Cuộc thi Người tỷ thí với ngựa ở Anh Chúng ta đều biết chắc ngựa có khả năng chạy nhanh đến thế nào, vượt trội hơn hẳn so với con người, thế mà vẫn có hàng trăm người muốn tham gia cuộc thi chạy marathon để “tỉ thí” với ngựa. Đó là cuộc thi kỳ cục “Man vs Horse Marathon” được tổ chức hằng năm tại Anh. Các bạn thử đoán xem, các vận động viên hay các chú ngựa về đích trước nào? Sẽ có nhiều bất ngờ thú vị lắm đây. Lật lại lịch sử của cuộc thi khác thường này chút nhé, đó là một buổi tối tháng 11/1979, khi ông Gordon Green, chủ một câu lạc bộ đêm ở Llanwrtyd Wells, xứ Wales đang tranh cãi với ông Glyn Jones, người dân địa phương, về sức mạnh của ngựa so với con người. Ông Gordon quả quyết con người có thể thắng ngựa trong cuộc đua chạy đường dài, trong khi ông Jones khăng khăng điều đó là không thể. Cuối cùng, cả 2 quyết định phân trần đúng sai bằng cuộc đua ngựa với người. Kể từ đó, mỗi năm khoảng 50 vận động viên điền kinh và 15 chú ngựa cùng tranh tài trên đường đua dài 35 km, đi qua một ngọn đồi. Trong khoảng ăm 1985 tới 1992, con người được phép đạp xe trong cuộc đua với ngựa. Dù bạn có tin hay không, nhưng con người đã 2 lần thắng ngựa trong cuộc thi này kể từ năm 1979. Lần đầu tiên vào năm 2004, anh Huw Lobb, người Anh, đã về nhất, sau đó đến năm 2007, anh Martin Cox đã giành chức vô định. Cả con người và ngựa đều có những thế mạnh riêng trong suốt quãng đường chạy marathon, như con người thì dễ dàng vượt qua các đoạn leo đồi, đầm lầy hay khu vực ngập nước, nhưng ngựa thì phi nhanh hơn hẳn trên quãng đường bằng. Trong mỗi cuộc đua, “đối thủ” ngựa sẽ phải xuất phát muộn hơn 15 phút. Lý do “thiên vị” này không phải vì con người sợ thua kém ngựa, mà các nhà tổ chức giải thích, hàng trăm vận động viên cùng xuất phát sẽ khiến cho ngựa hoảng sợ. Trong cuộc thi năm nay, nữ sinh Shah, 21 tuổi, đã cưỡi chú ngựa của mình về cán đích đầu tiên và ẵm giải thưởng trị giá 1.700 USD. Thi cô dâu chọn giày ở Mỹ Ngày 9/11, tại quảng trường Madison, New York, 30 cô dâu đã tham gia một hoạt động khá kỳ quặc với những đôi giày. Hoạt động này mang tên "If The Shoe Fits", các cô dâu mới sẽ tìm những đôi giày đã chỉ định trong số hàng trăm đôi giày bị xáo trộn lẫn nhau. Người chiến thắng sẽ được tặng một đôi giày tùy thích với giá 5000 USD, và 5000 USD tiền mặt để mua áo cưới, hay để hưởng thụ tuần trăng mật sắp tới của mình... Đào hố lấy xẻng vàng ở Nhật Đó đơn thuần chỉ là dịp để mọi người gặp gỡ thật vui vẻ, cũng là làm nên văn hóa đất nước Nhật Bản, nơi có rất nhiều cuộc thi kỳ lạ. Cuộc thi đào hố là một sự kiện thường niên của người Nhật. Năm nay, cuộc thi độc đáo diễn ra tại nông trang Narita Dream Dairy, Tokyo vào tháng 2 này. Sự kiện này đã thu hút hơn 1.000 người từ khắp Nhật bản tham dự, với cơ hội giành giải "Chiếc xẻng vàng". Đã có rất nhiều gia đình, hay nhóm bạn bè, thậm chí có việc việc liên quan tới việc đào hố chuyên nghiệp. Thí sinh tham gia thi được chia