mỗi lúc cảm thấy buồn ngủ hay mệt mỏi,mọi người thường chọn Cafe hay Bò Húc + Nếu chọn cafe thì cafe gì???....tại gia hay quán + Nếu chọn bò húc gì???(hình như ở VN chỉ có 2 loại là nắp trắng và nắp đỏ thì phải)...uống tại gia hay ở quán. P/s: em nghe người lớn nói là uống nhiều Bò Húc sẽ bị vô sinh,em không biết có đúng không???(em bị nghiện bò húc)
Caffe sữa ... Nhưng caffe nhiều sữa ít thôi . Đắng đắng thì càng buồn buồn ... hè hè Mọi lúc mọi nơi. Ai cho mình lực chọn 2 chai nước ngọt lấy 1 ly caffe sữa như vậy là mình chọn caffe liền á. Uống ở nhà cũng thường - ra trường uống cũng thường. Cafe ngay góc pastuer - Nguyễn Đình Chiểu. caffe sữa 8k 1 ly. Mình đi ngang là uống ngay. Mối ruột à . Ai rãnh ghé uống thử đi ( buổi sáng nhe - không bà con cô bác gì bà chủ đâu - chỉ là thích thôi )
mình uống bò húc xịn thì rất ok, nhưng mà uống bò húc dởm hay tăng lực number one thì nhức đầu bỏ bố, chả hỉu có ai bị như mình k ?
em thì 1 ly cafe chế thêm ít bò húc or NO1 vào uống thấy hay hay, 1 ngày thường uống 2 ly cafe mới làm việc và học tập nổi
em thì cức Bò mà Húc,mà công nhận nắp đỏ uống ngon hơn trắng nha,uống không có đắng với đỡ ngọt hơn thằng nắp trắng
tùy lúc cao hứng, cafe là để tỉnh táo,tránh buồn ngủ, bò hút thì làm cho hết mệt mỏi, chống đói và cả tránh buồn ngủ.... nếu là buổi sáng mình chọn cafe, nếu là ban ngày mình chọn bò hút
Co huynh nào uống lon bò húc giả chưa dạ,bữa vô quán kia kêu lon bò húc nó đem ra lon bò húc mà nhìn vô thấy 2 con bò như 2 con nghé uống thì ghớm hơn nước đường hỏi nó nói là bò húc của thái mới ghê.
yes. Chị này chỉ bán từ sáng sớm tới 11 12 giờ trưa thôi bạn. ( Vì chủ yếu bán khách quen và sinh viên trường Kiến Trúc đó mà ) Ngay góc ngã 4 luôn. Uống 1 lần đảm bảo ok. 8k /1 ly caffe sữa ... Các món khác nước ngọt cũng có nhưng mình uống mỗi món này thôi Nếu ai có đi ngang đây nhất định sẽ thấy phong cách ngồi uống caffe ở đây. Toàn KTS - KS tương lai và cũng có người đã ra trường đi làm ... nhưng phong cách kiến trúc nó vậy đó. Hì hì ... Mời ra caffe đàng hoàng cũng không muốn đi bằng kêu lên chổ này.
Red Bull có 2 loại à, nào giờ uống toàn Reb Bull 9K, mà quả thật đi làm buổi tối về làm 1 cái Reb Bull khỏe thật, có điều tỉnh ngủ tới 3h sáng chưa ngủ...chắc có cafein trong đó.... Cafe nhìu thì nóng, nổi mụt, bên ngoài còn đỡ, chứ nổi bên trong như vòm miệng, nổi trên nứu răng ... thì mệt à, bỏ cafe cũng được 1 time, lâu lâu uống lại thấy nhạt , toàn uống cafe bột mua về chế nước sôi vào phin... Khi đang thật sự mệt thì khuyên nên làm 1 lon Bò Cụng, lắc xê nhé, loai này không uống nóng được, nếu mang về uống với nước đá thì càng tệ hơn, cái này là kinh nghiệm. Lắc xê đi rồi làm gì thì làm, pha với Chi-vas là hết bài... thích ngồi uống với đậu phộng rang, ngắm mưa, chừng 3 chung là mắt lờ đờ roài, ngủ ngon....
>>> bác này viết sai hay cố tình nhỉ ??? Mua nắp đỏ ở đâu zậ mấy bác... e đc ún ké có 1 lần, cứ nghĩ là hàng limited bi h mới biết có 2 loại cùng ý kiến ^^ Nhưng khác ở chỗ là e nghèo ko có chi-vas nên toàn pha với rụ đế :smile:
Em qua đây , anh đảm bảo với em là đó là sự kết hợp tuyệt vời, ngon pà cố luôn, chỉ có điều Chivas bản thân nó thơm lừng, khi pha RedBull vào thì cái mùi nó bị lu mờ bởi thằng RB quá thơm, nhưng khi uống, nước chảy vào cuống họng, dư âm vị hơi đắng của Chivas mới bắt đầu thấm vào , pà mẹ nó phê không thể tả, có điều ko nhậu với mồi có vị , sẽ làm mất đi hương thơm và vị tuyệt vời của Chivas, nên nhậu với trái cây nhẹ hay đậu phộng là hết bài. Em cứ rót 1 ly nhỏ Chivas, rót RB vào với lượng gấp đôi rượu, sau đó cho đá vào...enjoying !! Qua đây uống với anh nào...