Tìm kiếm bài viết theo id

Bắt đầu cuộc sống ở Mỹ. Tôi muốn biết sự thật: thuận lợi & khó khăn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi quocdong, 14/8/11.

ID Topic : 3686032
Ngày đăng:
14/8/11 lúc 13:01
  1. tienthanht919 Thành Viên Bạch Kim

    đời người ngắn lắm bạn ơi đi nhiều biết nhiều rồi sau này kể cho con cháu nghe những thành tựu của cuộc đời mình chắc chắn con cháu của bạn rất tự hào về bạn lắm
     
  2. khanhdo123 Thành Viên Cấp 3

    mất nhiều thứ nhưng rồi sẽ có lại những thứ khác xứng đáng... có điều kiện mình cũng muốn Bắt đầu cuộc sống ở Mỹ. Tôi muốn biết sự thật: thuận lợi & khó khăn
     
  3. _thinking_ Thành Viên Cấp 3

    chê thì chê, nhưng ở bên đó thất nghiệp cũng được $800-1000 trợ cấp, tằn tiện thì đủ sống qua ngày, còn về vn thì thất nghiệp bóc đất mà ăn, nên ít ai đòi về lắm.

    p/s chủ topic: bro muốn đi thì phải luyện AV cho giỏi vào, chấp nhận thực tế là sẽ bất ổn trong 6 tháng đầu qua bên đó. Nếu gặp người việt nhiều bên có thì đỡ 1 phần, nhưng mình nghe chị 2 nói là cũng có nhiều người ỷ ma cũ an hiếp ma mới lắm.
    Qua được thì ráng xin vào hãng mỹ làm cho ngon, chứ nhiều người cầm = cấp của mình qua, rốt cuộc cũng học rồi làm nail luôn. Còn bro muốn làm nail thì chân thành khuyên nên tìm hiểu tác hại của nó đi rồi quyết định nha...
     
  4. bitis Thành Viên Cấp 2

    chủ topic vào web vietditru mục hậu nước mỹ để xem cảm nhận của những người mới qua mỹ,vào web webtretho mục nước mỹ để xem thêm,đúng là ở vn thì sướng thật ăn chơi hưởng thụ,ăn ngon,đồ tươi,hú 1 cái là có bạn đi cafe,đi vòng vòng,chỉ tội cái dạo này trộm cướp nhiều quá,tai nạn giao thông thì rình rập mỗi ngày ,nên ko được an toàn cho lắm,thực phẩm thì hóa chất ung thư,ra đường thì khói bụi ,nhìn 1 tí bị gọi là nhìn đểu ,cho ăn dao,va chạm xe 1 tí cũng rút dao ra , ở mỹ thì ngày qua ngày,ngày nào cũng di làm về nhà đi làm về nhà,cuối tuần thì được 1,2 ngày nghỉ,ăn đồ ko được tươi ngon như vn,đa số đông lạnh,tùy từng tiểu bang mà có đồ tươi ăn thường xuyên hay ko,ko được cafe thoải mái với bạn bè như vn,như bù lại an toàn hơn,nếu thu nhập cao ngất ngưỡng thì nên ở vn,còn thu nhập trung bình khá thì nên đi,vì lạm phát vn cao quá đang ko ngừng phát triển cao hơn,mai mốt sợ ổ bánh mì lên 50k thì tiền làm mấy chục triệu cũng ko thấm vào đâu
     
  5. luongtrongnghia2508 Thành Viên Bạch Kim

    Nếu cảm thấy chán "Thiên Đường hảo" thì nên ra đi, hihihi.
     
  6. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    tại sao lại bỏ hả bác?Khi xưa tui đi tui chưa bao giờ có cảm giác cùng đường như bác nghĩ đâu.Khi ở đây quen rồi tui mới thấy,ở mỹ sướng hơn(nếu xét về khía cạnh độ sống thoải mái cả vất chật lẫn tinh thần).Ở vn sống vui thiệt,ăn chơi xả stress này nọ ok.Nhưng bác có biết rằng đó chỉ là 1 hình thức ru ngủ hay ko?Bắt đầu cuộc sống ở Mỹ. Tôi muốn biết sự thật: thuận lợi & khó khăn
    Thử hỏi,nếu nước Mỹ nó thả giàn cho dân vn qua định cư,số % dân chúng ko chịu đi chắc chỉ có những người ở trong hang pác bó mới ko đi mà thôi Bắt đầu cuộc sống ở Mỹ. Tôi muốn biết sự thật: thuận lợi & khó khăn - 1
     
  7. KhiCon5s Thành Viên Cấp 2

    qua bên này nếu có đem theo tài sản đủ mua nhà mua xe thì thoải mái rồi nhưng bắt đầu bằng 2 bàn tay trắng , ko người thân để hướng dẫn thì rất là cực . cho nên cũng còn tuỳ vào tình trạng mới tư vấn đc Bắt đầu cuộc sống ở Mỹ. Tôi muốn biết sự thật: thuận lợi & khó khăn .

    nhưng chỉ cần có thẻ xanh và ssn là đi làm hoặc đi học tiếp đc rồi . đi làm thì minimum wage là 8usd 1 tuần làm 40 tiếng , làm hơn ăn 1,5 tiền lương . Đó là lao động chân tay muốn cao hơn và đỡ nặng nhọc thì phải đi học .
     
  8. nguyenchetvitinh Thành Viên Cấp 4

    chú nhớ con ko? hé hé mình rút chân ra mấy thớt này đi chú ah, mình lên tiếng sẽ gây thành 2 phe >< đó, để những ai đi rồi họ tự rút ra thôi.:amazed: chủ thớt cứ đi rồi biết, thích thì ở ko thì mua vé về VN, có nhất thiết là đi rồi ko được về đâu mà lo
     
  9. quocdong Thành Viên Cấp 5

    Mình thật bất ngờ khi bài viết của mình mới post lên chiều qua đã có hơn 800 lượt đọc và gần 30 bài góp ý. Mình thành thật cám ơn sự quan tâm của các bạn giành cho chuyên mục này nói chung và cho bài viết của mình nói riêng.

    Đúc kết lại mình thấy trong các quan điểm của các bạn là:
    1. Ở Mỹ cuộc sống làm việc nhiều và yêu cầu trình độ
    2. Bước đầu qua thì phải chịu khó vì chưa quen môi trường
    3. Con người ở Mỹ ít có thời gian thăm hỏi nhau vì xã hội tiên tiến, con người ta giành nhiều thời gian cho các việc làm và nhu cầu cá nhân khác


    Những điểm tốt của xã hội Mỹ
    1. Sức ép tiền bạc cho việc nuôi con và cho con đi học được giảm đi do có trợ cấp của chính phủ
    2. Cơ sở hạ tầng tốt hơn
    3. Lao động gì thì cũng có thể kiếm được thu nhập, thất nghiệp vẫn có 1 ít trợ cấp

    Những điểm không bằng Việt Nam
    1. Không có nhiều thức ăn tươi (tuy nhiên ở Việt Nam thì vấn đề thức ăn cũng đang mức không kiểm soát được về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm)
    2. Có thể lai rai kiếm tiền bằng nhiều cách
    3. Có thể rãnh rỗi hơn

    Mình hy vọng sẽ ghi chép thật đầy đủ ngay từ bây giờ, ghi lại toàn bộ quá trình từ khi chuẩn bị sang Mỹ. Học tập cái gì, làm việc ra sao. Khó khăn gì, thành công gì. Suy nghĩ gì sau một thời gian làm việc tại Mỹ, có gia đình và các con. Hoặc có thể mình sẽ trở lại Việt Nam.

    Tạm thời mình bắt đầu :
    1. Học thật tốt English

    Các bạn có góp ý gì cho kỹ năng, môn học, nghề gì,.. thì post bài cho mình nhé.

    VD:
    1. Mình có thể dễ dàng mở quán cafe - sinh tố tại Mỹ ko nhỉ? Hay đại loại bán buôn gì đó.

    Mình hy vọng bài viết của mình cũng là một điểm chung của một vài bạn giống mình.

    Cám ơn các bạn nhiều.
     
  10. lio_lio Thành Viên Cấp 6


    bạn qua rồi sẽ hiểu tại sao các bác Việt kiều lại "keo kiệt" Bắt đầu cuộc sống ở Mỹ. Tôi muốn biết sự thật: thuận lợi & khó khăn
     
  11. D_phuckts Thành Viên Cấp 4

    mình nhớ có kì trên báo vnexpress.net co nói và cực kì chính xác về những con ngươi qua bên đó,bài viết từ chinh những người bên đo viêt và cảm nhận,ban thử kiêm lại tỏng mục tâm sự hay chia sẽ ji đó,minh ko nhớ,noi chung là dân học thức qua đó thì hơi mệt đó bạn,dân lao độngt hì đỡ hơn nhiều.chúc bạn luôn có sự lựa chọn tốt cho mình.(nếu nghĩ tới con cái thì nên đi,nhưng với học vấn cua bạn qua đó thì có vẻ hơi cục đó,thà la dân lao đọng luôn thì khỏe)
     
