Tìm kiếm bài viết theo id

20 tuổi Đi học lại và những khó khăn !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi TrùmXómĐ, 12/8/11.

ID Topic : 3679584
Ngày đăng:
12/8/11 lúc 23:33
  1. TrùmXómĐ Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    8/4/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    77
    Học xong cấp 2 qua cấp 3 cũng là thời gian em sai lầm .
    Bắt đầu biết ham chơi bỏ học .
    Hậu quả là em học 2 năm lên được lớp 10 và 2 năm lớp 11 dở dang
    nghĩ học em cũng đã ra ngoài đời kiếm tiền .
    Giờ đi học lại thì học lại lớp 11 .
    Sắp vào đầu năm học rồi em cũng muốn đi học lại lắm nhưng mỗi cái là không có tiền và mẹ em thì nhất quyết không cho .
    Em biết đó là lỗi của em nhưng bây giờ em rất khao khát được đi học .
    Em cũng muốn đi làm kiếm tiền để tối đi học bổ túc văn hóa lắm
    nhưng mẹ em bảo phải ở nhà phụ bán hàng không học hành gì hết nữa ,lớn rồi mà học chung với mấy đứa con nít nhục lắm .
    Em thì không quan tâm vấn đề đó chỉ cần được đi học lai thôi .
    Vậy mà mấy đứa bạn em học trung cấp , cao đẳng tối ngày bỏ học chờ đến lúc thì thì mới có mặt ở trường .
    Mong anh chị em cho em lời khuyên với .
     
  2. knnguyen2 ..LOVE THE WAY YOU LIE..

    tương lai của mình, nên quyết định bạn ah
     
  3. djkhung Thành Viên Cấp 4

    trùm xóm đủn ah ... phới thế
     
  4. shady Thành Viên Bạch Kim

    học nghề đi bạn, điện tử hay cơ khí gì cũng được, cố lên nha chúc bạn thành công
     
  5. antiloving Thành Viên Kim Cương

    vậy đi học nghề đi...

    mà mới 20t chứ nhiu, tối học bổ túc văn hóa cũng ổn vậy, mà moi trường BTVH nó xô bồ lắm, phải kiêng cường ko hamchơi mới học nổi
     
  6. nhattruong4191 Thành Viên Cấp 3

    20 tuổi Đi học lại và những khó khăn ! hã trùm xóm đ~hã?
     
  7. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    mới có 20t ma lam như 3,4 chuc tuổi vậy. tụi kia thì tầm 15,16. Có gi dâu ma con nít.

    Mẹ bác suy nghỉ vậy, nói xin lỗi, bán hàng lây lất tạm bợ qua ngày la đúng oy.

    Đến đời bác phải suy nghĩ khác chứ,phải làm 1 cai gì đó dể "make a difference".

    Nếu bác suy nghĩ giong mẹ bác,rui bác cung sẽ binh thuòng giong me bác, và con bac sau này cung binh thuong giống bác,the he noi tip thế hệ rùi cả dòng họ bác cũng binh thuòng luon. Phải có 1 ai đó dung len tạo sự khác biệt, ko nhất thiết bác phải thành công nhưng ít ra bác đã truyền cảm hứng cho những nguoi khác trong gia đình để bức cái vòng binh thuong đó di và biết đâu có thể 1 trong số họ sẽ thành công.

    If you try, you can make a difference, rite?
     
  8. kzam Thành Viên Cấp 6

    Bà mẹ này chán thật đấy.
    Bạn cố gắn xin học bổ túc đi,cũng gặp nhiều đứa cùng tuổi,có khi lớn hơn,ko sao cả.Những người muốn làm lại như bạn cũng nhiều chứ ko ít đâu,cố gắn lên he.
     
