Tìm kiếm bài viết theo id

Nhiều lỗi lầm rất muốn thay đỗi....... để được tha thứ!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nhoxBinhThanh93, 20/8/11.

ID Topic : 3719399
Ngày đăng:
20/8/11 lúc 19:54
  1. nhoxBinhThanh93 Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    15/9/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    452
    E có 1 chuyện mong a e góp ý và tư vấn cho em :
    E với bạn gái vừa CT 1 tuần , hiện tại cả 2 đều đang ở tuổi 18 , chúng e wen nhau dc 6 tháng rồi , nhưng thật sư tình cảm của 2 người đối với nhau là rất nhiều , bạn gái e là 1 người tính nết rất hiền ko đua đòi như những cô gái khác,tuy rất bướng bĩnh nhưng đó cũng chỉ là tính cách của con gái thui , rất biết quan tâm và chia sẻ nhưng khi e bùn hay gặp chuyện gì đó , nói chung cô ấy rất tuyệt vời .Nhưng còn e thi ngược lại , nói thật ra thì tính cách rất giống con nít , cứ gặp chuyện gì là zận hay im lặng dù trong lòng không hề muốn tí nào , nhiều đứa bạn nói e có tính " Cái Tôi " quá lớn , còn nóng nảy lớn tiếng ,nhiều lần làm cho cô ấy phải khóc nhưng cũng tha thứ cho e rất nhiều , nhưng càng ngày e càng yêu cô ấy thi e lai càng ich kỷ hơn , lúc nào cũng muốn cô ấy là của mình ngay cả nói chuyện hay đi chơi với bạn bè e cũng tỏ ra khó chịu .Dần dần không chịu nổi cô ấy đã nói lời CT sau ngày Sinh Nhật của e , lúc nghe tin e bị sock lắm chĩ bik nan nỉ và xin lỗi như bao lần khác , nhưng lần này cô ấy quyết tâm từ chối e , cô ấy nói hiện tại cô ấy chi muốn là bạn , muốn có thời gian để được đi chơi với bạn bè và làm nhiều việc khác..... nhưng cô ấy hiện giờ không muốn quen ai hết , còn tương lai không biết trước được ........
    Sau nhiều đêm 1 mình trong phòng e mới hiểu được những việc làm và cảm giác mà cô ấy phai chịu , e bùn lắm vì thật sư bây giờ nghĩ lại thì thấy nhưng việc cô ấy làm thật lớn lao....
    Không biết bây giờ thay đỗi có trễ quá không , có thể nào được tha thứ không ?
    E muốn rất quay lại để bù đắp cho cô ấy , nhưng e không biết phải làm thế nào???
    Đây là tất cả những suy nghĩ của e suốt mấy ngày qua , e muốn chia sẻ với mọi người mong a e cảm thông và giúp em
    Cảm Ơn tất cả a e đang đọc
     
  2. Gia Khang Verified

    dành cho người ta 1 khoản trống
     
  3. l0v3kut3766 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nếu đã muốn thì đừng nên níu kéo
    con gái mà đã dứt áo ra đi thì thôi
    vô ích
     
  4. mkloy Thành Viên Cấp 2

    Bạn giống như tui rồi đó. Tình cảm của chúng tôi được 6 năm rồi, bây giờ chúng tôi chia tay cũng bởi vì lý do tui yêu bạn gái tui như muốn chiếm giữ, độc đoán, ganh ghét, không có lòng bao dung, rộng lượng, điều đó khiến bạn gái tui phải chịu đựng trong 6 năm qua mà tui không hề biết. Tui đang cố gắng thay đổi, để chứng minh cho bạn gái tui thấy tui có thể đem lại cuộc sống thoải mái, chứ không phải chiếm giữ. Tui mong bạn gái tui sẽ cảm nhận và sẽ quay về. Tui mong bạn hãy suy nghĩ và thay đổi trước khi quá trễ.
     
