:embarrassed: chà , mình lấy hết cảm xúc của ngày hôm này để viết chút gì đó tặng anh . Một người lạ ? Vân một người khá xa lạ , và chắc có lẽ sẽ chỉ một hay vài lần gặp nhau nữa thôi rồi sẽ chẳng bao giờ gặp lại . Mình . Mình là một đứa con trai mới lớn mới vào đời vài năm . Ohh khá khờ , khá đơn giản với cuộc đời . Bị lừa cũng nhiều .và Tôi cảm thấy mất dần lòng tin ở mọi người cảm giác ko còn có thể tin ai dc nữa . Thất vọng trong chuyện tình cảm công việc gia đình và nhiều thứ khác , tôi cảm thấy cuộc sống khá mệt mỏi , bao điều xui xẻo cứ ập vào mình . Dần dà tôi ít nói đi khó gần hơn .Và hôm nay ,sao bao ngày vọc phá N97mini yêu quí rồi cũng đến lúc cho em nó theo trai khác và quyết định mua cho mình một chiếc dt khác thay cho em nó . + với $ lương của mình tôi có một số $ kha khá để tậu cho mình một chiêc Smart Phone khác với lý do khá ngốc : Sym S60v5 quá già nua hết cái để phá rồi hay do mình thích chạy theo thời đại ? Ban đầu thì tôi nhắm tới Satio của một anh trên tận gò gấp . Vì sao chọn satio S60v5 cơ mà . Vì 12* vô đối và nghe nhạc :beauty: . Ban đầu tôi cũng nghĩ rất đơn giản là S60v5 cảm ứng như nhau thôi . Lặn lội theo bác xe ôm lên tận trên đó . cảm giác đầu tiên khó tả với tôi là : - Thằng chủ máy mình gật đầu nó éo chào mình lại ... nhìn nó như dân gian hồ vậy -> Sợ :spiderman: Cầm trên tay chiếc Satio của nó cảm nhận đầu tiên là : Máy tuyệt đẹp ( Của con gệ nó mà . Mà con ghệ nó chụp hình trên Dt nên mới biết ) Cực ít vết trầy , Nhưng đó là bề ngoài thôi , cảm nhận khi dùng cảm ứng điện trở của Dt nó làm mình vô cùng thất vọng , Ko biết do máy của S.e nó vậy hay do nó bị gì gì mà cảm ứng thua cả 5233 nữa:nosebleed_002: . cái N97 củ của mình "vuốt" thấy còn cool hơn nữa , Sao một hồi cầm lật nghiên lật ngữa tháo pin xem óc dò seri nghe loa VV và VV thì tôi cảm thấy ko ổn và... cáo biệt anh . Nhìn mặt anh hầm xuống như thế này làm tôi...teo mất và chuồng lẹ Sao một lúc đôi co với bác xe ôm thì tôi quyết định.... mượng Đt của bác xe ôm Alo cho anh . Lúc đầu do anh bận việc nên để ngày mai đến xem nhưng mà do mình này quá buộc lòng anh phải tới . Choáng đầu tiên là... nhà anh là cửa hàng mỹ phẩm nam và nữ : THEFACE Shop = =! . Một người bình thường khi ra một nơi hào nhoáng thì cảm giác thế nào nhi Cảm giác như nông dân ra thành phố ấy ? Đợi anh một tí thì anh tới . Ok anh em mình vào shop ) Hóa ra ko phải đó là shop của người khác ) còn nhà anh bên trong. Hihi , hơi bất ngờ . Anh 35t rồi. Độ tuổi trung niên nên nhìn anh "khá" giản dị nói cách khác "hơi" bị giản dị thì có Ao thun nhạt màu quân tây cũng...thế lun . Anh đeo kiến cận, tóc cao ( chả bù với mình chỉ thấy khuông mặt , trán lông mài lỗ tai nằm sau tóc hết ) dáng gầy, ko cao cũng ko lùn oh hay