Tìm kiếm bài viết theo id

Chiến sự những ngày qua

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Ma Bất Tử, 9/10/08.

ID Topic : 495377
Ngày đăng:
9/10/08 lúc 19:11
  1. NickyNam 5Giây EnglishSpeakingClub

    đại ca này chắc mê truyên Kim Dung lắm đây, nghe giọng văn đặc mùi kiếm hiệp Chiến sự những ngày qua
     
  2. Ma Bất Tử Thành Viên Cấp 5

    Chiến sự những ngày qua - 1Chiến sự những ngày qua - 2 Cũng bình thường thôi he he .............
     
  3. thoại_thoại Thành Viên Cấp 2

    đợi phần tiếp theo ^_^
     
  4. Ma Bất Tử Thành Viên Cấp 5

    Trong lúc dụng hình tên sát thủ Hồng Hài Nhi ,ta tạm quay về kinh thành 5s ..
    Lúc này trong 5s mọi việc mua bán vẫn diễn ra tấp nập các môn võ công bí kíp thi nhau thi triển ,1 số zombie vẫn còn tiếp tục tấn công yếu ớt do tên sát thủ bị bắt nhưng chưa ra lệnh ngưng tấn công .Các zombie được tập trình vẫn theo vô thức đổ xô vào 5s.Chắc biệt đội thần sấm quên bắt tên sát thủ ngưng quyền điều khiển zombie mà đã tống giam hắn vô ngục.
    Trong tửu lâu ồn ào bàn tán về tên sát thủ nhí : có 3 luồng dư luận đưa ra là nên phế võ công sát thủ trong 1 năm cho hắn ở lại lớp cho biết mùi ,còn dư luận bên phái Nga Mi hiền hòa thì cho rằng hắn là 1 tài năng trẻ cần được trui rèn .
    Phái Thiếu Lâm cũng ủng hộ Nga Mi nhưng trước khi trui rèn cần đưa vào Thiếu Lâm tụng kinh thay đổi bản chất phá hoại của y .Còn đa số đồng đảo võ lâm bị ảnh hưởng thiệt hại giao thương vô số đòi xử lăng trì làm gương nếu không tình trạng tái diễn sẽ là tiền đề cho các hacker tiếp sau .
    Ý thức xây dựng của lớp trẻ 9x được hưởng thụ và kế thừa nền kinh tế thời bình với các phương tiện kĩ thuật cùng sự xa hoa dư thừa của vấn nạn xã hội sinh ra tư tưởng phá hoại hơn là xây dựng .Các thế hệ tiền bối đi từ có lên không nay lớp tiểu tử dư giả ngân lượng ngao du tứ hải lập bè kết đảng phá hoại làm trò vui .VỚi các bí kíp võ công có sẳn sát thủ nhí cùng các môn đệ mang theo USB 1G ngao du đến các võ đường internet âm thầm lây nhiễm botnet đến các võ sinh trong võ đường ,trong vòng nữa tháng số lượng võ lâm đã bị lây nhiễm đến chục ngàn máy tính .Sinh ra trong thời bình nên không thể kiếm được thời thế làm anh hùng ,sát thủ nhí chẳng cam tâm nên náo loạn 5s cho thỏa chí tang bồng .
     
  5. simgiabeo nhất Vợ, nhì Trời !

    bác Ma bất tử này chắc luyện chưởng dữ quá nên nội công thật thâm hậu.
    tại hạ khâm phục, khâm phục!Chiến sự những ngày qua
     
  6. bqtuan_prosty UyTín là SốngCòn trong KD

    cả giáochu cũng bị dính chưởng mà pác,đừng bùn mà

    đọc riết ghiền truyện của ma bất tử lun

    rãnh tiếp cho ae coi nữa nha pac mabattu
     
  7. beck Thành Viên Cấp 2

    Đọc thấy hay quá
     
  8. viethai Thành Viên Vàng

    lại sắp có chuyện để đọc . . . .hehe . . .
     
  9. nicholas_1083 Thành Viên Kim Cương

    tiếp đê.hum qua có 3 trang hem dám đọc để dành hum nai 5 trang đọc lun.ai dè mới đọc xiu đã hết truyện,bùn ghia.tiếp..tiếp ...đê.

    híc đọc truyện của ma nên nhà có 3 con ma....Chiến sự những ngày qua

    Ðang đọc: 3 (3 thành viên và 0 khách)

    ........................................
     
  10. nhatquangvl Thành Viên Cấp 4

    truyện này kô biết khi nào mới hết.
     
