Tìm kiếm bài viết theo id

20 tuổi Đi học lại và những khó khăn !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi TrùmXómĐ, 12/8/11.

ID Topic : 3679584
Ngày đăng:
12/8/11 lúc 23:33
  1. Sanvb Thành Viên Cấp 5

    học trung cấp ngề đi bạn, xog ct trung cấp có đc cái bằng 12 lun rùi liên thôg cao đẳng, đại học, tiến sĩ , còn trẻ mà bác chưa muộn đâu, chúc bác đc như ý
     
  2. thattiennu Thành Viên Cấp 2 Thành viên BQT

    quá muộn rồi thím ơi
     
  3. willyFox Banned

    vào cao đẳng nghề đi bạn,thời gian đào tạo 3 năm,người ta vừa dạy nghề vừa dạy văn hóa thêm.
     
  4. banveso9999 Thành Viên Cấp 2

    cố lên bác ơi. học bổ túc văn hóa, bác nên học vào ban đêm đó. có những người bằng hoặc lớn hơn mình nhìu lắm. Học buổi sáng quậy lắm.

    Mà cố gắng tiếp thu nhé. hic hic mình cũng vừa học xong đây. Thi tốt ngiệp dc có 28 điểm. Ức chế đừng nói đến. Bị môn văn với địa kéo xuống mới ghê.

    Bổ túc văn hóa đóng tiền cũng đâu có nhiều đâu bác. với lại nếu mình học ko có khả năng đóng thì trường cũng sẽ cho thiếu mà. Buổi sáng học nghề gì nữa là ok thôi.

    cố gắng nhé pro. Mình giờ đợi năm sao thi lại 2 môn đó. giờ cũng kiếm cái nghề sau này có cơm có cháo.

    Nghề tay trái là lô đề banh bóng kiếm tiền cà phê thuốc lá. hehe
     
  5. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    cố lên bạn ui... vote cho bạn ban ngày đi làm, ban đêm đi học
    người có chí như bạn h cũng hiếm lăm
    như thằng bạn mình học đến lớp 11 rùi bỏ học, h cũng sống lay lắt... h nó hối hận lắm 20 tuổi Đi học lại và những khó khăn !
     
  6. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    đầu tiên bạn đổi cái nick cho có cảm tình cái...
     
  7. chà, càng lúc càng xuất hiện nhiều ba mẹ muốn con mình có trình độ thấp, tìm trg nào đó vừa dạy nghề, vừa dạy bổ túc luôn đó em, thiếu gì, vô đó có cả đống đứa già chác hơn mình, 20t còn trẻ măng mà sợ!!! Mình học đại học có ông nội kia gần 30t rồi nè vẫn còn đi học chính quy luôn như tụi 18 hay 20 hehe.
     
  8. NH2 Thành Viên Cấp 1

    Bro này nói hay quá 20 tuổi Đi học lại và những khó khăn !
     
  9. TrùmXómĐ Thành Viên Cấp 1

    ý mẹ em không muốn cho em học nữa đi mà học nghề rồi đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình .
    nhưng em muốn học hành lại đoàng hoàng kiếm bằng cấp vậy mới khá lên được
    e
     
  10. Lưu Hải Thành Viên Cấp 4

    Mẹ bạn làm vậy là đúng roài bạn ơi, ngày xưa cho bạn học thì bạn có chịu học ko, chính bạn đã 2 lần bỏ dỡ việc học của bạn, nhìn nick bạn thì mình đoán bạn là 1 người thô lỗ nữa kìa, mình nghĩ bạn mún đi học vì trốn tránh đi làm thôi bạn, giờ mình nói thẳng, bạn học cũng đã mụn roài, bạn cố gắng được bao lậu, 1 tuần, 2 tuần hay 1 tháng, suy nghĩ kỹ đi, theo mình ban nên đi làm nghề thủ công, miễn sao không BÁO cha mẹ bạn nữa là bạn thành công roài đấy
     
  11. NDS600 Thành Viên Cấp 4

    Bạn hãy kiếm tiền trước đi vì bạn học như vậy là đả mất căn bản rồi, có học nữa cũng thi tốt nghiệp không nổi đâu. Vài năm sau tử từ ôn lấy lại căn bản mới hy vọng.
     
