Tìm kiếm bài viết theo id

Du Lịch Gặp nhau cuối tuần "Club Tửu Lượng Vô Biên"

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi -Dark Moon-, 5/6/10.

ID Topic : 1938835
Ngày đăng:
5/6/10 lúc 01:19
  1. chojsongdong Thành Viên Mới

    Tên chojsongdong!Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 1
     
  2. Vinh Nguyễn 5s Mobile Repair Service

    Thật sự thì mình ko sợ ma , nhưng đôi lúc mình nhớ lại cái khoản thời gian sống cùng AE trong phường đội thì có nhiều chuyện sảy ra lắm . Thật sự rất là khó diễn tả hết dc , lúc trước trong cái box chuyện trò có đề cập tới ma . Mình cũng có kể nhiều lắm

    viết sai chính tả hơi nhiều , ACE thông cảm nha Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên
    12h khuya rồi nha bà con , bây giờ kể chuyện nó mới linh nè Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 1
    Em họ kể lại ( Chuyện có thật 100% )
    1 / Thằng em họ mình sinh năm 84 , nó làm tài xế chạy xe bồn cũng được 7 năm . Từ Nam tới Bắc , 1 tháng nó đi 4 lần . Từ khi bị ma nhát tới giờ nó ko dám lái xe ra bắc nữa . Sao mình kể chuyện này mà da gà nó nổi lên hết vậy trùi :burn_joss_stick: . Cái lần chót mà nó bị là như thế này nè .....Sau khi nó giao chất Hèm ( nấu bia , hèm người ta bỏ, chất này người ta làm mỹ phẫm ) ở ngoài bắc . Nó chạy xe về tới Đà Nẳng có ghé ngang đổ xăng , sau khi đổ xăng thì nó đi tiếp . Chạy được 1 đoạn thì có nhiều xe du lịch chạy ngang la lên . Anh gì ơi.......... đằng sau xe anh có 1 bà cụ đu xe kia , nó mới tấp xe vô lề . Kêu thằng lơ xe xuống , đi ra sau coi . Thì thằng lơ nó thấy 1 bà cụ ( tuổi tác cũng bằng bà cố ) , Đầu quấn khăn , mặc quần đen áo nâu xậm đang đu trên cái thang ( xe bồn có cái thang ) . Thằng lơ nó kéo bà đó xuống hoài ko được , nên kêu thằng em xuống phụ 1 tay . Loay hoay cũng 10p sau mới gở tay bà cụ ra được . Sau khi gở bà cụ xuống thì thằng em nó mới hỏi. Sau bà lại đu xe con , bà đu như thế nguy hiểm lắm . Bà cụ đó mới nói ( bà nhớ con quá , bà đi tìm con ) lúc đó nó mới nhìn thấy mặt bà cụ rỏ hơn 1 chút , thì nó cảm thấy chân tay da gà nổi lên hết , vì có luồn gió lạnh đâu có ập tới . Nó đưa bà cụ lại cây xăng lúc nảy , nhờ người ta canh chừng dùm , rồi tiếp tục tranh thủ chạy về ( lúc đó gần 2h khuya ) . Chạy được 1 đoạn nữa thì mấy xe du lịch chạy ngang lại nói có bà cụ đang đu xe đằng sau kìa . Nó liền tấp vô lề và xuống xe lại coi ai , nó hết hồn khi gặp lại bà cụ lúc nảy . Nó cũng ko hiểu tại sao bà cụ lại có thể đu lên cái thang & nó rỏ gàn để bà lại cây xăng cho người ta coi chừng mà . Lần này nó & thằng lơ cũng phải loay hoay 10p mới gở tay bà cụ để xuống được , sau khi bỏ bà xuống đất thì nó lên xe chạy trước từ từ , thằng lơ mới chạy bộ đuổi theo lên xe . Nó tính như vậy để bà cụ ko thể trèo lén lên xe được , cứ tưởng như vậy xong. Ai ngờ chạy được 1 đoạn nữa thì mấy xe du lịch chạy ngang cũng la lên.............Có bà cụ đu xe đằng sau kìa . Nó & thằng lơ bắt đầu khủng hoảng rồi , cứ để vậy chạy tới cây xăng nào đó tấp vô nhờ người ta canh chừng dùm . Nó kêu mấy anh đổ xăng canh chừng dùm bà cụ , đừng để bà cụ đu xe em nguy hiểm . 2 thằng lên xe chạy được 1 đoạn nữa thì cũng bị mấy xe chay ngang la lên có bà cụ đằng sau đu xe kìa . 4 lần như thế , nó & thằng lơ ko dám dừng xe luôn , cứ để vậy chạy về luôn . 2 thằng niệm phật quá trùi thì ko bị nữa.

    P/S : Nó cứ nghỉ hoài, bà cụ già như thế làm sao có sức đu lên cái thang , mà rỏ ràng nó để bà cụ lại, nó lên xe chạy trước . Thằng lơ canh xe chạy xa 1 chút rồi mới chạy bộ theo lên sau . Nghỉ đi nghỉ lại chỉ có.....................Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 2

    Còn nữa , ngày mai sẽ kể tiếp vào giờ này . Kể về vụ >> Trực Phòng Không << trên sân thượng BCH -QS P.4 , Q.5

    Tặng thêm 1 cái clip rất lá nhí nhảnh
    [YOUTUBE]wIGxKY5y6Mg[/YOUTUBE]
     
  3. Vinh Nguyễn 5s Mobile Repair Service

    Đoc xong nhớ cm nha , mình sẽ post tiếp Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên
     
  4. chojsongdong Thành Viên Mới

    post típ đi!
     
  5. Vinh Nguyễn 5s Mobile Repair Service

    Chap 1
    Chuyện cách đây cũng đã 9 năm rồi . Lúc đó mình đang phục vụ dân quân tự vệ tại địa phương ( BCH-QS P.4 , Q.5 ). Khoản thời gian đó có nhiều chuyện sảy ra lắm , ngồi đây nhớ lại viết lên vài dòng cho Anh , Em đọc mà mình có 1 cảm giác thật là khó tả . Khoản thời gian đầu mình mới vô ở cùng anh , em trong BCHQS . Mình cảm thấy lạ 1 đều là .............Từ tầng trệt lên tới lầu 4 , mỏi lầu có 1 phòng nhưng ko thấy Anh Em nào lên đó ngủ hết . Ngày nào cũng như ngày đó , mọi người đều xuống dưới đất nằm ngủ . Năm mình vô ( 2001 ) cũng là năm có mấy vụ dùng trực thăng mini rải truyền đơn gì đó , cho nên mọi phường đều phải túc trực 24/24 trên sân thượng để canh chừng. 1 ca trực 8h ( có 3 ca ) mỏi nhóm được phát 1 cây súng ER-15 + 3 viên đạn + bộ đàm ( giống cây M-16 mà thằng philipin bắt khách du lịch làm con tin ) .Nhóm trực có 3 thằng , mình thì trực chung với thằng anh ruột ( Anh kế ) , bữa đó nhóm mình trực vào ca khuya 22h >>> 6h sáng . Khi lên lầu mà mà tụi nó sao đó , chạy 1 mạch lên sân thượng , rồi trèo lên nóc sân thượng. Mình thì đi từ từ lên đó , ngồi dưới này ko trèo lên. Mình ngồi dưới này ra ban công nhìn xuống đường , lúc đó có làm ấm trà nóng để uống trực wa đêm . Thằng trực chung nó chèo xuống ngồi uống với mình, mình hỏi nó . Anh tao làm gì trên đó dạ ? Thằng bạn mới nói , Anh mày nằm trên đó ngủ chứ làm gì. 2 thằng ngồi nói dóc..............khoản 1h mấy sáng nghe cái ầm , lúc đó đang thiu thiu mà nghe cái ầm liền dực mình , xoay qua thì thấy ông anh ruột lò bò tới . Mới chũi nó , tối rồi mà mày làm cái gì vậy , sao ko trèo xuống mà nhảy xuống vậy ông nội ? Nó ko nói gì hết , mà ngồi xuống im ghe rồi lấy ly rót trà uống . Nhìn mặt nó xanh xao tái nhợt , hỏi nó có bị cảm lạnh gì ko mà sao lại ra mồ hôi nhiều vậy, nó cứ cấm đầu ngồi uống ko nói gì . Mình tính trèo lên trực ( chủ yếu là ngủ ) thì thằng bạn nó dành lên trước rồi , thế là tiếp tục ngồi uống nước trà nhìn xuống đường ( ko biết hút thuốc ) . Lúc này gần 2h rồi , mình bắt đầu ngủ ngồi rồi ,đang thiu thiu thì lại nghe cái ầm , xoay qua nhìn thằng bạn đang bò tới. Đi cà nhắc cà nhắc tới , vì độ cao 3 mét mà nó nhảy xuống. Nhảy có kỷ thuật thì ko bao giờ bị như thế , mình mới nói nó nhảy tệ quá . Nó mới nói mày lên đó ngủ đi , rồi chút xíu nhảy xuống cho tao coi nha. Thằng anh lúc đó cũng thức rồi , mình hỏi nó có muốn lên ngủ nửa ko , nó nói thôi mày lên đi . Tao dưới đây coi trực bộ đàm cho , mày lên đó ngủ đi . Thế là mình trèo lên chuẩn bị ngủ , tính nằm xuống ngủ thì quay lại thò đâu ra định dặng 2 thằng nó coi chừng sếp gọi , nhớ bắt máy . Mới trèo lên xoay lại thì tụi nó chạy xuống dưới hết rồi ...........pó tay với tụi nó luôn , đành trèo xuống coi đồ rồi ngồi trực tới sáng luôn . Sáng xuống thì thấy 2 ông ngủ ngon lành , kêu tụi nó dậy rồi chũi . Thằng Anh mình mới nói , mày trèo lên đó ngủ ngon ko ? Mình mới nói lại , có ngủ đâu , ngồi trực bộ đàm tới sáng nè . Cái nó mới nói vậy hả ? mày mà trèo lên đó ngủ thì thế nào củng nhảy xuống như tụi tao ah . Thằng kia ngốc đầu dậy nói thêm , móa hồi tối tao quán quá đâu có nghỉ tới chuyện trèo xuống , nhảy cho nó lẹ. Mới hỏi nó sao mày nhảy ngu dạ ? Nó nói ngu gì mày ...........mẹ mày ngủ trên đó đi rồi biết . Tao đang nằm chợp mắt xíu thì nghe tiếng trực thăng kêu phạch phạch......Mở ra thì ko thấy đâu hết, cứ tưởng trực thăng mi ni rải truyền đơn ko ah , nằm nhắm mắt xíu là lại nghe nữa. Tao nghe mấy lần luôn , lần cuối thì nghe rỏ gàn luôn mở mắt ra thì thấy nguyên chiếc trực thăng đang từ từ hạ xuống , rồi thằng lính nó nhảy xuống đá tao 1 cái. Nó nói ai cho mày ngủ ở đây , đi chổ khác ngủ . Tao sợ quá nên mới nhảy xuống đó mày , mày ko tin hỏi thằng anh mày xem , nó có bị giống tao ko. Lúc tao nhảy xuống im lặng là để mày lên đó trực , chứ tao nói thì mày cũng bỏ trực thì sao. Cái chân tao giờ cũng còn đau nè , xoay qua nhìn thằng anh mặt tái mét hết chơn . Nghỉ tới cái cảnh mình lên đó ngủ mà cũng bị như thế chắc la làng lên quá ..................hic hic

    Còn tiếp , ngày mai giờ này các bạn vào xem nha
     
  6. Vinh Nguyễn 5s Mobile Repair Service

    Xong thì cm nha :nosebleed_002:
     
  7. Vinh Nguyễn 5s Mobile Repair Service

    Sau cái lần trật ca đêm đó và nghe nhiều người kể cho nghe thì mình mới biết tại sao mọi người ko bao giờ lên phòng ngủ . Thời gian đầu mới vào thì mình hay lên tuốt trên lầu 4 để ngủ , phòng đó của 1 anh đã xuất ngủ lâu rồi nhưng lâu lâu anh đó vẫn hay ghé ngủ ( vì đồ đạc của anh đó còn để lại rất nhiều ). Ở BCH-QS của mình vào buổi tối rất lạnh lẽo vì tối thì ko có ai lên lầu , ko có thờ cúng gì hết ( ko có bếp nấu ăn luôn ). Trong BCH-QS của mình có 14 người ( 1 Trưởng, 2 Phó , 1 Thống Kê , 10 thằng lính ) , sau những giờ hành chính thì trưởng & phó về nhà , chỉ có thống kê là ở lại với tụi lính như mình.

    Thời gian đầu mình vào ở thì mọi việc bình thường , chẳn có gì sảy ra hết . Mỏi ngày sau 12h khuya mình đều đi lên lầu 4 để ngủ.Trước khi lên lầu 4 thì phải đi lên từng lầu. Lầu 1 có 2 phòng , Phòng Chỉ Huy & Phòng Chiến Sỉ đối điện cách nhau khoản giữa là lối lên cầu thang. Lầu 2 thì chỉ có 1 phòng thôi , phòng để làm nhà kho để bàn tủ ( trong đó có 1 phòng tắm & 1 tolet riêng . Về sau này dọn máy cái tủ ra thì mới phát hiện được nhà tắm & toilet ) Đối diện phòng là 1 bức tường ngăn lại rồi , vì khúc ngoài đó làm 1 cái hội trường lớn của UBND ( 3 căn nhà lớn , UBND + BCH-QS + Nhà Chủ Tịch P.4 rom thành 1 căn , khoản giữa lầu 2 ,3 thì thành 1 cái hội trường của UBND). Lầu 3 cũng giống như lầu 2 , phòng của thằng thống kê ( thằng này ở dơ lắm , chuyên ỉa bậy trên sân thượng ) .Lên lầu 4 quẹo trái thì vô phòng , quẹo phải thì ra 1 cái phòng ( như phòng khách + có nhà tắm ) đi qua cái phòng khách là cái sân thượng có trồng cây xanh + bàn ghế đá để ngồi uống trà và 1 bộ đồ Tập Tạ , có ghế nằm đẩy tạ . Những ngày về sau khi mình biết được nhiều thứ trong cái căn nhà này thì bắt đầu mới biết cảm giác sợ Ma là như thế nào. Về sau thì cứ chạy 1 mạch lên thẳng trên lầu 4 . Cái cảm giác lo sợ mình sẽ bị như mọi người luôn ám ảnh trong đầu , lúc nào cũng nằm rút sát về vách tường lâu lâu thì mắt cứ hướng về cánh cửa xem có ai ko :sexy_girl:. Miệng thì cứ nệm A Di Đà Phật , tay thì bấm che ngón cái lại , trên đầu gối thì để cây dao Phai chẻ củi . Ngày nào cũng như thế , cuộc sống cứ bình yên trôi qua . Rồi ngày ấy cũng đã đến , vào cái ngày 22 -12 ( Ngày thành lập Quân Đội NDVN) bữa đó có tiệc lớn . Anh , Em được sếp ( Chủ Tịch Phường + Bí Thư Đảng ) Cho mấy thùng bia nhậu mừng ngày lể QĐNDVN , bữa đó uống hơi bị nhiều cho nên 10h là lên ngủ sớm rồi . Leo lên được tới lầu 4 mở cửa ra là nằm xuống 1 đóng ngủ liền , buông xuôi tất cả . Đang ngủ rất ngon thì có tiếng gỏ cửa...........cọc cọc cọc làm mình thất giấc , cố gắng mở mắt nhìn thấy 1 cái bóng mờ và nói ai đó vào đi , cửa đâu có đóng đâu mà gỏ. Ko thấy ai trả lời nên nhắm mắt nằm ngủ tiếp . Tiếng gỏ cửa lại quang lên cóc cóc........ lúc này thì bia bọt gì đó bớt thắm rồi , nên ngồi dậy cố gắn mở hết 2 con mắt nhìn về phía cánh cửa thì thấy 1 người phụ nử mặc bộ đồ bà ba đen , tóc dài ( nghỉ trong đầu , chắc là bạn gái của anh Lộc , chắc ảnh dắt về chơi. Thường thì ảnh hay để bạn ảnh lên đây trước , còn Anh lộc thì ở dưới 8 chút mới lên. Mỏi lần như thế mình đều xuống dưới đất ngủ) . Chị vào đi , làm gì mà gỏ cửa hoài vậy. Nên nằm xuống ngủ tiếp , ko quan tâm ( vẫn còn mệt vì tác hại của bia ) .Nằm được 1 chút nữa thì lại nghe gỏ cửa , bực mình quá đứng dậy lại cánh cửa thì ko thấy người phụ nử đâu , nhìn ra đằng trước sân thượng thì lại thấy người phụ nử đó đang ngồi ghế đá .Bực bội mà ko nói gì , lại nệm nằm ngủ tiếp , mới vừa nằm xuống là nghe gỏ cửa liền luôn. Bật dậy lại cửa thì ko thấy , nhìn ra ngoài kia thì vẩn thấy người phụ nử mặc bộ đồ bà ba đen ngồi đó. Mình gán lết ra đó tính hỏi chị gì đó sao cứ gỏ cửa hoài vậy ? Lúc này đầu vẫn còn nhức vì bia bọt. Vừa ra tới băng ghế thì ko thấy bà chị đó đâu nữa , cứ nghỉ chắc lúc loay hoay mang dép ra rồi ghé phòng bên kia để rửa mặt nên người ta đi xuống hồi nào ko hay. Mất ngủ làm bực bội mà ko nói được nên định đi vô ngủ, đi tới cầu thang thì gặp Anh Lộc đang đi lên , liền nói Anh Lộc . Sao Anh ko lên cùng bạn gái , để chỉ lên đây 1 mình vậy . Chỉ cứ đứng gỏ cửa hoài , em kêu vào đi cửa ko đóng, em nghỉ chắc chỉ ngại hay sao nên định ra nói chuyện với chỉ . Rửa mặt xong đi ra sân thì ko thấy nữa , chắc chỉ ngại rồi đi xuống chào anh rồi về đúng ko . Anh Lộc ko nói gì , chỉ cười & nói thôi em xỉn rồi đi ngủ tiếp đi . Sáng hôm sau xuống ngồi trực bang , hỏi mấy thằng trật bang buổi tối có thấy Anh lộc dắt em nào về dạ , có xinh ko ? 1 thằng lên tiếng nói , có dắt ai đâu mày . Tối tao trật lúc 1h mấy thì thấy anh Lộc về , tao đói bụng nên kêu Anh mua bánh ước về ăn nè , có thấy ai đâu . Vậy chứ hồi tối có bà chị nào cứ đứng ngoài cửa phòng gỏ cửa hoài làm tao dậy tính nói chuyện mà ko biết chị đó xuống lúc nào ko hay. Mày nói thật ko mày ? Anh Lộc đưa tiền tao đi mua 4 hợp về , tao , Anh Lộc , Minh , Dũng ngồi ăn nè . Ăn xong thì anh lộc lên ngủ , 2 thằng kia thì vào trong nằm xem tivi & ngủ , mình tao ngồi đọc báo tới 2h45 thì kêu thằng Minh ra trật , tao đi ngủ . Ơi Vinh , có khi nào mày thấy.......................Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên , tào lao quá mày . Từ bữa giờ cái vụ kia , tao đi ngủ lúc nào cũng nệm phật hết đó. Có thấy gì đâu , tao chỉ nghỉ Anh Lộc dắt con mắm nào về chơi thôi , để tối anh Lộc làm về tao hỏi xem . Khi gặp Anh Lộc hỏi thì ảnh nói có dắt ai về đâu em , hôm qua anh lên tự nhiên em nói 1 hơi , nên kêu em vô ngủ thôi ( Ảnh nghỉ mình xỉn quá nói nhảm ) . Ảnh còn nói thêm câu , ngay chổ tập tạ nhìn lên cái cây xà đơn lúc trước có 1 bà nào đó thặt cổ chết ở đó , chỉ có 1 số những người lính củ như tụi anh biết thôi Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 1 .
    P/S: Nghe tới đó 2 trứng zái rớt đâu mất tiêu rồi , hết dám lên ngủ luôn :sexy_girl:

