Khi chúng ăn loại đường nhuộm màu nào, cơ thể chúng sẽ có màu đó. Những chiếc bụng của kiến trong suốt, căng mọng đường đủ mọi màu, trông rất lạ mắt. Phát hiện thú vị này được nhà khoa học Mohamed Babu chụp lại sau khi vợ ông chỉ cho xem một vài con kiến đã đổi màu trắng sau khi uống sữa. Sau đó, ông Babu quyết định pha màu vào đường cho kiến ăn. Những màu sắc sặc sỡ như đỏ, xanh và vàng giúp bụng kiến hiển thị màu rõ nét hơn. Hơn nữa, bạn có thể quan sát từ từ quá trình đổi màu của kiến khi chúng ăn càng nhiều đường có nhuộm màu vào cơ thể. Thậm chí, có những con kiến ăn nhiều loại đường màu khác nhau cùng một lúc, nên bụng chúng có màu pha trộn rất bắt mắt. Ông Babu đã trộn đường với các phẩm màu rồi nhỏ từng giọt xuống tấm nến sáp, vậy nên khi những con kiến ăn đường thì giọt đường vẫn giữ nguyên hình dáng. Một khám phá mới mẻ nữa về loài kiến là chúng thích những màu sắc sáng hơn như vàng hoặc xanh. Ông Babu, 52 tuổi, đến từ Mysore, Nam Ấn Độ, cho biết: “Chính đặc điểm cơ thể nửa trong suốt của loài kiến mà chúng có thể cho ta thấy sự đổi màu diễn ra chính xác như thế nào khi ăn đường. Thí nghiệm được thực hiện trên tấm nến sáp, giúp cho giọt đường không bị vỡ khi kiến chạm vào”. Ngắm nghía những chú kiến đổi màu nè.
chắc tại cái bụng nó trong suốt. thử cho nó ăn đường vàng và đường đỏ coi nó có chuyển thành màu cam ko ^^ mấy cái máy ảnh này có ống kính macro đó mấy bro (đoán vậy)
Cái Sony Ericson của e chụp từng cọng lông cũng dc mà, cần gì tới máy ảnh?!!! Mà đã nhắc tới nhiếp ảnh, phải nói đến ống kính, chứ ko phải cái body.
Cái này chụp - máy du lịch cũng dc chứ nói gì máy ảnh chuyên,nếu xài ống macro xịn thì thấy rõ lun con cái miệng của nó đang hút đường ấy chứ! Nhìn lạ thật hôm nào thử coi nào