  11. zanghe Thành Viên Kim Cương

    ủa, hết rồi hả bác Ma Bất Tử
     
  12. hjhjhj Thành Viên Cấp 5

    kaka chủ topic đang thi sáng tác truyện kiếm hiệp với Mã Vinh Thành đây mà Chiến sự những ngày qua
     
  13. Ma Bất Tử Thành Viên Cấp 5

    Lại nói về tên sát thủ nhí bị bắt và dụng hình đã chịu hết siết và nhận tội
    "em có lỗi nhưng em không có tội " với câu nói bất hủ của chim Vàng Anh đã khiến trưởng lão Dũng Cj bật ngửa vì kinh ngạc,không ngờ tuổi trẻ tài cao đã xem qua "Kinh tình thất biến" .Kinh tình thất biến là 1 cuốn sổ ghi lại cảm xúc hỉ nộ ái ố........của con người .Với câu nói biểu lộ cảm xúc "ái" của Vàng Anh trong hoàn cảnh "nộ" của trưởng lão khiến trưởng lão thầm bội phục tên tiểu quỉ,với độ tuổi chưa đến đôi mươi (16) đã khiến dù hắn có lỗi cũng không có tội .

    Đồng đạo võ lâm cũng bất lực trước độ tuổi của hắn mà không làm gì được ngoài câu xin lỗi của phụ mẫu và gia phụ của sát thủ "xin hãy cho em sống đúng tuổi của mình" nên chỉ nhận hình thức xử lý hành chính của C15 là quá nhẹ,so với hình thức xử phạt hành chính .
    Những thiệt hại mà võ lâm gánh chịu như mưa nạn từ trời rơi xuống nay bị tan biến vì hành vi chưa đủ ý thức,chưa đủ nhận thức trước hậu quả gây ra.Đồng đạo tụ tập trước kinh thành 5s chất vấn tứ đại danh bổ C15
    - Những thiệt hại ai sẽ đền bù
    - Ai sẽ làm gương nếu ddos vẫn còn tiếp diễn
    - Hình thức xử lý như thế nào là hợp lý
    ............
    Ngay cả C15 cũng còn bâng khuâng trước những câu hỏi ,lộ phí truy bắt sát thủ,kinh phí cả tuần theo dõi ,lăn bờ nằm bụi ,bồ câu đưa thư bay lạc cả chục con........ai sẽ chi trả .C15 cũng mong muốn có 1 bộ luật mới cho những hành vi tin tặc này
    Các vị La Hán chùa Tây Phương
    Tôi đến thăm về lòng vấn vương.
    Há chẳng phải đây là xứ Phật,
    Mà sao ai nấy mặt đau thương ?

    Đây vị xương trần chân với tay
    Có chi thiêu đốt tấm thân gầy
    Trầm ngâm đau khổ sâu vòm mắt
    Tự bấy ngồi y cho đến nay.

    Có vị mắt giương, mày nhíu xệch
    Trán như nổi sóng biển luân hồi
    Môi cong chua chát, tâm hồn héo
    Gân vặn bàn tay mạch máu sôi.

    Có vị chân tay co xếp lại
    Tròn xoe từa thể chiếc thai non
    Nhưng đôi tai rộng dài ngang gối
    Cả cuộc đời nghe đủ chuyện buồn....

    Các vị ngồi đây trong lặng yên
    Mà nghe giông bão nổ trăm miền
    Như từ vực thẳm đời nhân loại
    Bóng tối đùn ra trận gió đen.

    Mỗi người một vẻ, mặt con người
    Cuồn cuộn đau thương cháy dưới trời
    Cuộc họp lạ lùng trăm vật vã
    Tượng không khóc cũng đổ mồ hôi.

    Mặt cúi nghiêng, mặt ngoảnh sau
    Quay theo tám hướng hỏi trời sâu
    Một câu hỏi lớn. Không lời đáp
    Cho đến bây giờ mặt vẫn chau.

    Có thực trên đường tu đến Phật
    Trần gian tìm cởi áo trầm luân
    Bấy nhiêu quằn quại run lần chót
    Các vị đau theo lòng chúng nhân ?

    Nào đâu, bác thợ cả xưa đâu ?
    Sống lại cho tôi hỏi một câu:
    Bác tạc bấy nhiêu hình khô hạnh
    Thật chăng chuyện Phật kể cho nhau ?

    Hay bấy nhiêu hồn trong gió bão
    Bấy nhiêu tâm sự, bấy nhiêu đời
    Là cha ông đó bằng xương máu
    Đã khổ, không yên cả đứng ngồi.

