lợi và ơn như nói trên".
    Giảng viên bị tẩy chay & trách nhiệm người đứng đầu
    Ảnh minh họa, không liên quan đến nội dung trong bài viết
    Đây là nội dung từ một bình luận đau đớn và xót xa của sinh viên ĐH Mở Hà Nội.
    Chúng tôi từng "khủng hoảng" với số lượng các bình luận (comment) ở một số bài viết, trong đó có bài viết về chủ đề này. Nhưng, hàng trăm bình luận (chưa hiển thị hết) xung quanh bài viết trên đều có một xu hướng, một tâm tư, một nỗi đau đớn xót xa về Khoa Tạo dáng Công nghiệp, về giảng viên Nguyễn Lan Hương.
    Ý kiến đa số của các sinh viên là chuyện thu tiền xảy ra như cơm bữa. Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng bằng thái độ lộng hành, cửa quyền, hách dịch của giảng viên Nguyễn Lan Hương đối với sinh viên, đối với đồng nghiệp. Có lẽ họ chưa có một cơ hội để bày tỏ nỗi phẫn uất của mình nên đã thể hiện tình cảm chân thành lên phần bình luận trên Nguoiduatin.vn dưới bài viết chính. Trong đời làm báo, chúng tôi ít nhận được những những cảm nghĩ dài đến mấy trang giấy, và tần suất xuất hiện nhanh và nhiều đến khủng khiếp đến vậy.
    Đó là một yêu cầu mà người đứng đầu nhà trường, tiến sỹ Lê Văn Thanh, phải vượt qua.
    Một số người nghĩ đó là tin đồn nhưng nó, bản chất là một tinh thần, một phong trào, một dòng ý thức, tư tưởng được phản ánh từ đối tượng quan trọng nhất của một trường học: sinh viên.
    Cuộc "vượt vũ môn" này có thể cải tố lại uy tín của nhà trường hoặc chôn vùi danh tiếng vào những tin đồn, những uẩn ức không chính thức, không dám chính thức.
    Chúng tôi nghĩ tiến sỹ viện trưởng Lê Văn Thanh hiểu điều đó.
    “Nếu thu tiền này, dù chỉ một đồng cũng sai với quy định, nhà trường kiên quyết xử lý sai phạm, nếu có” – ông Thanh nói với phóng viên Nguoiduatin.vn. Cách ông nói vẫn là cách của quan trên, ngoài cuộc và biểu hiện hầu như không liên quan gì đến chức vụ mà ông đang ngồi.
    Chúng tôi đã từng là sinh viên, trong một môi trường mà điểm không đem ra đổi chác, tình thầy trò trong trắng và không hề có "mày - tao", không có hách dịch và cửa quyền. Thấy câu chuyện ở đây, thấy thái độ của sinh viên muôn người như một: bức bối, ấm ức về đạo lý thầy trò. Có vẻ như ở đó không còn nhiều thứ giá trị cần nâng niu. Đã mất lòng tin. Và đổ nát.
    Trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường là câu chuyện lớn để vãn hồi những gì đã mất, lòng tin đã xói mòn.
    Chúng tôi tin lãnh đạo Bộ GD&ĐT sẽ sát sao theo dõi và cũng đau đớn như những người trong cuộc, không phải bỏ ra vài ba trăm ngàn để được cộng thêm vài điểm, mà để thấy những mất mát quá to lớn khi sinh viên gọi cô giáo như một kẻ buôn dưa bán thúng chốn thị thành.


    Một số comen của độc giả :

    K14 MT (06-08-2011 | 11:04 )
    Muốn truy ra được những khoản tiền ma thì phải gọi những người đã trực tiếp thu tiền của các sinh viên,họ mới chính là mấu chốt của sự việc.
    Trần Xuân Lưu K13dh (05-08-2011 | 21:52 )
    Mình rất đồng ý với 1 số ý kiến của các bạn là: Thứ nhất sự bức xúc của các bạn k14 thực sự được gọi là tức nước vỡ bờ. Nhưng từ xưa đến nay những chuyện lớn hay những chuyện nhỏ của mọi thời đại mang tính tức nước vỡ bờ thực sự nói ra không phải là để bàn lùi mà là rất khó đi đến kết quả thực sự tốt nếu không có một sự chuẩn bị thật rõ ràng thật đầy đủ tất cả sẽ đi đến ngõ cụt nếu không làm đến đầu đến đũa, và một sự thật gọi là cái gì để lâu thì "cứt trâu hóa bùn". Rồi dần dần mọi chuyên sẽ vào quên lãng. Mong mọi người nếu thực sự muốn làm rõ ràng chuyện này để tất cả các em sv sau này sẽ được sống trogn môi trường tốt hơn thì hãy cùng nhau làm đến cùng chứ khôgn chỉ coi chuyện này và những coment này là nơi để giải tỏa những bức xúc riêng của bản thân
    K14 MT (05-08-2011 | 21:44 )
    tôi cũng là SV k14, phải nói rằng đọc xong tui thấy mát lòng mát dạ, nhưng còn 1 nỗi lo, có người nói " Cô Hương có ô dù to lắm, ko đánh đổ được đâu" - 1 sự thật đau lòng phải ko các bạn? Năm thứ 1 vào trường tôi đã được các thầy cảnh báo "MRS Hương là 1 Mama Chuê thứ thiệt",cô Hương có bao giờ nghĩ rằng đã học sinh nào yêu quý cô thực sự chưa, hay chỉ là những lời nịnh hót, bên cạnh đó là những lời nguyền rủa của các sv bị cô vùi dập, tôi tin vào lời dậy "gieo gió gặp bão",Cô quá lộng quyền, cô ko tôn trọng 1 ai cả, cô tự tiện vào lớp thầy cô giáo khác mắng nhiếc sv,có khi trước mặt sv cô mắng các thầy cô khác.Tôi tôn trọng thấy D. vô cùng, 1 người thầy cao quý, nhưng tiếc thay.... Cô Hương nên xem xét lại bản thân mình xem, cô nghĩ cô giỏi hơn ai chứ,cô lăng mạ người khác vô căn cứ, cô tưởng cái bằng cấp của cô là thật ư? Tất cả sv trong trường đều biết chuyện bằng cấp của cô,nào là thạc sĩ,...đừng đem cái đó ra khoe,ai cũng bít chuyện tấm bằng của cô!
    K12 - MT (05-08-2011 | 21:17 )
    Tôi là sv K12 hoàn toàn ủng hộ ý kiến của bạn: Guitar K13DH . Hi vọng sự việc này được làm sáng tỏ, chứ không phải đi vào dĩ vãng để các u nhọt cứ mãi tồn tại.
    svk14 (05-08-2011 | 19:46 )
    co san sang cho dung tot nghiep doi vs nhung sinh vien co ghet.Doi vs co thi 1, 2 nam ko dc lam tot nghiep cua sinh vien cha la j,moi tuong lai va co hoi deu bi danh mat trong 1, 2 nam do.Can lam ro vu nay va nhieu noi quy het suc vo li cua co Huong.Tom lai co Huong ko xung dang lam pho khoa tao dang nay
    như_như (05-08-2011 | 19:09 )
    bức thư bị các cô vu khống là thư nặc danh , tố cáo.Cô lao công thì bảo đáng nhẽ các em phải kí hết tên vào thì mới ko bị bảo là như thé{ đây là tay sai của cô hương nhé=))} , mình thì được thêm 1 thông tin là: có anh ở k9 cung đã viết đơn tố cáo rồi nhưng kí tên vào, thế là giời ơi, đất hỡi, anh ấy bị phạt treo bằng 3 năm khỏi tót nghiệp mà kiện thì chả thành công, vùi dập đến thế. Làn đơn lẻ ko ăn thua, phải cả hảng trăm cái mắt, cái miệng thì nó mới được, ủng hộ các anh chị và các bạn k14mt.
    K13KT (05-08-2011 | 18:02 )
    HÃY MẠNH TAY GÓP SỨC ĐƯA VỤ VIỆC NÀY RA ÁNH SÁNG,LÀM TRONG SẠCH MÔI TRƯỜNG KHOA TDCN(VỐN ĐÃ CHẲNG TỐT ĐẸP GÌ MẤY RỒI),CHỨ NẾU KHÔNG TÔI E RẰNG NẾU ĐỂ CÔ HƯƠNG TIẾP TỤC TẠI VỊ,CÔ ẤY SẼ ĐẺ THÊM CÁC PHÍ THU THÊM VÍ DỤGiảng viên bị tẩy chay & trách nhiệm người đứng đầu - 1HÍ NGẮM CÔ ... CHẲNG HẠN Giảng viên bị tẩy chay & trách nhiệm người đứng đầu - 2)
    sv trong truong (05-08-2011 | 17:51 )
    vụ việc này được đưa ra tôi rất vui.Nhưng nếu chuyện giải quyết ko thành,chỉ giải quyết nội bộ hay tự kiểm điểm thì cô giáo này lại càng có lý do để làm khó dễ hơn vì nguyên nhân đã bị tổn thương lòng tự trọng vì bị "vu oan giá họa".. kiểu "vừa ăn cướp vừa la làng" càng ngày càng tác oai tác quoái hơn nữa .. sv khóa sau còn đang phải đối diện với cô giáo này như chúng tôi phải giữ gìn sức khỏe để đi tiếp cuộc hành trình đầy gai và tiết kiệm tiền để còn đóng được các khoản thu ko rõ ràng..
    Guitar K13DH (05-08-2011 | 17:03 )
    Không phải vô cớ mà các comment 99.9% nêu ra những cái ko tốt của cô Lan Hương. Một người kêu thì còn cho là vu cáo, còn đây la cả 1 tập thể, ngoài ra còn rất rất nhiều SV các khóa khác bày tỏ thì đó ko phải là chuyện bình thường. Đây là dịp để cho mọi SV giải tỏa nỗi bức xúc bấy lâu nay. Tệ nạn thì trương DH nào cũng có. Nhưng nó có bị phanh phui, làm trong sạch hay không mới là vấn đề lớn. Liệu vụ việc này có bị chìm xuồng như bao vụ việc xảy ra ko?Tôi đang chờ xem. Tôi cũng là cựu SV K13DH của ĐH Mở.