làm 200 đội, có 30 phút để đào 1 cái hố càng sâu càng tốt mà không được văng đất vào bên hố của đối thủ. Nhưng, trong khi sâu là một yếu tố quan trọng của cuộc thi, những thí sinh còn được đánh giá về sức sáng tạo của hình thù chiếc hố cũng như trang phục dự thi. Đội giành giải thưởng trong cuộc thi năm nay đã đào được 1 cái hố sâu 3,26 m và nhận giải thưởng 100.000 yên (khoảng 25 triệu VNĐ). Sau khi cuộc thi kết thúc, các cái hố sẽ được lấp lại để chuẩn bị cho mùa thi đấu sang năm. Đua "ghế" tại Đức Chỉ cần tậu 1 chiếc ghế văn phòng và 1 chiếc mũ bảo hiểm, thế là teen có thể ung dung tham dự giải "Đua ghế văn phòng" độc đáo ở Đức rồi. Phải đảm bảo các chiếc ghế không hề gắn động cơ gì đâu đấy, vì mình trượt từ trên dốc xuống mà. Quãng đường đua sẽ dài 200 m. Nói vậy thôi, việc điều khiển 1 chiếc ghế lao vun vút xuống dốc không phải là dễ dàng đâu nhé, vì khả năng bị "vồ ếch" hay sự cố kỹ thuật với cái bánh xe ở chân ghế là rất cao. Cuối tuần qua, tại thành phố nghỉ dưỡng Bad Koenig, đông nam nước Đức, 58 vận động viên đã tham gia nhiệt tình giải Đua ghế văn phòng lần thứ 3. Các khán giải hai bên đường được phen hò reo, cổ vũ xả ga. Đôi khi, những vận động viên đến với cuộc đua lạ đời này không vì danh hiệu thắng thua, mà đơn giản họ chỉ muốn khoe chiếc ghế cực kỳ sáng tạo của mình. Danh hiệu vô địch năm nay thuộc về anh Pierre Feller, đến từ Luxembourg, Đức với kỷ lục hoàn thành chặng đua chỉ trong 26,95 giây. Nghĩa là anh lao cùng chiếc ghế của mình với vận tốc trung bình 35km/h cơ đấy. Lễ hội đánh nhau tại Peru Lễ hội Takanakuy, Peru. Tất tần tật, từ người già, trẻ, đàn ông tới phụ nữ, rồi trẻ con đều tham gia vào lễ hội đánh nhau đầy bạo lực này ở Peru. Nếu Giáng sinh là dịp mọi người tổ chức tiệc tùng, cùng nhau xum họp thì người trong cộng đồng Chumbivilcas lại coi đó là cơ hội tốt để… đánh nhau. Lễ hội này có tên Takanakuy, nghĩa là "khi sôi máu", được tổ chức tại Quechua, Peru. Sự kiện thường niên này là dịp mọi người có thể giải quyết xung khắc cá nhân với thành viên khác trong bộ tộc theo cách cổ xưa - bạo lực. Takanakuy thường diễn ra vào ngày 25 tháng 12 hằng nam, là một phong tục bản địa, có liên quan tới danh dự gia đình, sự ngờ vực trong hệ thống chính quyền. Họ cho rằng có như vậy mọi vấn đề sẽ được giải quyết trước thềm năm mới. Trong ngày diễn ra lễ hội, những người tham dự, gồm cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em, tụ tập tại sân đấu bò tót, nơi diễn ra những cuộc ẩu đả dưới sự giám sát của các quan chức địa phương, được xem là người hòa giải. Tuy nhiên, những hiềm khích cũ không phải là lý do duy nhất khiến mọi người tham gia "máu chiến" đến thế trong suốt lễ hội Takanakuy. Một số muốn chứng tỏ lòng can đảm hay kỹ năng tự vệ trong hay lòng thán phục của mọi người trong bộ tộc. Thành viên tham chiến thường vẽ mặt nạ có màu truyền thống. Tất cả người Chumbivilcas đều cho rằng đây là một phần quan trọng trong nền văn hóa của họ, mặc dù thương tích để lại không ít. Vô địch râu đẹp tại Nauy Đến Trondheim, Na-uy vào dịp 14 tháng 5 vừa qua, chúng mình đã có thể thỏa sức ngắm nghía các bộ râu “kịch độc” của các quý ông tới dự cuộc thi Râu Thế giới năm 2011. 150 thí sinh đến từ 15 quốc gia trên toàn thế giới, đã tụ họp tại khách sạn Prinsen Hotel, Trondheim, Na-uy với mong muốn sở hữu giải thưởng cao nhất - Người có bộ râu đẹp nhất thế giới. Cuộc thi Râu Thế giới được tổ chức 2 năm 1 lần, các thi sinh sẽ tranh tài trong 17 hạng mục khác nhau, nghĩa là ban tổ chức sẽ phân chia từng loại râu đặc trưng riêng để phân định giải, để tạo sự công bằng cho các ứng viên tham dự. Tuy nhiên, sẽ chỉ có 3 quý ông sở hữu 3 bộ râu xuất sắc nhất đoạt giải mà thôi. Ông Ole Skibnes, chủ tịch ban tổ chức cuộc thi năm nay cho biết, “việc đánh giá rất nhiều kiểu râu khác nhau là nhiệm vụ rất thú vị, và tất nhiên là không hề đơn giản chút nào”. “Đây không giống như 1 rạp xiếc. Bạn cần phải xem xét kĩ càng kích thước của bộ râu, chúng mọc có đều hay “make-up” có kỹ không, tất nhiên phải phù hợp với khuôn mặt nữa chứ”, ông Ole nói thêm. Cuộc thi Râu Thế giới được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1990. Kể từ năm 1995, nó được tổ chức 2 năm 1 lần. Năm 2009, sự kiện này diễn ra ở Alaska, Mỹ. Cùng nghía qua một số bộ râu độc đáo nè. Bạn chọn bộ râu nào?
Thi "Hoa hậu voi" tại Nepal Các thí sinh voi đang xếp hàng chờ trình diễn trong cuộc thi sắc đẹp cho voi lần đầu tiên tổ chức tại Sauraha, huyện Chitwan, Nepal. Nào, “make-up” cho voi trước khi thi thố nào. Giám khảo chấm rất chi là công minh đấy nhé! Đây là sàn catwalk của cuộc thi hoa hậu voi nè! Khán giả và phóng viên đến đông ngùn ngụt luôn. Thí sinh Chanchalkali, 28 tuổi thể hiện màn bắt tay với chủ nhân, đồng thời là Hoa hậu voi đầu tiên ở Nepal. Giải thưởng gồm rất nhiều mía, tiền mặt và giấy chứng nhận. Còn đây là cô nàng voi Dhrendra Kali đang chào khán giả. Phần thi tài năng: các cô voi thi chạy nào. Một cô voi đã cán đích rồi, chúc mừng, chúc mừng Hoa hậu voi thi đá bóng!!! Cả cả cô nàng ngựa cũng được ké phần. Thi xong rồi, phải tẩy trang đi chứ Cuộc thi "Đi giày cao gót chạy Marathon" tại Pháp Tại Paris diễn ra một cuộc thi chạy marathon vô cùng kỳ lạ. Tham gia vào cuộc thi là hàng trăm người đẹp đến từ Anh và Pháp. Các "vận động viên" này không mặc đồ thể thao bình thường mà xúng xính xiêm y rực rỡ. Chưa hết, điều đặc biệt nhất đó chính là các mỹ nữ sẽ thi tài trên những đôi giày cao gót. Chạy trên "một chướng ngại vật" như vậy, nên việc các cô nàng xinh đẹp ngã lộn nhào cũng là chuyện hết sức bình thường. Quả là một thử thách khó khăn đúng không? Thế nhưng các chân dài của chúng ta không hề e ngại mà đều tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Lễ hội đầu lâu ở Bolivia Dia de los Natitas, Lễ hội đầu lâu là sự kiện đã có từ lâu đời của người dân Bolivia, trong dịp này, những chiếc đầu lâu (thật 