Tìm kiếm bài viết theo id

Nỗi đau tột cùng của người đàn ông bất hạnh

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dongvantinh, 22/8/11.

ID Topic : 3724477
Ngày đăng:
22/8/11 lúc 08:49
  1. dongvantinh Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    22/8/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    8
    Buồn lắm các bạn ạ.Tôi xin kể câu chuyện tình của tôi ra đây mong sao nỗi buồn này sẽ vơi đi 1 nửa,cõi lòng tôi sẽ thanh thản hơn để tôi có thể tìm cho mình một hướng đi mới,một hướng đi mà không có em ở bên.
    Tôi sinh ra trên dải đất thành Nam yêu dấu.Tuổi thơ của tôi lớn lên nhờ những củ khoai củ sắn.Cũng như bao thanh niên khác tôi lớn lên rồi cũng đi làm kinh tế như mọi người,từ nhỏ tôi đã thiếu thốn tình cảm của cha.Một mình mẹ tôi nặng gánh nuôi 3 chị em tôi ăn học,lớn khôn lên người.Vì thế 3 chị em tôi rất thương mẹ,thương nhiều lắm...
    Rồi tôi vào thành phố,tôi quen em,trái tim của tôi đã rung động khi nghe thấy tiếng nói ngọt ngào của em.Em đẹp lắm và dễ thương lắm,ngoan hiền lắm,chúng tôi đến bên nhau thật nhẹ nhàng,cứ ngỡ cuộc đời sẽ bình yên,tôi và em sẽ xây dựng 1 ngôi nhà hạnh phúc và những đứa con ngoan,nhưng cuộc đời không cho tôi 2 chữ bình yên,tôi và em như 1 con thuyền gặp sóng giữa biển cả,quen nhau 2 năm,bao nhiêu kỉ niệm vỡ tan chỉ vì lí do nhỏ...
    Dù chia tay em nhưng tôi vẫn ở lại đất Sài Gòn,tôi hy vọng và cố gắng làm lại từ đầu chỉ vì tôi quá yêu em,lúc nào tôi cũng bám sát cuộc đời em,để mong có ngày 2 đứa được trở về bên nhau.Trong khi tôi đang chờ đợi một cơ hội thì em quen với người khác,tôi thì lúc nào cũng mơ 1 bến bờ hạnh phúc có em và tôi.Em quen người khác,rồi người ta làm em đau khổ,em tìm về bên tôi,tôi chạy xe hơn 100 cây số lúc 1h30 sáng xuống Vũng Tàu,chờ em đến gần trưa mới gặp được em,nhìn thấy em khóc tôi khóc theo em,tôi thấy mình có tội với em khi để em phải khổ,tính em hay thương người nên em mới gặp nhiều trắc chở trong cuộc đời.Em trải qua 1 lần bể dâu tôi càng thương em nhiều hơn,tôi tha thứ cho em bời vì suốt hơn 2 năm trời qua tôi luôn coi em là 1 thành viên trong gia đình tôi,tôi tôn thờ em,dù em có mắc sai lầm nhưng tình cảm tôi dành cho em vẫn mãi không đổi thay......
    Cuộc sống không ai học được chữ ngờ,miệng em nói em không gặp người ta nữa,nhưng đêm nay ,giờ này em lại đang nằm trong vòng tay người ta,tôi buồn lắm,yêu em bao nhiêu tôi càng giận mình bấy nhiêu,do tôi quá yêu em lên mới có cớ sự như ngày hôm nay,buồn lắm,không biết người ta có mang lại hạnh phúc cho em không,lần này tôi biết tôi thực sự mất em mãi mãi.Tình cảm 2 năm tôi dành cho em không bằng tình cảm người khác dành cho em trong vòng 2 tuần.Em ơi! không biết giờ này nơi đó em có cảm thấy lòng mình thanh thản không?Anh buồn lắm,nhưng anh sẽ luôn chúc phúc cho em.
    Giờ này nơi này,hay giờ nào nơi nào đi chăng nữa anh cũng luôn cầu chúc cho em và gia đình em mãi mãi được hạnh phúc,bình yên.Thương em nhiều lắm,ngày mai anh trở về quê rồi,lúc này anh nhớ mẹ anh lắm,anh chỉ muốn về với mẹ anh,về lại vùng quê yên bình nơi anh khôn lớn,rồi anh sẽ lấy vợ,sẽ sống 1 cuộc sống thật bình yên,không bon chen như đất thành phố em ạ.
    Câu cuối cùng anh muốn nói với em:Đời Này Kiếp Này Anh Chỉ Yêu Một Mình Em Thôi.Cầu mong em nghe thấy những điều anh nói,và cầu mong em sẽ thay đổi cách sống hiện tại của em_dù ngày mai có ra sao chăng nữa:Em hãy nhớ rằng,có 1 gã con trai si tình_nguyện 1 lòng chung thủy cùng em,nay là ngày cuối cùng anh tưởng nhớ về em.Thiên Thần Nhỏ của anh ạNỗi đau tột cùng của người đàn ông bất hạnh