    Sv TDCN (05-08-2011 | 15:30 )
    Thấy bất ngờ khi xảy ra sự việc này , vì ko ngờ các bạn ý dũng cảm thế . HV cũng không rõ chuyện này lắm ,nhưng HV nghĩ đây là một dịp để nhà trường và khoa sắp xếp lại bộ máy tổ chức cũng như cơ cấu của khoa ... giúp cho các thế hệ đàn em có thể học tốt và đúng với năng lực bản thân hơn , nhất là các bạn không làm Cán bộ lớp thì sẽ ko bị thiệt thòi . TRong quá trinh học ở khoa , HV thấy Mrs Hương như là nắm quyền sinh , quyền sát trong tay ý , còn Mrs Hà và một số Mrs ở trường thì lúc nào cũng càu cạu , thái độ rất chi là ... với sinh viên, chỉ có ai hoc khoa TDCN mới thấy được " sự lợi hại " của các Mrs này , Sv khoa TDCN trước nay chỉ ngán ngẩm bảo với nhau " con kiến mà kiện củ khoai ! " , ko ngờ giờ lại có vụ secandal này . Buồn thay cho khoa ta , vì phải phơi mình lên mặt báo thế này ... Khách quan mà nói , thì HV thấy một số thầy cô dạy rất là OK , cả những thầy cô dạy hợp đồng cũng dậy rất tốt ,SV ra trường cũng vẫn kiếm đc việc , chỉ có điều , bộ máy hành chính thì ... ( như trên đã nói )haizzz . Hy vọng lần này , các Mrs hãy nhìn lại những gì đã làm ...
    ObaMa Binladen (05-08-2011 | 15:22 )
    CÁC THẦY TRONG KHOA KHI NÓI CHUYỆN VỚI SV VỀ CÔ HƯƠNG CŨNG PHẢI LẮC LẮC CÁI ĐẦU RỒI NÓI " CON ÔNG CHÁU CHA MÀ" .. AI CŨNG HIỂU THẦY DŨNG TRƯỞNG KHOA TRƯỚC ĐÂY LÀ CHA CỦA CÔ HƯƠNG.. CÔ NÀY NÓI THẬT CHUYÊN MÔN CÓ KHI CHẲNG BẰNG SINH VIÊN NĂM T4-T5 ĐÂU. NHIỀU KHI CÓ NHỮNG CÂU NÓI KHIẾN SV DỞ KHÓC DỞ CƯỜI.. MẮC CHỬI CÔ THOA NHƯ TÁT NƯỚC TRƯỚC MẶT BAO SV.THÍCH AI THÌ NGỌT NHẠT CÒN ĐÃ GHÉT AI THÌ COI NHƯ NG ĐÓ VÔ PHÚC.. LỚP MÌNH CÓ CÁI DUNG BÍ THƯ ÔI THÔI NÓ VỚI CÔ HƯƠNG MÀ NỊNH NHAU THÌ DỄ BUỒN NÔN LẮM... MÀ CÁI CON NÀY HỌC THÌ DỐT LÀM ĐỒ ÁN THI CHÁN THẾ MÀ ĐC CÔ HƯƠNG NÂNG NUI LẮM ĐC ĐIỂM CÁO PHẾT..ĐÃ THẾ LẠI TƯỞNG MÌNH GIỎI THẬT NÓI VỚI MẤY ĐỨA " TỚ RẤT HÀI LÒNG VỚI KẾT QUẢ CỦA MÌNH" BỰA... HÔM ĐÓNG TIỀN LÀM PHÔI BẰNG THU TẬN 100K .. TỚI KHI SỰ VIỆC BỊ PHANH PHUI THÌ MỚI HỨA KHI NÀO PHÁT BẰNG TRẢ LẠI CÁC BẠN 50K... KHÔNG BIẾT NẾU KHÔNG CÓ CÁI ĐƠN TỐ CÁO ĐÓ VÀ NÊN BÁO THẾ NÀY THÌ 50K KIA ĐI ĐÂU NỮA ... CHẮC NUỐT KHÔNG TRÔI PHẢI TRẢ LẠI THÔI... TRONG KHOA DÂY CỦA CÔ HƯƠNG DÀI LĂM HƯƠNG - HÀ - HUYỀN - LIỄU - LAO CÔNG HƯƠNG VV.VV ... TOÀN NHỮNG NHÂN VẬT ĐÌNH ĐÁM ... ĐỀ NGHỊ NHÀ TRƯỜNG KHÔNG NÊN ĐỂ CÔ HƯƠNG LÊN LÀM TRƯỞNG KHOA. KHÔNG THÌ KHOA NÀY SẼ KO CÒN SV ĐÂU.
    Blackcat k13kt (05-08-2011 | 15:10 )
    Mấy hôm nay theo dõi vụ này mà thấy mát cả lòng,ngay từ khi vào học năm đầu của khoa này mình đã được cảnh báo là sau khi ra trường những sinh viên của trường Mở sẽ được tôi luyện hết các trường hợp gặp phải.Giờ ra trường rồi mới thấy thấm thíaGiảng viên bị tẩy chay & trách nhiệm người đứng đầu - 3).Thật hâm mộ các bạn K14 đã dũng cảm nói lên sự thật đáng ra từ lâu phải nói này.Chúc cho các bạn lấy được bằng mà ko bị gây khó dễ... Phải nói các bạn dũng cảm quá Giảng viên bị tẩy chay & trách nhiệm người đứng đầu - 4)
    k14MT (05-08-2011 | 14:17 )
    Cô Hương đã từng bao giờ có hay đã từng giữ được những tác phong nghề nghiệp hay chuẩn đạo đức nhà giáo chưa ? Câu hỏi này có lẽ tất cả sinh viên khoa TDCN( trừ những bạn " bán" bạn bè cầu vinh hay được cô Hương nâng đỡ ) và ngay cả những bậc phụ huynh , cựu giáo viên, thậm chí giáo viên đương chức đã từng có dịp tiếp xúc , làm việc với cô Hương đều có chung câu trả lời là KHÔNG!! Cô Hà là một ví dụ chẳng hạn,trong dịp là tốt nghiệp vừa rồi, Cô Hà cũng được hướng dẫn sv Tốt nghiệp. Qua quá trình làm tốt nghiệp, tình cảm cô trò thân thiết hơn và thậm chí cô giáo thương và coi các trò như con cái.Chuyện giáo viên chính hướng dẫn tốt nghiệp hiểu về đồ án của sinh viên mình và nói đỡ trong lúc bảo vệ là một cử chỉ hết sức bình thường và tốt đẹp khi sinh viên bị run ko nói được,ngay cả chính cô Hương cũng rất hay làm vậy.Tuy nhiên, khi sinh viên của cô Hà đang bảo vệ , Cô Hương ( ko có trong hội đồng , chỉ vào ngồi dự thính ) đã mắng thẳng vào mặt cô Hà khi cô đang nói về bài của sinh viên mình :" Hà ạ , Chị thấy em càng nói càng rõ thiếu chuyên môn, Thôi em đừng nói nữa, em để cho thầy khác nhận xét đi , chị thấy bài này yếu lắm, cho dừng thôi " . Cả hội trường lúc đó nặng nề và ngột ngạt hẳn. Cô Hà ko nói gì . Đỏ mặt cúi gằm xuống và mọi chuyện lại tiếp tục và coi đó như 1 chuyện bình thường. Liệu cô Hương có nghĩ rằng làm thế thì mình thêm oai, nhưng lại lấy mất danh dự của chính đồng nghiệp mình ?
    Sinh viên năm 3 (05-08-2011 | 12:58 )
    Cô này là 1 giáo viên hết sức vớ vẩn. 1 đồ án mình không nghỉ 1 buổi nào trong khi nghỉ 2 buổi mới phải học lại. Thế mà mình nhận đc quyết định học lại. Hỏi thì cô Hương bảo là cấm thắc mắc còn thắc mắc thì cho học lại cả đồ án sau nên đành ngậm ngùi về. Giáo viên gì mà không có trách nhiệm lại còn ăn tiền như các bạn k14 nói thật thì xứng đáng đuổi khỏi ngành dạy học. Nghề giáo là 1 nghề cần lương tâm chứ không cần những người chỉ biết đến tiền mà coi thường sinh viên như thế.
    k15 (05-08-2011 | 12:35 )
    VIEN DH MO HA NOI khoa TAO DANG CONG NGHIEP sau vu viec nay can phai thay doi rat nhieu,can thay doi cach day doi voi sinh vien,mot khoa chuyen dao tao ve thiet ke ma lai ko cho sinh vien theo hoc day du ve cac phan mem thiet ke,bat sinh vien phai hoc o ngoai voi muc hoc phi rat dat ,moi lan cham do an thi dau diem khong cho sinh vien duoc nghe nhan set cua giao vien,biet moi cai diem ko thi noi len duoc dieu gi,kho nhat cua cai khoa nay la viec hoc lai,khong bao gio co lich ghi ngay gio hoc lai,chu yeu la do sv tu lien he voi nhau,giao vien khong co chuyen mon day cho sv nhung thu minh khong biet cu nhu dung roi,neu that su loai bo dc nhung giao vien thieu chuyen mon,yeu kem ve dao duc chac chan truong se dao tao duoc nhung nha thiet ke hang dau viet nam,
    K14 (05-08-2011 | 12:08 )
    Con cô Hương hiện cũng đang là sinh Viên ĐH, đáng lẽ cô phải hiểu hơn ai hết về tâm lí học viên và có cách cư xử của một nhà giáo có đạo đức nghề nghiệp và tâm lí đối với học trò. Bởi cô vừa là một ng mẹ có con đang học ĐH ,vừa là một nhà giáo lâu năm , và cũng đã từng có 1 thời là sinh viên. Vậy mà tất cả những gì cô làm, cô nói , cô hành xử đều làm cho sinh viên đã và đang hoc tại khoa TDCN quá thất vọng về hình ảnh của một nhà giáo !! Có bao h cô nghĩ con gái mình sẽ thấy tủi hổ , ngượng ngập với bạn bè khi mẹ mình bị bình luận là một người thiếu tư cách đạo đức nghề nghiệp hay ko ??? Nếu có, có lẽ cô đã ko hành xử như vậy ! Các thầy cô giáo trong ngành Mĩ Thuật_ nghệ thuật nói chung thường thì do môi trường và tính chất môn học và ngoài là nhà giáo họ còn là nghệ sĩ nữa nên sống rất có tình cảm và gần gũi với học sinh của mình .Và hơn nữa là rất chan hòa với tất cả mọi người xung quanh. Đấy được coi như một bản chất của một người Nghệ sĩ _ nhà giáo ! Nhưng trước đây, với cương vị là chủ nhiệm ngành Nội Thất, nay vừa lên là phó chủ nhiệm khoa Mĩ Thuật , Cô Hương đã từng bao giờ có hay đã từng giữ được những tác phong nghề nghiệp hay chuẩn đạo đức nhà giáo chưa ? Câu hỏi này có lẽ tất cả sinh viên khoa TDCN( trừ những bạn " bán" bạn bè cầu vinh hay được cô Hương nâng đỡ ) và ngay cả những bậc phụ huynh , cựu giáo viên, thậm chí giáo viên đương chức đã từng có dịp tiếp xúc , làm việc với cô Hương đều có chung câu trả lời! Cô Hà là một ví dụ chẳng hạn,trong dịp là tốt nghiệp vừa rồi, Cô Hà cũng được hướng dẫn sv Tốt nghiệp. Qua quá trình làm tốt nghiệp, tình cảm cô trò thân thiết hơn và thậm chí cô giáo thương và coi các trò như con cái.Chuyện giáo viên chính hướng dẫn tốt nghiệp hiểu về đồ án của sinh viên mình và nói đỡ trong lúc bảo vệ là một cử chỉ hết sức bình thường và tốt đẹp khi sinh viên bị run ko nói được,ngay cả chính cô Hương cũng rất hay làm vậy.Tuy nhiên, khi sinh viên của cô Hà đang bảo vệ , Cô Hương ( ko có trong hội đồng , chỉ vào ngồi dự thính ) đã mắng thẳng vào mặt cô Hà khi cô đang nói về bài của sinh viên mình :" Hà ạ , Chị thấy em càng nói càng rõ thiếu chuyên môn, Thôi em để cho thầy khác nhận xét đi , chị thấy bài này yếu lắm, cho dừng thôi " . cả hội trường lúc đó nặng nề và ngột ngạt hẳn. Cô Hà ko nói gì và mọi chuyện lại tiếp tục và coi đó như 1 chuyện bình thường . Liệu cô Hương có nghĩ rằng làm thế thì mình thêm oai, nhưng lại lấy mất danh dự của chính đồng nghiệp mình ?. Chuyện tự dưng vào 1 phòng đang học cắt ngang giờ giảng để thông báo , hoặc đuổi sinh viên ra khỏi lớp, chuyện mắng giáo viên khác trước mặt sinh viên, chuyện xồng xộc đi vào đuổi cả giáo viên và sinh viên ra khỏi lớp đang học vì lí do "ai cho học phòng này " , chuyện dọa không cho dậy nữa, không cho học nữa là những câu chuyện cô Hương thường làm để chấn chỉnh và quản lí tốt giảng viên và sinh viên trong khoa. Nhân cách và tư cách của một nhà giáo được thể hiện ở trình độ chuyên môn , trình độ sư phạm, năng lực quản lý và nhân phẩm bản thân. Liệu Cô Hương có phẩm chất nào trong các phẩm chất trên và cô có xứng đáng là một nhà giáo nữa ko ???
