Sáng nay đi ngang qua parkson Lê Đại Hành thấy đang cúng :burn_joss_stick: 1 Con heo quay bự quá trời :dribble: để ngay giữa cửa ra vào Parkson . Xa xa khoảng 3 4m cách con heo quay gần 15 Anh Bảo vệ xếp theo hình nửa vòng tròn Bảo vệ con heo đang cúng mặt quay ra ngoài đường cùng hướng quay với con heo tay chắp đằng sau đứng nghiêm trang :doubt: bên hông ai cũng mang ba trắc . Cúng vậy Bố ai mà dám tới đó giựt được chài Đi lướt qua quên ko chụp hình lại cho AE xem tiếc ghê :cry_002:
hehe qua đó giựt nó đập cho gãy giò, hôm bữa có mí chú học sinh vào đó bố láo bố lá thế lào nó đập cho khỏi thi tốt nghiệp THPT kìa
hồi sáng đi ngang thì nó đã đốt vàng mã rồi, ko thấy con heo đâu hết, chắc là mấy tay BV mang vô trong rùi
SAI LẦM VÔ CÙNG LỚN. Nguyên tắc thứ 1 : cúng cô hồn là phải cho người ngoài đường,xui xẻo sẽ theo đó ra ngoài đường.Nhân viên mà đem vào trong ăn , nó vẫn còn ở torng công ty. Nguyên tắc thứ 2 : cúng xong phải rải muối gạo để đuổi cô hồn đi. Kêu công ty bạn cúng lại đi.Đang rãnh,tui sẽ chạy tới giật cho,nhớ cúng tiền nhiều nhiều.Tui cũng kén lắm đó
Cúng lớn (có cúng tiền) thì mới "ĐC" các cô hồn thứ thiệt xâu xé phanh thây Chứ cúng nhỏ ( cóc ổi mía ghim ) chắc chỉ có cô hồn mẫu giáo giành nhau thôi :X Hbữa bon chen đc mấy trái cóc, đang cơn thèm, hả dạ dễ sợ.hehe
đúng ròi cúng cô hồn là để đuổi hết những cái xui xẻo đi mà, người cúng hay trong gd giật ăn xui lắm, vậy chẳng khác nào mình chính là cô hồn >.<
Gần nhà ngta bày đồ lên bàn chuẩn bị cúng, mới để con gà lên , way đầu vô lấy thêm đồ xếp lên way ra mất mẹ con gà ... T_T cô hồn chết chưa kịp hưởng cô hồn sống giành mất rồi :tire:
h giựt cô hồn đâu phải đi bộ kiếm mà giựt nữa , h tụi nó đi bằng xe từng đoàn từng đoàn mang theo cái sọt bự chà bá mà giựt ko , chứ đâu còn thời mà bọc nilon đựng mía với cóc nữa :same: