Tìm kiếm bài viết theo id

<cảm động> Ngày trở về của bố T_T

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Sanvb, 10/8/11.

ID Topic : 3668008
Ngày đăng:
10/8/11 lúc 20:12
  1. Sanvb Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    18/2/10
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    2,235
    Clip có tên “Yêu thương quay về - Happy Father's Day”, dài khoảng 10 phút, tổng hợp những khoảnh khắc bất ngờ và vui mừng của mọi người khi đón người thân của mình đi lính trở về: những cô gái đón người yêu, vợ đón chồng… Nhưng xúc động hơn cả là những cảnh sum vầy giữa Bố và Con. Khi xem cảnh những người con – dù đã lớn hay còn bé tí teo - chạy đến ôm chầm lấy bố, hẳn ai cũng phải cảm động, thậm chí rơi nước mắt.

    Cô bé 10 tuổi ở đầu clip tự giới thiệu rằng “bố tớ đang ở I rắc”, thế nhưng ngay trong cảnh sau, bố của em đã trở về và đến lớp học để gây bất ngờ cho con gái. Cô bạn nhỏ thoạt đầu sửng sốt, không tin vào mắt mình, rồi òa khóc vì sung sướng và chạy lại ôm chặt lấy bố không muốn rời .
    Các bạn hãy tự mình xem và cảm nhận clip tuyệt vời này nhé:

    [YOUTUBE]aMqMtTfo2T0[/YOUTUBE]

    nguồn:sưu tầm
     
  2. phamthai4078 Thành Viên Cấp 3

    zui sao ko bác,đi mà còn trở về là ko có gì quý hơn nữa đâu
     
  3. Sanvb Thành Viên Cấp 5

    zui đến phát khóc, cảm giác đó còn gì bằng <cảm động> Ngày trở về của bố T_T
     
  4. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Ở Mỹ đi lính có phải là 1 nghề ko nhỉ? <cảm động> Ngày trở về của bố T_T
     
  5. Maxx2K Thành Viên Cấp 3

    Cảm giác khi gặp lại người thân nó tuyệt lắm bạn ah,ko có từ nào để diễn tả,nói chung là cảm động<cảm động> Ngày trở về của bố T_T
     
  6. Gia Khang Verified

    <cảm động> Ngày trở về của bố T_T - 1
    lính bên đó có thu nhập cao
     
  7. anhdao0202 Thành Viên Mới

    :too_sad:Nhớ lúc 8t. Cha đi xa mấy năm. Chiều hôm đó đang đi thả diều ngoài ruộng thì cha về...
    Giờ lớn rồi thì mình đi xa nhà, mỗi khi về nhà em mình cũng vui mừng như vậy...Cha mẹ thì ngày càng già đi...
     
  8. tathaiyen Thành Viên Cấp 3

    cảm động quá hic
     
  9. lamtruong1989 Thành Viên Cấp 5

    Cái này chắc trở về khi mỹ từ bỏ chiến trường irac, mỗi năm mấy trăm thằng chết, tốn tiền tỷ usd mà ko ích được gì nên phải từ bỏ. Còn mạng về là may mắn lắm, ko hiểu sao mình cũng mún được làm lính, sự trở về của họ thật thiêng liêng <cảm động> Ngày trở về của bố T_T
     
  10. vipbeiu RÙA LAMBADA

    Các bác đọc thêm tác phẩm Chiếc Lược Ngà của Nguyễn Quang Sáng cũng hay lắm đó ,,
     
  11. 0sama bin Laden Thành Viên Cấp 3

    cảm động xém khóc, nhưng ước gì không còn những cuộc chia ly như vậy, chiến tranh tàn nhẫn quá, dân chết không...
     
  12. tranviethoang Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nhớ hồi nhỏ ba mình đi công tác, lâu lắc mới về, về đến cổng nhà, mình chạy lại ôm chầm lấy và nói : '' Ba đi luôn đi"...haha! ấn tượng, giờ vẫn còn nhớ <cảm động> Ngày trở về của bố T_T
     
  13. jackblack Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lương cao nhưng mà nó cũng đòi hỏi yêu cầu nhiều, có khi phải đi đóng quân tận bên nước ngoài cả mấy năm.
     
  14. anhdung160291 Chuyên IC độ cho Yamaha

  15. Sanvb Thành Viên Cấp 5

    <cảm động> Ngày trở về của bố T_T - 8<cảm động> Ngày trở về của bố T_T - 9 khóc gê zậy bác <bác xài ym quen tay<cảm động> Ngày trở về của bố T_T - 10>