Tìm kiếm bài viết theo id

Kí ức gìn giữ cho muôn đời sau!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi brands86, 26/8/11.

ID Topic : 3749947
Ngày đăng:
26/8/11 lúc 19:49
  1. brands86 Thành Viên Cấp 2

    đc rồi đóKí ức gìn giữ cho muôn đời sau!!! - 1
     
  2. Xì teen thúi "Phải Thật Nhẫn Tâm"

    có ăn được đâu mà ngon bác Kí ức gìn giữ cho muôn đời sau!!!
     
  3. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    truyện chú Thoong đâu nhỉ
    nhớ hoài Ba Cao, Xã Xệ.....hehe
     
  4. brands86 Thành Viên Cấp 2

    nói về truyện làm sao kể hết nổi hả bro :adore:
     
  5. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    dám cam đoan 1 điều rằng 90% anh em ở đây ai ai cũng
    đã từng gối đầu Doremon, 7 viên Ngọc Rồng, Chú Thoòng,
    Dũng sĩ Hecman, etc...

    mà công nhận cái số liên lạc và cái ctr những bông hoa nhỏ
    gợi kỉ niệm về 1 tuổi thơ nghèo khó...cả phong pháo nữa, hồi
    xưa thích lụm pháo tiểu cái nào chưa cháy hết về lấy nhang
    chích...còn pháo nòi thì ko dám chơi...pháo đại thì ko có tiền
    mua nổi...nhớ quá, pháo nổ hết rùi, còn mùi thơm thoang thoảng,
    vị tết đối với mình chỉ có thế, trong túi được vài phong bao lì xì
    1000, 2000 ... những năm 90....
     
  6. Tưng tửng Thành Viên Cấp 3

    Dũng sĩ HESMAN ...1 vé trở lại tuổi thơ
     
  7. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    12h rùi anh ui:too_sad::too_sad:
     
  8. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    giống em dữ bác, em nghiền doremon, 7 viên ngọc rồng, hecman, tan teppi.....
    hok biết em phải con gái hok nữa Kí ức gìn giữ cho muôn đời sau!!!
     
  9. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    ý em là sao Nô
    em nhớ anh hả, cứ 12h là sõa tóc ra cầu thang ngồi
    nhớ anh phải hok ? mặc nguyên bộ đồ ngủ màu trắng
    nữa là đúng bài Kí ức gìn giữ cho muôn đời sau!!!
     
  10. Quỷ Nhỏ Thành Viên Vàng

    bút chì, tui thích viết bằng bút chì
     
  11. rainpaul Thành Viên Cấp 5

    nhắc làm nhớ cái Dũng Sĩ Hecman ghê , để down coi Kí ức gìn giữ cho muôn đời sau!!!
     
  12. tcct1985 The Best Saler Of 5giay

    Pháo...nhớ mùi khói thuôc ngày nào...
     
  13. thuanthanhhung Thành Viên Cấp 2

    Nhớ nhất là ngày tết của 18 năm về trước.Thật là có không khí tết,còn bây giờ thì....haizz
     
  14. kieukhoa_kdk Thành Viên Cấp 5

    rất hay rất ý nghĩa, chắc 10 năm nữa mà ko thấy mấy thứ này thì mình cũng quên luôn là hồi nhỏ chơi điện tử băng đến quên ăn, quên ngủ nhất là nấm mario....hehehehe
     
  15. t_dinhanh Thành Viên Kim Cương

    nhớ pháo và trò chơi điện tử nhất
     
  16. thanhtu2308 Thành Viên Cấp 2

    PHÁO, tết hay lễ là phải đốt pháo.....chứ bi giờ thấy lễ tết sao bình thường quá. không có không khí gì hết buônzzzzzzzzzzzzzzzzzzz...mà nó có gây hại gì đâu nhỉ,,,,tại mí thằng chơi ngu bị hậu quả mà cấm đốt pháo ngày tết.....c
     
  17. lambada Thành Viên V.I.T

    7 viên ngọc rồng đấy chú
     
  18. l0v3kut3766 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nói chung tất cả cái bác đưa ra em đều ghiền và nhớ @@
    hôm kia me đấu giá cái máy điện tử băng
    mà miss
    win có 150k à @@
     
  19. brands86 Thành Viên Cấp 2

    trò điện tử băng kinh điển của nó vẫn là game tank và mario ^^
     
  20. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Pháo.
    Máy game băng.
     

Tình hình diễn đàn

  1. doiphieulangts,
  2. dinhphongland1,
  3. wifeboss,
  4. passio,
  5. tranhthiec.net,
  6. honeyz...,
  7. sanhkhlv91
Tổng: 530 (Thành viên: 8, Khách: 509, Robots: 13)