Tìm kiếm bài viết theo id

ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trumkl, 13/10/08.

ID Topic : 501416
Ngày đăng:
13/10/08 lúc 11:21
  1. iamwhatiam Thành Viên Bạch Kim

    hết thất tình (chuyển wa ế) nhưng đọc vẫn thấy hay wa huhuhuh
     
  2. dolotre.com Thành Viên Vàng

    Biết thất tình là tự hành hạ bản thân mình nhưng ít ai vượt qua một cách nhanh chóng đc, cái gì cũng phải từ từ ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn....
     
  3. NGUYÊN LỢI Super Moderator

    Sinh ra một mình thì sẽ sống được một mình !
    Giống như triết lý đơn giản của Trần Tiến :
    Nếu hôm nay bạn mất đi một cánh tay -> ngày mai bạn sẽ sống mà ko có cánh tay đó !
    Hôm nay người tình chia tay bạn -> ngày mai bạn sẽ sống mà ko có người tình !
    Triết lý xuất phát từ điều giản đơn ở đời nhưng việc thấu hiểu và lý giải nó là phức tạp !
    Trước một nỗi buồn mất mát : lover , money...v..v thì chỉ có tự chiêm nghiệm một triết lý sống cho riêng mình mới là căn nguyên chính để có thể vượt qua được !
    Giống như : Mất tiền -> tự nhủ rằng : của đi thay người sẽ đỡ bị dằn vặt ,tiếc nuối hay ám ảnh mãi !
    Đây cũng là lý do khi thất bại trong tình yêu -> chúng ta thường tìm đến tướng số để tự thấy và kết luận rằng : Số mình nó vậy !!! Âu cũng là giải pháp cho tinh thần !
    Tìm một sự cứu rỗi bất kỳ và không cần biết đúng hay sai .....!
     
  4. trumkl Thành Viên Cấp 4

    bản thân mình đã vượt qua đc 70%, có ai đó từng nói thời gian là liều thuốc tốt nhất mà đúng là vậy, từ từ mọi chuyện cũng sẽ qua và ta lại là ta....nếu cần người tâm sự, cứ liên hệ mình, mình cũng nhờ những người bạn... chửi mình hoài nên mới thông suốt đó chứ....ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn...
     
  5. trumkl Thành Viên Cấp 4

    Chuyện con bướm



    Một người nọ tìm thấy một cái kén của con bướm . Anh ta nhận thấy cái kén này bắt đầu được cắn rách, sâu bướm bắt đầu bò ra. Quan sát một hồi lâu, anh thấy con sâu bướm cố hết sức lách thân mình qua lỗ hổng mà không được. Rồi con sâu có vẻ ráng hết sức mà không lọt ra nổi và nằm im như chịu thua. Động lòng thương, người nọ muốn giúp con sâu bướm, anh ta lấy mũi kéo nhỏ cắt vết rách của cái kén để sâu bướm ta vuợt ra ngoài dễ dàng. Sau khi sâu bướm ra khỏi kén, thì thân hình lớn ra nhưng đôi cánh thì lại nhỏ. Người nọ cố chờ xem con bướm có thể phát triển thêm ra không? mong rằng đôi cánh kia có thể nở rộng thêm để đủ sức bay đi?

    Than ôi! vô ích! con bướm đã bị trọn đời tàn tật, lê lết với chiếc cánh nhỏ bé không thể bay đi được.

    Người nọ vì lòng thương mà hấp tấp làm hỏng cuộc đời con bướm. Anh không biết là luật tạo hóa bắt buộc con sâu bướm phải tự phấn đấu để vượt ra khỏi lỗ nhỏ của cái kén. Trong lúc phấn đấu đó, huyết mạch sẽ được luân lưu từ thân mình cho đến đôi cánh và sau khi vượt ra khỏi chiếc kén, bướm ta mới có đủ sức vuơn đôi cánh lớn ra mà bay bổng.

    * * *

    Sức phấn đấu cũng rất cần thiết cho đời sống chúng ta vậy.

    Nếu cuộc đời không có những trở ngại thì chúng ta sẽ bị bại liệt như con bướm kia. Chúng ta không có đủ sức để bay bổng. Trước những thăng trầm thế sự, chúng ta phải có đủ trí phấn đấu ngõ hầu vươn lên trong cuộc sống.

    p/s: đừng nghĩ mình bất hạnh, biết đâu người yêu bỏ mình đó là 1 sai lầm của họ thì sao...vấp ngã để trưởng thành hơn, đừng ngồi than vãn, bùn phiền và hối tiếc, tương lai là bắt đầu từ hôm nay, chúng ta không thay đổi đc quá khứ, nhưng có thể thay đổi đc tương lai, ngay từ bây giờ....
     
  6. trumkl Thành Viên Cấp 4

    Sau khi 7 tình...nên làm gì.....

    Chắc chắn rằng, sau khi chúng ta 7 tình, việc đầu tiên chúng ta làm...là khóc, sau đó là sẽ sống một cách trầm lặng, có nhìu bạn , sốc hơn thì là..tự tử, hành hạ bản thân mình....
    Nhưng những điều đó ko giúp ích đc gì cho mối tình mình đã trãi wa....vậy tại sao..ko làm cho cuộc sống của mình khi 7 tình...sẽ đc vui vẻ hơn...!!
    ..Thử những cách sau đây nhé....

    1. Ngủ : tại sao bạn ko ngủ 1 giấc thật thoải mái sau khi những chuyện đã wa làm cho đôi vai và cơ thể của bạn thật mệt mỏi, Uống 1 ly sữa nóng, nhẹ nhàng đặt mình xuống chiếc giường êm, Nhắm mắt lại và thôi ko suy nghĩ về những chuyện buồn bực nữa. khi thức dậy, hãy xem như mình vừa trải wa 1 cơn ác mộng, những chuyện ko tốt xãy ra thì cho nó wa lun đi, hiện tại, cuộc sống của bạn vẫn tốt đẹp...

    2.Đi dạo : hãy tìm 1 nơi nào đó thật yên tĩnh, như công viên gần nhà bạn hay 1 bờ sông chẳng hạn. Dạo từng bước từng bước, hít thở khí trời, đón những làn gió thật sảng khoái. Nó sẽ giúp cho bạn có cảm giác đc tự do, đồng thời sẽ giúp bạn có cảm giác quên đi mọi chuyện...

    3.Ăn uống : Mọi người hay nói, ko có gì vui hơn khi cái bụng đc no. Đúng thật đấy, hãy đi tìm những món ăn bạn thix hoặc là hỏi thăm bạn bè, tự tìm toi ra những món ăn lạ..ngon, bạn có thể đi 1 mình hoặc là dẫn theo bạn bè cùng thưởng thức !! Thời gian bạn ăn uống, tìm tòi sẽ lấp đi khoảng thời gian buồn tẻ của bạn...

    4. Tâm sự, chia sẽ với bạn bè : Bạn bè, ko hẳn chỉ bên nhau wa những tiệc tùng, wa những cuộc mua sắm, ý nghĩa thật sựcủa tình bạn là wan tâm, là chia sẽ những khi vui buồn. đặc biệt là lúc chúng ta tuyệt vọng nhất !! Hãy mở lòng mình ra và hãy nói lên suy nghĩ của mình...bạn nhé..

    .........Chia tay...bị từ chối....!! tất cả chỉ là 1 phần nằm trong cuộc sống của chúng ta. Tại sao chúng ta phải tự làm khổ mình vì những chuyện đó chứ. Tại sao ko rút kinh nghiệm chuyện này, làm hành trang cho những chuyện tiếp theo, ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn... nói nhỏ cho các bạn nghe nhé : Nếu như người ấy làm cho bạn đau khổ tại sao bạn ko trả thù...và cách trả thù tốt nhất chính là làm đẹp cuộc sống của mình đó ^^
     
  7. katty_88 Thành Viên Bạch Kim

    ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn...( em đang thất tình đi lang thang qua dey.hay quá.cảm ơn anh nhiều lắm.
     
  8. vqnam Thành Viên Cấp 3

    Nói thì dễ,làm mới khó!Cảm giác thât tình thật là khó chịu
    trống rỗng,chán nãn,bầu trời cứ xám xịt,tương lai u ám nhưng rùi mọi chuyện sẽ qua và bạn sẽ trưởng thành hơn rất nhìu
     
  9. tai1680 Thành Viên Bạch Kim

    hay wa đi ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn... tâm đắc những câu nói của nhà triết học
     
  10. lucky_ice86 Thành Viên Cấp 1

    câu nói rất có lý.ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn...
     