    Cha ông năm tháng đè lưng nặng
    Những bạn đương thời của Nguyễn Du
    Nung nấu tâm can vò võ trán
    Đau đời có cứu được đời đâu.

    Đứt ruột cha ông trong cái thuở
    Cuộc sống giậm chân hoài một chỗ
    Bao nhiêu hi vọng thúc bên sườn
    Héo tựa mầm non thiếu ánh dương.

    Hoàng hôn thế kỷ phủ bao la
    Sờ soạng, cha ông tìm lối ra
    Có phải thế mà trên mặt tượng
    Nửa như khói ám, nửa sương tà.

    Các vị La Hán chùa Tây Phương!
    Hôm nay xã hội đã lên đường
    Tôi nhìn mặt tượng dường tươi lại
    Xua bóng hoàng hôn, tản khói sương.

    Cha ông yêu mến thời xưa cũ
    Trần trụi đau thương bỗng hoá gần!
    Những bước mất đi trong thớ gỗ
    Về đây, tươi vạn dặm đường xuân.
     
  14. Ma Bất Tử Thành Viên Cấp 5

    Một chuyên viên tư vấn bảo mật máy tính 26 tuổi thừa nhận đã tấn công (hijack) hơn 250.000 máy tính để đánh cắp tiền và thông tin danh tính của nạn nhân.
    Chiến sự những ngày qua


    Theo lời công tố viên, John Kenneth Schiefer, công dân Los Angeles, đã "cố ý gây nhiễm spyware vào các máy tính bị hắn tấn công", với mục tiêu rõ ràng là: Đánh cắp thông tin cá nhân và dội bom thư rác, cửa sổ pop-up lên đầu nạn nhân.

    Giờ đây, Schiefer phải đối mặt với án tù lên tới 60 năm tù giam và nộp phạt 1,75 triệu USD, nếu Bồi thẩm đoàn thông qua 4 trọng tội về lừa đảo và do thám.

    Schiefer được ghi nhận là trường hợp đầu tiên tại Mỹ bị buộc tội theo Luật tội phạm mạng Liên bang về việc điều hành một mạng botnet (tập hợp của nhiều máy tính bị hijack).

    Khai thác mỏ vàng

    Trên lý thuyết, sau khi bị hack, máy tính người dùng sẽ biến thành một "thây ma" (zombie), chịu toàn quyền điều khiển bởi hacker. Nhiều zombie họp lại thành mạng lưới botnet.

    Hacker sẽ sử dụng botnet để tiến hành những thủ đoạn như phát tán thư rác số lượng lớn, tấn công từ chối dịch vụ vào các mục tiêu cụ thể....

    Trong trường hợp của Schiefer, không chỉ phát tán thư rác thông thường, hắn còn đánh cắp tên username và mật khẩu người dùng để tiến hành nhiều vụ thanh toán trực tuyến trên hệ thống của PayPal. Sử dụng tiền "chùa" từ túi nạn nhân, Schiefer thoả sức mua sắm hàng loạt món đồ xa xỉ cho mình.

    Cùng hành động với Schiefer còn có hai kẻ tòng phạm khác, ít tuổi hơn, lần lượt có nick trên mạng là "pr1me" và "dynamic", các điều tra viên cho biết.

    Cùng với nhau, bọn chúng đã tấn công hơn 250.000 máy tính, cài đặt các chương trình hiểm độc vào máy, cho phép chúng giành quyền điều khiển máy tính từ xa.
     
  15. Không Tên Thành Viên Cấp 2

    Bro này có khiếu viết truyện nè Chiến sự những ngày qua
     
  16. ThaiLamMobile Administrator

    Chi tiết quan trọng nằm đây rồi.Không biết hạ hồi phân giải ra sao đây?
     
  17. SuNaMobile Thành Viên Bạch Kim

    truyện quá hay thật là khâm phục
     
  18. Sua_iPhone Phong Độ Là Nhất Thời Thành viên BQT Super Moderator

    Hay thật đúng là bạn có khiếu làm nhà văn đó thanks.
     
  19. thientinphat Thành Viên Bạch Kim

    đọc hết 6 trang một mạch, thanks Ma Bất Tử nhiều, bạn có khiếu viết truyện lắm
     
  20. gocot Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tại hạ khâm phục ! khớ khớ khớ !
     

Tình hình diễn đàn

  1. Viettel HCM,
  2. DANGCAPSIMSO,
  3. takesi,
  4. passio,
  5. tranhthiec.net,
  6. SiriMobile
Tổng: 609 (Thành viên: 10, Khách: 509, Robots: 90)