ngày xưa ngu lan chức nữ yêu nhau. nhưng nhà thằng bồ nghèo quá không xe đẹp, ko nhà lầu, công việc nhà nước nên ba má con nhỏ ko chịu cấm 2 đứa yêu nhau. nên 2 đứa chia tay. nên hàng năm 2 đứa hẹn nhau ra cầu trò chuyện vì ngày đó ba má con nhỏ đi chùa.
vào đây coi nè bạn nhưng hok đầy đủ và hay bằng ngày xưa mình coi truyện [YOUTUBE]4ziILihiOqQ[/YOUTUBE]
mới đọc bên baomoi http://www.baomoi.com/Home/VanHoa/danviet.vn/Su-tich-le-Vu-Lan-va-le-cung-Co-hon/6804159.epi
Thì do Mục Liên cứu mẹ. Mẹ của ông quá ác nên bị đày xuống địa ngục, Phật nói ko thể nào giải cứu đc tội của bà đc dù ông có hiếu thảo đến đâu đi chăng nữa. Nhưng Đức Phật cũng gợi ý cho ông là khi nào có đủ 10 vị chư Tăng đến cầu nguyện cho mẹ ông, thì may ra giải tội cho bà đc phần nào. Thế là vào tháng 7 AL hằng năm mới có lễ Vu Lan. Mình đi Chùa tụng kinh Vu Lan, thấy trong kinh nói thế, ko biết phải ko nữa, hehe.