Tìm kiếm bài viết theo id

Quá tam 3 bận

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ChuốiGấmChânThau, 14/8/11.

ID Topic : 3688064
Ngày đăng:
14/8/11 lúc 22:11
  1. ChuốiGấmChânThau Thành Viên Mới

    Hổng biết sướng hay khổ, tại bị ma đưa lối quỷ đưa đường! Nếu đầu tư thì ngũ hổ chim của em phải có 1 em qua nhà sư phụ ở gọi là @@
     
  2. virus1210 Thành Viên Cấp 5

    cái này gọi là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ Quá tam 3 bận
     
  3. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    hữu duyên thiên lí .. ăn tương hột
    vô duyên đối diện .. đớp tương tàu

    Quá tam 3 bận - 1
     
  4. ChuốiGấmChânThau Thành Viên Mới

    Bro này chế ghê quá ^^
     
  5. M@rch® Thành Viên Cấp 2

    Mất 1 trong ngũ hổ chim nhưng không chừng hốt được con chim khác ngon hơn Quá tam 3 bận
     
  6. zolack Thành Viên Cấp 4

    nhớ update tình hình nhé bác
    chuyện bác hấp dẫn đấy
    vô tình để lại ấn tượng tốt trong mắt mẹ bạn kia rồi Quá tam 3 bận)
     
  7. littledog1992 Thành Viên Mới

    hix, ko ngờ có chuyện như vậy thật
     
  8. Ibox_buds Thành Viên Cấp 4

    hay thật...còn chờ đợi gì nữa bác...tiến tới clik đi bác ơi.đủ điều kiện rồi còn gì nữa
     
  9. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Gọi là thả con nhỏ bắt con to Quá tam 3 bận
    Chuyện của bác khó tin thiệt!! Nếu có hình em Phương đứng dưới mấy cái lồng chim bên cạnh chiếc click đen thì may ra e còn tin :smile:
     
  10. shin-angel Thành Viên Bạch Kim

    đc thế thì hốt lun em click đi. ba má đều là bạn rồi còn sợ gì ... Quá tam 3 bận ... ước gì em cũng đc vô kèo như thế.
     
  11. ChuốiGấmChânThau Thành Viên Mới

    New update!!! Tình hình là sư phụ gọi điện kiu " đem chim cọp nhất, đem dợt với ông kia! Chim sư phụ thay lông hết rùi, hok có chim đi, có thể đá tiền, dằn mặt là chính, già đó láo quá! sáng thứ 7 con qua nhà rước sp, rồi trưa quành về dùng cơm luôn, nhà có ba người đừng có ngại!
     
  12. PakSongHip Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cho cái địa chỉ để mình chay qua test thử thì mới tin, đùa thôi hehe. Có thể bro gặp "tam tài" đó chúc mừng nha nhưng coi chừng sắp tới sẽ gặp "tam tai" đó ^^!
     
  13. BadKid3011 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bác có bán chym khôngQuá tam 3 bậnEm đang mún học nuôi chym cần tham gia hội chơi chym của bác nàQuá tam 3 bận - 1
     
  14. uuvothanh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chà! thiệt không vậy bác, sao số bác hên vậy, ba má em đều có cảm tình rồi, coi như thành công 80% rồi
     
  15. ChuốiGấmChânThau Thành Viên Mới

    0903 91 00 73 có gì alo minh chỉ cho chơi, đam mê thì phải ê chề, nói trước chơi ko dễ, chơi mau chán, chơi với 5x thôi à, có gì minh tư vấn cho chơi!
     
  16. ChuốiGấmChânThau Thành Viên Mới

    Ý quên mới chơi thì bạn chơi chim thuộc đi chứ chơi chim bỗi mau nản lắm, tốn công, mà sợ hông đc kết quả, chim chơi liền đc khoảng trên 1 chai, lồng xài đc, phụ kiện 5 xị nữa! Tổng thiệt hại 1 set tầm 1.5 đó bạn! Còn chim cọp lồng gấu thì... Hjhj
     
  17. Always Ready I CAN DO IT !

    như mình sẵn sàng hy sinh 5 em chim ngũ hổ tướng để đổi 1 con chim to kia
     
  18. ChuốiGấmChânThau Thành Viên Mới

    Tiep thu ý kiến bạn này! Ý em cũng vậy đó! Hj mình là mình nếu có 1000 con em cũng đẩy theo chiều gió! ^^
     
  19. kiki_008 Thành Viên Cấp 4

    sự trùng hợp kỳ lạ
     
  20. ChuốiGấmChânThau Thành Viên Mới

    New update:
    Như đúng hẹn sáng thứ 7 em chạy qua nha suphu: 2 thầy trò qua nhà ông kia, 2 lồng chim trùm lại hết
    Suwphu hỏi đá nhiu, ông kia trả lời 100 bịt ( 1 bịt theo đơn vị tiền tệ là 50k vnd) Suwphu 3 đệ 2 nha, đá đồng chim hok có chấp chiết gì hết! ok men! Sau 1 hồi quần thảo 15 phút giữa 2 con họa mi, con em là người chiến thắng, ông kia thua mà vẫn chưa phục nói này nọ gì, nói tiếng bắc nhanh quá em nghe éo kịp gì hết! ^^ thời gian vân còn sớm! Đệ đi coi đá gà hok bạn sư phụ nó rủ qua coi kìa!
    Đúng món mình khoái ok chơi lun sư phụ:
    Qua tới bên bạn sư phụ giỡ con gà ra mình nhìn thấy cũng lực lực, ăm lên thấy đá cũng đc! Ông bạn suphu hỏi có chơi hok(chỉ là ké thui người ta đá 50c mình ké coi như văn nghệ), mới thắng độ kia ổng nói chơi thì chơi!
    Lúc băng cựa gà nhìn sang bên kia thì hỡi ôi ! nguyên 1 con cọp axxx axxx nghĩ chuyến này là đầu máu hok Bên đó gà điều chân trắng 8 móng đen lực vô biên( y chang con gà khi xưa của em nuôi)
    Vừa thả ra nó làm lang phang mấy bát, trận đấu diễn ra trong vòng 2 nốt nhạc xong phim 1 chai! hok sao vẫn còn lời 1 chai
    Về nhà suwphu ăn cơm: 2 người ngồi nói chuyên rơm rả, ổng nói tao thấy hình nó là cũng biest ớn rùi, con thì con đá lông nheo với sư phụ mà suphu lo nhìn cô nào hok à hức hức... làm bà sư mẫu bã gờm ông suphu haha
    Ăn cơm mà em cứ nhìn click đen, click đen cung nhìn em 6 mắt nhìn nhau Quá tam 3 bận) địa nhau keke
    1 lát sau ổng đi ngủ, em ra ngoài ghế đá ngoài hiên ngồi chơi với click, kìa này là 4 mắt nhìn nhau: em hỏi nảy 4 mắt sau giờ rữa chén xong P còn có 2 mắt vậy
    EM trả lời: 2 mắt với 4 mắt cái nào đẹp hơn, em là em chơi 2 tông cho nó xiteen hjhj nói nhỏ anh nghe nha cái đó hok có độ nào đâu đeo dzo cho nó trí thức đó ^^
    EM hỏi: ổng anh đi với 3 em nguyen ngày vậy hok chở bạn gái đi chơi hả?
    Mình: chài làm gì có mà chở, bạn chim bạn xe bạn học thì có đầy ^^
    Em: thiệt hông đó, nghi lắm nha
    Mình: thiệt mà
    EM: chứng minh đi