  5. nhoxBinhThanh93 Thành Viên Cấp 2

    Cảm ơn anh Nhiều lỗi lầm rất muốn thay đỗi....... để được tha thứ!!(
     
  6. PakSongHip Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hãy làm một người bạn thân trước đi, quan tâm nhẹ nhàng thôi, vài ngày thì sms hay alo hỏi thăm sức khỏe ntn, học hành có tốt không...lâu lâu thì hẹn đi chơi, ăn uống dạo phố, làm sao tạo cho bạn của em cảm giác thật thoải mái, vui vẻ nhất có thể khi ở bên cạnh em. Sau ney nếu bạn em hiểu được tình cảm em dành cho bạn em thì tự động sẽ quay lại với em thôi, ông bà xưa có câu: "tình cũ không rủ cũng tới" mà e. Good luck nhé Nhiều lỗi lầm rất muốn thay đỗi....... để được tha thứ!!
     
  7. vuilong_nhau Thành Viên Cấp 4

    Rất giống a khi xưa ... khi nay a cũng không khác mấy
    Chỉ là lớn hơn e vài tuổi ... suy nghĩ - kinh nghiệm dày dạn hơn chút đỉnh thôi.

    ===
    Nhưng e thấy hối hận và ăn năn như vậy ... thực chất e đã làm những gì thể hiện điều này ???
    - Chúng ta thường luôn tiếc nuối " dữ dội " khi có thứ gì đó thuộc về mình không còn muốn là của mình. Và phản ứng thái hóa hơn những gì chúng ta thật sự nghĩ trong đầu và làm ngoài thực tế .
    - Nhưng nếu chúng ta có lại nó - chưa chắc chúng ta ko 1 lấn hay nhiều lần làm nó muốn bỏ ta đi tiếp.

    ===
    Mong e hãy suy nghĩ và suy xét từng chi tiết nhỏ ở bản thân mình như khi suy xét - trách móc bạn gái mình - bắt lỗi từng li từng tí ở bản thân mình.
    Xem ta có làm đc và có thay đổi đc không ?
    Khó lắm đó e à.
    Còn khi ta đã cố gắng ( tuy không thể đc ngay ) nhưng nếu ngta cảm nhận đc mình có cố gắng thật sự thì cơ hội sẽ vẫn còn ... Còn và càng ngày càng tăng hay giảm là phụ thuộc mình.
    Không khi nào nó có thể là " chắc chắn ok rồi " đâu e nhé. Nếu còn cái suy nghĩ đó thì nó sẽ ko thể bền vững đc.
    ===
    A thấy những người con gái đc như bạn gái e ko phải nhiều đâu ... Cố giữ lấy cho mình nhe.
     
  8. kzam Thành Viên Cấp 6

    Ờ! tui nhớ 1 bài của Yanni có tên là Never too late
     
  9. Mr.Tèo ® Thành Viên Kim Cương

    Tính tình của 1 người không phải muốn thay đổi là thay đổi đâu, mấy chuyện này mình cũng từng trải rồi. Chỉ làm được vài bữa nửa tháng rồi đâu lại vào đấy thôi.
     
  10. khanhdo123 Thành Viên Cấp 3

    Cho cô ây một thời gian đi... nếu có duyên sẽ tái ngộ thôi Nhiều lỗi lầm rất muốn thay đỗi....... để được tha thứ!!)
     
  11. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    muộn rồi bạn à Nhiều lỗi lầm rất muốn thay đỗi....... để được tha thứ!!, hãy hành động thay vì lời nói bạn nhé Nhiều lỗi lầm rất muốn thay đỗi....... để được tha thứ!! - 1
     
  12. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    con gái suy nghĩ lớn hơn con trai đó mah
    đàn ông 1 tí đi bạn ^^
     
  13. thaopham_ds Thành Viên Cấp 4

    để từ từ si nghĩ đã bác Nhiều lỗi lầm rất muốn thay đỗi....... để được tha thứ!!)
     

Tình hình diễn đàn

  1. phamhong1610
Tổng: 351 (Thành viên: 1, Khách: 337, Robots: 13)