100% đấy) được trang trí bằng hoa và thuốc lá, lá cây coca và những phụ kiện khác. Đúng là mỗi vùng miền một văn hóa, người dân nơi đây tin rằng những chiếc đầu lâu "đẹp đẽ" này sẽ mang tới sự bình yên và may mắn cho mọi người. Vì thế, hàng năm cứ đến ngày 9/11, tại La Paz, Bolivia, lễ hội truyền thống này lại diễn ra. Khi đó, những người phụ nữ mang theo những chiếc đầu lâu đựng trong những hộp gỗ hoặc các-tông, lồng kính hay đơn giản chỉ là những chiếc túi ni-lông, rồi tập trung ngoài đường phố để "khoe" đầu lâu của mình. Đầu lâu thường được trang trí bằng cách gắn lên những cánh hoa và mũ sặc sỡ. Thực ra thì họ tin rằng khi một người mất đi, họ có 7 linh hồn, và một trong số chúng vẫn còn lưu lại trong bộ xương sau khi được chôn cất. Một số khác đã lên thiên đàng, vì thế những chiếc đầu lâu được mang về nhà và "chăm sóc" rất cẩn thận. Nếu họ không thờ cúng như vậy, những chiếc đầu lâu có thể mang lại những vận sui, thậm chí phá hoại mùa hàng và hạnh phúc gia đình. Quả là kỳ lạ và có phần hơi bí hiểm các bạn nhỉ!!! Cuộc thi ném trứng quốc tế tại Anh Có hẳn một hiệp hội ném trứng thế giới hẳn hoi đấy nhé, tổ chức này sẽ đảm nhiệm tiến hành cuộc thi ném trứng quốc tế ở Lincolnshire, vùng East Midlands (Anh). Mỗi năm, cuộc thi ném trứng thu hút tới vài trăm thí sinh dự thi và hàng nghìn người dân đổ về xem. Trong khuôn khổ cuộc thi, các thí sinh tham dự rất nhiều trò thi đấu khác nhau, như ném trứng vào đối phương, ném trứng bằng máy bắn đá cổ hay đỡ trứng khéo léo. Thú vị nhất vẫn là trò Russian Roulette. Người chơi sẽ được chọn lần lượt 1 trong 6 quả trứng được chuẩn bị sẵn. Trong đó có 5 quả đã luộc chín và 1 quả sống. Nếu ai không may lấy phải quả sống trước sẽ bị thua. Thi ném điện thoại ở Phần Lan May sao, dụng cụ của cuộc thi này, những chiếc điện thoại di động đều đã hỏng. Cuộc thi có quy mô quốc tế này diễn ra tại Phần Lan, nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về việc tái chế điện thoại cũ. Phần Lan là quê hương của hãng điện thoại di động lớn nhất thế giới Nokia, vậy nên họ thường phải chứng kiến một số lượng lớn điện thoại bị bỏ đi mỗi năm. Các thí sinh sẽ cùng tranh tài xem ai ném được điện thoại xa nhất. Tất nhiên là phải có luật hẳn hoi nhé, cuộc thi được chia làm 4 hạng mục với các tư thể ném khác nhau và dành cho cả trẻ em tham gia. Cuộc thi “quyến rũ” giun ở Anh Tại South Cheshire, Anh, cũng có một cuộc thi đặc biệt khác gọi là Thi “quyến rũ” giun Willaston, cuộc thi chỉ có thể diễn ra sau khi trời mưa mà thôi. Với mục tiêu “giao tiếp với thiên nhiên”, các thí sinh được phép khoanh vùng trong diện tích 7 m vuông, nhiệm vụ của họ là làm thế nào để dụ được những con giun bên dưới bò lên khỏi mặt đất. Thời gian cho phép mỗi đội thi trong vòng 30 phút. Rất nhiều phương pháp đã được áp dụng, nào là nhảy múa, đánh trống, thổi kèn, nhưng cấm được xới đất lên. Anh Harry Potts và mẹ của anh, bà Annette đã giành chiến thắng trong