Tình hình là nhà mình có nuôi 4 con chó con, có 1 con khôn nhất màu nâu, nó rất lanh, nó nhỏ con, sáng nay lúc tầm 7h đến 8h thả 4 con ra, có 1 con lớn nhất đầu dẫn đám chó theo lúc về thì bị mất 1 con chó nâu nặng chừng 2,5ky, dáng nhỏ con như chiwawa gì đó, nó rất khôn và trông nhà rất giỏi ai cũng sủa hết, tiếc quá, anh chị em nào ở con hẻm 730 Hương lộ 2, mà có lấy nó thì cho gia đình mình chuộc về nha, nó rất khôn , mất mấy con kia ko tiếc mà nó thì tiếc lắm, ngày nào cũng ôm bế nó, nó mừng nhảy lên chân hoài,mỗi lần nó đòi ăn là nó sủa và hú ôooo, nhớ nó quá,,huhu Ai ở hẻm 730/29/.. hương lộ 2,ở F Bình Trị Đông A,Bình Tân, có thấy nó thì báo cho mình biết hoặc cho mình chuộc về nhé, 0986246700 :bad_smelly: Đã tìm thấy con chó nó tự về nhà lúc 2h20p trưa nay Tất cả là mình nói thật hok có nói dối các bác, đó là một phép lạ. giống như có phép lạ các bác ơi, đang ăn cơm nó vừa chạy về nhà lúc 2h20p trưa nay, làm từ sáng giờ chạy ra bình hưng hòa tìm nó, cả nhà đổ xô đi tìm nó, vậy là nhà mình hiểu rồi, bị thằng nào đó gần nhà chôm nó lúc 7h, bây giờ nó thả ra nên nó chạy về nhà, chứ chó nó ko đi xa, chỉ gần nhà , thật là như có phép lạ, bây giờ mẹ mình cưng nó lắm, chắc pải trông nôm kĩ hơn,,hi, thanks các bác đã chia sẽ, thanks verry much.
Hương Lộ 2 - Hình như Bình Tân (xa lộ đại hàn gì đó) giải thích luôn hương lộ đường nối liền các làng, xã...
Chó cưng mà sao thả đi nhong nhong vậy bạn, h trộm chó nhiều lắm, huhu Mong bạn sớm tìm lại đc..
Từ bốn xã đi lên ngã tư mã lò và hương lộ 2, chưa tới ngã tư hẻm bên tay phải,tiếc quá nuôi đc 2,5 tháng thì bị mất
đuối bro thật nuôi chó mà cho thả rong vậy mấy thằng bắt nó ko tha đâu.với lại tụi nó đi ị lung tung trong xóm chủ nhà thấy họ cũng đuổi đánh tội
sao bây giờ cái ji` tụi nó cũng làm được hết , chó mà nó cũng không tha nữa , nhà mình cũng bị mất chó ,mà nó đang có bầu sắp đẻ nữa , tội nghiệp ghê , mấy đứa mà ăn cắp chó thế nào mai mốt cũng thành chó cho mà coi .....
chó cái bác ơi, toàn chó cái, chỉ 1 con đực là màu trắng, nó giống bé con lắm, nuôi 2,5 tháng mà cứ bé tí nặng có hơn 2ky tí xíu ah`, còn nhiều hình chụp nó lắm, mà chưa úp lên,,cám ơn bác đã chia sẽ :too_sad:
Con cún xinh quá, mà dạo này trộm chó lộng hành sao b dám thả chó ra đường zậy? Kế nhà mình có ông kia nuôi 4 5 con chó, sáng nào cũng thả ra cho nó đi ị nhà hàng xóm, nhà mình ngay cột điện hứng đủ, 1 sáng tinh mơ nghe ẳng ẳng, tiếng nẹt pô chạy cái ù... thế là 1 con chó lên đường... không biết nên vui hay chia buồn zới ổng đây?