    kyo+heopeo (05-08-2011 | 12:02 )
    Thật buồn cười là: Có rất nhiều comment bức xúc thì lại lòi ra 2 cái com của Mai Thị Phượng(là cán bộ lớp do cô tiến cử) bảo vệ cô này và Tran Tran tự xưng k14 là nói là ko có chuyện này.. Thế hóa ra hàng trăm hàng nghìn con ng còn lại là nói dối và đầu óc có vấn đề vì đã ko hiểu được tấm lòng tốt đẹp "nồng" mùi của cô này khi thu tiền ko rõ lý do, là để tốt cho sv???... Cái tốt đấy có phải là để khi trời nóng bức thế này thì để quạt mát và các thầy các cô sẽ bao dung hơn khi chấm bài ko??? Nếu thì cô ý cũng thật đáng thương vì "có tiếng mà ko có miếng", vì làm điều tốt mà ko thể nói ra lại thành bị hiểu lầm.Nếu mà thế thì coi như chẳng trách được cô ý tý nào rồi... Còn vụ thái độ của cô này với các giáo viên khác và với các sinh viên thì ko thể ko "choáng"... Người Việt mình hay thích dùng các câu nói đùa hay các câu bỗ bã cho vui câu chuyện... Cơ mà cứ lườm nguýt với quát nạt thì sao mà chịu nổi, mà mỗi lần như thế thì nhanh già lắm. Mặt cô ý già hơn tuổi cũng vì hay nổi "khùng" lên như thế.. cả cô Hà nữa chứ... Chắc gọi là 2H cho tiện.. Tôi cũng đã từng bị cô này lôi ra giữa lớp chửi bới ko ra gì chỉ vì lý do là lỡ đi ngang qua phòng học hình họa của lớp thời trang, và có ng chị thân thiết gọi vào hỏi về bài vẽ của chị ý.. Lần khác thì bị chửi té tát vào mặt kiểu: "sao mà NGU thế..#$^#$&&*(.." chỉ vì thắc mắc vụ in sai môn và điểm thi. Chưa nghe thấy lời giải thích nào đã phải nghe mắng với chửi rồi.. Bố mẹ tôi mà chứng kiến cảnh đấy thì chắc đau lòng mà sinh bệnh mất. Nếu nói Thông Minh thì cô này chắc gì chỉ số IQ đã bằng ai mà hở tý là lại chửi ng khác như thế.. Cái này ko gọi là hống hách mà gọi là VÔ VĂN HÓA thì đúng hơn. Bố cô quá già, còn cô thì cũng quá tuổi để ngồi nghe bố dậy đạo đức rồi.. nên chắc là lâu quá thành ra quên... Thế chắc bình thường cũng chẳng có time mà dậy các con đâu nhỉ? Vì phải dành hết thời gian cho nhà trường rồi còn đâu... Cũng khổ quá cơ! Nói chung là nhờ có bài này mà tự dưng mọi ng lại được thể hiện sự bức xúc của mình..Và cũng phải công nhận là các e k14 quá dũng cảm, dù chưa nhận được bằng mà đã dám đứng ra kiện tụng rồi... kiểu này thì còn lâu mới được lấy bằng chính thức Nếu chuyện giải quyết ko thành, thì cô giáo này lại càng có lý do để làm khó dễ hơn vì nguyên nhân đã bị tổn thương lòng tự trọng vì bị "vu oan giá họa".. kiểu "vừa ăn cướp vừa la làng" ý... tha hồ mà có nhiều trò vui hơn nữa.. Thôi thì chúc các sv khóa sau có nhiều sức khỏe để đi tiếp cuộc hành trình đầy gai và nhớ tiết kiệm tiền để còn đóng được các khoản thu hợp lý cũng như ko rõ ràng.. Học ĐH chữ to là tốn thế đấy!
    GVĐH (05-08-2011 | 12:01 )
    Các bạn sinh viên Khoa tạo dáng công nghiệp viện ĐH Mở thân mến! Việc các bạn K14 làm là đúng và nên làm nhưng hiệu quả đạt được thì chưa biết thế nào. 1. Đơn tố cáo của các bạn cũng chỉ là lời nói suông từ 1 phía, cho dù phía đó là đông đảo các bạn sinh viên 2. Cô giáo Hương sẽ tìm cách để hô biến đơn tố cáo của các bạn thành đơn thư tố cáo nặc danh, vu khống. Các bạn k14 muốn lấy được chứng nhận TN và bằng tốt nghiệp thì sẽ phải cam kết là không viết đơn này.Cùng lắm là chỉ xử lý nội bộ những chuyện nhỏ nhặt mà xử lý nội bộ thì các bạn biết là sẽ thế nào rồi. 3. K14 rút dây động rừng thế này thì những khóa sau sẽ phải chịu hậu quả mà các bạn đã gây ra. Nếu có 1 đoạn ghi âm hoặc 1 cái clip thôi được post lên website của Bộ GD&ĐT hoặc thậm chí là youtube thôi thì mọi chuyện sẽ đơn giản và rõ ràng hơn rất nhiều. Điện thoại di động có chức năng ghi âm rất tốt, bút camera được bán rất rẻ trên các trang mua bán rao vặt. Hy vọng lần sau các bạn sẽ làm tốt hơn! Thân mến!
    SV ĐH Mở (05-08-2011 | 10:46 )
    Kg biết sau vụ việc này bà Hương có bị ra khỏi trương k nữa,nếu chỉ xư lí nội bộ thì càng ngày sẽ có nhiều trường sv bị đối xử kg tôn trọng,cho học lại hay điểm kém. Sv thì càng ngày càng mất niềm tin vào nền giáo dục,những thầy giáo có chuyên môn giỏi được sv yêu quý thì bà Hương o ép. Kg biết tương lai mình sẽ thế nào nữa?