    Còn tiếp >>> Lầu 2 , sau cái tủ mở ra thấy phòng tắm & tolet Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 2
     
  8. Vinh Nguyễn 5s Mobile Repair Service

    Từ khi nghe Anh Lộc nói như thế mình ít ngủ lại trên lầu 4 , tối tối thì canh Anh Lộc về rồi mới lên ngủ chung . Ngủ 1 mình thì cũng làm tương tự như hồi trước , niệm phật rồi ngủ . Người ta nói mình ko làm hại nó , phá nó thì nó cũng ko làm gì mình . Nhưng đôi khi cũng phải cúng vái cầu xin nó đừng chọc phá . Từ đó mỏi tối ngày nào mình cũng đốt nhan ngoài sân thượng , lâu lâu những ngày rầm mình cũng có mua đồ cúng & đốt giấy tiền bạc . Mọi chuyện cứ nghĩ như thế là tốt đẹp rồi , ko còn bị chọc phá nữa . Nhưng lại sảy ra chuyện tiếp . Thời đó tụi mình làm lương tháng có 100k thui , đôi khi còn bị phường thiếu 5,6 tháng liên tiếp hic hic . Vô đó ở mà ko có tủ gì hết , cho nên có 1 buổi hợp đã ý kiến xin mấy cái tủ sắt & tủ gỗ trên lầu 2 đem xuống dưới đất cho Anh , Em sài . Còn 2 cái tủ sắt ( loại tủ từng ngăn cao lên , giống tủ mủ ngăn bán hiện tại bây giờ ) cũng đem xuống dưới cho Anh , Em bỏ mền gối vào . Buổi trứa giờ nghỉ trưa tụi mình tranh thủ lên lầu để bưng tủ xuống , bưng 2 cái tủ ngăn xuống trước . Còn 2 cái tủ còn lại thì sát vách tường cao lớn , khi Anh em dịch chuyển cái tủ gổ ra ngoài thì phát hiện 1 cái cửa. Lúc này hơi ngạc nhiên , nhưng cũng chẳn quan tâm lắm vì chỉ lo bưng vác cái tủ xuống dưới thôi. Rồi dịch chuyển cái tủ sắt ( tủ sắt chế độ củ nặng lắm nha bà con, 8 thằng vật vả mồi hôi mới lệt xuống dưới đất được, cũng may là lối đi cầu thang rộng 8 tất ) lại thấy thêm 1 cánh cửa nhỏ , cũng ko quan tâm . Khi bưng vác xuống xong ( 4 cái tủ & 12 cái bàn của hội trường ) , thì mình & thằng Minh lên lầu 2 dọn dẹp sạch sẽ cái phòng . Đang dọn dẹp thì cái tính tò mò của thằng Minh kêu mình thử mở ra xem coi có gì bên trong ko. Mình chạy xuống láy cái xà beng đem lên cho nó mở ( tướng nó đô hơn mình ) , khi mở cái cửa lớn bên tay trái ra thì ko khí âm u liền ào ra ngoài ( lâu ngày ko có ánh nắng nên ko thí nó như thế )nhìn vào trong thì phát hiện nó là phòng tắm , cái vòi nước vẫn hoạt động bình thường . Mở thêm cánh của nhỏ bên phải ra ko khí nó cũng ào ra như thế , nó là 1 nhà cầu . 2 thẳng đang dọn sẳn vào làm vệ sinh luôn để về sau mà sử dụng . Mình cảm thấy thích vì cái phòng có sẳn nhà tắm & vệ sinh nên quyệt dịnh mổi tối lên ngủ ở đây khỏi lên lâu 4 cho mệt hehehehe . Nhưng đâu ngờ có thêm 2 mới cũng lên đây ngủ chung, mà ngủ đông ấm cúng cũng vui khỏi sợ hehehehe. Tối trước khi ngủ mình cũng làm giống tương tự như trên lầu 4 , niệm phật & nhắm mắt ngủ . Cái ngày đâu tiên ngủ thật ngon vì nguyên 1 buổi chiều phải làm vệ sinh sạch sẽ mà hehehe . Mình & thằng Thắng ( lính mới ) thì ngủ rất ngon, còn thằng Quốc ( lính mới ) thì ngủ ko được . Ngày hôm sau lúc tối khoản 9h mình có tắm trên lầu 2 ( tắm xong xuống ngồi chơi 12h lên ngủ ) mình tắm bên này mà nghe bên cái toilet có ai nói gì đó ko rỏ lắm , mình nghĩ chắc gió thổi vào lổ hông gió nên nó phát ra tiếng vậy thôi . Mọi việc cứ bình thường chưa có gì sảy ra, tới cái ngày thứ 3 thì đang ngủ bổng nhiên thằng Quốc nó la lên...........tụi mày đừng phá nữa được ko , để tao ngủ . Mình thì khó ngủ , mà ai làm ồn là dực mình dậy , thấy nó la sản như thế mới hỏi ai làm gì mày mà la ùm sùm dạ. Nó mới chủi , mẹ mày với thằng Thắng quậy hoài còn giả bộ nữa. Tao ngủ mà tui bậy cứ kéo vô nhà tắm nằm hoài , ko giởn nữa ah để tao ngủ . Mình mới nói , ai rảnh mà đi phá mày . Tự nhiên kéo mày vô đó chi , hỏi thằng Thắng xem nó có phá ko? Xoay qua thì thằng kia ngủ như chết .Thằng Quốc lại nói thui ko giởn nữa để tao ngủ mai con trật bang .Mình cũng nhắm mắt ngủ tiếp.Nằm thiu thiu được 1 lúc thì nghe ai đó nói chuyện , cứ nghỉ giờ này ai đó còn thức nên thui nhắm mắt ngủ tiếp . Suốt đêm đó ko tài nào chợp mắt được vì cứ nghe tiếng của ai đó cứ nói chuyện bên lổ tai hoài, nghe rỏ gàn 1 tiếng con nít & 1 người lớn giọng nử lâu lâu nghe được tiếng wen wen , hình như là thằng Thắng . Bực quá ko ngủ được tính xoay qua chũi nó mà ko thấy nó đâu hết.Với lại đang mắc tiểu , nên đứng dậy lại toilet đi tiểu. . Mình mở cửa toilet ra thì thấy ông nội thắng đang ngồi trên bồn cầu & nói nói nhảm cái gì đó nhưng 2 mắt vẫn nhắm . Lại sáng cho nó bạt tai , mày điên àh , tối rồi ko ngủ đi chui vô đây nói nhảm gì đó. Cũng ko thấy nó phản ứng gì , sáng thêm tiếp 1 cái thì nó mới dực mình dậy ngơ ngác rồi nhìn mình......Ủa sao tao ở đây dạ ? Sao tao biết. Hồi nảy tao đang ngủ , có bà nào đó cũng lớn tuổi rồi & 1 đứa con trai khoản 8,9t gì đó kêu tao qua phòng nhà bả chơi với cháu bả. Bà đó nói hôm nay sn cháu bả nên mời tao qua chơi cho vui .Đang chuẩn bị ăn rồi thì bị mày đánh dực mình dậy lại thấy ở trong đây. Đang nói chuyện với thằng Thắng thì tự nhiên thằng quốc la lên rồi chạy 1 mạch xuống dưới đất . Mình cảm thấy ko ổn cũng chạy theo xuống , thằng thắng cũng chạy theo . Xuống dưới thì thấy Ông Nội Quốc đã đái trong quần rồi , mặt mày thì tái nhợt ko còn miếng máu. Hỏi nó có bị gì ko ? nó ngồi rung cầm cập nói ko ra hơi,lấy lại bình tỉnh được 1 chút nó mới nói. Tao nghe nói chuyện ùm sùm quá , nên tính xem ai nói , mở mắt ra tao thấy 2 đứa mày đứng trong toilet + thêm 1 bà già với thằng nhóc nói nói gì đó . Mà khi nhìn kỷ lại thì 2 người đó đang lơ lửng trên không, bà già đó còn vẩy tay kêu tao lại chơi cùng