cuộc thi năm nay vào tháng 6 vừa qua với thành tích là đã “quyến rũ” được 167 con giun bò lên mặt đất. Thi bắn đậu Hà Lan quốc tế Trong một ngôi làng nhỏ ở Ely, những “tay bắn” sung bằng miệng luôn háo hức chờ tới cuộc thi bắn đậu Hà Lan Thế giới. Thị trấn Witcham ở Cambridgeshire (Anh) đã tổ chức cuộc thi bắn đậu Hà Lan đầu tiên trên thế giới vào năm 1971 nhằm mục đích gây quỹ để bảo dưỡng trụ sở chính của làng. Kể từ đó, sự kiện này rất thu hút người dân địa phương. Các “vận động viên” phải tự sáng tạo cho mình những chiếc ống thổi thật độc đáo để sao cho bắn được hạt đậu bay xa nhất. Tất nhiên, thiết bị này không được phép ứng dụng những công nghệ hiện đại.
Cuộc thi đá bóng trên bùn ở Phần Lan Một cuộc thi lạ đời nữa ở Phần Lan, cuộc thi đá bóng trên bùn khiến cho các chân sút bẩn như không thể bẩn hơn với bùn lầy. Trong một sân bùn tại thị trấn Hyrysalmi, rất nhiều cầu thủ chạy nhảy trên sân bóng, người dính bùn từ đầu đến chân để tranh nhau quả bóng, bên cạnh sự phấn khích của khán giả bên ngoài. Mỗi trận đấu diễn ra trong 50 phút, nhiệm vụ của các đội cũng là làm sao cho bóng vào gôn của đối phương. Nhưng đá bóng trên bùn sẽ khó và khác nhiều so với đá bóng trên sân cỏ đấy nhé. Thi "là quần áo" cực mạo hiểm Ban đầu chỉ là một cậu bé 14 tuổi đứng lên tổ chức, cuộc thi là quần áo mạo hiểm dần lan rộng ra khắp các nước như Úc, Áo, Chile, Anh và Đức. Cuộc thi này được tổ chức ở nhiều địa điểm khác nhau, sao cho độ nguy hiểm là cao nhất, như trong rừng, dưới biển, trên núi. Các thí sinh sẽ phải là quần áo cho thật phẳng phiu khi đang đứng trên dòng sông chảy xiết, là trên ngọn cây trong rừng hay leo lên mỏm đá chênh vênh để là quần áo. Trong khi đó, phong cách là tự do sẽ do thí sinh tự chọn, vậy nên rất nhiều kiểu là quần áo quái chiêu đã ra đời. Cuộc thi vật chân quốc tế Một môn thể thao mà người Anh rất tự hào, đó là môn vật chân. Dựa trên môn thể thao “vật tay”, môn thể thao “vật chân” có cách thức thi đấu tương tự, khi các đấu thủ sử dụng sức mạnh ngón cái bàn chân của mình để khuất phục đối thủ. Người dân địa phương tại Derbyshire đã thống trị trò chơi này từ lúc nó được sinh ra vào năm 1976. Thi "Mũi ai to nhất" ở Đức Cứ 5 năm một lần, kể từ năm 1961, thành phố Langenbruck, Đức, lại rộn ràng trong tiếng cười của cuộc thi "Mũi to nhất thế giới", nơi mọi người đua nhau "khoe" mũi của mình. Bất cứ ai đủ tự tin với chiếc mũi quá khổ thì đều có thể tham dự cuộc thi này nhé, vì không phân biệt quốc tịch mà. Cuộc thi này bắt nguồn từ một trò đùa vui, cách đây đúng 50 năm, tại một quán bar ở thành phố Langenbruck, khi các vị khách khôi hài luôn tìm xem ai có cái mũi to nhất. Kể từ đó, mọi người lập ra "Câu lạc bộ những người mũi to". Ban đầu, chỉ có 40 thành viên tham gia. Bất kỳ ai cũng có thể tham gia câu lạc bộ mũi to này, tất nhiên cũng phải có điều kiện, mũi của thành viên phải đảm bảo ít nhất dài 60 mm và rộng 40 mm. Cho tới nay câu lạc bộ đã