Tìm kiếm bài viết theo id

Cần dc tư vấn đổi đời.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thangkhin3, 22/8/11.

ID Topic : 3724729 - Số lần up bằng SMS: 1
Ngày đăng:
22/8/11 lúc 09:25
  1. thangkhin3 Hãy Sống Tốt Như Có Thể !

    Tham gia ngày:
    19/12/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    633
    Tình hình là em rất muốn làm giàu và có cuộc sống ổn định.Đã từng bôn ba đủ nghề ở đất sài gòn rồi,nhưng xét cho cùng nếu ko may mắn thì ở đất SG này thì kiếm tiền chỉ đủ sống thôi.vậy tại sao ko về quê?
    Nhiều người lấy lí do:"Thôi chịu khổ tí cho con cái sau này dc học trong môi trường tốt",nhưng e nghĩ đó chưa chắc là lý do chính.Mà lý do chính là họ ko dám về quê để bị người này người kia nói là đi học SG rồi mà còn về đây làm,và 1 điều nữa là họ quen với môi trg đầy đủ của SG.E sẽ làm khác,sẽ thực tế hơn...
    Kế hoạch của em:
    1.Quê e ở Pleiku-Gialai.Nhưng năm sau em sẽ về ChưSe.
    2.Vay bố mẹ khoảng 500 triệu.
    3.Mua khoảng 2ha Đất Chư Sê (Đã có sẵn trụ tiêu)
    4.Liên kếp với tập đoàn CP ThaiLand để nuôi heo gà,nếu ok thì CP sẽ đầu tư mô hình khép kín và hỗ trợ phần lớn các công đoạn cho mình.
    5.Trung bình sau 3 tháng là có thể xuất chuông và 6 tháng xuất tiêu.
    6.Trung bình 6 tháng lợi nhận( trừ tất cả chi phí) khoảng 300-400 triệu,tức mỗi tháng tầm 50-60 triệu.
    7.Qua năm thứ 2: Ta mở rộng quy mô gấp đôi.Vậy lợi nhuận mỗi tháng là 100-120 triệu.
    8.Cư như vậy đến năm thứ 5:qui mô của ta sẽ gấp 16 lần ban đầu(không cần vay ngân hàng).vậy lợi nhuận 1 tháng sẽ khoảng 1 tỉ.Nếu vay ngân hàng thì có thể lợi nhuận dc 1ti500m/ tháng
    Chấp nhận vất vả 5 năm,sau đó cuộc sống em sẽ dc sung sướng.Chứ ở đất SG này bik khi nào mơi khá lên dc,tương lai con cái mù mịt.
    Mấy bác thấy kế hoạch của em dc ko?
    P/S: E đã hết mơ mộng có dc công việc với cái mác sang rồi(kế toán,kỹ sư,giám đốc,...) ,bây giờ cứ thực tế mà làm.Con người dù có làm gì thì làm,mỗi ngày vẫn phải ăn 2-3 cử thôi.
    Lý do năm sau làm: Năm sau e cưới vợ.
    P/S2: Ae nào thấy topic thực tế,và thấy hay hay thì cho e 1 cái UP HỎT nhe Cần dc tư vấn đổi đời.
     
  2. trinhut Banned

    ý tưởng tốt mà khi làm mới biết nó gian nan ntn Cần dc tư vấn đổi đời. lỡ mai dịch bệnh 1 phát là đi tong cả vốn lẫn... người Cần dc tư vấn đổi đời. - 1
     
  3. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Giống trong phim hỉ.
     
  4. thangkhin3 Hãy Sống Tốt Như Có Thể !

    Sự thật đó bác
    Bạn gái mình làm tín dụng ngân hàng,chuyên đi thẩm định những trường hợp như vậy nên cũng có ít nhiều kinh nghiệm,còn dịch thì CP sẽ đưa ra phương án phòng tránh,mà hình như nếu dịch nó sẽ chịu cho mình
    Không chỉ tính đâu bạn,dựa vào thưc tế đó
     
  5. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Pro wa', đầu óc tính toán hay ghê. Ngưỡng mộ thật sự
     
  6. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    nếu đúng vậy thì làm liền đi, chờ năm sau làm gì bác?
     
