Tìm kiếm bài viết theo id

Du Lịch Gặp nhau cuối tuần "Club Tửu Lượng Vô Biên"

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi -Dark Moon-, 5/6/10.

ID Topic : 1938835
Ngày đăng:
5/6/10 lúc 01:19
  1. thanh5301 Tửu Lượng Vô Biên

    Quán Ốc Đào

    Địa chỉ:Số nhà 132, Nguyễn Thái Học, Quận 1, Hồ Chí Minh
    Ai mà ghiền ăn ốc, chắc không thể nào bỏ qua những món ăn nổi tiếng đã làm nên tên tuổi của Ốc Đào như ốc hương nướng muối ớt, ốc dừa bơ cay, ốc đỏ nướng nước mắm… ngon đến tê dại đầu lưỡi. Càng không thể bỏ qua món ốc mỡ xào me chua chua, ngọt ngọt, béo béo…đi kèm theo đó là chiếc bánh mì đặc ruột được nướng giòn rụm, chấm với nước sốt me hoặc sốt bơ cay của ốc dừa...sau đó,bạn hãy thử hít một hơi thật sâu ly nước mía mát lạnh…Thiên đường hạnh phúc lúc này sẽ chẳng còn ở tuốt trên cao, mà nó đọng ở ngay trên đầu lưỡi của bạn.

    "Hệ" ốc của quán Ốc Đào mang phong cách miền trung: mặn và cay xé lưỡi. Ai mà yếu thì không nên ra gió thử sức với cô Đào về khoản cay và mặn, kẻo có ngày chỉ ngồi ho sù sụ vì ớt thay vì thưởng thức món ốc dừa bơ cay nổi tiếng, hay ốc hương nướng muối ớt hoặc ốc đỏ nướng mọi.

    Với những tuyệt chiêu về nấu ăn đã khiến biết bao nhiêu con tim lạc nhịp, quán Ốc Đào ngày càng trở nên nổi tiếng và nườm nượp khách ra vào, ngược xuôi. Để làm được đều này, Cô Đào đã phải tự tay mình chế biến các loại gia vị, nước sốt cho những món ăn ốc tại quán Ốc Đào. Cô Đào cũng chính là người đã đào tạo ra một dàn những đầu bếp hiểu qui tắc và nấu một cách thuần thục các món ăn, đảm bảo chất lượng và vị ngon của tất cả các dĩa thức ăn ở bất kỳ chi nhánh nào là hoàn toàn tuyệt đối như nhau.

    P/s phải quán óc này hem
     
  2. chojsongdong Thành Viên Mới

    Chỗ Nguyễn Thái Học mới mở sau này, không ngon, girl không đẹp. Ăn ở hẻm Cống Quỳnh mới đúng điệu.
     
  3. thanh5301 Tửu Lượng Vô Biên

    Trong một trưa ngày hè, nếu có ai rủ bạn đi ăn ốc thì sao nhỉ? Hẳn bạn sẽ hét ầm lên vì ngạc nhiên í chứ. Quán ốc thường chỉ bán vào tầm chiều tối, trưa thì khá hiếm ở Sài Thành. Nhưng chỉ một lần ghé qua ốc Đào ở con hẻm 212 Nguyễn Trãi thì chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên đấy!
    Nằm khuất khá sâu trong một con hẻm nhưng ốc Đào chưa bao giờ vắng khách một ngày nào các ấy nhé!
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên
    Chỉ với một xe ốc như thế này, mà đã cuốn hút bao nhiêu con người đến đây
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 1
    Có rất nhiều lọai ốc cho các bạn lựa chọn nhé, “thiên đường” của ốc lun í Và nếu như một hôm đẹp trời nào đó, bạn vô tình chứng kiến những chiếc taxi hay những chiếc BMW, Mercedes … bóng loáng chạy ầm ầm vào con hẻm ngoằn ngoèo rồi cơ man nào là nam thanh nữ tú, những người nổi tiếng bước ra “xí” một chỗ ngồi ăn ốc thì bạn cũng chớ vội ngạc nhiên nghen. Quán ốc này còn là địa điểm ăn vặt quen thuộc của khá nhiều sao Việt ấy teen ạ! Thế tớ mới gọi vui là Ốc Đào “nghệ sĩ” í ạ!
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 2
    Cô Đào chủ quán đang chế biến những món ốc ngon lành
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 3
    Ốc đỏ nướng ăn kèm với một chút nước nắm chua ngọt, khi ăn vào vừa dai dai vừa giòn giòn làm tăng thêm hương vị cho món ốc
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 4
    Ôc len xào dừa vừa béo béo vừa cay cay món ăn được gọi nhiều nhất ở quán ốc Đào
    Quán ốc Đào nổi danh với món “ốc hương cay mặn”, bảo đảm cay xé lưỡi luôn, hix, ai mà hem ăn cay được thì đừng thử sức với “cô Đào” nghen, không là uống cả lít nước cũng chưa hết cay đó! “Sò dương bơ tỏi” thì ngon hút hồn bởi miếng sò dai dai giòn giòn quyện với hương thơm của tỏi và thấm vị mặn, vị cay, vị béo, vị bùi của bơ cộng thêm vài miếng tốp mỡ giòn rụm, ui mèn ơi! Ngon lắm í ạ!
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 5
    Ốc ga i- món ốc khá hiếm chỉ có ở ốc Đào
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 6
    Ốc hương cay mặn, món ốc độc quyền và là món đinh ở tiệm nè