    Còn Tiếp
     
  9. Vinh Nguyễn 5s Mobile Repair Service

    Sau cái lần ở lầu 2 sảy ra như thế thì Anh , Em tụi mình cũng ko dám ngủ ở đó nữa. Mỏi lần đi lên lầu 4 thì phải đi ngang qua lầu 2 , lúc nào cũng nghe tiếng nói của người phụ nữ & đứa trẻ. Về sau này cũng mua đồ cúng kiến đàng hoàn rồi đóng 2 cái cữa vệ sinh lại luôn, ko sài nữa. Tới đây thì hết truyện để kể rồi .............................Nhưng lại sảy ra chuyện khác nữa haizzzzzzzzz. Trong đám lính , có thằng tự tử . Nó ra chân cầu sài gòn , chơi nguyên lít xăng đổ vào mình rồi lấy tấm ván đè lên người đốt ( ko biết trên 5s có ai biết vụ này ko ha ? Nó tên Lập ) .Bữa tối định mệnh đó , trước khi nó chết có ngồi nhậu với anh em vui vẻ lắm & uống rất nhiều . Nghe mấy chú công an kể , lúc bế nó vô bệnh viện nó kêu chú ơiiiiiiiiiii con nóng quá , cứu con với . Trước khi tự tử nó còn để mảnh giấy chèn cục gạch ,ghi địa chỉ nhà đàng hoàng. Nằm trong bệnh viện 2 ngày sau nó tắt thở ra đi . Các bạn có tin ko ? sau khi đem nó đi thêu ở Bình Hưng Hòa , thì đúng 3 ngày sau nó xuất hiện ở phường . Người đầu tiên gập là thằng Minh , bữa đó ngay ca trực của thằng Minh lúc 1h mấy , nó đang ngồi xem tivi thì bỗng thấy ai đó ở chuồng mà mình mảy đen thui đi thẳng ra đằng sau phường ( thật sự ko phải là đi , mà là phớt ngang qua như gió ). Nó đi theo vào thì thấy thằng lập ngồi tuốt trong gốc ngay chổ nó ngủ thường xuyên ,người bóc khói haizzzzzzzzz .biết là ai rồi hic hic , nó dọt lẹ ra đường ngồi luôn ko dám vô luôn . Phường mình có 4 gian , phía ngoài phòng trực , vô trong là chổ để xe , vô trong nữa là nhà bếp, đằng sau là kho. Từ chổ để xe với phòng ở ngoài là tụi mình nằm ngủ la liệt .Bữa đó Mình với thằng Quốc trực bên Công An về , 2 thằng về tới phường thì thấy thằng Minh ngồi ngoài đường mình mảy mồ hôi ko . Hỏi nó làm gì mà sao mồ hôi ko dạ ? kêu nó đi tắm đi . Nó mới nói tao mới tắm rồi , mày vô tắm đi . Sẳn đó kêu thằng quốc đi mua cơm về ăn luôn. Mình thì đi ra đằng sau , lên lầu 4 tắm rửa xong thì xuống ra ngồi chơi với thằng Minh. Thằng Minh mới nói nảy ngang qua chổ để xe mày có thấy gì trong gốc ko ? Mình mới nói có thấy gì đâu mày . Nó kêu vô xem lại coi , mình đi vô xem lại cũng ko thấy gì . Lúc này thằng Quốc cầm 3 hợp cơm về nó chạy xe vô để ở trong rồi đem 3 hợp cơm ra. Thằng Minh liền hỏi mày có thấy gì ở trong gốc ko? Quốc cũng nói ko . Thằng quốc để 3 hợp cơm trên bàn rồi lên lầu 1 tấm , mình thắc mắc hỏi thằng Minh là thấy cái gì dạ mày? Nó mới nói nảy tao thấy thằng Lập đi vô, mình mảy đen thui mà còn bóc khói nữa. Nghe tới đây thì teo chym bà nó rồi , hết dám vô làm nước đá uống luôn. Đang nói chuyện với thằng Minh thì nghe cái rầm từ cánh cửa sắt phòng lầu 1, mọi người đều thức & hướng mắt phía cầu thang nhìn thằng quốc, thằng quốc chạy như điên lao xuống té cầu thang luôn. Mọi người chạy lại đở nó dậy , hỏi nó bị sao vậy ? Nó nói thằng thằng thằng thằng lập nó ngồi trên đó kìa. 8 thằng nhìn về hướng cánh cữa lầu 1 haizzzzzzzzzzzz 1 , 2 , 3 sóc thằng quốc lên dọt lẹ ra ngoài .Thế là 9 Anh , em ngồi ở ngoài