Tìm kiếm bài viết theo id

Có Quá Khó Không Một Người Chỉ Dành Riêng Cho Tôi ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tiểu Linh Nhi, 11/10/08.

ID Topic : 497617
Ngày đăng:
11/10/08 lúc 00:29
  1. Kubi Thành Viên Bạch Kim

    ko khó lắm đâu ^^~
     
  2. mrcancer2806 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đã quá mệt mỏi...tìm đc lại mất...ko tìm nữa...:smile:
     
  3. tanluquy Thành Viên Bạch Kim

    khó lắm.nhưng rùi cuỹng sẽ đến
     
  4. thoại_thoại Thành Viên Cấp 2

    Trước tiên cần phải vui vẻ lên, tự tin lên một chút thì mức độ khó giảm đi 1 nửa rồi ^_^
     
  5. Chị Hai Lúa Thành Viên Cấp 4

    Tôi tìm anh giữa 1 rừng họ Sở
    Mỏi mắt tìm 1 hoàng tử trong mơ
    Yêu, thất vọng, lại tiếp tục mong chờ
    1 người xứng đáng cho mình nhung nhớ
     
  6. rồng đen Thành Viên Cấp 2

    không khó nếu bạn chân thành.
     
  7. hkthanh999 Thành Viên Cấp 4

    kakak. tên nghe sock. mà làm thơ còn sóc hơn. đánh dấu lunnn
     
  8. miu_miu87 Thành Viên Cấp 4

    thời gian sẽ trả lờiCó Quá Khó Không Một Người Chỉ Dành Riêng Cho Tôi ?
     
  9. trumkl Thành Viên Cấp 4

    Đi tìm một nửa

    - Tôi đi tìm một nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến giờ chưa thấy
    Nữa của tôi ơi! Em là ai thế nhỉ?
    Để tôi tìm tìm mãi tên em
    -Trời dần buông thành phố vào đêm
    ngọn cỏ hàng cây từng đôi ríu rít
    Họ mai mắn hơn tôi hay tôi không cần biết
    Nửa của ai,hay nữa của tim mình
    -Tôi tìm em,vâng tôi đã tìm em
    Nhưng có thể trên đời này không có
    Nếu không có em,tôi đành sống vậy
    Không lấy của ai,làm nửa của mình
    - Cái na ná tình yêu có đến trăm nghìn
    nhưng tình yêu dành cho em có một
    nên lắm lúc nhiều khi lầm tưởng
    nửa của mình,nào có phải mình đâu
    -Không phải của mình cũng chẳng phải của nhau
    thì Thượng Đế ơi! Đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi đâu biết khổ đau hay sung sướng
    là đúng sai trong một nửa tim mình
    - Tôi tìm em,vâng! Tôi đã tìm em
    Và có thể trên đời này không có
    Biết đâu em,cũng tìm tôi như thế
    Chỉ có điều chưa nhận ra nhau....
     
  10. bamboo57 Thành Viên Cấp 3

  11. JennyKP Thành Viên Cấp 4

    Ng ta thiếu thì ng ta đi tìm, ai mùh "dư dả" như a đâu. Zậy cũng théc méc nữa mèn ơi. Thiệt tình :go:
     
  12. Tiểu Linh Nhi Thành Viên Kim Cương

    Nhiều người đồng cảm quá Có Quá Khó Không Một Người Chỉ Dành Riêng Cho Tôi ?
     
  13. tuytam Thành Viên Cấp 4

    thời gian sẽ tìm đc mà. Đàn ông trên đời đâu fai ai cũng mang tên Họ Sở đâu bạn. Nhiều người cũng có tâm trạng như bạn thui, tìm nguời con gái mà mình yêu thương cũng có đc đâu. Nên bạn đừng tuyệt vọng còn nhiều người tốt lắm. Chúc bạn luôn vui nha
     
  14. nunumap Thành Viên Cấp 4

    Mình cũng như bạn, cũng đi tìm, cũng đã gặp và nghĩ đó là người dành riêng cho mình...nhưng cuối cùng, ngta chỉ coi mình như 1 kẻ qua đường....Bjờ, mệt mỏi rồi, chả muốn đi tìm.... và cũng chả muốn nghĩ tới nữa...
     
  15. Tiểu Linh Nhi Thành Viên Kim Cương


    Chắc phải đến một ngày một tháng một năm đẹp trời nào đó, người đó sẽ tự xuất hiện Có Quá Khó Không Một Người Chỉ Dành Riêng Cho Tôi ?ps:


    Ừm, tìm rùi lại mất, cứ như thế hoài, cảm thấy thất vọng và bất lực vô cùng T__________T, hông còn động lực nào để đi tìm típ nữa
     
  16. dolotre.com Thành Viên Vàng

    An tâm, có hột vịt lộn ắt có rau răm, thịt cầy phải có mắm tôm Có Quá Khó Không Một Người Chỉ Dành Riêng Cho Tôi ?.
     
  17. sky0045 Thành Viên Cấp 3

    Có Quá Khó Không Một Người Chỉ Dành Riêng Cho Tôi ?
     
  18. JennyKP Thành Viên Cấp 4

    Nói chung là á cũng đừng nên đi tìm làm gì :haha: vì cái sự đời nó trớ trêu lắm :baffle:. Mình càng nóng lòng tìm thì sẽ toàn gặp nhầm ng thôi, kiểu trò chơi cút bắt ấy :go:, đến khi nào mình nản nản thì tự động sẽ xuất hiện. Vì thế để tránh bị nhầm vài lần dẫn đến hậu wả trái tym sẽ bị chai lì (hoặc 1 số hậu wả khác) đến lúc cần ko sử dụng đc thì ta nên tận hưởng những tháng ngày độc thân zui tính đêCó Quá Khó Không Một Người Chỉ Dành Riêng Cho Tôi ?.Chuyện gì đến nó sẽ đến mà :misdoubt:. Tinh thần thoải mái thì mới sáng suốt để lựa chọn đúng ng đc fải ko nè Có Quá Khó Không Một Người Chỉ Dành Riêng Cho Tôi ? - 1
     
  19. JennyKP Thành Viên Cấp 4


    Hì, đôi khi ko phải vào 1 ngày đẹp trời đâu bạn, có thể đó là 1 ngày xấu xí, u ám, xui xẻo với bạn mà bạn lại gặp ng đó đó. Ta nói "Trong cái rủi nó có cái may" là zậy đó hehe Có Quá Khó Không Một Người Chỉ Dành Riêng Cho Tôi ? - 1
     
  20. Sonlovelife Thành Viên Vàng

    Tìm người yêu mình chứ ai lại đi tìm người mình yêu Có Quá Khó Không Một Người Chỉ Dành Riêng Cho Tôi ?Có Quá Khó Không Một Người Chỉ Dành Riêng Cho Tôi ? - 1Có Quá Khó Không Một Người Chỉ Dành Riêng Cho Tôi ? - 2Có Quá Khó Không Một Người Chỉ Dành Riêng Cho Tôi ? - 3
    Sẽ sớm thôi !!!
    Cố lên cố lên ! Đừng bi quan Có Quá Khó Không Một Người Chỉ Dành Riêng Cho Tôi ? - 4