  12. little_duck Thành Viên Vàng

    nhà có hai ng đi , đi trong sung sướng , đi vì lòng yêu Mỹ cuồng nhiệt , 1 tháng sau đt về ...các cháu ơi Mỹ k phải thiên đường !!!
    Bà cô ở Vn là kế toán trưởng cho cty , thằng chú thì làm cho cty xuất nhập khẩu , thế mà h vì lòng iu Mỹ , qua đó dũa Nail !!! đuối
    Tât nhiên k phải với ai cũng vậy nhưng nên qđ kỹ trc khi đi .....!!! Lắm khi Việt Kiều về nhìn VN mà còn phải thèm....ở đâu cũng phát triển đc ...ăn thua mình có chịu làm hay k thôi !!!
     
  13. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Chính vì Mỹ nó không thả giàn nên qua những gì đút kết từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm, bạn của bạn, bạn của hàng xóm, bạn của người thân, bạn của đồng nghiệp mới ra được 2 cái
    1. Cùng đường.
    2. Vì tương lai con họ.

    Trường hợp của bác thì thuộc loại nào? Bác qua năm bao nhiêu tuổi hay sinh đẻ bên ấy? Nhưng tôi dám chắc rằng gia đình bác sẽ thuộc loại 1. Xin lỗi, do cuộc sống thế hệ các bạn 7x đời cuối và 8x đời đầu hiện nay khá đầy đủ nên dùng chữ Cùng đường thì có lẽ các bạn cảm thấy Xúc Phạm. Chỉ thật sự những người là thuyền trưởng quyết định đi hay ở mới hiểu được : )
     
  14. Continental_man Thành Viên Cấp 2

    còn 1 lý do thứ 3 nữa . Kiệt Nhân . Thế chiến II bùng nổ cho phong trào di dân sang Mẽo ,Hans Albrecht Bethe - 1 nhà vật lý hạt nhân Đức vì có công trình nghiên cứu , trình lên cho quốc trưởng Adolf Hitler bác bỏ ,vào thời đó hạt nhân là khái niệm rất mới , Bethe chạy qua Mẽo đòi nghiên cứu ,Mẽo đánh giá rất cao và dự án Manhattan khổng lồ trong lịch sử nước Mẽo bắt đầu mà người ta chẳng biết hiệu quả nó tới đâu .Cũng như GS NBC ,nếu bạn là 1 nhân tài với 1 công trình ko ai hiểu nỗi ,hãy đến nước Mẽo .
     
  15. _thinking_ Thành Viên Cấp 3

    Ở mỹ thì chỉ có thể mở quán ăn, nhà hàng, chứ không mở quán cafe được đâu. Lý do là như bro cũng đã biết, dân mỹ thì không có time rảnh mà đi quán cafe hoài đâu, không như ở vn mình, ở cali thì có quán cafe Lú của người việt, chi tiết thì google nhé, mở quán như vậy mất mặt người việt quá....
     
  16. nguyenchetvitinh Thành Viên Cấp 4

    tinh thần yêu nước của bà con 5s cao quá Bắt đầu cuộc sống ở Mỹ. Tôi muốn biết sự thật: thuận lợi & khó khăn đúng là ko j = VN mà fai ko mấy chú Bắt đầu cuộc sống ở Mỹ. Tôi muốn biết sự thật: thuận lợi & khó khăn - 1
     
  17. lx135 Thành Viên Cấp 2

    Đó là trang vnexpress.net, chuyên mục người Việt năm châu
     
  18. phatnt87 Thành Viên Cấp 3

    hoàn toàn không như chúng ta mơ ước, khó khăn gắp trăm lần ở vn, sức ép về tài chính cũng vậy, đã đi mỹ rồi thì không còn đường quây về nữa mong bạn suy tính kĩ.
     
  19. austindang Thành Viên Vàng

    đi cho rồi bác ơi, ở đây riết roi phát chán với cái xã hội này
     
  20. thammong Thành Viên Vàng

    Bắt đầu cuộc sống ở Mỹ. Tôi muốn biết sự thật: thuận lợi & khó khănBắt đầu cuộc sống ở Mỹ. Tôi muốn biết sự thật: thuận lợi & khó khăn - 1
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 462 (Thành viên: 1, Khách: 457, Robots: 4)