có hơn 330 người đăng ký thành viên và sử dụng một loại thước đo hiện đại để xác định kích thước của mũi trong cuộc thi "Mũi to thế giới". Giám khảo dựa trên kích thước dài và rộng của mũi để xác định người chiến thắng, các thí sinh được phép biến đổi khuôn mặt để sao cho mũi của họ được to nhất có thể. Tuy nhiên không được dùng bất kỳ phụ kiện hỗ trợ nào. Năm nay, các nhà tổ chức cuộc thi hy vọng sẽ tìm ra những chiếc mũi thật khác lạ. Cuộc thi năm nay sẽ diễn ra vào tháng 6 và đương kim vô địch hiện tại sở hữu một cái mũi dài gần 13 cm. Lễ hội Canival ở Đức Đến với lễ hội này, chúng ta sẽ được thấy vô vàn sắc màu rực rỡ, tươi sáng, những khuôn mặt trang điểm cũng hết sức cổ quái, kỳ lạ. Vào ngày này, không ít người chọn cho mình những trang phục vui, buồn, hài hước... miễn sao thể hiện đúng tâm trạng và phải thật độc đáo. Lễ hội carnival là một lễ hội truyền thống có nguồn gốc từ các vùng ở miền tây và nam nước Đức, vốn có đông người theo đạo Thiên chúa sinh sống và theo thời gian, lễ hội này đã dần dần lan ra các thành phố ở miền bắc và đông Đức. Thi trèo tường tại Ý Trèo tường trở thành lễ hội truyền thống của người đân sống tại thành phố Sondrio, Italia. Lễ hội này đang rất được quan tâm ở nơi đây. Đã nhiều năm rồi, những người thích thú với môn trèo lên tường nhà đều quy tụ về nơi này để tham gia Lễ hội trèo tường Sondrio Street Climbing. Năm nay, sự kiện này đã thu hút được hơn 200 người tham gia từ khắp nơi trên thế giới, tất cả mọi người cùng đua nhau trèo lên tường những ngôi nhà cổ hay công trình quan trọng của thành phố. “Trèo tường sẽ được công nhận là một môn thể thao chính thức trong tương lai và chúng tôi sẽ là người tiên phong”, đại diện Ban tổ chức lễ hội phát biểu. Năm ngoái, lễ hội này chỉ có 75 thành viên tham gia, nhưng ngày càng nhiều người đam mê môn trèo tường này. Năm nay, thậm chí mọi người còn thi nhau trèo lên tháp cao tới 40m hay các tường đá rất trơn. Trong khi phần thưởng chỉ là... 1 chiếc bánh pizza và bia. Cuộc thi "Hôn lâu nhất thế giới" ở Thái Lan Sau gần 2 ngày chờ đợi, cuối cùng ban tổ chức cuộc thi Hôn lâu nhất thế giới cũng tìm ra được cặp chiến thắng. Cặp đôi đạt giải quán quân.Cặp đôi đạt giải quán quân là Akekachai Tiranarat, 42 tuổi, và vợ Raksana Taranarat, 31 tuổi. Họ đã hôn nhau suốt 46 tiếng 24 phút 9 giây không ngừng nghỉ tại cuộc thi Hôn lâu nhất thế giới diễn ra ở Pattaya, Thái Lan. Trong ngày Valentine vừa qua, thành phố nổi tiếng ăn chơi của Thái Lan, Pattaya, đã tổ chức cuộc thi hôn với 14 cặp thí sinh. Bảy đôi đã vượt qua kỷ lục Guinness trước đó là 32 tiếng 7 phút 14 giây, được thiết lập ở Đức năm 2009. Các thi sinh bắt đầu hôn từ lúc 11h tối chủ nhật và được phép ăn, uống, và sử dụng nhà vệ sinh, tuy nhiên họ không hề ngừng hôn. Cặp đoạt giải sẽ nhận được một chiếc nhẫn kim cương trị giá 50.000 baht (1.016 USD) và phần thưởng tiền mặt là 100.000 baht (2.032 USD). Các cặp đôi tham gia thi đấu. st