Tìm kiếm bài viết theo id

Chia sẽ những trò chơi hồi nhỏ mà bạn chơi có tính chất nguy hiểm cao độ =))

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Nhóc Toàn, 6/8/11.

ID Topic : 3649075
Ngày đăng:
6/8/11 lúc 23:40
  1. phatnt87 Thành Viên Cấp 3

    cái này tui cũng có nè, mới đây thôi chứ không phải hồi nhỏ, nhậu xỉn về lụm được cái ổ khóa vô nhà thằng bạn nhậu bắm trái cửa lại. sáng cả xóm đồn ầm lên là có thằng nào định ăn trộm nhà kế bên nên khóa trái cửa nhà này lại có gì khỏi ra ứng cứu heheh, tui giả nai" giữa rừng già tui có biết gì đâu"
     
  2. Doctor_Huy Banned

    Chuyện của e thì k có gì hết chả là hồi nhỏ hay coi phim thấy của mấy thằng kia sao cái đầu nó kì kì k giống của em => quyết định kéo ra , đau bỏ mẹ còn chảy máu nữa mẹ đánh quá chài lun hỏi mày coi cái gì mà liều vậy Chia sẽ những trò chơi hồi nhỏ mà bạn chơi có tính chất nguy hiểm cao độ =))(
     
  3. Doctor_Huy Banned

    haizz ngồi nhai mentor uống cocacola vui lắm mấy bác ơi em thử rồi Chia sẽ những trò chơi hồi nhỏ mà bạn chơi có tính chất nguy hiểm cao độ =))
     
  4. 0904627527 Thành Viên Vàng

    có pác nào chơi trò cưa boom chưa, cưa cho nó sắp nổ rùi 1, 2, 3 bỏ chạy, ai chạy nhanh thì dc thưởng 1 trái boom mới toanh về cưa tiếp, còn ai chạy chậm thì được thưởng 1 miếng đất hình chữ nhật + thùng gỗ để vào nằm ngủ Chia sẽ những trò chơi hồi nhỏ mà bạn chơi có tính chất nguy hiểm cao độ =))
     
  5. ptruong973 Thành Viên Vàng

    lấy vôi chưa tôi bỏ vào chai hoặc lọ xong rồi cho 1 ít nước vào, đóng nắp thật nhanh, đưa ra ngoài đường đặt ------> 1 lúc sau biết như thế nào.................
     
  6. legolas_elif86 Thành Viên Bạch Kim

    hồi nhỏ mình khoái xem pháo hoa lắm. Ra công viên hoàng văn thụ coi đốt pháo hoa. Lúc đầu thấy nó có 1 cây pháo hoa cao cắm giữa hồ, sau đó mấy ng trong cv đốt là châm lửa vào 1 đường dây tim để nó lan đến cây pháo hoa cho nó nổ. về nhà khoái quá lấy chỉ cuốn quanh nhà, quanh giường và quanh bàn ghế, sau đó mình lấy bông gòn (nhà mẹ mình làm bên dược nên rất nhiều bông gòn) cuốn quanh các sợi chỉ đầy nhóc. Rồi châm lửa đốt để nhìn bông gòn cháy theo đường chỉ, vừa đốt xong 10s sau ông già thấy, ông già lao đến dập lửa rất vất vả (bông gòn cháy thì thôi rồi). Sau khi lửa đã tắt hẳn, ông lấy dây nịt (dây nịt của bộ đội nha, vì ông già là sĩ quan) quất liên tục vào người mà ko kịp đỡ, khóc quá trời. Sau này lớn lên mới nghĩ là mình ngu, ko thì ko có nhà ở rồi ^^
    Chuyện của mình hồi nhỏ, thật 100%
     
  7. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    ^^~ hoi nho co lan choi dai ru may nho hang xom s.e.x.y di tam mua (luc do moi hoc lop la ... ngu lam chua biet gi het ) ... tam mua xong ca dam bi cam luon ,

    lúc chơi tạt lon ... thì không tạt vô cái lon mà chọi thẳng vào mặt thằng canh cái lon ^^! ,đúng là chơi ngu thiệt ,

    khoái nhất là chơi trò đốt lửa ... mua cả chục hộp qua diêm về quăn vô lửa đốt chơi ,^^~ đi học thấy sách gk dạy cách làm thuốc nổ ... là liền chạy về nhà mua que diêm nhồi vô ống giấy bịt đầu đốt ... cháy xèo xèo vui lắm ... nhưng chế cỡ nào nó cũng ko nổ ( chán ơi là chán luôn )

    khoái nhất là chơi pháo bông ... những năm 90 vẫn còn cho đốt pháo ,ba ba mua cho 2 anh em 2 cây pháo bông .Hai đứa nhiễm phim lấy hai cấy đốt rồi chĩa vô nhau bắn như phim ^^~
     
  8. khanhvl Thành Viên Cấp 5

    trời mưa 2 anh em ở nhà nghịch ngu gấp máy bay giấy đốt lên rồi phi giống chiến tranh VN. phi dc 5-7 cái ji đó thì mẹ về. hên là mình phận em nên được sale gần 20 roi Chia sẽ những trò chơi hồi nhỏ mà bạn chơi có tính chất nguy hiểm cao độ =))
    nghĩ lại ngu thiệt, xui xui cháy nhà cái h ko biết bán vé số phương nào
     
  9. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    Chia sẽ những trò chơi hồi nhỏ mà bạn chơi có tính chất nguy hiểm cao độ =)) - 1
     