đường luôn . Khoản 2h30 có thằng về phường . Nó tên Vinh ( phường mình lúc đó có 2 người tên Vinh ) thấy tụi mình sao hôm nay thức khuya vậy. Liền hỏi hôm nay có kèo gì phải ko? Thằng Minh mới nói Ờ , chuẩn bị nhậu nè . Chờ mày về nhậu luôn cho vui. Có thằng bạn chí cốt về thăm , nên chờ mày về nhậu luôn cho vui. Nó đang tắm lầu 1 đó , lên nói chuyện với nó đi . Thằng Vinh mới hỏi thằng nào vậy ? Thắng mới nói , thì mày lên sẽ biết. Nó đem Rắn & Chuột lên chờ mày về làm mòi nhậu nè . Ku Vinh mới dắt xe vô tới cửa bên phong gởi xe thì nó thấy thằng lập....................Nó la lên thằng thằng thằng thằng lập kiaaaaaaaaaaaaaaaaaaa quăn xe bỏ chạy thẳng ra ngoài rồi chạy về nhà luôn . Anh , Em ở ngoài cũng chuẩn bị tinh thần , thấy thằng Vinh chạy ra thì có 1 số cũng đua luôn .Chỉ còn lại 6 người canh phường , ngồi tới sáng luôn . Chỉ 1 đêm duy nhất là thấy nó thôi ( Minh , Quốc , Hải >>> 3 người thấy ) Tội nghiệp thằng quốc , té lăn cầu thang xuống bị nức xương đi băng bột tay

    Còn tiếp
     
  10. chojsongdong Thành Viên Mới

    Post típ đi ông Vinh.Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên
     
  11. MIRROR ღ♥Ñ๑†hï∩G ï∩ £๑v€♥ღ

    truyện ma hả a :cold:... e k dám đọc, để sáng mai đọc vậy Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên
    giờ đi ngủ hihi :smile: ngủ ngon nha mọi người ( ai còn thức á )
     
  12. Vinh Nguyễn 5s Mobile Repair Service

    Bùn ngủ chưa nè chojsongdong ?
     
  13. Vinh Nguyễn 5s Mobile Repair Service

    mấy truyện này thì thật sự sảy ra tại chỗ mình ở BCH Quận Sự Phường 4 , Quận 5


    Còn mấy truyện về sau toàn là do người nhà kể lại . Sẽ kể những truyện ông nội kể lại cho các bạn nghe vào dịp tới
     
  14. VNM092 Thành Viên Cấp 6

    bắt quà tang 2 em chơi 5 - 10 đêm khuya
     
  15. chojsongdong Thành Viên Mới

    chưa nữa! mai phải đi làm sớm nữa.
     
  16. Vinh Nguyễn 5s Mobile Repair Service

    TRUYỆN MA CÓ THẬT
    Bí Mật Kinh Hoàng Trong Quán Net.
    (DỰA THEO LỜI KỂ CỦA ANH TRẦN QUANG BẢO, CHỦ TIỆM NET "TORONTO" TẠI QUẬN 6).
    Vào năm 2007, lúc ấy là thời điểm mạng internet ADSL bắt đầu phổ biến, cũng là lúc game online trở nên hút khách hơn là chat vì tốc độ cao của mạng ADSL đã thay thế cho mạng rùa bò dial up.Từ

    đó nhu cầu sử dụng internet để chơi game đã khiến cho các quán net game online lúc nào cũng đông khách nếu biết chiều khách và có dàn máy tốt, việc kinh doanh INTERNET tuy không thể làm

    giàu

    nhưng chí ít nó vừa nhàn, lại hái ra khá nhiều tiền nếu so với các ngành nghề khác.Bảo lúc đó là 1 thanh niên 22 tuổi chưa có việc làm, tốt nghiệp lớp 12 thi đậu vào cao đẳng CNTT thì anh bỏ ngang



    không theo nổi chương trình học quá nhiều tạp nham trước khi bước vào chuyên ngành.Với cái bằng lớp 12 lúc đó thì bước ra đời làm ăn quả thật rất khó, nghĩ đi nghĩ lại anh quyết định xin ông bố 1

    số tiền để mở 1 quán game online, vì theo anh thì kiến thức về vi tính của mình dư sức đảm bảo cho cái quán net hoạt động ổn định, vả lại tiền bạc cũng khá dư dả.Cầm số tiền 150 triệu trong tay,