trung trung với mình đó ( Mình cao 1m69.5 ^^!) . Thoạt nhìn thì ai cũng có thể nghĩ anh là một người bình dân ? Nhưng lầm rồi nha ," tui thấy cái remote xe hơi trên bàn anh đó nha " Ko biết xe gì nhưng mà có xế hộp là ngầu rồi Hihi. Anh đưa cho tôi xem cái IP 3g của anh với cái 3gs của anh . Chà sài Nokia riết chảng biết bắc đầu với IP từ đâu đến đâu , Vuốt vuốt chạm chạm ngó qua ngó lại , Anh phán một câu : Em mới sài IP phải ko ? Khờ quá , kiểu này rất dễ bị lừa nè Trời ơi đi mua dt mà ko mang sim theo @@! trời ơi , thôi để anh chỉ từ từ cho Mình bị lừa gần nhất khi nào nhỉ ? Ah, mua tâm hội người mù giá 10k nhưng nó xin thêm................ 10k nữa @@! Ngồi nghe anh nói, diễn giải về cái IP có cái hiểu khá dễ hiểu nhưng có cái bí lù từ từ cũng biết ANh nói nhiều , khá nhiều diễn giải cùng với hành động nhìn khá vui mắt . Anh nói chuyện khá hay tuy không chuyên nghiệp ko dùng từ ngữ văn hoa nhưng anh nói chuyện nghe hay lắm ngồi nghe thích thích thế nào ấy . Anh giải thích khá chi tiết về cái điện thoại IP của anh . Và điều quan trọng nhất là " có gì ko hiểu alo hay tới anh chỉ cho " - Bán chơi thôi em , chứ nhiêu $ với anh chuyện nhỏ thôi Nhưng chủ yếu là bán cho ai cần thôi em . Cầm chiếc IP trên tay thấy khá hay . Chắc tối nay là một đêm dài thao thức NHưng hay nhất là ngày hôm nay mình cảm nhận và nhận ra một điều rằng vẩn còn nhiều người tốt đâu đó quanh mình mà mình chẳngng hay biết .Chắc có lẽ do mình mất lòng tin vào con người quá nhiều , Nhưng cũng có lẽ tìm dc một chút gì làm lại niềm tin đã đánh mất. Thanks anh nhé . Hy vọng anh đọc dc và miểm cười thật tươi cho em nhé . Cuộc đời có khi thật buồn thật cai đáng lấy đi của mình bao nhiêu nướt mắt , Nhưng cũng đem đến cho mình thật nhiều nụ cười và hạnh phúc
đúng r bro, còn gặp ng tốt nữa. đã xài wa satio rồi đúng như a trai nói, c.ứng chán gì đâu, đc mỗi cái chụp hình, còn lại thua xa xa xa xa xa iphone, sau khi đổi wa iphone thì không muốn xài cái đó nữa ^^
Thank em nha!! Kia nào ko sài nữa thì trả lại a Ở hiền gặp lành !! Chắc a ấy thấy chủ top giống mình hồi đó nên mến :smile:
ít ra vẫn còn những người bán hàng thật thà và vui vẻ, chúc mừng chủ top ps: mới đầu đọc khúc này mình tưởng chủ top bị tiếng sét ái tình, đọc kĩ thì ko phải
có cái IP mà ông anh đề cao em thế? Hôm nào muốn mua máy cứ call anh nữa nhé, máy gì cũng có , nếu đặt trước 1,2 ngày để anh sai đàn em đi giật về bán cho nha!
Bác chủ thớt mừng vì mua đc 1 cái IP tốt còn vui vì gặp đc anh bán IP phong độ (có cái remote điều khiển xe hơi ) Lên cho anh có cái remote xe hơi
Day la chuyen binh thuong khi mua ban tren 5s, tot co, xau co ... Lua chon TV cap cao tham gia lau nam thi do rui ro it hon mod thong cam, dang online bang dt nen ko go TV dc