Tìm kiếm bài viết theo id

Thanh niên và học trò cũ hôm nay là đây sao?

Discussion in 'Chuyện trò' started by vobientuuluong, Aug 22, 2011.

ID Topic : 3726169
Ngày đăng:
Aug 22, 2011 at 12:49 PM
  1. vobientuuluong Thành Viên Mới

    Joined:
    Jul 21, 2011
    Tuổi tham gia:
    14
    Messages:
    0
    Tui lật đật đi đón thằng cháu ở trường Marie Curie lúc 11h trưa nay tuy nhiên chạy đến ngã tư thì cũng hạ tốc độ vừa vừa thôi nhưng oái ăm thay đến giao lộ Nguyễn Đình Chiểu -Nam kỳ Khởi Nghĩa thì xe tôi đang chạy ra giửa đường thì phía bên tôi cột giao thông bật đèn vàng ,bên NKKN xe bắt đầu túa ngang.
    Trong đám xe ấy ,một chiếc SH lao vút vào tôi như tên bắn ,vọt mạnh ga tôi lao lên để tránh thì nghe tiếng 1 trong 2 thanh niên ngồi cầm tay lái con xe gầm lên :
    ĐM!!! TAO ĐÂM CHẾT MẸ THẰNG GIÀ!!!
    Tụi nó đi qua như cơn lốc ,do lạng tránh tôi suýt chúng leo lề đường trước mặt luôn luôn nhưng tôi thấy thằng vừa "đòi giết tôi " quay lại ,tóc chải ngôi giữa ,nhuộm vàng khè lại rất quen ,nó nhìn mặt tôi hơi sững lại rồi nghĩ sao đó lại lì lợm giơ nắm đấm lên dứ dứ ...
    Tôi tấp xe vào lề đường mà máu nóng nổi lên ,tụi này chắc đi ăn cướp sao qua ngã tư mà chạy như kamikaze vậy .BẤT CHỢT,cơn nóng chìm xuống mà nổi bùi ngùi dâng lên!!!
    Thằng chửi tôi cũng là hs học tôi trọn 4 năm cấp 2 khi tôi còn dạy trg Cấp 2 Văn Lang Tân Định Q1 khoảng 7 năm trước ,nó lúc đó hiền khô như cục bột ,nhà trong xóm chùa nghèo nên tôi dạy thêm Văn ngoại khóa miễn phí ,nhà nó hay nấu chè cho nó cầm vào lớp biếu tôi .
    Chắc chắn rằng phút chót nó nhận ra tôi nhưng vẫn muốn....đấm tôi .
    Ôi em hs thân yêu 7 năm gặp lại!!!
     
  2. choixongjong Thành Viên Vàng

    Chắc dạy chưa đủ bài nên văn hóa của nó quá...lùn.
     
  3. mk_1987 Thành Viên Cấp 4

    đừng buồn pác ơi, tụi mất dạy đó thì để đời dạy nó
     
  4. 0904627527 Thành Viên Vàng

    ủa thì ra pác dạy ở trường VĂN LANG hả? gần nhà e, ôi mái trường cũ của e, mà thầy dạy VĂN hả, từ đời e học thỉ chỉ có cô dạy VĂN thui, thấy chỉ mới vào dạy cách đây 7 năm thui fai hog, chắc lúc đó e ra trường rùi.
     
  5. anh thu Thành Viên Cấp 5

    buồn cho văn hóa học sinh bây giờ Thanh niên và học trò cũ hôm nay là đây sao?
     
  6. youngkendy Thành Viên Cấp 3

    nó nghèo giờ nó chạy ết hắc lun nên ko xem ai ra gì Thanh niên và học trò cũ hôm nay là đây sao?
     