    Bạn cũng không nên bỏ qua món ốc mỡ xào me chua chua mặn mặn, và gọi thêm vài chiếc bánh mì đặc ruột được nướng giòn tan, chấm với nước xốt me hoặc nước bơ cay của ốc dừa thì hết ý luôn á!​
    Bên cạnh đó dĩ nhiên quán hông thể thiếu đi những món truyền thống như nghêu hấp xả, ghẹ rang me, ốc dừa, ốc đỏ, ốc tỏi, ốc bông, ốc nhảy ... nhưng được làm với công thức gia truyền nên thơm ngon hơn hẳn.
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 7
    Ốc giác một trong những món mà người sành ăn đến với ốc Đào không thể bỏ qua Một điểm công to oạch là do quán quá đắt khách nên hải sản lúc nào cũng tươi ngon vô cùng, hem có sợ ốc ế nghen. Thêm nữa là nhân viên ở đây cực kì vui tính, thân thiện, chẳng bao giờ để bạn phải chờ lâu đâu và cũng chẳng có thiên vị người này người kia nữa.
    Ốc Đào Nguyễn Trãi chỉ bán từ 12h trưa đến tầm 6h tối là hết rồi nhé! Bạn nào muốn ăn ốc Đào ban đêm thì qua bên chi nhánh ở 132 Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngũ Lão , Q1 để thưởng thức nghen. Nhớ gọi số điện thoại 0909 437 033 đặt bàn trước với cô Đào để chắc chắn xí được một chỗ ngồi “ngon lành cành đào” nhé!

    P/s quán này đúng chưa?
     
  4. VTD_9x Tửu Lượng Vô Biên

    có 2 chi nhánh, 1 là bán buồi trưa, đi vào bằng hẻm Thịt Chó gần CỐng Quỳnh, từ 2-6h, ngày nào cũng đông như bạo động, 1 nữa là chỗ anh Thành search đó, bán buổi tối.
     
  5. chojsongdong Thành Viên Mới

    Bên hông siêu thị Hà Nội có hẻm thịt chó, đi thẳng, gặp ngã 3, quẹo phải, đi thẳng, gặp ngã ba, quẹo trái, đi thẳng nữa, gặp ngã ba, quẹo phải, Hỏi ốc Đào. (Phải, trái, phải). Hẻm biết địa chỉ.
     
  6. chojsongdong Thành Viên Mới

    Giỏi quá!Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 8Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 9
     
  7. thanh5301 Tửu Lượng Vô Biên

    Trong một trưa ngày hè, nếu có ai rủ bạn đi ăn ốc thì sao nhỉ? Hẳn bạn sẽ hét ầm lên vì ngạc nhiên í chứ. Quán ốc thường chỉ bán vào tầm chiều tối, trưa thì khá hiếm ở Sài Thành. Nhưng chỉ một lần ghé qua ốc Đào ở con hẻm 212 Nguyễn Trãi thì chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên đấy!
    Nằm khuất khá sâu trong một con hẻm nhưng ốc Đào chưa bao giờ vắng khách một ngày nào các ấy nhé!
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên
    Chỉ với một xe ốc như thế này, mà đã cuốn hút bao nhiêu con người đến đây
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 1
    Có rất nhiều lọai ốc cho các bạn lựa chọn nhé, “thiên đường” của ốc lun í Và nếu như một hôm đẹp trời nào đó, bạn vô tình chứng kiến những chiếc taxi hay những chiếc BMW, Mercedes … bóng loáng chạy ầm ầm vào con hẻm ngoằn ngoèo rồi cơ man nào là nam thanh nữ tú, những người nổi tiếng bước ra “xí” một chỗ ngồi ăn ốc thì bạn cũng chớ vội ngạc nhiên nghen. Quán ốc này còn là địa điểm ăn vặt quen thuộc của khá nhiều sao Việt ấy teen ạ! Thế tớ mới gọi vui là Ốc Đào “nghệ sĩ” í ạ!
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 2
    Cô Đào chủ quán đang chế biến những món ốc ngon lành
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 3
    Ốc đỏ nướng ăn kèm với một chút nước nắm chua ngọt, khi ăn vào vừa dai dai vừa giòn giòn làm tăng thêm hương vị cho món ốc
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 4
    Ôc len xào dừa vừa béo béo vừa cay cay món ăn được gọi nhiều nhất ở quán ốc Đào
    Quán ốc Đào nổi danh với món “ốc hương cay mặn”, bảo đảm cay xé lưỡi luôn, hix, ai mà hem ăn cay được thì đừng thử sức với “cô Đào” nghen, không là uống cả lít nước cũng chưa hết cay đó! “Sò dương bơ tỏi” thì ngon hút hồn bởi miếng sò dai dai giòn giòn quyện với hương thơm của tỏi và thấm vị mặn, vị cay, vị béo, vị bùi của bơ cộng thêm vài miếng tốp mỡ giòn rụm, ui mèn ơi! Ngon lắm í ạ!
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 5
    Ốc ga i- món ốc khá hiếm chỉ có ở ốc Đào
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 6
    Ốc hương cay mặn, món ốc độc quyền và là món đinh ở tiệm nè

    Bạn cũng không nên bỏ qua món ốc mỡ xào me chua chua mặn mặn, và gọi thêm vài chiếc bánh mì đặc ruột được nướng giòn tan, chấm với nước xốt me hoặc nước bơ cay của ốc dừa thì hết ý luôn á!​
    Bên cạnh đó dĩ nhiên quán hông thể thiếu đi những món truyền thống như nghêu hấp xả, ghẹ rang me, ốc dừa, ốc đỏ, ốc tỏi, ốc bông, ốc nhảy ... nhưng được làm với công thức gia truyền nên thơm ngon hơn hẳn.
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 7
    Ốc giác một trong những món mà người sành ăn đến với ốc Đào không thể bỏ qua Một điểm công to oạch là do quán quá đắt khách nên hải sản lúc nào cũng tươi ngon vô cùng, hem có sợ ốc ế nghen. Thêm nữa là nhân viên ở đây cực kì vui tính, thân thiện, chẳng bao giờ để bạn phải chờ lâu đâu và cũng chẳng có thiên vị người này người kia nữa.
    Ốc Đào Nguyễn Trãi chỉ bán từ 12h trưa đến tầm 6h tối là hết rồi nhé! Bạn nào muốn ăn ốc Đào ban đêm thì qua bên chi nhánh ở 132 Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngũ Lão , Q1 để thưởng thức nghen. Nhớ gọi số điện thoại 0909 437 033 đặt bàn trước với cô Đào để chắc chắn xí được một chỗ ngồi “ngon lành cành đào” nhé!
     
  8. Alone_Wolf ♥♥♥Tửu Lượng Vô Biên♥♥♥

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô BiênGặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 1Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 2 Bó tay ; bó chân ; bó chiếu ....bó toàn thân......bó tùm lum lun nà !!!
     
  9. chojsongdong Thành Viên Mới

    Cỡ này bán đến 8-9h rùi em!
     
  10. thanh5301 Tửu Lượng Vô Biên

    khen giỏi có thưởng gì hemGặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 2
     
  11. chojsongdong Thành Viên Mới

    Chỉ nhiều bạn rùi, thật ra cũng dễ đi lắm. Cứ theo hướng dẫn là đi được hà. Tầm 3 -4h, nhiều teen star đến đó lém.
     
  12. whynothing Tửu Lượng Vô Biên

    rắc rối thấy ớn,ăn thịt chó ở ngoài cho rồi Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên
     
  13. MIRROR ღ♥Ñ๑†hï∩G ï∩ £๑v€♥ღ

    em đi vô hẻm đó làm nail hoài k bít cái quán ốc đó ta Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên
     
  14. thanh5301 Tửu Lượng Vô Biên

    mày tối ngày ăn thịt chó không ngán hả Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 1

    Anh mơ ước 1 thảo nguyên đầy Chó
    Một nông trường bát ngát lá Mơ xanh
    Một dãy trường sơn trồng đầy Ớt, Xã, Riềng
    Một dòng sông chứa đầy Beer với Rượu
    Để nơi đó Anh ngày đêm tu luyện
    Quên sự đời quên cả bóng hình em.
     
