Tình hình như thế này Em là sinh viên năm nhất Hùi bữa em có kua một em cùng trường.Theo gần cả tháng mà em nó không chịu.Em nó nói đã có ng iu oy đừng làm phiền.Em pùn quá đi tìm cô khác.Sau một thời gian em đang kua cô này thì cô trước đó phone zới bạn thân em nói là cô ấy bùn khi em đã quen người khác,cô ấy chỉ thử em thui.H em mún quay lại zới cô cũ em làm sao.Mong anh em giúp đỡ
Sao ngta nói j bạn cũng tin hết vậy. Nói ko iu thì bạn ko iu, nói mún iu thì bạn cũng mún iu. Nói j nge đó, ngoan quá ta..chưa j đã thấy bị way như dế ròi....
Nó giả vờ đó,dùng mưu hèn kế đểu nào,cứ giả vờ nói là để bạn suy nghĩ rồi cứ hẹn nó đi chơi vào quán cafe chòi bóp xốp cho bõ ghét,nó ko chịu thì cho nó chim cút,nó chịu thì lên đây tư vấn tiếp
Thằng bạn thân cũng gặp trường hợp này rồi. Thích con nhỏ đó mấy năm luôn mà con nhỏ đó nó vờ, làm như thằng bạn em là đống shit vậy, ko thèm dòm tới nữa. Cuối cùng sau mấy năm mệt mỏi, thằng nhỏ kiếm con khác. Thấy thằng bạn em có bồ mới, con này quay qua lôi kéo thằng này về, nói là có cảm tình với thằng bạn em rồi, sẽ cho bạn em cơ hội. Muộn rồi Diễm ơi
Trò chơi tung hứng ... Muốn quen với nữ và thân với nữ rồi yêu nữ ... e phải biết tung hứng Tung hứng càng giỏi e sẽ càng mau thành công. === Nhưng nói thế nào nhỉ ? Không có gì đáng tin lắm khi người nói và người nghe vẫn ở tuổi xem ty như những phép thử và những trò chơi. Biết đâu e í đang thử nhiều anh chàng khác - khi lỡ làng a chàng này thì lại tung e lên. Hôm khác lại hứng chàng khác thì thế nào nhỉ ... ( Hay biết đâu e í đang nói thật hết ... ui giời - có chúa mới biết ) Khi giai đoạn ty đang ở giai đoạn nào mình nên hết mình với nó ở giai đoạn đó. Đi sâu vào tìm hiểu nó thử xem - và cũng đừng để nó kiểm soát mình nhé ... Ráng hiểu