Tình hình tính mua 1 chiếc xe đạp đi học av ,vì trc h em đi bua, mà chỗ em học ko có tuyến bus, mỗi lần lội bộ vào học hơn 20p, sáng ko sao chứ trưa ra trạm bus mà mồ hôi em ướt đẫm áo nên tinh mua chiếc xe đạp chạy. hum rồi ra cửa hàng xe đạp hix hix chắc cả đời chưa giờ mua xe đạp nên vào nó bảo Martin là 1tr6 trở lên. SV đóng tiền học muốn xỉu rồi, đi học av cũng đóng học phí tiếc lên tiếc xuống, hix hix nghe giá xong em cũng hoảng. Thế là em lùng mua xe cũ và mấy xe trong tiệm cầm đồ. em cũng có hỏi wa mấy xe mới 100% dán tem martin mà giá có 600-700k ngoài tiệm bán xe Nên tính hỏi mọi người ai rành về xe đạp chỉ giáo em kiếm dc 1 chiếc Martin thật mà giá phải chăng. Có cách nào nhận bít hàng thật giả ko ạ. Vì nếu bỏ 700k mà rước ngay em giả chắc em tự vẫn quá Thanks AE đã đọc bài em udency:. Mong AE giúp dùm nha
700 xe giả rồi ấy....700 còn chưa mua dc xe thật cũ , hix , thix thì để dành thêm xí nữa quớt chiếc mới lun đi hehe
xe giả chắc lun,mà thấy martin cũng có tốt lắm đâu(mua ngay trong đại lí ở VT6),hùi đó mua đi đc 1,2 năm xong là chạy nặng như đá lun
Hông biết Bro này ở đâu chứ..? Mình ở Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang, giáp cửa khẩu Xà Xía xe của Nhật nhập qua Campuchia xe có số luôn ( như xe đạp leo núi có líp vậy á mà nó chế trong đùm số ) ở đùm trước của xe có tuabin điện luôn hết ánh nắng mặt trời đèn tự động bật...Xe cũ còn tốt giá chỉ 800k.Mình chạy đi học xa trường 6km lúc còn ở quê tới bây giờ chỉ thay ruột + võ...còn lại tốt như mới chỉ 800k.. P/S: Nếu chủ topic gần Tây Ninh thì qua cửa khẩu hỏi mua thử...Xe qua tay nhưng xài rất tốt...À mà cho xin lỗi người việt dùng hàng việt nha hehe
mình mới mua cho ng wen xe martin trên 5giay này mình cũng ko rành, mình coi tem 7 màu, tem chống hàng giả này nọ, nhìn chíu chíu thấy có vẻ thật nên mua đại ^^ 700k tới giờ vẫn xài tốt, chưa thấy hư hỏng gì ngoại trừ bữa cán đinh lủng 3 4 lỗ phải thay ruột T__T
oh, cai nay co nghe may dua ban o an giang no ke may chiec nay. neu dc vay thi tot qua Thanks AE da quan tam. vay hang thật có tem dạ quang hả, hix mình nghĩ tem decal trên xe nó còn giả dc thì tem dạ quang chỉ hơi công đoạn chút xíu thôi
Ừm An Giang củng đc đó...mà xe đó đảm bảo đẹp hơn Martin chắc 100% hihi...đẹp hơn Martin..khóa của nó dính tại xe khỏi sợ mất chìa khóa...khóa = số...