  9. seachsim Thành Viên Cấp 5

    cố lên đi bạn ơi giờ ra ko bằng cấp ko làm khá nổi đâu
     
  10. TrùmXómĐ Thành Viên Cấp 1

    Mấy hôm nay em cũng không ngủ được .Em buồn lắm .
    Nhiều lúc cố gắng chấp nhận nhưng đêm về lại suy nghĩ .
    Giờ em cũng không có tiền mà xin mẹ em chắc chắn k cho .
    KHông phải em làm vất vả mà muốn đi học lại .
    Em chỉ muốn tương lai tốt đẹp hơn thôi
     
  11. Lưu Hải Thành Viên Cấp 4

    tại bạn thôi bạn ơi, ngày xưa cho bạn học bạn có chịu học ko, lười rồi thì nói ai, mẹ bạn không cho bạn học là đúng, vì bạn chỉ siêng năng nhất thời thôi, rồi đâu lại vào đấy, theo mình thấy thì tốt nhất ở nhà phụ mẹ đi, không báo ổng bả là coi như bạn giỏi roài đấy
     
  12. Angel090 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Có những sai làm không thể sửa được. Muộn rồi chú em ơi. Giờ ra ngòai xin việc chú sẽ thấy cái cảnh tụi Đại học, Cao đẳng ngang tàng, hống hách coi thường chú. Nhục ơi là nhục.
     
  13. KhiCon5s Thành Viên Cấp 2

    học bổ túc buổi tối thôi đc rồi 6h30 9h30 thì fải . 20 tuổi thì còn trẻ rồi , nhiều a chị công nhân còn lớn hơn bạn 10,20 chục tuổi có ai nói gì đâu . học bổ túc buổi tối thì 30 tuổi là bt . ít môn và ko cần mặc động phục
     
  14. girlovely Thành Viên Bạch Kim

    đi học 1 buổi, còn lại phụ bán hàng cho mẹ cũng đc mà bạn. Trong tg bạn ra ngoài đời kiếm tiền chắc cũng có chút tiền đi học lại chứ hả. Cố gắng học lại nha bạn, hihi
     
  15. vlcm2009 Thành Viên Cấp 6

    Đi học nghề sửa ô tô, hàn, tiện... dễ có việc làm lắm bạn, học xong vừa có nghề vừa có bằng cấp 3!
     
  16. MoZart Thành Viên Cấp 6

    ráng đi mượn bà con $ để đi học đi bạn

    đừng nói 20 mà học với con nít thì nhục, trong lớp mình có 1 chú sn 79, 1 vợ, 2 con, nhà ở Bình Dương vẫn đi học ko ngỉ bữa nào, điểm rất khá nhé =.=

    Hãy lấy đó làm gương !
     
  17. 01222.23.11.87 Thành Viên Vàng

    đi học bổ túc đi, học phí hàng tháng cũng vài trăm thôi, cũng không có xô bồ như bạn nghĩ đâu. Nếu nói học với con nít thì dắt mẹ bạn vào trường bổ túc, lớp ban đêm xem, xem có ai con nít không, 20t có gì đâu mà trễ, không có gì gọi là trễ cả bạn à, mình có quen anh kia 30 mấy rồi mà còn đi học nữa là, ổng đi học bổ túc lại từ lớp 8 rồi, đó là chuyện vài năm trước rồi, giờ ổng mới lấy bằng Cao Đẳng và đang làm văn thư bên Sacombank nè.

    Mình xem qua thì thấy nhiều bác khuyên cũng rất chân tình, học nghề này nọ, bạn cứ xem xét, nhưng có bác không đưa ra lời khuyên thì thôi thì xem xong im lặng đi ra cho rồi, toàn xối nước lạnh vào người khác, đợi lúc mình gặp chuyện lên tâm sự với anh em, anh em xối nước lạnh vậy thì thấy sao? Bó tay thật.
     
  18. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Học nghề ban ngày, học bổ túc ban đêm, sau khi giỏi nghề thì đi làm + học bổ túc cho xong lớp 12 rồi tính tiếp xa hơn
     
  19. djkhung Thành Viên Cấp 4

    wa topic của em nè thị đủn ... thích thì kiếm nghề 2 đứa mình đấu
     
  20. MrWish Thành Viên Cấp 3

    Cố gắng lên bạn ơi. Học lúc nào ko quan trọng.Học ko phải là trễ đâu bạn ạ, do cái chí của mình thôi ^_^