  15. hopeblack4000 Tửu Lượng Vô Biên

    Chương trình PA quán óc Đào
     
  16. VTD_9x Tửu Lượng Vô Biên

    cứ bắt đọc thơ ngày này qua ngày khác, ai chịu nổi Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên
     
  17. thanh5301 Tửu Lượng Vô Biên

    Tình Kế Toán

    Yêu em, anh chấp nhận đầu tư dài hạn
    Dẫu biết mình tài sản chẳng hơn ai
    Phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay
    Chỉ mong được có em trong vòng tay duyên Nợ

    Ta quen nhau cũng gần hai niên độ
    Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh
    Tình yêu đâu là tài sản hữu hình
    Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng
    Ta gặp nhau trong mỗi kỳ kế toán
    Cứ ngỡ tình mình lãng mạn quá đi
    Gặp thường xuyên, anh sợ khoản phải chi
    Mà định kỳ em lại không đồng ý
    Em đâu hiểu cùng tình yêu còn song hành tình phí
    Anh phải hạch toán làm sao cho hợp lý cả hai bên
    Xa em rồi anh mới lại hiểu thêm
    Đường đến tim em phải dự phòng đau khổ
    Để có tình yêu đôi khi đành chịu lỗ
    Nhưng tình yêu đâu phân bổ được nhiều lần
    Đến bây giờ anh vẫn mãi phân vân
    Không hiểu tình yêu có cần tìm nguyên giá
    Nỗi đau kia có thành Nợ mà anh phải trả
    Xin để anh kết chuyển hết vào tim
    Em có về xem lại nhật ký chung
    Kỷ niệm một thời ta cùng nhau ghi sổ
    Anh dự toán tình ta không dang dở
    Em thì thầm: “Đừng ghi đỏ nhé anh!”
    Thư tình anh bản báo cáo mong manh
    Anh trao vội không thuyết trình gì cả
    Bởi anh nghĩ ta không còn gì xa lạ
    Chế độ hiện hành đã nói hộ lòng anh
    Những lời yêu thực tế đích danh
    Những tâm sự bình quân anh nói được
    Những ước mơ nhập sau mà xuất trước
    Em mỉm cười ghi nhận hết lòng anh
    Còn nhớ không em những buổi chiều
    Những chiều mưa chứng từ nào tả xiết
    Lời nồng nàn anh trao em chi tiết
    Thật dịu dàng em tổng hợp hết tình anh
    Em trở về nhận lại vốn liên doanh
    Kiểm kê lại những lần anh sơ ý
    Kỷ niệm dẫu thừa xin em đừng xử lý
    Để anh mãi coi là chi phí dở dang...​
     
  18. VTD_9x Tửu Lượng Vô Biên

    anh Thành post quá trời, mai mốt gặp e kêu đọc lại mà k nhớ là uống gấp đôi nhá nhá
     
  19. thanh5301 Tửu Lượng Vô Biên

    Cho anh xin Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô BiênGặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 1Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 2
     
  20. thanh5301 Tửu Lượng Vô Biên

    Tuyển chồng chất lượng:
    Lương tháng không tiêu
    Không được nói nhiều
    Không cho cãi vợ
    Phải biết đi chợ
    Nấu nướng, quét nhà
    Không được la cà
    Rượu chè cờ bạc
    Không được lười nhác
    Phải tắm hàng ngày
    Không được xỉn say
    Không hay "tá lả"
    Không được quậy phá
    Không đánh vợ con
    Không béo, không lùn
    Không gầy, không ốm
    Thức khuya dậy sớm
    Nghe vợ chăm con
    Biết mua phấn son
    Làm quà cho vợ
    Mua đồ không hớ
    Cao ráo, thông minh
    Thấy con gái xinh
    Không được xí xớn
    Không được tí tởn
    Gái gú, bia ôm
    Râu ria bờm xờm
    Phải cạo cho sạch
    Nếu nhà có khách
    Được phép ra oai
    Nhưng không có ai
    Vợ là số một
    Không được ngu dốt
    Không được sở khanh
    Phải biết làm lành
    Dù vợ có lỗi
    Không được phạm tội
    Không được ba hoa
    Không được bép xép
    Không được xét nét
    Soi mói vợ con
    Biết nấu ăn ngon
    Đủ đầy dinh dưỡng
    Tuyển chồng chất lượng
    Đăng kí mau mau.

    P/s Ai Dám Đăng Ký Trời Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô BiênGặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 1Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 2
     

Tình hình diễn đàn

  1. doanvanvuon,
  2. HONEYZ,
  3. tipcoca1,
  4. tranphu0938
Tổng: 490 (Thành viên: 6, Khách: 467, Robots: 17)