  12. seto040491 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chi bằng bạn đi học nghề đi, chứ học văn hóa không vô nổi đâu.
    Nhiều khi học nghề nó còn dễ tìm việc hơn học văn hóa đó
     
  13. giotmuaso8 Thành Viên Cấp 6

    21 tuổi học lại 12 đây, năm nay thì năm 2 cao đẳng rồi 20 tuổi Đi học lại và những khó khăn !
    Hihi bạn ráng lên nhé, mới 20 còn trẻ chán, vào BTVH học đi, bạn bè đồng trang lứa k à :41_002:
     
  14. n3h1p5 Thành Viên Cấp 6

    - học là cứ đi, đừng nghe ai nói gì hết 20 tuổi Đi học lại và những khó khăn !
     
  15. fashionLive Thành Viên Cấp 4

    ráng lấy bằng tốt nghiệp rồi mới lên cao hơn nữa! cuộc sống sẽ khá hơn, bây h ra ngoài XH phải có bằng nọ bằng kia. nhưng để có được đều bắt nguồn từ bằng tốt nghiệp phổ thông
     
  16. takatakt Giá Rẻ_Uy Tín_Chất Lượng

    không bình luận, cố lên!
     
  17. zbuonviyeuz Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đi học cái nghề đi bạn sau đó đi làm thuê lấy vốn và KN mốt có ĐK mở cửa hàng riêng rồi sẽ khá thôi quan trọng là ý chí của bạn kìa .
     
  18. hugolima71 Thành Viên Cấp 1

    sẵn cho mình ké giờ mình có bằng 12 rồi mà cũng từng có thời gian ăn chơi lưu lạc giồng bác kia đi nghĩa vụ về.Sau vài tháng đi làm giờ cũng muốn học lại thì nên theo cai nào nhỉ học nghề hay BTVH đây?Mà giờ học nghề nào và trường nào nhỉ ? ths các bác
     
  19. nhat-tan Www.CayAnTrai.Com

    học bổ túc đi em. học xong cấp 3 rồi thi đại học đuờng hoàng. bạn anh 28 tuổi mà giờ mới học năm nhất đại học nè. Bình thuờng. Mỗi ngừơi có một xuất phát điểm khác nhau. quan trọng có chí không thôi.
     
  20. TrùmXómĐ Thành Viên Cấp 1

    Ngày đó em ham chơi bạn bè nên em nghĩ học anh à .Em biết là do em nên em chỉ trách bản thân thôi . đây là nick mới nên em cũng chỉ nói rằng em hay mủi lòng và có thể gọi là yếu đuối ,học cấp 2 em hiền và ít nói nên bị chọc là bê dê đó .Nick như vậy vì em nghĩ đơn giản là em muốn che đi cái yếu đuối của mình thôi .Em không sợ vất vả ngoài đời mới trốn đi học vì giờ nếu đi học nghề đoàng hoàng vài năm thì mẹ em nói lo cho em vốn làm ăn .Nhưng bây giờ em thấy mình khác lúc đó ,lúc bỏ học chỉ nghĩ đến chơi ,bây giờ em Nhiều tham vọng hơn .Và chỉ có học tiếp mới giúp được cho em .Em học k phải đi làm thuê lương cao mà chỉ muốn có kiến thức thôi anh à .
     

Tình hình diễn đàn

  1. anhtubdshn,
  2. minhthuong0203,
  3. Điện máy Hoàng Cầu,
  4. honeyz...
Tổng: 546 (Thành viên: 7, Khách: 516, Robots: 23)