    Thu Hà (04-08-2011 | 22:47 )
    Thật cảm phục các em K14 đã dũng cảm lên tiếng. Cô Hương thật chỉ từ "lộng hành" là chuẩn xác. Giáo vụ vào thiếu điểm thi đến kỳ tổng kết, sinh viên chết đứng, có mang bài chấm để chuyên ngành làm chứng cũng không lại 1 câu "thiếu điểm thì học lại" của cô Hương. Chúng tôi cũng k ngạc nhiên khi sao lớp 2 đứa tổng kết 4,6 cái Trang đúp xuống khóa dưới, cái Hòa lùn lên lớp. Không hiểu sao thầy trưởng khoa Ng Ngọc Dũng vô cùng đáng kính trong mắt sinh viên lại sinh ra người tai ác như cô Hương.
    K14 (04-08-2011 | 22:44 )
    Mình hy vọng qua những comment và bài báo này, cô Hương sẽ xem lại nhân cách của bản thân chứ không phải như cô ý hay nói với sinh viên: Em hãy xem lại nhân cách của mình. Bà ta không chỉ sỉ nhục sinh viên mà còn cả những giáo viên hiền lành tâm huyết với nghề khiễn cho nhiều người bức xúc. Tiến sĩ đâu phải đã là cao siêu, có học mà cư xử không có học thì bằng cấp cũng chỉ là tờ giấy mà thôi cô ạ. Cô chỉ quen được người khác van xin, nịnh nọt, quen hốc hách làm khổ người khác thì giờ coi như bị quả báo thôi. Nếu cô thực sự tâm huyết với nghề giáo, yêu thương giúp đỡ sinh viên thì đã chẳng bị comment như vậy đâu nên đừng cố đổ lỗi cho ai hãy xem lại bản thân mình đã
    Am (04-08-2011 | 22:12 )
    Không phải trường dân lập đâu. Đây là trường công lập!
    Hà My (04-08-2011 | 16:04 )
    Trường nào chẳng có,nhất là ở trường dân lập học phí cao đã đành mà chạy thầy còn cao hơn,ko chạy thì rớt,ngậm ngùi mà chạy chứ biết sao giờ ở nước ta bằng đại học quan trọng biết bao mà
    LE GIANG (04-08-2011 | 15:41 )
    Các cụ đã có câu: "... Muốn con hay chữ phải yêu ..." Các bạn chuẩn bị ra trường rồi ,làm ầm ĩ không khéo lại bị treo bằng Bây giờ làm kinh tế ghê lắm
    Xuân Lưu (04-08-2011 | 15:05 )
    Hi các bạn! Thực sự đọc được những thông tin này mình thấy rất bức xúc và cũng thấy mừng vì đã có người đứng ra làm rõ những vụ việc mờ ám trong trường. Có quá nhiều những vấn đề nơi đây, làm ảnh hưởng đển cái gọi là tiên học lễ hậu học văn, thực sự những tiêu cực liên quan đến vấn đề thi cử và điểm chác thì nhiều vô cùng và cũng chỉ xoay quanh cái gọi là tiền, thực sự đã làm xấu môi trường học tập của ĐH Mở nói riêng và làm xấu hình tượng giáo viên nói chung. Ví dụ 1 vấn đề nhỏ là khi bọn mình nộp bài chuyên ngành để chấm lại chính cô hương và 1 số giáo viên trong văn phòng khoa đã thông đồng để tự chấm và lấy tiền của SV chứ không thông qua các thầy cô giáo bộ môn, và đến khi các thầy cô giáo bộ môn phát hiện thì phủi tay và quay ngoắt 180 độ và người chịu tội là sinh viên.T hật bức xúc, đó chỉ là 1 vấn đề rất nhỏ trong sự tiêu cực của những giáo viên biến chất.
    Phát (04-08-2011 | 14:50 )
    Phải xử lý thật nghiêm! Môi trường sư phạm như vậy thật không ổn, mất hết uy tín của trường cũng như của khoa bao nhiêu năm. Cô này ở Khoa sinh viên rất bức xúc,nhưng không sinh viên nào làm dc gì? lơ ngơ là không được lấy bằng vì bị trù dập. Phải sử lý nghiêm, thật nghiêm. hơn một trăm triệu là truy cứu trách nhiệm hình sự được rồi.