    Mình: Ok cho anh 3 ngày đi
    Em: Hỏi chi vậy
    Mình: Để anh về chuẩn bị 3 ngày sau, kiu ba má đem trầu cau qua nhà em haha
    Em: Anh khôn quá ha ( cười khít khít)
    Anh: Tối có rãnh hok dzạ tối nay qua chở em đi vòng vòng chơi nha ^^! chút anh dzo xin sư phụ
    Em: uhm vậy tối nay qua nha! em mà bị tạt axist, là anh nuôi em đó! ký hợp đồng rồi mới chịu đi à nha!
    Về nhà tắm rữa nghĩ ngơi! chiều dat xe ra chuẩn bị đi thì thấy bánh xe bị xì gắp ra 3 con ách rô hức hức! chuyến này tháy vở mới lun vỏ cũng cũng mòn chắc lại 5 xị rùi...
    Cũng may còn 1 chiếc ở nhà! Chạy qua nhà em hôm nay chơi quần cụt xì tai mới lun nha, áo gì đó hok biest, mà biest là mode giờ ra đường con gái hay mặc vậy! nhìn xinh chảy máu cam!
    Chạy được 1 đoạn em hỏi: anh xe tay côn này chạy làm sao dzạ anh chỉ em chạy đi, sao chạy khó, quá hồi đó em muojn xe papa chạy mà bị lũi gốc dừa @@,
    Mình: haha vậy em có bị dừa rụng xuống hook, ax ax bị khuyến mãi ngay 1 cái nhéo... @@, uhm xe 67 chạy khó, sipo chạy dễ hơn rồi mình tấp vào lề chuyển tài cho P
    Em cũng thông minh ghê mới chỉ 1 chút là chạy đc hehe, Đang chạy ngon lành thì bổng dưng thấy 1 đoàn đông đông, hình như là đoàn bão mẹ ơi!
    Mình nói em ơi chặt vô đường này đi, đi chung dễ bị mún lắm( xe em pô-xang-long trái 59) , em vừa chạt dzô thì bị kẹt ga chiếc xe rống lên ... phunnnnnn..... phunnnnnn.... tụi choi choi quay lại nhìn ngưỡng mộ!
    Em tái mặt, ngay lập tức có 1 chiếc bồ câu ập vào... xong đời... cũng may đường đó cũng tối... em nhanh trí dắt anh CAGT vào đó thương lượng... két quả người xe đc đi, 1 chai ở lại... thằng Cođông còn xin số đt P nữa chứ điên thiệt(có bị bắt xe anh lấy ra cho), mà em nó nhanh trí đưa số đt thằng bede học cùng khoa với em nó hehe ( Cđ mà nhắn tin thì hehe...), trên đường về ( tụi em cười đau bụng). Em nói P : em nha quạy quá nha chạy nẹt lun tung hehehe, lại bị nhéo... người ta có biết chạy âu, ai biểu độ xe bị bắt là đáng đời! em vừa bị nhéo nhưng vẫn còn khôn, em chụp tay P vòng qua eo lun thế là từ đó chạy về nhà! 2 km chạy tốc độ xe dạp hjhj ___>>> hôm nay ăn tiền rùi cũng thua lại và mua vỏ xe mới, hối lộ cho công an, của thiên trả địa hjhj
    Về tới nhà vô ngồi với SP 1 chút : Ổng bảo tuần sau Sp, với Smau đi đà lạt chơi, nhà hok có ai hết, có mình con P ở nhà với 2 nhỏ em họ ở quê lên chơi à, đệ rãnh rãnh qua chăm chim cho suphu nha, nó mà chăm chắc bầy chim suphu lên bàn thờ hết! Sumau: có con qua bác cung yên tâm nhà có 1 đứa à đi chơi cũng sợ nên nó rủ 2 đứa em nó lên chơi!
    Mình: suphu vs sumau đi chơi vui vẻ, yên tâm để con qua chăm giùm cho! di chơi nhớ mua quà cho dệ tử đc rồi hehe...
    To be continue...