  10. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    Chém ác vãi, tính làm bác sĩ phẫu thuật hả ku?Chia sẽ những trò chơi hồi nhỏ mà bạn chơi có tính chất nguy hiểm cao độ =)) - 1
     
  11. Doctor_Huy Banned

    đùa bác làm gì em nói thật đó mà sao h lành rồi mà nó cũng kì kì sao ấy
     
  12. quocbao_9999 Thành Viên Cấp 5

    hehe ae 5s toàn dân thứ thiệt ko thôi
     
  13. trongluat83 Tửu Lượng Vô Biên

    Bác này hồi đó giống em nè , chuyên gắm pháo Đà Nẵng vào s..h.t rồi châm ngòi .... nó nổ tung tóe bắn lên tường nhìn hợp với màu hoa mai vàng lắm . Nhưng từ khi cấm đốt pháo em bỏ rồi
     
  14. khanhpro87 Thành Viên Cấp 4

    mấy cái kia có chơi hết chỉ k chơi đốt pin dt thôi! còn chơi gài miểng chai cho xe chạy ngang lủng chơi. chơi đốt sáp nến trong nắp lon r phun nước vô cho lửa bùng lên. diêm quẹt với cái căm xe đập nổ như bắn súng
     
  15. UGuyz_Soi Thành Viên Vàng

    mình thì hùi năm 19 (2009) tủi có thử chế pháo,vì nhà nước cấm đốt pháo nhưng vẫn đam mê,lúc đó thì chế pháo khói,công thức là kno3 + đường đun lên,lúc đó vì mua kno3 và kclo3 chung luôn,mà nhìn lộn công thức nên thay vì cho kno3 vào nấu thì cho kclo3 vào nấu,kno3 thì nấu nó chảy nhưng kclo3 thì nấu là bùng cháy,lúc đó mình ko bik gì,cho vào nấu vô tư,nấu trên bếp ga dưới nhà nữa,thằng anh mình đứng nấu,mình đứng trên lầu coi
    nấu dc vài mươi giây thì nó phụt cháy,sinh ra 1 lượng khói siêu lớn,ngập hết cả nhà,mình lúc đó đang trên lầu nhìn xuống thấy nó phụt y như 1 quả bom vậy,kinh lắm,hàng xu bóm quanh vì tưởng cháy nhà,khói thì nặng nên nó cứ mù mù trong nhà như không bay nhanh ra,cái chảo nhôm nhỏ mình nấu thì lủng 1 lỗ
    lúc đó cũng chưa ngộ ra là mình nấu sai công thức mà nghĩ tại mình chơi lửa lớn quá
    lúc sau thì ra mua thêm 1 cái nồi dày nữa,mang cái bếp ga mini lên sân thượng làm y như vậy nhưng lửa nhỏ hơn,nấu lâu hơn 1 chút thì nó bùng tiếp,cũng may là trên sân thượng nên khói nó bùng lên trên không trung lên chứ ko là lớn chuyện nữa,cái nồi mới mua thì chảy lủng ra lun,là biết nhiệt nó kinh khủng cỡ nào [vì thời gian cháy chỉ khoảng 2 giây mà nó chảy 1 lỗ rất lớn],lúc đó mới nghiên cứu lại thì biết tại mình làm sai công thức >"<
    giờ nghĩ lại còn thấy mình hên,lúc đó mà nó nổ bếp ga thì bỏ mịa rùi
     
  16. YANYAN LÃO NGOAN ĐỒNG

    Em chơi trò Tarzan đu dây từ trên ngọn cây mít qua ngọn cây xoài. Kết quả là gãy xương sườn,xương mũi....
     
  17. Anrio Thành Viên Bạch Kim

    Hồi đó em khoái chơi cái trò đi bấm chuông rồi chạy ,,, xịt chó rồi nó lại gần cầm cây phang nó nữa ,,, có lần rủ đám xóm cầm đá thấy xe tải nào chạy ngang chọi zô rồi chạy ,,, rồi xây nhà chòi nấu ăn nữa - nhớ có lần em xây nhà chòi đc 2 lầu lên ở được luôn ,,, Làm cây nỏ , tên thì lấy đũa chuốt cho nhọn rồi bắn thằn lằn bỏ zô cái hộp ngắm -','- ,,, Nhớ có lần năm lớp 9 em với đám bạn đua xe đạp điện qui mô khoảng 10 mấy đứa lạng lách đáng võng , dàn hàng 5 chạy luôn bị công an nắm đầu zìa trường -','- ,,, Có khi khoá cửa lớp lại k0 cho giáo viên vô dạy nữa !!! pla pla ,,, tội em nhiều lắm kể hông hết
     
  18. babysword Thành Viên Cấp 1

    Hehe trò này hồi xưa em với đám bạn hay đi long nhong qua xóm khác làm hoài. Giờ lãnh quả báo bị mấy đứa nhỏ trong xóm phá hoài Chia sẽ những trò chơi hồi nhỏ mà bạn chơi có tính chất nguy hiểm cao độ =))
     
  19. ngo_huu_nguyen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    quả báo Chia sẽ những trò chơi hồi nhỏ mà bạn chơi có tính chất nguy hiểm cao độ =)) - 1
     
  20. kstt1987 Thành Viên Cấp 3

    cởi chuồng tắm mưa
     

Tình hình diễn đàn

  1. hoi nguyen,
  2. passio,
  3. a&t pro,
  4. thumua_sach_cu,
  5. banhbao621,
  6. vuleanh1234,
  7. hoangmain
Tổng: 944 (Thành viên: 9, Khách: 907, Robots: 28)