Mình hiện là Trưởng phòng của một Ngân hàng TM. Do sức khỏe không tốt (bị viêm gan), nhưng hiệu quả công việc thì mình vẫn ok (hi, hiện không có ai chê mình khoản này). Do phải tiếp khách thường xuyên (nhậu) và sếp mình cũng thích nhậu nên mình cũng hơi ngán. Theo các bạn thì mình sẽ làm gì! chuyển công tác, thẳng thắn từ chối nhậu mà không quan tâm đến "hậu quả" như thế nào. hay có cách nào khác?
hic! cứ mỗi lần mình nói nhậu yếu là ông sếp nói: em làm quản lý mà hok nhậu được thì làm sao QHKH, hic hic!bộ ai làm quản lý cũng phải nhậu hết hả ta?
cùng tâm trạng với chủ topic, mỗi lần nhậu xong về mệt kinh khủng, có khi hôm sau còn nhức đầu vật vã mà công việc bị buộc phải nhậu hoài từ ngày bớt nhậu, mình công nhận là những mối quan hệ trước kia cũng phai nhạt đi ít nhiều
muốn kí hợp đồng làm ăn là phải nhậu cho tê tê rồi mới kí . luyện cho bụng thành bụng bia đi . khôn khéo là do bạn . ví dụ bạn thấy ly ai cũng cạn hết rồi . nhưng ly mình vẫn còn Full thì tranh thủ kiếm thằng PV mời nó uống . đôi bên cùng có lợi ^^
mình thấy nhậu không có mang lại lợi ích gì nhiều cho cv hết, vì có men vô là nhiều khi nói tào lao thui! mà sếp nói cái chuyện nhậu nhỏ xíu mà hok làm nổi thì làm sao làm sếp. mình cũng bùn lắm! mình thấy nhiều người nha65i nhiều làm mau lên lắm!mình cũng kg mong ước cao sang gì chỉ mong không nhậu để giữ sức khỏe thui! mà giờ rối quá! nên chọn $$ & chức tước hay sức khỏe có một người từng nói với mình, mình cũng tâm đắc: - Sức khỏe như trái banh sắt, rớt xuống thì không tâng lên được - Sự nghiệp thì như trái banh da, tâng lên, rớt xuống, rồi lại tâng lên - Tình cảm như trái banh pha lê, rớt xuống-vỡ, khó.. lành lại lắm
nếu là công việc thì chỉ có cách giải độc thôi bạn ơi, mua atiso về nấu sẵn mấy chai, nhậu xong về cứ tu 1 chai mai sẽ đỡ hơn đó
chịu thui... bác ra nhà thuốc mua 1 hũ thuốc BAR , cũng rẽ chứ ko mắc đâu,tầm 60k/hủ 180 viên lợi gan mật + giải độc gan đó.bữanào nhậu về đuối quá thì uống chừng 5 viên vào. khuyến khích uống 1 ngày từ 4-5 viên sẽ giúp gan ổn định men gan và hoạt động tốt.