    Bảo hồ hỡi tậu ngay 20 máy vi tính cấu hình loại khá cùng 1 dàn màn hình 17 inches second hand vì theo anh cái màn hình LCD mới vừa mắc, vừa dễ bị phá hỏng. Việc kế tiếp là tìm địa điểm kinh

    doanh, theo sự giới thiệu của cậu bạn tên Hùng, Bảo đến địa chỉ 24/4 đường Quang Trung quận Gò Vấp, đập vào mắt anh là 1 ngôi nhà khá dài, nằm ở giữa đường đi trong hẻm, xung quanh là 1 bãi

    cỏ lớn, nếu không nhìn rõ cứ tưởng đây là 1 căn nhà nằm giữa đồng trống. Chủ nhà tên Hưng đã khá đứng tuổi phân bua: "Nhà này đơn sơ nhưng khá rộng, lại nằm kế đường đi trong xóm nên rất dễ

    làm ăn". Bảo cũng nhìn ra căn nhà này có giá trị hơn là bề ngoài, mỗi ngày từ con nít đến người lớn đi ngang đây không biết bao nhiêu mà kể, ai đi ngang cũng tò mò hỏi khi nào khai trương vì xung

    quanh đây không hề có 1 quán net nào. Căn nhà rộng độ 5 mét , dài khoảng hơn 3 chục mét nhưng khổ cái là chia làm 3 gian và gian ở giữa là nhỏ nhất chỉ dài khoảng 4 mét, tuy nhiên nó lại là gian

    làm Bảo không hài lòng và thấy rờn rợn nhất. Thì ra bên trong là 1 ngôi mộ, hay đúng hơn là 1 ụ đất nhô lên, bên trên là 1 tấm hình của người quá cố ghi tên là Nguyễn Thị Minh Hải 51 tuổi. Bảo nhìn

    tấm hình màu đã sờn trên mộ mà không khỏi rùng mình : hình có lẽ chụp lúc bà Hải sắp chết, hai mắt đỏ long sòng sọc nhìn vào máy chụp mà Bảo cứ tưởng đang nhìn mình, người bà cong oằn oại,

    hai tay bấu chặt vào thành giường như rất đau đớn.Bảo không dám nhìn lâu, anh quay sang hỏi ông Hưng: "Cho phép tôi hỏi 1 tí, tại sao lại chụp hình cho người chết lúc như thế này?".Ông Hưng ái

    ngại nắm chặt 2 tay xoa đi xoa lại 4,5 lần rồi mới nói bằng giọng buồn buồn: "Chị Hải là chị ba của tôi, hồi đó gia đình nghèo khó nên chị đi quét rác để kiếm sống, còn tôi thì chạy xe ôm ở đầu đường

    đây này. Chuyện đáng lẽ không có gì nhưng cách đây 5 năm trong 1 lần đi quét rác về khuya, chị bị 1 con chó đen lang thang trên đường Nguyễn Oanh cắn, khi cắn chị 2 mắt nó đỏ ngầu như muốn

    ăn tươi nuốt sống, may có cây chổi nên chị đã đánh đuổi nó đi và trở về nhà xức dầu rồi thôi. Cứ nghĩ không có gì nên chị cũng không đi chích ngừa. Không ngờ 10 ngày sau thì chị bảo đau đầu,

    thấy khó chịu ngay vết thương bị cắn dưới đùi.Ngày thứ 11 thì chị bắt đầu có cảm giác sợ nước, sợ tắm và mỗi khi uống nước thì chị lại la làng lên như hồi còn nhỏ bị ép uống thuốc đắng. Tôi đưa

    lên trạm xá thì bác sĩ lắc đầu bảo quá trễ rồi, chị bị lây bệnh dại từ con chó quỷ quái đó.Khi tôi đem chị về thì chị không đi đứng được nữa như là người bị liệt, nhưng lâu lâu thì lại lên cơn cuồng và

    co giật. Biết chị sắp chết, gia đình nghèo nên chẳng có tấm ảnh nào từ lúc trưởng thành đến giờ nên tôi nhờ bác Năm gần nhà chụp dùm 1 tấm hình để có hình làm đám tang cho chị.Khi bác Năm

    đến nơi thì chị đang lên cơn co giật và điên loạn, lâu lâu lại tru lên 1 hồi dài.Tôi vừa thương chị vừa kinh hãi, bác Năm cũng tái mặt nên yêu cầu chụp ngay rồi về, khi máy ảnh chĩa về phía chị cũng là

    lúc chị chồm lên và tru lên mấy tiếng, 2 mắt nhìn căm hờn vào cái máy ảnh và người chụp, có lẽ chị không muốn ai chụp hình chị lúc đang ghê rợn thế này.Bác Năm chụp xong thì lật đật bỏ đi nhanh

    về nhà và hẹn ngày giao hình.Cơn dại hoành hành chị đến 4 giờ sáng hôm sau thì chị qua đời, tôi còn nhớ trước lúc chị qua đời chị tru lên một hồi rất dài, hai tay đưa thẳng về phía tôi, 2 con mắt đỏ

    ngầu nhìn thẳng vào tôi 1 cách căm hờn, tôi cũng không hiểu tại sao lại như thế nhưng tôi rất sợ, tôi lùi về phía cửa.Tiếng tru làm mọi người trong xóm giật mình, khi họ chạy sang thì chị tôi đã chết,

    người khô quắc vì thiếu nước,10 ngón tay gầy và nhọn như muốn bấu víu vào ai nhưng chưa kịp, khi tắm rửa cho cái xác thì cô Xuân hàng xóm phát hiện 10 đầu ngón tay chị tôi rỉ máu liên tục không