  7. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    đọc kế hoạch của bro, mình cảm tưởng nó giống như đọc những topic trúng số độc đắc kia vậy

    kinh doanh nông sản, chăn nuôi thì năm được năm mất, phụ thuộc vào giá cả thị trường, thương lái, thức ăn, dịch bệnh, thời tiết, phân bón, ..., vốn vay chịu lãi

    ko thấy bro tính đến rủi ro nhỉ
     
  8. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    cũng đc đó bác, nhưng nên cẩn thận tính toán thật kỹ, heo gà giờ bệnh là đi cả đàn chứ ko dừng lại ở 1-2 con, bác phải có kiến thức đầy đủ về chăn nuôi thì hãy nên làm. dù sao cũng khuyến khích bác góp phần làm ổn định giá cả thị trường Cần dc tư vấn đổi đời.
     
  9. 9999999 Thành Viên Mới

    Có lý,liên kết với thằng CP thì ok.Rủi ro nuôi gà,heo dc thu hẹp nhiều.Tiêu thì khó mất mùa,trường hợp tệ nhất là còn lời 20%/ năm.
    Hình thức liên kết này khá dc ưa chuộng.
    Up HOT cho làm giàu thực tế.....
     
  10. trinhut Banned

    ráng tích góp vài năm nửa về quê nuôi bò cạp hehehe Cần dc tư vấn đổi đời.
    hôm qua lên tây ninh ăn bò cạp ngon quá trời chắc ko lâu nó sẽ trở thành món ăn dân giả như cá thịt bây giờ Cần dc tư vấn đổi đời. - 1
     
  11. .Mr K. Thành Viên Cấp 6

    Thấy ở SG vẫn tốt hơn ^^
     
  12. zbuonviyeuz Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ko dễ ăn đâu làm ăn lúc này lúc kia nhưng quan trọng nhất vẫn là "Thiên thời , địa lợi , nhân hòa " . Chúc bạn thành công !
     
  13. shirohige Thành Viên Cấp 3

    làm đi bạn. mình ủng hộ
     
  14. meomeo_tran Thành Viên Cấp 4

    Bạn có tư tưởng làm giàu + táo bạo làm thì rất tốt nhưng kết quả thì phải chờ đợi thôi.
     
  15. dungdt2 Thành Viên Cấp 4

    Nói chung cái gì chả có rủi ro vs phải biết chấp nhận rủi ro để mà lầm ăn, mình ủng hộ làm giàu quê hương bác à Cần dc tư vấn đổi đời.
     
  16. lamchianh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    em thix cai' cau nay` cua bac ne`
    Ma` bac noi cug dung' .... h cai dat SG nay no' sao sao a' >.< .. Chac' co le~ e cug faj ve` que o an~ jong' bac' moi mong kha' noi~ :baffle:
     
  17. luongtrongnghia2508 Thành Viên Bạch Kim

    ông bà ta vẫn có câu "Người tính không bằng trời tính!". Kế hoạch nào cũng hoàn hảo cả, ăn thua do số vận thôi, nó quyết định 50% tương lai bạn đấy, hi
     
  18. koolpixel Thành Viên Cấp 3

    Có chí làm quan có gan làm giàu..Nghe thì thế nhưng thực tế sẽ không theo ý mình đâu. Nếu muốn làm thì hãy dự toán thật chi tiết vào ,kể cả trường hợp xấu nhất là ntn : dịch bệnh , mất mùa , hay thiên tai, lũ lụt..v.v.v Khi xác định tư tưởng xong thì làm .
    Chứ còn tính ra thì thấy rất dễ ăn , thế thì ai cũng là tỉ phú hết rồi đó Cần dc tư vấn đổi đời.
     
  19. choi hang doc Thành Viên Cấp 5

    ủng hộ bạn đấy, cứ thế mà làm
     
  20. dungtrinh Thành Viên Cấp 2

    vote cho bác một phiếu,phục bác có chí!Nhưng làm ăn chưa biết đâu được,gặp thì lên mà không gặp thì...không lên.
    À mà đất Gia Lại giờ rẻ thế à,500t mà mua được 2ha đất có trụ tiêu rồi,ngon thế? Tiêu giờ được giá lắm,chứ như em ở bên Daklak làm cà mà phát ngán,mấy năm nay không còn năng suất như trước nữa,làm cả năm mà dư được có mấy chục,nản kinh