Tìm kiếm bài viết theo id

Nỗi đau tột cùng của người đàn ông bất hạnh

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dongvantinh, 22/8/11.

ID Topic : 3724477
Ngày đăng:
22/8/11 lúc 08:49
  1. thangkhin3 Hãy Sống Tốt Như Có Thể !

    Đây mới là thằng trẻ trâu này
     
  2. caothang2004 Thành Viên Vàng

    Nhìn choáng , tách ra từ từ đọc hic hic
     
  3. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    Đàn ông rộng lượng Nỗi đau tột cùng của người đàn ông bất hạnh
     
  4. vincent1504 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sống nội tâm,nhưng cũng đồng cảm,hãy về với nơi mình đc yêu thương bro nhé
     
  5. jimmyquynguyen85 Chuyên Bán Trái Vanilla

    má ơi, cố lắm mà chữ dày quá đọc ko hết nổi
     
  6. minhee269 †™.•°Loyal Member°•.™†

    hjx, "quay đầu là bở --> ai ngờ là biển"
     
  7. boy_langtu86 Thành Viên Cấp 4

    đau wa nên dài thòng Nỗi đau tột cùng của người đàn ông bất hạnh
     
  8. rockerist Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    như vậy cũng chưa đủ gọi là nỗi đau tột cùng đâu bạn ơi, đời còn dài lắm...
    chúc bạn luôn vững vàng, hạnh phúc sẽ chờ bạn ở phía trước chứ không phải những gì ở quá khứ đâu..!
     
  9. quydopro1 Thành Viên Cấp 4

    cố gắng vượt qua nha bạn,dù sao thì bạn cũng đã yêu bằng cả trái tim rồi,ko có gi phải ân hận cả,có trách thì trách cô gái kia thôi.
     
  10. seachsim Thành Viên Cấp 5

    đọc khúc đầu òi đọc khúc cuối thôi khúc giữa ko xuống hàng đọc hết nổi.
    mà nick bro hay za dongvantinh đồng văn tính = đồng tính tên Văn =))=))
     
  11. ShopGo.Vn Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    con gái khó nói lắm bác ui....bác quen phải can đảm thịt em cho chắc k thì....<== ý kiến nhỏ thui nha
     
  12. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    。◕‿‿◕。 chữ gì nhìn vô đọc không được luôn

    gặp tớ là tớ an thịt nó mất rồi ... chả đợi nó bỏ mình đâu
     
  13. hugolima71 Thành Viên Cấp 1

    Nỗi đau tột cùng của người đàn ông bất hạnh - 1 :too_sad:
    :41_002: ./agreed
     
  14. tcct1985 The Best Saler Of 5giay

    Ko có người phụ nữ nào đáng để bạn hi sinh ngoài mẹ....
     
  15. hoangvietcuongvn Thành Viên Cấp 3

    Con bé như vậy thì có gì đáng phải đau khổ nhỉ !
    Bạn phải cảm thấy mừng vì mình và con bé đã ko phải bước cùng nhau suốt quãng đời còn lại... Không có điều gì là bế tắc thật sự nếu như bạn biết từ bỏ những lối mòn và tìm ra những con đường mới (Sách bảo thế)... chúc bạn luôn sống vui và hạnh phúc !
     
  16. pquocanh Thành Viên Cấp 3

    thứ con gái đó bạn nghĩ về nó làm gì, chỉ khổ thân cho mình thôi, quên đi, cứ niềm nở với cuộc sống hiện tại và hãy cám ơn đời đã cho bạn thêm nghị lực, cám ơn cha mẹ cho mình cuộc sống để đương đầu với sóng gió...
     
  17. BadKid3011 Thành Viên Chưa Kích Hoạt


    Vầy mà thiên thần hả bốNỗi đau tột cùng của người đàn ông bất hạnh Rau dính thuốc trừ sâu thi có:choler:
     
  18. dongvantinh Thành Viên Mới

    Nếu bạn yêu thực lòng 1 ai đó,bạn sẽ hiểu được cảm giác người đó quan trọng như thế nào với bạn,bạn ko phải là tôi lên bạn ko thể hiểu được chúng tôi đã từng yêu nhau như thế nào.chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé!
     
  19. thuanthanhhung Thành Viên Cấp 2

    Con giá mà đã thay lòng thì đừng mong có ngày trở lại(đ/v mình thôi),không bao giờ tha thứ được