Casu Marzu không phải là loại pho-mát của người yêu pho-mát thông thường. Tên của món đặc sản vùng Sardinia này dịch sát nghĩa là “pho-mát hỏng”. Và nếu như điều đó vẫn chưa đủ để dọa cho bạn tránh xa, một vài nghìn con giòi lúc nhúc thì sao? Đúng đấy. thành phần của Casu Mazu không chỉ là sữa cừu, mà còn “có kèm khuyến mãi”. Bạn có thể nói nó là một loại pho-mát sống, “sống” ở đây đồng nghĩa với sâu bọ. Nghe và nhìn thấy trên internet cũng thấy kinh hoàng rồi huống hồ gì ăn nó !! ACE 5s mình đã nếm qua nó chưa !! Mùi vị thế nào nhỉ ! Món này chẳng qua lạ miệng chứ bổ dưỡng cái quái gì, 2 thằng 9x 1990 mới cãi nhau chí chóe với mình, bọn nó báo pho mát này rất bổ dưỡng được khoa học chứng minh !! Móa tụi đầu óc nông cạn mà nguy hiểm thật, kêu tụi nó tìm thông tin cho xem nào, chúng bão khoa học đã chứng minh hơi đâu cãi nhau với khoa học, bà mẹ 2 thằng này, chúng rất nguy hiểm tụi 9x
tụi nó nguy hiểm như e vậy pé rồng >> 9x a thấy chục đứa nguy hiểm hết 8 đứa rồi nc với chũng rất mệt hơi, chúng luôn tỏ ra hiểu biết và ngông cuồng, khi cãi lý k lại chúng sẽ dùng phương pháp lấy tiếng đè hơi, mình nói 1 nó quất ngay 10 tiếng vào !!
chax bổ ở mấy con zoi`... zoi` này ăn phomat từ sữa dê nên rất bổ và sạch em nghĩ vậy... đừng chém em
thanh niên thôn bác ạ !! 2 thằng này cái mồm oan oan k nói lý lẻ với chúng nổi !! 1 thằng mập địt cái mặt khờ trân mà luôn tỏ ra hiểu biết, thằng kia thì ốm nhách thêm cái mụn rùi ngay miễng nữa chứ