    TẶNG CÁC BẠN BÀI THƠ:
    Yêu tha thiết nhưng đừng yêu vội vã.
    Yêu đàng hoàng,đừng hối hả lo âu.
    Năm tháng dài liên tiếp nối đuôi nhau.
    Ta phải bảo vệ tình yêu như năm tháng.
    Như con ngươi trong mắt của mình.
    Đường tình yêu dù trăm thác nghìn ghềnh.
    Phải son sắt 1 lòng chung thủy.
    Dù có khát đến tận xương,tận tủy.
    Khát khô hơi,bỏng giọng ghê người.
    Phải giữ gìn phẩm chất em ơi.
    Bát nước đổ đi không ai thèm uống nữa.
    Có quý chi một mảnh gương đã vỡ.
    Muôn nghìn người ta cũng để gương soi.
    Nếu đấu tranh là ý nghĩa cuộc đời.
    Thì hạnh phúc của em là Chân Chính.
    Yêu Chân Chính là yêu Chân Lý.
    Máu thêm hăng phấn đấu không ngừng.
    Huống tình đời chưa phải phút chia ly.
    Đây chưa phải trận sau cùng tranh đấu.
    Hỡi cô em tôi vô cùng yêu dấu!

    _ _ _ the end_ _ _

    Cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian đọc những dòng tâm sự của tôi.Xin gửi tới bạn và gia đình lời chúc sức khỏe,hạnh phúc và bình an
     
  2. 01222.23.11.87 Thành Viên Vàng

    dài mà chữ chi chít nhìn 1 hồi nhức mắt quá bác ơi, edit lại xíu cho anh em dễ đọc nha, mình thì thua rồi đó, mới đọc được vài dòng đầu mà nhức mắt kinh khủng, cứ tưởng đang xem mấy bức tranh gây ảo giác không đó >_<. Mà sao không lấy nick chính, clone nick chi vậy bác T_T.
     
  3. mon_tommy2005 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Khổ đau rồi lên 5s post bài làm người đọc cũng đau khổ theoNỗi đau tột cùng của người đàn ông bất hạnh
     
  4. lio_lio Thành Viên Cấp 6

    :| hnay thiệt nhiều chuyện lạ trên 4rum
     
  5. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Nhìn cái bài thôi là biết não thiếu nếp nhăn rồi
     
  6. hackerzazi DU LỊCH & 5 GIÂY

    chúc bạn sớm quên cô gái ấy ! k đáng để bạn hi sinh đâuNỗi đau tột cùng của người đàn ông bất hạnh
     
  7. kzam Thành Viên Cấp 6

    box love
    chỉnh lại font đê
     
  8. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Ra đi là cách tốt nhất
     
  9. phan.thao Thành Viên Cấp 4

    đời còn dài và gái còn nhiều~~~
     
  10. trinhut Banned

    lâu rùi ko thấy bác kame gì đó lên chém, pa chủ thớt chắc sống nội tâm lắm nè Nỗi đau tột cùng của người đàn ông bất hạnh
     
  11. mohametsari Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ôi một thời đạn bom >.<, Đàn ông thế này gái bỏ cũng phải, trùm chăn nằm khóc tiếp đi =))
     
  12. My-Viet Thành Viên Vàng

    bat tep nuoi co, co an co lon co gio len cay.Dan ong ma yeu duoi va luy tih kieu nay, no co bo di thi no van tin la no co quyet dinh dung
    sr mod, mih onl = ip, thong cam cho mih
     
  13. huk Thành Viên Cấp 3

    quên đi bro ơi , mấy người như vậy nhớ làm chi cho khổ , rồi sẽ có nhìu người tốt hơn thôi mà
     
  14. THUAN_NGUYEN Thành Viên Cấp 4

    Nên matxa, chơi hàng để ku mở mắt...Nỗi đau tột cùng của người đàn ông bất hạnh
     
  15. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Tôi đồng cảm với chủ topic, cảm giác này chỉ thật sự có ở những người từng yêu thương một ai đó bằng tấm lòng chân thành, trân trọng. Đáng tiếc thay, người nhận thứ tình cảm quý giá này lại không biết trân trọng nó. Cuộc đời mà, yêu một người là như vậy đó. Cố lên anh bạn trẻ, cô ấy không yêu bạn mà thực sự yêu người kia, hãy để cho quá khứ ngủ yên, chăm sóc bản thân và thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nghị lực lên nhé !
    P/s: Tôi thấy một số bạn rất vô cảm, mong rằng các bạn sẽ không phải lâm vào hoàn cảnh của chủ topic để biết rằng cảm giác này rất buồn và khó vượt qua như thế nào.
     
  16. dungtrinh Thành Viên Cấp 2

    Có những thứ khi mất đi chúng ta mới thấy được còn có những thứ xứng đáng hơn ở quanh ta
     
  17. giotmuaso8 Thành Viên Cấp 6

    Đồng ý với bác

    Mình cũng si tình hơn cả chủ thớt ( 7 năm)

    Nhưng k lụy như chủ thớt Nỗi đau tột cùng của người đàn ông bất hạnh
     
  18. thattiennu Thành Viên Cấp 2 Thành viên BQT

    giọng văn của bọn trẻ trâu
     
  19. mohametsari Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Yêu màu tím thủy chung, sống nội tâm và hay khóc thầm là đây chứ ko đâu cả >.<
     
  20. thangkhin3 Hãy Sống Tốt Như Có Thể !

    Đây gọi gà yêu mù quáng,đời là bể khổ......quay đầu là bờ