    Sau đây là nguyên văn bài viết của các bạn sinh viên trong diễn đàn của Viện ĐH Mở HN

    (Tư cách đạo đức nghề nghiệp và việc làm cố ý làm trái quy định về tài chính và đe dọa sinh viên của đảng viên Phó chủ nhiệm – Phụ trách Khoa Tạo dáng Công nghiệp, Viên ĐH Mở Hà Nội)

    gửi: Các Bạn sinh viên khoa Tạo Dạng Công Nghiệp – Viện ĐH Mở HN

    Chúng tôi , tập thể sinh viên khóa 14MT (khóa học 2006-2011) khoa Tạo Dáng Công Nghiệp (TDCN)- Viện Đại Học Mở Hà Nội, trong thời gian bảo vệ đồ án tốt nghiệp đã may mắn được gặp một việc bất công (thu tiền ngoài của sinh viên)và vô lý (ép buộc và dọa treo bằng tốt nghiệp) từ phía lãnh đạo khoa và giáo viên chủ nhiệm lớp. Sự việc đó liên quan tới cán bộ lãnh đạo và là đảng viên của khoa TDCN.
    Chúng tôi xin được mô tả tiến trình sự việc trên như sau để các bạn sinh viên được biết:
    Trong tháng 6/2011 khi chuẩn bị bảo vệ đồ án tốt nghiệp, những sinh viên được tốt nghiệp của lớp 14MT gồm chuyên ngành (Đồ họa, Nội thất, Thời trang) đã đóng đầy đủ học phí là 3.300.000đ/năm (1.650.000đ/1học kỳ) theo quy định của Bộ giáo dục đối với Viện ĐH Mở; Nhưng theo yêu cầu của Cô Nguyễn Lan Hương – đảng viên, Phó chủ nhiệm Khoa – Phụ Trách Khoa Tạo dáng Công nghiệp, chúng tôi đã phải đóng thêm một khoản tiền ngoài học phí và lệ phí của nhà trường từ 1.000.000đ đến 1.300.000đ/ sinh viên; Với lý do đưa ra của cô phụ trách khoa là tiền cho hội đồng chấm tốt nghiệp và tiền thuê phòng học hiện có để bảo vệ tốt nghiệp. Số tiền này, trưởng các nhóm tốt nghiệp và cán bộ lớp phải đứng ra thu và nộp lại cho cô Nguyễn Thanh Hà và cô Huyền giáo vụ khoa tạo dáng Công nghiệp.
    Được biết đây là khoản tiền nộp không có biên lai và ngoài quy định về học phí và lệ phí tốt nghiệp của nhà trường cũng như của Bộ giáo dục và đào tạo, nhưng khi được hỏi: “Tại sao khi vào học năm thứ nhất, Khoa không nói rõ ràng với sinh viên lúc bảo vệ đồ án tốt nghiệp phải đóng thêm khoản tiền để thuê chính phòng học hiện này để làm phòng bảo vệ đồ án tốt nghiệp và tiền chi cho giáo viên chấm hội đồng tốt nghiệp”; thì cán bộ lớp cũng như sinh viên chúng tôi bị hai cô mắng và đe dọa treo bằng tốt nghiệp.
    Vì thời gian bảo vệ tốt nghiệp sắp đến, nên chúng tôi đã đóng khoản tiền nói trên.
    Các bạn sinh viên thân mến, trong thời kỳ Đảng và chính phủ đang tích cực chống tiêu cực và tham nhũng; Sự việc trên lại xẩy ra trong ngành giáo dục tại trường Đại Học Mở Hà Nội “ với dấu hiệu vi phạm pháp luật của hai cán bộ đảng viên – làm trái với quy định của nhà nước về thu, chi tài chính và lợi dụng chức quyền để đe dọa sinh viên và trục lợi cá nhân”.
    Là những sinh viên đã và đang theo học tại Viện ĐH Mở HN, mang trong mình nhiệt huyết và hoài bão tuổi trẻ cống hiến và xây dựng đất nước Việt nam; Xin các bạn đoàn viên thanh niên, sinh viên của khoa TDCN nói riêng và sinh viên trong toàn Viện ĐH Mở nói chung cho biết quan điểm về việc làm trên của đảng viên - cán bộ phụ trách Khoa Tạo Dáng Công Nghiệp, và hãy lên tiếng nói của mình với nhà trường để đưa sự việc này ra trước ánh sáng pháp luật, đồng thời trả lại số tiền thu bất chính đã lấy của sinh viên chúng tôi.
    K14mt chúng tôi cũng như những khóa sinh viên trước (K12mt, K13mt) đã gặp phải sự việc trên với của cùng một nhóm người- nhóm 3H (cô Hương, cô Huyền, cô Hà) khi làm tốt nghiệp có vài lời để toàn thể các bạn sinh viên của khoa cùng như của trường ĐH Mở được biết.
    Xin trân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và sẽ có chính kiến của mình.


    Xin mod đừng xóa bài này
     
  2. lqtien09 Thành Viên Cấp 4

    wa' chừng chữ lun đang buồn ngủ nữa hok đọc nổi
     
  3. analogman Thành Viên Cấp 6

    :nosebleed_002: giống bro này
     
  4. 0904627527 Thành Viên Vàng

    y chang lun Giảng viên bị tẩy chay & trách nhiệm người đứng đầu
     
  5. X-const Thành Viên Kim Cương

    túm lại là biết thế, có làm gì được đâu :go:
     
  6. kzam Thành Viên Cấp 6

    ngoài đó mấy trường ĐH có thành tích đưa tiền thầy.
    Mình có con em học FTU HN,bữa 1 ông dạy triết vào nói các cô các cậu đóng cho tôi 400k,ko thì ko qua đâu.1 lớp cả trăm đứa là biết lão ăn bao nhiêu tiền rồi,con bé quyết ko thèm đóng tiền,may mà qua được.
     
  7. giangtamka2677 Thành Viên Cấp 1

    oi cai the gian nay sao ma lam bat cong .dung la ko co dau tranh thi ko co tien bo .ma de lam duoc dieu do thi can phai co su hy sinh .moi nguoi cug dong long thi moi mong giai quyet duoc van de.
     
  8. seachsim Thành Viên Cấp 5

    sao bô giáo dục ko có cái số nào để call thưa mấy lão này nhỉ.em mà wa môn nào mà phải hối lộ thưa cho nghĩ việc luôn
     
  9. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    hic, anh em ai đọc hết đầu đuôi
    kể lại khúc giữa cho tui với....

    éo bik ND bài nói về cái gì luôn!
     
  10. PTDpro Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mỗi người đóng 10k thuê giang hồ xin bả tí huyết
     
  11. NhơnDesign Thành Viên Cấp 4

    alo mướn đàn chị lại tán cái dằng mặt cướp chồng.hay cái j đó cho nhục mặt trước thiên hạ
     
  12. tieucamkhuc Thành Viên Cấp 5

    toàn chuyện hài kịch...
     
  13. nguyenkingbida Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nói ngăn gọn thôi, dài thế này thì lòi mắt
     
  14. lio_lio Thành Viên Cấp 6

    Giảng viên bị tẩy chay & trách nhiệm người đứng đầu trc giờ cứ tưởng hn toàn thầy dạy tốt và trò học tốt chứ
     
  15. daicatruong82 Thành Viên Cấp 4

    chắc cũng bị close hoặo delete
     
  16. vlcm2009 Thành Viên Cấp 6

    5giay sắp có hotgirl mới tên là Hương! (hotgirl tiền nhiệm là "Hôi mắt lường")
     
  17. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Ở TPHCM thì tình trạng này cũng có nhưng thoải mái và không nặng tiền bạc,không láo và củi bắp như Mrs HƯƠNG này
     
  18. l0v3kut3766 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trường nào cũng vậy
     
  19. phuongbinh525 Thành Viên Cấp 4

    ai rảnh tìm hiểu thêm về nội bộ trường DHCN tp HCM rùi post lên cho ae đọc chơi. thú vị lắm đó, nhất là ngài hiệu trưởng Tề
     
  20. trường Tôn Đức Thắng chưa có chuyện làm tiền này, học 4 năm chưa hề chạy chọt gì hết, vẫn ra trường khá giỏi bình thường. Học mấy trường có tiến, đóng tiền ít thì phải chịu chi chứ, không thì làm sao giảng viên sống nổi. Trong xã hội giờ không có tiền đâu làm được gì đâu, nói ra hơi cay đắng nhưng mà có ai thật sự thiếu tiền rồi sẽ hiểu cảm giác đó như thế nào.
     

Tình hình diễn đàn

  1. anhtubdshn,
  2. minhthuong0203,
  3. Điện máy Hoàng Cầu,
  4. honeyz...
Tổng: 530 (Thành viên: 7, Khách: 498, Robots: 25)