    ngừng. Quá sợ hãi và không muốn để lâu nên tôi yêu cầu cho vào quan tài sớm, vì tiền bạc không có nên tôi yêu cầu chôn chị ngay tại nhà để giảm chi phí vì đất nhà tôi khá rộng, tôi lại có thể trông

    nom mộ thường xuyên.Từ đó đến nay đã 5 năm rồi ngôi mộ vẫn ở đây.Có lẽ nhờ chị tôi phù hộ nên tôi lấy được người vợ cũng có chút ít gia sản cha mẹ để lại, cô ấy thì sợ ngôi mộ nên bắt tôi về ở

    chung bên nhà của cha mẹ.Do vậy mà tôi muốn cho mướn căn nhà này để kiếm thêm". Bảo nghe câu chuyện dài trên mà đầu óc cứ suy nghĩ lang man, tưởng như là anh đang chứng kiến cảnh

    người chị ba của ông Hưng đang tuyệt vọng cào cấu và tru lên như cố gắng gọi thần chết đến đón sớm cho đỡ đau khổ, cuộc đời thật là không công bằng,người đã nghèo khổ, lại làm cái nghề bị

    xem là tận cùng xã hội, vậy mà nghịch cảnh vẫn không buông tha đến nổi chết trong đau đớn vẫy vùng. Dù có chút sợ hãi khi nghe câu chuyện ghê rợn trên nhưng Bảo cho rằng chuyện đã lâu rồi,

    ông Hưng vẫn sống bình thường trong căn nhà thì đâu có gì mà lại sợ, vả lại khi thằng Hùng dẫn đến nó đã bảo ông chủ nhà ra giá là 2 triệu còn thương lượng."Nhà rộng mà rẻ như thế thì có ma

    cũng mướn", Bảo thầm nghĩ.Mọi chuyện cuối cùng cũng xong, giấy phép kinh doanh, thuế....nhờ có ông già quen biết nên chỉ vài ngày là Bảo đã hoàn thành, chỉ chờ ngày khai trương.Đêm trước

    ngày khai trương, Bảo đã mướn Long, thằng bạn cùng xóm sang giúp coi tiệm net và trả lương 1,2 triệu/tháng.Hai anh em bàn tính ngủ tại tiệm cho đến sáng hôm sau để khai trương nên không về

    nhà. Đêm đó trời mưa rất to, Bảo đang thiu thiu ngủ thì bật dậy vì mắc tiểu, cầu tiêu nằm ở gian cuối, vì vậy mỗi khi đang sửa sang phòng máy chờ ngày khai trương mà mắc tiểu thì Bảo cũng rất

    ngán khi phải đi ngang qua gian giữa nên anh thường nín tiểu đến khi về nhà.Nhưng hôm nay anh phải ngủ đến sáng, không thể nín được, Bảo đành cố gắng vén màn bước qua gian giữa, vừa bước

    qua thì anh thở phào nhẹ nhõm vì thằng Long đang kê ghế bố ngủ trong gian giữa, nó đắp mền kín mặt ko biết vì sợ hay vì lạnh nhưng Bảo nghĩ nó sợ lạnh vì từ nhỏ nó đã nổi tiếng là gan dạ không

    biết sợ ma quỷ. Cuộc đời có nhiều chuyện kỳ lạ, cái mình cho là đáng sợ thì lại không sợ, cái mình cần đến thì lại đáng sợ.Bảo bước vào gian cuối để đến phòng vệ sinh thì tâm trí anh lại nổi lên

    những ý nghĩ ma quái, biết đâu bên trong nhà vệ sinh với ánh sáng mờ mờ từ cái đèn tròn vàng cũ kỹ kia, có 1 người đang nằm tru lên những tiếng ai oán.Tà không thể thắng chính, ý nghĩ sợ hãi

    cũng ko thể làm giảm nổi khó chịu nhức nhối khi phải nhịn tiểu nên Bảo cũng ráng lết từng bước vào nhà vệ sinh.May cho Bảo là từ lúc bước vào cho đến lúc bước ra cửa hoàn toàn không hề có 1

    điều gì bất thường làm Bảo phải rờn rợn cả.Bảo nhanh chân bước vào gian giữa thì thấy thằng Long đã thức dậy và đi ra gian ngoài, cái mền nó quẳng ngay trên ghế, Bảo lật đật bước ra gian ngoài

    thì thấy thằng Long người ướt đẫm, đang phơi cái áo mưa lên móc,trên bàn là 2 hộp cơm gà còn nóng hổi.Bảo hỏi: "ơ hay cái thằng này, tao đi tiểu xong mà mày mua xong hộp cơm ư?" Long than

    vãn: "Mày cứ đùa, tao phải chạy xe gần 3 cây số rồi chờ nó gần 15 phút dưới mưa mới xong 2 hộp cơm đấy, ở đó mà đi tiểu với đi cầu".Bảo giật mình hoảng hốt đánh rơi hộp cơm đang cầm trên tay

    xuống đất, nếu thằng Long đi mua cơm nãy giờ vậy người nằm trên ghế bố lúc nãy là ai?
     
  17. aloooo_olaaa Iphone SHOP FA

    con ai thuc ko vậy ta
     
  18. whynothing Tửu Lượng Vô Biên

    tối hôm qua có 4 đứa đi rình ăn trộm thức khuya,dã man quá đi.
     
  19. chanceux Thành Viên Cấp 4

    Happy birthday anh Hai nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..........
    Nhaaaaaaaaaaaaaaaa...............
    Nhaaaaaaaaaaaaaa Nhaaaaaaaaaaaaa Nhaaaaaaaaaaaaaaaaa..............
    :beauty:Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên:beauty:Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 1:beauty:Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 2Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 3
    :beauty:Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 4:beauty:Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 5:beauty:Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 6
    :beauty:Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 7:beauty:Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 8:beauty:Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 9


    :beauty:Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 10:beauty:Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 11:beauty:Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 12






    </h1>
     
  20. thanh5301 Tửu Lượng Vô Biên

    thức dậy hết coi. ngày mới vui vẻ nha ọi người
     

Tình hình diễn đàn

  1. vutv100890,
  2. honeyz...,
  3. laptop.sinhvien,
  4. Thái Stuart,
  5. binhduong.docv,
  6. tranphu0938
Tổng: 452 (Thành viên: 6, Khách: 426, Robots: 20)