  7. hoadao Thành Viên Cấp 2

    Anh dạy VĂN cho nó mà hình như không dạy nó làm sao để từ 1 con thú trở thành 1 con người.
    Khi xưa Tôi học ĐẠI HỌC HUFLIT,nói thật tôi thấy tôi không chọn sai.Thỉnh thoảng giảng viên có những buổi nói chuyện trước lớp về ĐẠO ĐỨC,CÁCH ỨNG XỬ,GIAO TIẾP làm sao để được 1 người tôn trọng.Tôi thấy khác hẳn với lúc tôi học cấp 3,cứ suốt ngày bài vở ,học thuộc bài là trò ngoan,mặc dù chẳng hiểu cái bài mình thuộc có ý nghĩ gì.
     
  8. THUAN_NGUYEN Thành Viên Cấp 4

    Chắc là lầm rồi... nó chạy SH mà.
     
  9. caothang2004 Thành Viên Vàng


    Haizz hồi đó là nó cấp 2 , tới giờ gần chục năm , ông bà già nó bán đất tổ tiên thì xe hơi cũng có , mấy thằng vô học , có đc ít tiền tưởng mình là trời haizz:tire:
     
  10. thich dt Thành Viên Cấp 4

    dạy văn nhưng thiếu hóa
     
  11. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    Thầy dạy nhưng nó ko nghe
     
  12. anhbahung9 Thành Viên Cấp 3

    ôi, cái thằng mất dạy Thanh niên và học trò cũ hôm nay là đây sao? (xl các bác)
     
  13. dragonking Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tại vì giáo dục bây giờ chỉ chú trọng Văn Toán Lý Hóa Sử Địa AV thôi, có cái GDCD thì coi như phụ, mà 1 con người giỏi những thứ kia mà đạo đức không có thì giỏi làm gì, có hay chăng nên dạy môn GDCD là môn chính như Văn toán vậy!
     
  14. bitis Thành Viên Cấp 2

    anh ấy chỉ là người ngồi sau thôi mà nên chưa chắc SH là của anh ấy nhưng mà buồn cho chủ topc thật nhất tự vi sư bán tự vi sư ,anh ấy đã nhận ra chủ top là ai và chủ top ngày xưa cũng tốt với anh ấy thế mà anh ấy còn dứ dứ cái nắm đấm với chủ top thật là vô văn hóa,ngày xưa khi đi học chuẩn bị thi tốt nghiệp cô giáo của mình nói với cả lớp là chỉ cần học cho giỏi để qua kỳ thi tốt nghiệp còn sau này ra trường có gặp cô ở ngoài đường ko chào cũng được nhưng mỗi năm mình vẫn lại thăm cô nếu có dịp,còn học sinh và thanh niên bây giờ thì cứ lên báo lên mạng lại trường học mà xem nhé,miễn bình luận
     
  15. davuong Thành Viên Cấp 6

    đau thật đau cho một người thầy...
     
  16. heo_con999963 Thành Viên Cấp 3

    thầy tên gì vậy thầy? e cũng từng học Văn Lang. Tính đến nay xa trường cũng 7 năm goy.
     
  17. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Người như vậy thì không phải loại đàng hoàng nữa rồi chủ topic ạ. Anh đã mất một học trò và xã hội có thêm một thằng cặn bã !!
     
  18. seachsim Thành Viên Cấp 5

    khi ma` xã hội phát triển quá nhanh nhử ở Vn nhưng nền giáo dục đạo đức ko đc chú trọng thì việc sinh ra những người kém đạo đức, văn hoá là ko thiếu. tih` huống như trên thì vẫn gặp hàng ngày chỉ việ nhưởng nhịn lẫn nhau rồi mọi việc sẽ wa
     
  19. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Cái lũ đó cho ra đảo trồng rau hết đi Thanh niên và học trò cũ hôm nay là đây sao?
     
  20. hoaLX0778 Thành Viên Cấp 6

    hihi em cũng là dân văn lang cũ hồi xưa nè.Thầy dạy văn chắc là dạy sau khoá tụi em.Đợt vừa rùi tụi em có họp mặt cựu học sinh văn lang,có cả thầy Lý và thầy Phi nữa.hihihi