em vừa đọc 1 bài bên vn.new thấy cái tiêu để như sao " Muốn hưởng lương cao, chớ ngại làm mất lòng người khác" http://vn.news.yahoo.com/muốn-hưởng-lương-cao-chớ-ngại-làm-mất-020900721.html Anh chị đã đi làm gặp trường hợp này thi nghĩ sao ah.em thì em chư đi làm nhưng cũn nêu quan điểm ra thế này này lúc đầu thì em cứ nghĩ là phật lòng nười khác là tác giả đang nói tới mấy cha 'nóng tính' trong công việc trong công việc gặp cái gì cũng hở ra là chửi lộn, hở ra là càu nhàu, có nhiều khi dẫn đến wanh lộn vì cái việc chẳng có gì. và em nghĩ tác giả cũng nói đến dạng người này cụ thể trong bài nè " bướng bỉnh khi bảo vệ quan điểm cá nhân, không ngại làm mích lòng người xung quanh và không do dự khi phản đối ý kiến của người khác " "họ có thường xuyên tỏ ra bướng bỉnh khi bảo vệ quan điểm hay không, có thói quen phản đối ý kiến của người khác hay không, sẵn sàng làm phật lòng mọi người" mấy cái này thì nói thẳng ra là mây đại ca hay lầm bầm ở trong miệng hay lúc nào cũng nghĩ là mình giỏi nên ý kiến của người ta là sai 100% hay còn đc gọi là hay tỏ ra nguy hiểm ah ( em ko có nói là ngu nha ):hell_boy: còn em thì nghĩ người 'khó tính' là dạng khác cơ như mấy người có lập trường riêng của mih` biết bảo vệ ý kiến nhưng dừng lại đúng lúc,những chiện cỏn con thì ko ai đi tính từng li từng tý ra mà làm mất lòng người khác làm gì, làm việc thì kĩ càng chứ ko phải chấp vặt ừng lỗi nhỏ của đồng sự còn dễ tính thì thôi chắc như mấy thím ngồi trong uy ban nhà nước sáng đi làm chiu` về khỏi suy nghĩ gì cho hại não rồi xong xong quan diểm của em mong mọi người đừng ném đá và cho ý kiến để thằng em sau này đi làm lương ngon 1 tý
mình là sv năm 3 trường đh bách khoa tp hcm mình mún tìm lớp dạy thêm mà h k bik tìm ở đâu nhờ mọi người giúp đỡ,em nên vào nhưng trang nào để tìm dc lớp dạy ,mà k tốn phí tại lớp ở trung tâm thì nó lấy phí cao quá em đăng tin trong box tuyển dụng,tìm việc thì k có ai gọi tks all Hiếu 0948702490