hôm nay vào mạng viettel của ông anh thấy bị cấm tiệt blogger,wordpress,facebook... chán, thật đáng buồn cho công nghệ thông tin vn ngày một đi xuống. Có thể nói như vậy vì càng ngày lại càng thấy xuất hiện những xếp (bt) thắc mắc facebook, blogger là gì nhỉ... khốn thật! rồi tò mò muốn biết thì bắt đầu dùng ngón trỏ mò mãi mới ra chữ F rồi lại đánh nhầm thành chữ u, rồi đến chữ c và k nữa thiệt tình chán lắm cơ! Em tiếc blogger lắm, blogger gắn với em đã hơn 5 năm nay rồi, vui buồn em đều chia sẻ với nó, và mọi người. Vậy mà, giờ đây vào nhà thì nó báo not reponse đau thiệt. Nghĩ đến cảnh đó, giống như là mất đi một người thân vậy, buồn quá đi. Anh em nào mạnh miệng thì cứ chửi cho nó đã miệng, mà đừng có chửi quá tụi nó mà nghe được thì vào tù chết.
cuối cùng các anh ấy đã suy nghĩ lớn hơn 1 chút,biết không chặn được G+,nên buông tha Facebook.Cám ơn G+,Google đã cứu FB 1 bàn thua.
đây là topic của hôm wa. và hôm nai. vnpt lại lock rồi các bác. đổi hosts và dns cũng k vào đc lun ^^