Tìm kiếm bài viết theo id

ôi bánh trung thu ! nghìn thu vĩnh biệt đang chờ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi quenditinhyeu999, 26/8/11.

ID Topic : 3747812
Ngày đăng:
26/8/11 lúc 13:05
  1. quenditinhyeu999 Banned

    Tham gia ngày:
    15/7/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    2,072
    Hàng trăm tấn nhân bánh trung thu Trung Quốc tuồn vào VN
    Thứ Sáu, 26/08/2011 10:32
    (NLĐO) - Nếu trót lọt, số hàng này sẽ được giao cho các cơ sở sản xuất bánh trung thu ở Hà Nội.

    Trao đổi với Báo Người Lao Động bên lề hội nghị báo cáo tình hình vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên các tuyến giao thông từ biên giới phía Bắc vào nội địa vừa diễn ra tại Hà Nội, đại tá Lương Minh Thảo, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) - Tổng Cục cảnh sát, cho biết trước mùa trung thu, các thương lái Trung Quốc tập trung thu gom trứng gà của Việt Nam làm nhân bánh trung thu rồi đưa hàng trăm tấn nguyên liệu này sang tiêu thụ tại Việt Nam.
    Liên doanh cũng dùng hàng trôi nổi
    ôi bánh trung thu ! nghìn thu vĩnh biệt đang chờ

    trứng gà giả trung quốc , ăn vào nghìn thu vĩnh biệt

    Đại tá Thảo cho biết vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 23-8, C49 phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11 Tây Hồ và Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ quận Tây Hồ đã bắt giữ một ô tô tại trụ sở Công ty CP Bánh kẹo liên doanh Malays@Việt Nam (đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ).

    Trên xe có 50.000 quả trứng muối được đóng thành từng túi và 100 thùng mỗi thùng 20 kg nhân làm bánh trung thu đã chế biến như: đậu xanh, đậu đỏ, khoai môn, thập cẩm... Các loại nhân bánh trên được đóng vào túi nylon cứng với tổng khối lượng khoảng 2 tấn.

    Trứng gà muối của Trung Quốc được dân buôn lậu đưa vào Việt Nam để làm nhân bánh trung thu

    Vụ việc đã được các cơ quan chức năng theo dõi trong một thời gian dài, từ lúc lô hàng này được vận chuyển từ Lạng Sơn về Hà Nội. Chủ hàng là ông Nguyễn Huy Cường (ngụ xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách - Hải Dương).

    Ông Cường khai nhận nếu vận chuyển trót lọt, số hàng này sẽ được giao cho các cơ sở sản xuất bánh Trung thu tại Hà Nội. Toàn bộ số hàng trên không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không hạn sử dụng và nhãn mác chỉ có tiếng Trung Quốc.

    Loại nhân bánh chế biến sẵn của Trung Quốc này có giá rất rẻ, từ 40.000 - 45.000 đồng/kg, cá biệt, có nhân bánh thập cẩm giá từ 56.000-60.000 đồng/kg. Trong khi đó, để làm 1 kg nhân bánh theo phương pháp cổ truyền, giá phải từ 120.000-140.000 đồng/kg.

    Nhiều thủ đoạn qua mặt cơ quan chức năng

    Theo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lý, Cục trưởng C49, cho biết không chỉ mặt hàng nhân bánh trung thu mà với các mặt hàng khác, các đối tượng vi phạm thường lợi dụng đồng bào vùng cao, đồng bào dân tộc để thuê vận chuyển hàng hóa với số lượng nhỏ lẻ bằng các phương tiện thô sơ như xe ba bánh…

    Sẽ kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh trung thu
    Trả lời câu hỏi số nhân bánh trung thu này chắc chắn sẽ được tiêu thụ trong nước, có cách nào để kiểm soát chất lượng? Đại tá Lương Minh Thảo cho biết C49 sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh trung thu, nhất là các công ty lớn và tại các làng nghề, không để nhân bánh Trung Quốc chất lượng trôi nổi tràn lan ngoài thị trường.
    Bên cạnh đó, dân buôn lậu còn dùng thủ đoạn quay vòng hóa đơn, chứng từ để hợp thức nguồn gốc hàng hóa. “Khi bị kiểm tra, bọn chúng dùng số đông để chống đối, tẩu tán hàng hóa hoặc chạy ngược về biên giới. Nếu bị bắt giữ thì cho rằng đang chở hàng xuất sang Trung Quốc” - Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lý cho biết.

    Ông Lương Minh Thảo cho rằng có thể có “lỗ hổng” trong kiểm soát vì nhiều chuyến hàng đi từ biên giới về tận Hà Nội mới bị phát hiện. Mặt khác, dân buôn lậu thường vận chuyển hàng vào ban đêm nên rất khó kiểm soát. Hàng nhân bánh trung thu đưa chủ yếu qua 2 cửa khẩu tại Lạng Sơn và Quảng Ninh. “Dù chưa có số liệu thống kê song dự đoán số nhân bánh trung thu về Việt Nam phải lên tới hàng trăm tấn” - ông Thảo nói.


    Bài và ảnh: Nguyễn Quyết
    http://nld.com.vn/2011082609293328p...han-banh-trung-thu-trung-quoc-tuon-vao-vn.htm


    tại tphcm đã có rất nhiều rồi nha anh em .
     
  2. lucky_lukevnn Thành Viên Cấp 2

    Kinh gớm!
    Bánh mắc như thú mà nhân đểu ăn vô là chầu ông bà sớm
     
  3. nguyen011987 Thành Viên Cấp 4

    Đọc xong thấy buồn!
     
  4. Dj_Sonic _Trance4ever_

    chỉ dám ăn mỗi Kinh Đô ôi bánh trung thu ! nghìn thu vĩnh biệt đang chờ
     
  5. bánh nào cũng có chất bảo quản , bánh càng để lâu thì càng chết sớm .
     
  6. bamboo101989 Thành Viên Cấp 3

    kiểu này đành chia tay bánh trung thu thôi
     
  7. (_ _") Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Trứng gà giả bọn nó làm bằng gì vậy mấy bác.......cao su hả
     
  8. MoZart Thành Viên Cấp 6

    nhà em hem có nè hehe
     
  9. entytai Thành Viên Cấp 4

    bác mozart co liên quan tới vụ này nè
    đưa cho tui 1 hộp tui kiểm tra ngay:sexy_girl:
     
  10. phu.sales Thành Viên Vàng

    bọn tàu khựa này phải để anh Mỹ đập mới sợ ôi bánh trung thu ! nghìn thu vĩnh biệt đang chờ
     
  11. squall88 Thành Viên Cấp 5

    Tớ chả khoái ăn bánh trung thu nên chả sợ ôi bánh trung thu ! nghìn thu vĩnh biệt đang chờ
     
  12. HLtattoo Thành Viên Cấp 3

    DM lũ chó, chạy theo lợi nhuận rồi ko coi sức khỏe người dân ra gì hết, gông cổ lại tịch thu tài sản tụi nó hết cho rồi. Mấy e nhỏ ăn vô rồi chục năm sau còn làm dc gì cho xã hội nữa
     
  13. banhdacua82 Thành Viên Cấp 6

    tốt nhất đừng ăn,ai mà mang biếu mình mang lên 5s bán ôi bánh trung thu ! nghìn thu vĩnh biệt đang chờ
     
  14. Pham xuan hung 223 Thành Viên Cấp 3

    khoái bánh dẻo,không thích bánh nướng, nhưng đồng khánh va kinhdo thế nào vậy các bác, em là cạch đò khựa
     
  15. mu200057 Thành Viên Cấp 4

    Trời ơi...........thèm bánh trung thu quá làm sao đây. Hix........hix
     
  16. superman_thuan Thành Viên Mới

    hê hê các chú nhìn 1 bên thôi làm sao biết đc,cũng do mấy thằng chủ cs bánh trung thu hám lời VN đặt hàng bên Tàu thôi.chứ ko ai kiêu thì sao nó liều đem qau đây bán cho chó ah.
     
  17. n3h1p5 Thành Viên Cấp 6

    - chắc khỏi mua bánh trung thu cho ba và mẹ ăn quá ôi bánh trung thu ! nghìn thu vĩnh biệt đang chờ
     
  18. knnguyen2 ..LOVE THE WAY YOU LIE..

    càng ngày... mọi thứ càng biến chất
     
  19. MrBlue™ Thành Viên Cấp 4

    Thì hám lời, nhưng ai biết đc thằng khựa nó đểu thì sao, nó cam kết với mấy ông này hợp vệ sinh nhưng giá rẻ, nên mấy ổng nhập vệ hok áy náy, mà nó vốn chẳng ưa gì VN mình, nó làm trong nước nó 1 kiểu, cam kết 1 kiểu, nó xuất ra VN kiểu khác, ai biết đc, mấy cha nội này về chắc gì có kiểm tra lại ? ôi bánh trung thu ! nghìn thu vĩnh biệt đang chờ
     
  20. NNIS Thành Viên Cấp 4

    hàng trong nước dân nó còn chả dám ăn :too_sad:
    hi vọng mấy bác thương nhân vn ta có tính ng thôi, chả biết đâu mà tránh ôi bánh trung thu ! nghìn thu vĩnh biệt đang chờ - 1
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,004 (Thành viên: 3, Khách: 957, Robots: 44)