  11. _FallenAngel Thành Viên Cấp 4

    hix, hay hay hay hay hay T_T (cry)
     
  12. thaidesign 5 Giây Cho Mỗi Lần Thấy

    Lúc đầu có buồn nhưng ngẫm nghĩ:

    1. Trên đời không phải chỉ có 1 người để yêu.

    2. Tình yêu không bắt buộc được, cả 2 phải có sự "tự nguyện", còn ko có thì không phải là tình yêu.

    3. Biết đâu....biết đâu.....không có người ấy lại là sự giải thoát cho mình... Yêu nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu thì ..... đừng yêu còn hơn...

    4. Có lẽ với người khác thì người ấy cảm thấy happy hơn, vui vẻ hơn là bên mình.



    5. Yêu đâu nhất thiết người đó phải bên cạnh mình và yêu mình, có thể nói suy nghĩ này hơi "ngu ngu" nhưng nhìn người mình yêu hạnh phúc đã đủ.... quá đủ, nhất là điều ấy mình không thể mang đến cho cô ấy...

    Kết thúc:
    6. Tìm một nơi tĩnh lặng nghĩ thật nhiều rồi cũng nên dần quên đi, cuộc đời còn dài và còn nhiều việc để làm hơn là yêu, lúc này mình không có người yêu mình nhưng sau này sẽ có, cứ nghĩ thế nỗi buồn sẽ trôi qua nhẹ nhàng chứ không hoàn toàn mất.

    Có những lúc đi trên đường và phớt qua mắt mình là bóng dáng ai kia rất giống người ấy, muốn quay lưng lại nhìn kỹ coi có phải không nhưng lòng lại lóe lên suy nghỉ "quay lưng lại để được gì ?" và thế là đi tiếp, bỏ lại những gì không thuộc về mình và không đem hạnh phúc đến cho mình.

    Cứ thế dần dần tình yêu ấy chỉ còn là kỉ niệm, một góc nhỏ trong tâm hồn mình, trái tim mình.....


    Hic, có sến quá ko ta :smile:
     
  13. tranphuocbau Thành Viên Cấp 3

    thank bạn nhiều lém
     
  14. btv1999vn Thành Viên Cấp 2

    tâm trạng của bạn giống tâm trạng của mình của hơn 1 năm về trước , tuy nhiên bi giờ vẫn còn cảm thấy ray rứt và đau khổ lắm , tuy nhiên mình cũng có 1 vài lời khuyên cho các bạn đang thất tình , phật giáo có câu : " Cuộc sống là vô thường , được hay mất có chăng là quan trọng , tưởng mất nhưng là được , tưởng được nhưng không biết đã mất rất nhiều" , mình hy vọng có thể an ủi được những ai đang thất tình giống như mình vậy
     
  15. trumkl Thành Viên Cấp 4

    ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn... 1 chút chia sẽ thôi, dẫu sao mình cũng từng như thế nên mình hiểu nó đau thế nào. hy vọng các bạn đã và đang yêu hãy giữ lấy tình yêu của mình, đừng vì đến lúc mất đi thì lại hối tiếc và đau khổ, mình cũng mong sẽ ít người đọc topic này, càng ít càng tốt, chứng tỏ rằng ae 5s vẫn đang hp ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn... - 1
     
  16. co_nhoc_quay Thành Viên Bạch Kim

    hãy biết buông ra để đón lấy cái tốt đẹp hơn
     
  17. mrcancer2806 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hay đó chứ ^^
    click tks cái
    " Cuộc sống là vô thường , được hay mất có chăng là quan trọng , tưởng mất nhưng là được , tưởng được nhưng không biết đã mất rất nhiều"
     
  18. Hung_cute Thành Viên Cấp 1

    Uoc gì bạn trai mình đọc đc những bai này để anh ta bớt khô khan( đung hỉu lầm nha mình muon nick cua ban than minh minh la con gai)
     
  19. Heocon2811 Thành Viên Cấp 4

    đang thất tình,đọc cái này cũng thấy nhẹ nhõm
     
  20. 0905246248 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đang thất tình,đọc cái này cũng thấy nhẹ nhõm, nhưng vẫn ko làm được & càng ngày càng tệ hơn :too_sad: (người iêu của mình làm chung 1 cty, lại chung 1 bộ phận nữa) có ai chỉ giúp mình với ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn..., mỗi lần nhìn thấy người đó là tim mình nhói đau chim ko được luôn, cho nên.............:sad:
     

Tình hình diễn đàn

  1. 0942061367,
  2. HONEYZ,
  3. choi_trieukhuc,
  4. Cuongvt,
  5. xitrumhamvui,
  6. 0931242600
Tổng: 414 (Thành viên: 8, Khách: 393, Robots: 13)