ặc h: đọc sơ qua tưởng là "cách chữa bệnh cụt 2 chân" :shame: tính vô cấp bằng Nobel cho bác thớt :surrender: ai dè nhầm :go:
mình hay lấy đồ cắt móng tay thẻo đi. từ từ là hết à, làm từ từ thôi, mỗi ngày 1 ít, coi chừng chảy máu
ok để mình ra đó hỏi thử xem sao mấy bác đọc kỹ nghen, bị nổi cục chai chân, là mục ké, hay gọi là cục mắt cá, có nhân trắng bên trong đi lại khó khăn lắm, chứ ko phải là da chân da tay bị chai đâu. Hix, hình như mấy bác hiểu nhầm ý e :sexy_girl:
Chỉ cần đổi cái nệm đang nằm thành cái chiếu trúc , ngồi thiền nhiều là bạn sẽ có được vài cục chai như ý Chân con trai mờ , nhưng nhìn cũng thấy giống bị cùi .... cũng hơi ngại 1 xí
Có phải là mụn có ko bạn? (là cái mụn nổi u lên trong đó có mấy cái gai màu đỏ, già đi gai đó màu đen). Đúng thì mình chỉ mẹo trị
đúng rồi đó bro !nhà mình cũng nhiều người bị cũng mua miếng đó về dán.Ra mấy tiệm thuốc tàu trên đường Hải Thượng Lãn Ông vào hỏi miếng dán chai chân là có hết đó
Bị mắt cá đó bạn.Mình bị cục bự chà bá dưới lòng chân, đi nhức và thốn lắm, dán miếng dán đó xong hết lun. Bạn ra vĩnh xuân mua hộp thuốc dán màu vàng tên là "Shuiyangsuan Benfen Tiegao" 1 ngày dán 1 miếng từ sáng tới khi ngủ dậy lun, mình dán liên tục 2-3 tuần. Da chổ đó bong ra, cục mụn cóc tự động lòi lên, giựt nó ra (Kiên trì dán tới khi nào nó mùi hẳn rùi hãy giựt nhé, giựt sớm chưa ra hết) . Của mình to quá phải lấy kềm kéo lên, chân còn lỡm 1 lổ này 1 Hộp có 7k thì phải, mình xài 3-4 hộp là hết Còn không thì bạn ra da liễu làm, đốt điện, rùi khoét vào, chảy máu , lâu lành, trị triệt để lun. 200k
À cục này trước có bị 1 cục,nhức lắm,sau đó bác sĩ cho hũ thuốc sức vào 1 hồi nó tróc ra,thấy cả xương trắng bên trong,mình xịt nước vào rửa xương rồi vài ngày sau lành luôn đến giờ,bác thử rửa xương xem
À, cục đó mình ko lầm thì mình từng bị, có cắt thì nó cũng mọc lại, nhìn bên trong thấy trắng trắng , có cố lấy cái đó ra thì nó cũng mọc lại, mà còn dày hơn. Đi vào viện da liễu, dùng tia laser bắn nó đi là xong, khoẻ.
Mình cũng mổ 1 lần rồi, vết mổ có sẹo hơi cứng, nếu ko kỷ dễ tá lại lắm, mình bjo nổi bên hông, chổ gân quá trời, da non nữa, nên hong dám mổ, sợ mổ ko kỷ, gân đứt tùm lum mệt lắm ah` . Chắc bửa nào mua miếng dán giống mấy bác trên đây chỉ quá
Cho xin địa chỉ và cửa hàng bán thuốc "shuiyangsuan benfen tiegao" đi các bạn, mình ở thành Phố Hồ chí Minh. Thanks!
Ba mình hồi đó đi lính cũng dẫm phải gai h cứ tuần là lấy kéo móc cái cục ké đó ra thấy nó chỉ còn kai lổ chứ có sao đâu
Chak ban bi mat ca chan, chai chan dau co bi thon...neu bi mac ca chan ra tiem thuoc Vinh Xuan tren dg Nguyen Trai mua thuoc dan vao, vai ngay la no rung cui ra lun ma k bi dau