Tìm kiếm bài viết theo id

8 lần nói dối trong cuộc đời người mẹ.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi XiaoSinKFC, 19/8/11.

ID Topic : 3714524
Ngày đăng:
19/8/11 lúc 19:04
  1. lucke01 Banned

    ...................................... Tôi đang hạnh phúc
     
  2. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    1 Lời lẽ làm thúi cả topic mọi người. chắc tâm hồn cũng ko thể thơm nổi
     
  3. HT_215 Banned

    đọc cái này cảm động quá....đọc xong cảm thấy thương mẹ quá...dù biết ngày nào cũng thương mẹ nhưng đọc xong nhìn mẹ thấy thương mẹ vô cùng....chảy nước mắt rồi....mẹ ơi con thương mẹ lắm
     
  4. minhhoxe BOSS Bằng Lái Xe

    nhìu khi làm mẹ bùn
    nhưng rồi cũng xin lỗi
    nhiều lúc tính của mình hay đi làm việc gì về ko vui cứ bực mình mà mẹ cứ nói
    dặn mẹ bao nhiêu lần rồi con bực mẹ đừng có vậy mà tính mẹ cứ thế
    nhưng dù sao đi nữa mình cũng thương yêu mẹ mình, ráng sau này làm ăn kiếm tiền nuôi mẹ thôi
    ...

    MẸ LÀ TẤT CẢ....CON YÊU MẸ :41_002:
     
  5. kiki_008 Thành Viên Cấp 4

    đù má thằng xàm nách.đọc xong cảm động thiệt .thank chủ 2pic
     
  6. huggies Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đọc tới lời nói dối thứ 8 tự nhiên nước mắt cứ ứa ra.đúng là kiếp này sinh ra để bấo đời cha mẹ mà 8 lần nói dối trong cuộc đời người mẹ.(
     
  7. banhang1234 Thành Viên Cấp 2

    Đã 9 năm rồi.......ko có mẹ
     
  8. rainbow_blue999 Thành Viên Cấp 1

    tks bài viết hay, xúc động nghĩ mà bùn
     
  9. MALOSSI_GP Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    topic rất hay
    đọc rồi cảm
    cảm rồi đau
    đau rồi mới thấy giận bản thân mình hơn.
    sao mình vô tâm quá !!!
     
  10. seto040491 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hic, cảm động quá
     
  11. meomuopcon Thành Viên Cấp 1

    Con thương mẹ nhiều thật nhiều, mẹ của con!
     
  12. midnight90 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hãy yêu thương khi còn có thể ....
     
  13. zolack Thành Viên Cấp 4

    nghĩ lại thương mẹ thật !
    ko nói khi khó khăn,nhiều khi đi ăn uống,tiệc cưới,ăn cơm ở nhà mẹ đều gắp thức ăn cho mình và kiu ăn hết 8 lần nói dối trong cuộc đời người mẹ.,nhiều khi ba mình còn la,nó già đầu mà bà còn cưng nó quá 8 lần nói dối trong cuộc đời người mẹ. - 1
     
  14. ake135 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mẹ là bến bình yên vĩnh cữu là trỗ dựa tinh thần cho con ! ai còn mẹ hãy trân trọng nhé !
     
  15. chinhachi Thành Viên Mới


    Cũng đúng , câu này hồi nhỏ cũng từng nghe qua8 lần nói dối trong cuộc đời người mẹ.
     
  16. Pham xuan hung 223 Thành Viên Cấp 3

    khà khà, hạnh phúc nhất là có mẹ có cha, hihi cuối tháng này mình được làm bố,vợ mình làm mẹ va bố mẹ mình lên làm ông bà nội rồi,cuốc sống chỉ giản đơn vậy thôi.sinh con ra mới biết công lao mẹ thầy.
     
  17. taichinh2010 Thành Viên Cấp 2

    mình làm khổ mẹ mình quá, những đêm mẹ khóc sưng mắt mà mình ko biết có lẽ con bất hiếu mất rồi mẹ à. Con thương mẹ lắm mẹ biết ko con ko dám nói ra những gì mình suy nghĩ con đã sai rất nhiều mẹ ạ. Con là 1 thằng con bất hiếu chưa làm gì để mẹ vui nhưng mẹ lại ko trách tất cả mẹ chỉ dành cho con 1 tình thương bất tận con ko thể quên. Con sẽ cố gắng làm việc để sau này có thể trả cho mẹ 1 phần thôi. Con ko dám nói đến 10 phần công lao vì công lao bố mẹ là quá lớn lao với con. Con chỉ xin 1 phần công lao đó thôi mẹ ạ. Con yêu mẹ, Cảm ơn bạn viết bài này cho mình thấy mẹ lớn thế nào
     
  18. nguyentanphat Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tự nhiên nhớ má quá...
     
  19. 2niken Thành Viên Cấp 5

    Mới vừa lớn tiếng với mẹ ...
    Đã nói bao nhiêu lần là con đi về mệt, mẹ muốn hỏi gì từ từ hỏi, đừng hỏi tùm lum r tỏ vẻ nghi ngờ, con bực mình lắm ..
    Giờ mẹ lơ lun r.. Muốn xl hay nc với mẹ mà sao khó mở miệng quá..
    Cái miệng hại cái thân... >.<
    Nhưng sẽ nc lại với mẹ thôi.. Gì cũng nhiều.. Nhưng mẹ chỉ có 1 8 lần nói dối trong cuộc đời người mẹ.
     
  20. phudoanng Thành Viên Cấp 5

    một trong những topic hiếm hoi hay và ý nghĩa và đặt biệt là ko có "gió" nổi lên ... (ko dám thì phải:sweat8 lần nói dối trong cuộc đời người mẹ.