hì mìng cũng đang tính mua 1 chiếc đây mà hok bik làm sao để phân biệt xe thiệt xe giả lun >"< cùng cảng ngộ rùi @@
xe martin tốt lắm nhà mình có 1 chiếc xe đạp mini của martin mua hồi năm 98 99 gì đó hình như khoảng 6-700k gì đó giờ vẫn chạy tốt còn bạn gì đó nói là chạy nặng là do bạn ko bảo dưỡng xe thường xuyên châm dầu ,mỡ bò lâu thay bạc đạn chứ khung của martin tốt lắm mình 100 mấy kg mà chạy cũng vẫn nhẹ như thường bạn chủ thớt muốn hỏi phải cho cái hình chứ dựa vào giá thì ko chắc lắm đâu mình có chiếc xe cuộc cũng mua ở martin nhưng là xe ngoại (nghe họ nói) mua 3tr8 mà đăng bán có 1tr5 ko ai thèm mua (mới chạy dc 3 tháng) bùn tháo ra hết treo lên tường
HIHI vào đây tám chuyện tí cho vui. Em cũng ở Châu Đốc-An Giang nè, hồi tháng trước có đi với papa lên GÒ (hok biết sao kêu vậy nữa, chỉ biết ở đây có nhiều người Việt góc Campuchia sinh sống :smile để mua chiếc xe đạp về chạy đi học, tuy trường cách nhà vài cây số nhưng vẫn thích đi xe đạp, sẵn tiện tập TDTT theo gương Bác hồ lun . Vừa lên đến gò, cảnh tượng kinh hoàng đạp vào mắt em là hằng hà sa số đồ điện tử, nào là tivi, máy tính, quạt, tủ lạnh, còn có cả laptop second-hand nữa chứ , rồi nguyên đống xe đạp chất đầy trước đường nhìn kinh lắm mấy bác à. Mấy bác biết hok, Papa em dễ thương lắm, dắt mình đi từng tiệm từng tiệm để mình lựa nữa . Hỏi mấy anh chủ cửa hàng bảo thì ở đây toàn là xe Nhật với xe Thái nhập qua là nhiều, còn mấy món linh tinh phụ tùng thì dùng đồ TQ là chính (mà mấy bác chắc biết chất lượng xe Nhật với xe Thái như thế nào ời, xem con Nouvo với Airblade Thái chạy đầy đường thì biết ). Đi vòng vòng 1 lát, 2 bố con ghé 1 quán nước ven đường, kêu 2 ly đá mía ngồi uống giữa đồng, gió mát vi vu cảm giác thích lắm cơ :byebye: Ngồi nghỉ một lát, 2 bố con lại tiếp tục đi kiếm tiếp. Mình với papa vào 1 cửa hàng nọ, gặp 1 chiếc xe màu xanh dương của Nhật đẹp ve kêu luôn, tem tiếc dán 4-5 tấm toàn tiếng Nhật chíu chíu rất vui mắt . Hỏi giá thì chị chủ bảo là 1tr3, còn mang ra cho lựa chuông, đèn, giỏ lồng, đèn dạ quang nữa chứ (người Campuchia dễ thương thật). Trả tiền xong, 2 bố con ra trước cửa ngồi chờ người ta dắt xe mình qua tiệm kế bên rửa xe, lắp phụ tùng vào, xong ời chạy ra trước chợ, thuê người đạp xe về tới nhà với giá 50k. Thế là xong 1 ngày đi tìm xe tuy vất vả nhưng lại rất vui vì cuối cùng cũng tìm được 1 chiếc xe ưng ý làm người bạn đồng hành của mình trên đường đến trường. Ôi em yêu chợ gò .
muốn rẻ thì mua phụ tùng về ráp, còn muốn martin thì vô hãng mà mua, mua ở ngoài hàng cũ, 1 là giả, 2 là chỉ có cái sườn martin còn lại hàng Tung cẩu hết cũng vậy..... ra mua đồ về ráp có khi rẻ hơn mà lại tốt nữa...
em ở gần mộc bài đây nếu chủ topic muốn mua call em chỉ chỗ mua xe nhật nhập cho ( tự đi mua) hoặc có người ship về dùm hàng nhật cho nó bền
ACE nào mua xe đạp điện hàng 2nd Nhật nhập ở cửa khẩu bên Hà Tiên, Long Xuyên nhập thì cẩn thận nha. Mình trước cũng mua dùm 1 cái. Đúng khung, bánh...là hàng 2nd của Nhật (chắc hàng cũ Nhật thải ra, tài trợ qua Cam-pốt) nhưng bình ắc-quy thì hỡi ôi Mở ra thấy nó gá 1 đống pin Con Ó lại thành 1 đùm, sạc vài lần = đem bỏ cái bình. Lúc bán thì hứa hẹn ghê lắm, đến khi đòi trả hàng thì ừ hử, ừa hửa, sau đó là ko thèm nghe máy Thằng bán thì ở tỉnh, ship hàng bằng xe đò. Ko lẽ vì 3tr mà đi xuống cào nhà nó ra, mà ko biết "xuống tay" thì thằng nào lỗ vì đá trên sân khách:adore: Ai muốn xài bền thì mua cái bình TQ tầm 300-800k gắn vào xài thì cũng OK lắm.
cao siu nhỉ , in con ó mà ghép lại đủ điện để chạy lun.. thiệtlà bái phục... xe martin thiệt thì để ý trên sườn ngay cái cổ xe hoặc dưới bàn đạp sẽ có mã số đó. hàng TQ nhái thì ko có. hùi xưa có mua 1 chiếc sườn ngang giá 1tr có tem chống hàng giả nhái niềm nhôm , đạp đúng nhẹ và bền lun...
Chào anh, Em đang ở Tân Châu Tây Ninh. Anh có thể chỉ chỗ cho e mua 1 chiếc xe đạp Campuchia được không ạ. Tầm 1tr5 thôi. Em chưa qua Cam bao giờ, đã có passport rùi ợ. Cảm ơn anh nhiều.