Mặc dù bộ phim các bộ phim 3D đình đám đã thúc đẩy doanh thu của nhà sản xuất, nhưng một nghiên cứu gần đây tại Hoa Kỳ cho thấy công nghệ cao này không những không cải thiện được trải nghiệm phim ảnh, mà nó còn tăng nguy cơ mỏi mắt, nhức đầu và các vấn đề khó chịu khác lên 3 lần. Transformers: Dark of the Moon 3D Tiến sĩ L Mark Carrier đến từ Đại học Bang California đã thực hiện một thí nghiệm trên 400 khán giả, họ được xem phiên bản 3D hoặc 2D của một trong ba bộ phim bất kỳ là Alice in Wonderland, Clash of the Titans và How To Train Your Dragon, sau đó tất cả được yêu cầu đánh giá trải nghiệm của các bộ phim. Kết quả là có rất ít sự khác biệt giữa những người xem phiên bản 2D và 3D, các nhà nghiên cứu đã hy vọng những ấn tượng mạnh đến từ 3D nhưng điều ngạc nhiên là không những không mang lại cảm xúc mãnh liệt hơn mà nó còn khiến cho những người xem cảm thấy khó ăn nhập và không dễ dàng để ghi nhớ các chi tiết của bộ phim. Trình bày kết quả tại hội nghị hằng năm của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ diễn ra ở Washington DC cuối tuần qua, Carrier cho biết người dùng nên nắm bắt được thông tin là họ không có thêm bất kỳ những cảm nhận nào tốt hơn hoặc làm cho các bộ phim trở nên có ý nghĩa hơn trong trải nghiệm 3D. Avatar 3D - Phim áp dụng công nghệ 3D đầu tiên Nhiều người trong chúng ta đều nghĩ phim 3D thì rất tuyệt, nó sẽ mang lại điều gì đó, nhưng chắc chắn không phải là tăng cường trí nhớ. Đó là một sự thật rất đáng tiếc. Mặc dù các nhà nghiên cứu đã cho thấy 3D mang lại tăng nguy cơ mỏi mắt, nhức đầu lên 3 lần nhưng họ vẫn thừa nhận rằng người xem vẫn rất thích xem những hiệu ứng đặc biệt của 3D hơn là 2D. Carrier và các đồng nghiệp đang tiếp tục phân tích dữ liệu để tìm hiểu thêm về tác động của 3D lên cảm xúc của người xem. Hy vọng chúng ta sẽ có những kết quả trong thời gian sớm nhất. Nguồn: http://amthucgiaitri.com/tin-tuc-va-su-kien/47-tin-tuc/507-3d-khong-thay-doi-duoc-trai-nghiem-phim-anh.html
Mình thì coi 2D thì cũng thấy okie lắm rồi, 3d vừa mắc mà coi không thoải mái lắm, cứ như là nhìn qua cửa sổ nhà người ta ý )
lần đầu mình xem 3D là phim Transformers 3, coi xong thấy ko tha thiết gì lắm, đeo cái kính bất tiện vô cùng, hứa là lần sau có xem thì chơi 2D thôi, đi với bạn gái còn có thể ngó đông ngó tây mà làm ăn :sexy_girl:
Phim 3D duy nhất mình coi trc' h là "Bóng ma học đường" . Nghe quảng cáo cho đã zô ai dè coi dở ẹc . Vé 3D mắc mà coi ko đc thoải mái lắm mốt có công nghệ ko cần đeo kính thì đi coi típ.
=)) có ai coi X and Zen 3D chưa =)) bố nào mà chê thì chỉ có 2 trường hợp 1. Chưa dậy thì 2. Có vấn đề về tâm sinh lý
thật sự coi 3d xong về mau cận hơn, nhiều bạn ghiền coi suốt còn tăng cao nữa, hiện đại quá đúng là hại mắt hại não luôn chứ ko phải hại điện
Chỉ có vài phim là cần coi định dạng 3D thôi, như là phim Tangled - cảnh thả lồng đèn coi = hiệu ứng 3D đẹp tuyệt! còn ngoài ra thì cũng chả hào hứng lắm với 3D, coi nhức mắt chít đi được ấy!
Coi rồi nè, cũng ráng lết đi coi 3D. NÓi thiệt chứ film như shit, về coi Maria Ozawa còn hơn :nosebleed_002:
Uhm. Tội nhất là mấy bạn bị cận, phải đeo 2 lớp kiếng luôn. Bữa gf đi coi Xì Trum 3D với nhỏ bạn mà em ý nói không cần đeo kiếng coi cũng được luôn Chạy qua Đài Loan hay download 3D về coi vậy bạn? Thấy phim đó không hay lắm. hi hi. Mình chỉ mới coi bản HD à.
3d nhưng mà nội dung hông có gì ngoài mấy cảnh đánh đấm rầm rầm ra thì 2d vẫn hay hơn chứ mấy bác như titanic đó nội dung 2 char hi sinh cho nhau coi ghiền Vãi nhiều khi coi mấy phim 3d mới coi đi coi lại 2-3 lần mới hiểu đc muốn nói cái rì hại não
coi xì trum có đoạn cưỡi mấy con chim bây trong rừng cây, bị hút vào trong thác thì 3D cung rất thật :beauty: